1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như trong nhà này ÂM thịnh dương suy roài thì phải? he he. LADY FIRST. hum nay có đi được nhìu ko hả chị em?
    Chùa Thầy và chùa Tây Phương năm ngoái đi mấy lần roài, hang Cắc Cớ lần nào đi vào cũng sờ hết chỗ nọ chỗ kia mà vẫn alone đây nè? hjx. Chúc chị em sờ xong sẽ ........ nhé.
    Bao h đi cung chùa Trăm Gian - Chùa Trầm - Chùa Vô Vi thì cho đi với naz''. Đi chỉ cần 1 buổi chiều là OK roài.
    Lâu lắm ko gặp mọi người roài. Mà Fiêu linh kia là ai thế nhỉ? hjhj
  2. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hôm nay đi thế nào?Ảnh ọt post chứ nhể. Hôm nay định đi mà ngủ quên mất tai đêm hôm trước mải buôn. Tỉnh dậy mới thấy mấy cuộc điện thoại nhỡ của Nhung :D
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hội này phải đổi tên thành HỘI LÉN LÉN LÚT LÚT thôi! Đi gì mà chẳng báo gì sớm.

    Báo cáo cả nhà: ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU đã về nhà lúc 6h15. An toàn và hiệu quả nhưng vẫn còn chút ấm ức trong lòng. Tổng hợp qua chuyến đi:
    - Phương tiện:
    Xe máy
    - Số lượng:
    Lúc đầu 2. Sau gặp ở Mộc Châu bác Moa lớp toa là 3. Cuối cùng lại chia làm 3 ngả: mỗi người đi 1 nơi.
    - Cung đường: ( rất lằng nhằng, quay đi quay lại)
    HN - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La. Chi tiết là:
    HN - cách Mai Châu 20km - Mộc Châu - Sơn La - Mộc Châu - Mai Châu - cách Mai Châu 20km - Thung Nai - Kim Bôi - Lạc Thuỷ( đầm đa, động tiên) - Phủ Lý - HN.
    - Số ngày, tổng quãng đường:
    2 đêm 3 tiếng, 2 ngày. Tổng quãng đường( không đo) khoảng 700 km.
    - Phát biểu 1 câu chuyến đi:
    Một chuyến đi rất hay nhưng hơi sai quá nhiều so với Lịch trình. Lịch trình tính toán:
    Ngày 1: ( đêm thứ 6 và 3 tiếng)
    HN - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La
    Ngày 2: thứ 7
    Sơn La - Đèo Fadin
    Ngày 3: chủ nhật
    Đèo Fadin - Sơn La - Mộc Châu - Mai Châu - Hoà Bình - HN.
    Kết luận 1 câu " MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM KHÔNG THÀNH CÔNG"
    Nhắn nhủ anh moalovetoa:
    - Do chuyến đi này có trục trặc và đã được bác Moa lớp toa giúp đỡ. Tôi và bác Moa lớp toa cũng có ân oán với nhau ở một vài topic nhưng chiều thứ 6 , Xadieu và Moa lớp toa định rủ nhau đi chung Cung : Tà Si Láng và PHình Hồ nhưng không đi cùng nhau được. Đầu chiều thứ 7 nhóm Xadieu có trục trặc nên đã được bác Moa lớp toa giúp đỡ Đạn dược. Rồi lúc em bị hỏng xe: Bó Cứng Phanh nhờ anh giúp đỡ. Rất cảm ơn anh! Anh rất pro. Rất chuyên nghiệp. Từ giờ phút này Xadieu và Moa lớp toa không còn ân oán gì nữa mà chỉ còn tình bạn.

