1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ Hoangtien: Hik chán ông anh Bông đâu mà Bông hik Bông tóc mỳ tôm cơ mà Anh với em thế này đây
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái ảnh đêm ở Chợ Viềng, bi h mới có thời gian post
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Iu xiền nhắm cơ
    [​IMG]
    Chợ đêm âm phủ, lờ mờ trong ánh đèn dầu, ánh nền. Nhìn mặt khách đi chợ lẫn người bán hàng, cứ toát lên vẻ dật dờ, thiếu ngủ thế nào ý
    [​IMG]
    Và một cái chân trâu (chắc chân bò)
    [​IMG]
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Rời phủ Giầy lúc rạng sáng. Cả hội co ro ven đường, quây quần bên đống lửa. Hic, có vẻ bi thương nhưng cảm thấy phiêu lắm. Tạm biệt mọi người. Fieu tiếp tục rong ruổi, khám phá nốt thành phố Nam Định.
    Tháp phổ Minh trong buổi sớm mai yên lành lắm. Lác đác vài vị lữ khách đi cầu chùa, khấn phật. Fieu thích một ngôi chùa tĩnh mịch, hơn là đông đúc, chen chúc, xô đẩy nhau như ở Phủ Giầy trước đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào mùa này, đi đến đâu, hay bất kì con đường nào. Việc đầu tiền của Fieu là ngắm cây. Cây không có lá, hoặc rất ít, chỉ còn trơ lại khô gầy, mặc sức tạo hình trong gió. Cảm thấy cây sẽ có nhiều sức sống hơn, khi mà mình nó đang chống chọi với đất trời. Hơn hết, dường như cây đang chờ đợi một niềm hy vọng, chờ mùa xuân tới để hồi sinh, để đâm chồi nảy lộc, để được sống thêm 1 năm nữa. Liệu tình yêu có nên thế ko nhỉ?
    [​IMG]
    Ngày hôm đó lạnh lắm. Valentine mà tê tái cả lòng người. May mắn, ngoài cửa chùa có ai đó đã nhen lên một bếp lửa. Trong những ngày đầu xuân lạnh giá này, có được một chút hơi ấm này thì quý lắm. Và dường như con người ta cũng muốn xích lại gần nhau hơn thì phải. Đơn giản thôi mà nhỉ? Nhiều người, nhiều người sẽ làm cho không gian ấm cúng hơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Kế bên tháp Phổ Minh là đền Trần. 2 bên cách nhau không xa lắm, khoảng 300-400m thôi. Đủ để một cô gái nhõng nhẽo với 1 chàng trai đòi cõng thui.
    [​IMG]
    Đền Trần vẫn yên bĩnh, tĩnh lặng, và im lìm chờ đợi đến ngày khai ấn. Tục truyền ai có dấu ấn đó, thì công danh, tiền bạc, hạnh phúc?. sẽ đến với người đó trong cả năm. Fieu không tin vào bói toán, đi chùa chỉ đơn giản là cái tâm của mình. Sẽ là vô nghĩa nếu đi chùa mà lòng ko yên, tâm không hướng đến phật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là loại gạch cổ xưa, hay dùng để lát nền đi lại thì phải? Trông hoa văn của nó cũng hay ho, nên thử chụp một cái cho mọi người xem.
    [​IMG]
    Lác đác, vài giọt mưa bắt đầu đổ xuống. Bắt đầu thấy ngại rồi đó, mưa thế này thì làm sao mà khám phá thành phố Nam Định nữa được. Ngáp? ngáp? ngáp?. Cả đêm không ngủ rồi. Mệt mỏi quá, thực lòng là rất nhớ cái giường thân yêu. Thèm được chui vào chăn và đánh một giấc! Giờ này, chắc mọi người đã về đến HN và đang làm việc rồi nhỉ? Xem chừng, sẽ có một dàn âm thanh ngáp đây.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    To MissFieu:
    Ảnh đẹp, lời văn hay - cô đọng nhưng vẫn thể hiện tính chất Phiêu và Lãng. Đúng như tên nick. Một tâm hồn phiêu du và lãng mạng.
    TB: Ảnh của em bố cục ổn nhưng cần chỉnh thêm một chút cho trong ảnh sẽ đẹp hơn.
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã nhận xét, em vẫn đang tập tành chụp thôi, nên rất cần mọi người góp ý.
    Cái máy ảnh cũng ko được ổn lắm, mà trình độ photoshop còi quá. Hi` sắp tới đi làm sẽ cố gắng đầu tư tốt hơn.
    P/S: lãng mạn chứ hok phải lãng mạng đâu, anh àh
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ, mệt mỏi nhưng khao khát muốn khám phá, mắt lờ đờ lắm rồi những vẫn tiếp tục lên đường, thẳng tiến chùa Cổ Lễ (còn 1 lí do khác nữa là: Valentine mà về HN, sẽ lại thui thủi 1 mình, buồn lắm và đôi khi tủi thân muốn khóc )
    Ngay trước chùa là tháp Cửu Phẩm Liên Hoa ?" 12 tầng, trông khá cổ kính với lớp rêu phong năm tháng bao phủ. Xung quanh tháp là con đường mấp mô (như lòng chảo trượt patin ý), và một cánh cửa đong im ỉm. Fieu vẫn đang tự hỏi: Liệu bên trong có bậc cầu thang để leo lên đỉnh không nhỉ? Và nếu có, sao ko mở cho khách tham quan?
    [​IMG]
    Chân tháp
    [​IMG]
    Băng qua cầu cong
    [​IMG]
    Êm đềm, tĩnh mịch
    [​IMG]
    Lãng mạn, thơ mộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ Lễ là một ngôi chùa nhưng mang bị ảnh hưởng bởi kiến trúc nhà thờ ít nhiều. Điển hình nhất là mái vòm. Từ dưới ngước lên là những mái vòm cong, trên trần, tường đều vẽ những hoa văn, quá trình xây dựng chùa cũng như lịch sử nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và một trong những quả chuông đồng lớn nhất Việt Nam
    [​IMG]
    Một con đường vào chùa. Gọi là đường hầm cũng chẳng sai, tối thui, không chút ánh nắng lọt vào. Cuối đường là nhạt nhòa ánh mặt trời
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị Fiêu là một người biết thưởng thức cái đẹp. Em thì chưa đặt chân đến Nam Định lần nào, mà có đến thì chưa chắc có đủ thời gian mà đi hết các di tích ở Nam Định. Cũng muốn 1 lần đi như chị. Hình như chưa gặp miss Fiêu bao h thì phai?
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chủ nhật ngày 24/2/2008:
    Lịch trình:
    Sáng 9h30 Xuất phát HN
    - 11h ăn cưới ở Phú Xuyên - Hà Tây
    Chiều 14h15 Xuất Phát đi Nam Định
    - 15h - 15h30 Lấy Quốc Ấn Đền Trần
    Chiều 15h35 Xuất phát đi Ninh Bình - Gia Viễn
    - Khu sinh thái ngập nước Đầm Vân Long
    - Khu suối khoáng Kênh Gà
    Tối 18h30 Xuất phát về HN
    20h có mặt ở HN.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đền Trần ngày 18. Không phải chính hội lấy Ấn nhưng vẫn đông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này