1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mừng nhà mới mọi ng nào, dạo này nhà có việc nên ko tí tởn đc, nhưng có vụ ăn uống tụ tập nào cả nhà cứ call em nhé, để em ới bồ đi lun
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đoạn lội suối còn đỡ, vừa đi, vừa chụp ảnh, vừa rôm rả trò chuyện. Một số pác sợ nước nên hok đi đường suối, mà đi đường bộ cho chắc ăn --> Mất cả lãng mạn. Về sau tất cả thuê dép tổ ong, chiến hết thì phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết đoạn suối, đi bộ 1 lúc đã phờ phạc người.
    Cả nhà tập trung lại 1 chỗ và chiến đấu bữa trưa.
    Đơn giản nhắm, 2 con gà, thêm bánh mỳ, bánh dầy, giò...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiu thiu ngủ, từ lán trọ nhìn ra, là cả 1 bầu trời xanh ngắt, gió thổi vi vu, khung cảnh hoang sơ... làm say lòng người thật. Yên tĩnh, trong lành, dại khờ... làm tâm hồn người ta chay tịnh hơn thì phải.
    [​IMG]
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi lại sức, cụm cụi đoàn lại tiếp tục leo.
    Lần này là quãng đường 3km leo bậc thang để tới được đỉnh Tây Thiên Linh Tựu. Chỉ có thể dùng 1 từ duy nhất mô tả: mệt! Vừa đi, vừa bò theo đúng nghĩa. Hai tay bám lấy dây, chân lê lết từng bước mệt mỏi Đi thế này mới phục các bác leo Fan, prO quá.
    [​IMG]
    Và một bông hoa lạ giữa rừng, trông như bồ công anh vậy
    [​IMG]
    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 16/01/2008
  4. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng lê lết được tới đỉnh Tây Thiên.
    Một cảm giác trong lành, bình an, tâm hồn nhẹ bỗng. Muốn đi tu quá! Bao nhiêu mệt mỏi, mồ hôi, vất vả, nỗ lực tan biến... dành chỗ cho 1 vùng đất thanh tịnh. Tại nơi đây, dường như tất cả là lắng đọng, thời gian không muốn trôi, con người như muốn ngừng lại. Khắp không gian bao trùm một mùi thơm dìu dịu, thoang thoảng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và một góc cảnh
    [​IMG]
    Một góc lữ khách dừng chân, nghỉ ngơi
    [​IMG]
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Rời Tây Thiên, trời đã bắt đầu lạnh lắm rồi. Phải chăng khi đứng trước thiên nhiên, con người ta cảm thấy mình đơn độc nên lạnh hơn chăng?
    Những cung đường ngoằn nghèo, hiểm nguy. Lối đi lên dựng đứng, những khúc bẻ cua liên tục, trái, phải, trái, phải... Fiêu lắm! Nhưng thix Trúc Lâm Thiền Tự hiện lên trong một màn sương mờ ảo, trời nhá nhem tối rồi mà. Khéo khen cho ai chọn nơi cất chùa: lưng chưng núi. Đủ để từ trên cao nhìn xuống là những thung lũng, những ngôi nhà bé xíu cùng ánh đèn leo lét chứng minh nơi đây có sự sống. Đủ để nhìn lên trên cao, là những đỉnh đồi núi nối tiếp nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/01/2008
  6. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đi từ CN mà đến bi h mới đc vài mống ảnh. Nhà này làm ăn chả công nghiệp j` cả.
    ẢNh ọt đâu mau pót hết lên đi chứ Điêu địa hiệp. Hay là tay to hơn chân ko pót nổi để bảo đấy???
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Híc, người ta vừa mới thi hôm qua xong. Oải quá! Phải để cho nghỉ ngơi chứ.
    Lại còn ngồi resize lại ảnh, mới post lên được.
    Chứ để bình thường, 1.3M thì post seo?
    Chưa kể resize 640, đôi khi vượt quá 200kb, lại ngồi resize xuống còn 480. Cái ttvn chỉ cho post < 200kb thì phải
    Lại còn viết lời bình loạn, chọn ảnh đẹp...
    Hức hức, em thử làm đi thì bít!
    Mà post rồi, có ai bình loạn gì đâu --> mất cả hứng post và viết
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Văn hay
    Bạn làm cái tài khoản Photobucket mà up ảnh!
    Khi upload chọn Options về defaul size = 600x800 rồi cứ thế up lên là nó tự resize luôn!
    Dùng chức năng upload của TTVN vừa lâu vừa bất tiện !
    Chúc vui!
  9. friendship123

    friendship123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Cho Mình coi mấy tấm hình chụp tập thể trên Đền Thượng - Tây Thiên với....
  10. Spiderlily

    Spiderlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em mới bon chen vào đây chào các anh chị ạ....từ hùi bít topic hoa cải cứ tc đứt ruột gan vì vào muộn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này