  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi! Chuyến đi Mai Châu Mộc Châu lần này của mình hơi CÁ NHÂN một tý. Mong mọi người thông cảm và bỏ quá cho. Cùng không có nhiều ảnh vì do mấy hôm đi toàn lúc nắng, xong lại mưa và máy ảnh bị hỏng ( chắc toi thật rồi). Bù lại sẽ có quà cáp cho các bạn. Dự định tối mai RONG CHƠI HỘI tụ đi. Ọp đi. Lâu rồi không Ọp. Cà Phê Chồn nhé!
    To anh moalovetoa:
    Em vẫn còn hậm hực và chưa phục cái vụ anh cho em hít khói anh quả anh em mình đổ đèo đường từ Mộc Châu ra Mai Châu. Tuy rằng trình lái xe của anh cao hơn em nhưng em vẫn chưa phục. Anh đi con Giấc Mơ biển ơ kìa: 31 cũ rích mà em đóng em Làn Sóng biển U5 mà thua bác. Con gà tức nhau tiếng gáy! Cả đêm em uất không ngủ được và tìm nguyên nhân. Tại sao? và em rút ra tại sao em thua bác vụ Đổ Đèo.
    Tại sao Xạ Điêu đi Wave biển U5( xe rất chăm chút) đấu không lại Vụ Đổ Đèo ở Mộc Châu - Mai Châu với anh moalovetoa đi Dream biển 31 đã lên cos 3( xe trông tàn):
    - Thứ 1:
    Xe của Xạ Điêu đèo 2 người. Xạ điêu và Sơn Béo= 60 kg + 90kg + 2 ba lô to ngất ngưởng + túi đồ sửa xe rất to = 200kg ( tính vo, người cả quần áo). Trong khi anh Moa 1 mình 1 xe.
    - Thứ 2:
    đường từ Mộc Châu - Mai Châu Xạ Điêu đi lần đầu. Các lần khác Mai Châu - Mộc Châu đi đường khác. Bác Moa đã quá quen đường này rồi. Đường này do bác Moa dẫn đi.
    - Thứ 3: Xe của Xạ Điêu độ vành đúc siêu dày. Khi nó lên dốc thì cực bất lợi vì không có đà. Quả thật Xạ Điêu bị bác Moa cho ăn khói cũng từ mấy con dốc.
    - Thứ 4:
    Sơnbéo bản chất là Xế giờ lại thành Ôm ngồi sau Xạ Điêu. Xế không pro. Bằng chứng là : Xe của Xạ Điêu là hệ vành đúc siêu nặng và rất đầm xe: bất lợi khi lên dốc nhưng khi xuống dốc và vào cua thì cực đầm. Vì vậy khi xuống dốc tòan đóng 90 - 100km lại cho bác Moa ăn khói( khà khà...chắc bác ý nhường.... Sĩ tý mất gì! ). Vì xe mình cần phải mượn đà lên lúc xuống Đèo cứ đóng tẹt ga, xe cực bon cực đầm. Ghê răng nhất là phát Đổ đèo vít lên 100. Đoạn cua sau khi chớm cua phát hiện là cua ngặt( hiếm) rà phanh phát úp luôn sát sàn sạt. Rợn tóc gáy. Gió phần phật. Nhất là tiếng sáo rít lên từ đôi thụt( thụt mình vừa độ đôi thụt dầu siêu khủng, ngoài ra khi tăng tốc nó phát ra tiếng sáo ). Ông sơnbéo ôm chặt cứng rùng mình. Làm mình chao cả xe! Kinh! Tý bay xuống vực...
    Ôm không chuyên nghiệp
    Từ 4 nguyên nhân trên mình rút ra là TẠI SAO mình thua anh Moa. Vì vậy khi đêm : Xạ Điêu, Sơnbéo, anh Moa xem hát Bản Lác, đốt lửa trại xong. Mình đã tính toán hôm sau sẽ đi 1 mình và sẽ cùng anh Moa phân lại ngôi thứ từ Mai Châu - Hòa BÌnh. Có đèo Thung Khê mây mù mù mịt sẽ phân ngôi thứ, Dốc Cun giờ tầm thường quá!
    Hu hu...em dậy lúc 6h30. 7h mới ra khỏi nhà được. Tìm mãi mới có hàng sửa xe, sửa xong tầm 8h - 8h30 ý. Hý hửng quay về định PHÂN NGÔI THỨ với bác mà chỉ còn cảnh đấy nhưng người còn đâu. Chỉ còn nỗi uất hận chứa trong lòng. Đau...
    Ngoài vụ Đổ Đèo thua anh. Còn ấm ức vụ thợ sửa xe Mai Châu. Tiên sư nó toàn lũ ăn hại:
    - Lần1: Thằng sửa xe vụ em dùng cơ chế ABS để hãm tốc độ 100km xuống 10km vì gặp đường sạp lở. Bó Phanh luôn ở QL6, chết cứng tại chỗ. Thằng sửa xe làm song phanh, thừa long đen, éo có long đen hèn nào nó vẫn bị sát bát phanh, hại xe.
    - Lần 2: Thằng sửa xe ở Thị Trấn Mai Châu: em bảo nó cho đệm long đen. Nó cho vào, hết sát xe, ngon. Nhưng ôi thôi! Khi về nhà ra ông bạn sửa xe. Hét lên:
    ..thằng nào sửa xe cho chú. Toi mẹ nó nhông rồi. Nó tăng xích căng quá. Nhông xích mới tinh vừa thay tròn vo giờ nó tăng căng quá nhảy xích kêu cọc cọc. Giờ tạm cho xích trùng đi thử cuối tuần xem sao. Hu hu...
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 17/03/2008
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    À thêm nguyên nhân nữa vụ Xạ Điêu thua đổ đèo moalovetoa:

    Thứ 5
    : Xe của anh moalovetoa là cos3. Quả rất rộng, đã doa xi lanh lên cos thì xi lanh....hành trình sẽ dài hơn, hơi sẽ khỏe hơn, bốc hơn.
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, nhớ thì pác phải chạy đến xem cái mẹt em, cứ ngồi đây ném đá là seo?
    Hình như lâu rồi anh không đi cung nào thì phải? Đi đi, không người nó ì ra, là ế vợ đấy
    @xa_dieu: hehe thêm 1 lí do nữa, ai bẩu nói dối chị em cơ chứ
    Em lấy ví dụ lúc ở chùa thầy nhá.
    1. Tại đỉnh hoa đào: Alo Sơn béo àh, đang ở đâu đấy? Em đang ở Hải Phòng. o`o` nhớ mua bánh đậu xanh cho tron_xeo, gau, chill và Fieu . Sao? sắp về đến HN rồi àh? Mua ở HN cũng được
    2. Tại chùa một mái: alo, điêu àh? Đang ở đâu đấy? Lạc Thuỷ ag? (ok, pác hok nói điêu ). Thế thèng Sơn béo đâu? Sao, ở Sầm Sơn àh?
    hơ hơ, Hải Phòng và Thanh Hoá sát nhập lúc nào ý nhỉ?
    Hức, chưa kể cả bọn ngồi chờ đến 7h ăn cơm Lam. Of đee, em đòi quà!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------------------------------------
    Định đưa quà luôn cho mọi người. Nóng hổi bỏng tay, mình mua sáng hôm qua mà. Nhưng mà U ở nhà quát kinh quá! " Mày đi ngay về xem giúp được việc gì gia đình không, hét lên...khiếp...". CHỮ HIẾU mà. Vả lại các bạn đến dễ bị quát.

    Vẫn phần quà các bạn. Tối nay đến lấy quà đi! Ọp RONG CHƠI HỘI luôn. Nếu không thì Sầu riêng mình đua quà. Nhanh không thiu Cơm Lam. Còn định mua nhiều thứ nữa cơ nhưng không mang được. Tối hẹn ở đâu đi. CÀ PHÊ CHỒN nhé! hay NHÀ HÁT LỚN.
    TB: Kết nhất vụ gái Thái với nụ cười xinh tươi, hút hồn, điệu nhạc rộn rã chợ tình, ngày xuân, ngày mùa. Bắp chân em Dao đỏ trắng tròn như Nữ thần mặt trời. Anh như ĐAM SAM dõi theo bắp chân tròn của em. Anh mê mẩn điệu nhạc, nụ cười hay bắp chân tuyệt mỹ.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 17/03/2008
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Chùa Thầy ?" 16/03/2008
    Một chuyến đi an toàn, zui zẻ và không chặt chém
    Tổng chi phí:
    Gửi xe: 3.000 x 3 = 10.000
    Danh lam thắng cảnh: 5.000 x 5 = 25.0000
    Hang Cắc Cớ: 1.000 x 5 = 5.000
    Và nói 3 không: Không ăn uống, không hướng dẫn viên, không mua bán.
    Hic, thế mà sao ai cũng kêu ca về cái chùa này nhỉ? Có lẽ mọi người bị lừa nhiều lắm rồi, nên toàn thấy một đi không trở lại.
    Fiêu cũng lần đầu đến thôi. Một nơi rất gần Hà Nội (có 17km), mát mẻ, trong lành, có núi đá để leo (nhưng không quá mệt), có tín ngưỡng cho mọi người duy tâm và có nhiều cảnh đẹp để chụp.
    Đường đi toàn núi đá, nhưng không quá cheo leo, nguy hiểm. Đủ để cho mọi người đeo bám, giúp đỡ nhau đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ trên đỉnh, nhìn xuống làng mạc xung quanh:
    [​IMG]
    Cảm giác như chính mình là những người chiến thắng vậy. Ơ kê ra, chúng tôi đã chinh phục đỉnh Hà Tây!
    Em Chill ?" lúc nào cũng nhí nhảnh như cá cảnh. Không có em thì mất vui thật
    [​IMG]
    Bạn Gấu ?" phu khuân đồ cho các chị em. Hehe Âm thịnh, Dương suy thật. Mì chính cánh duy nhất, nên tha hồ ga lang
    [​IMG]
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0

    Đỉnh đào
    Nhìn xung quanh, toàn đào là đào. Đào ra hoa nở trắng xóa, xa xa là hoa gì trắng đến tinh khôi ?" những do mắt cận, nên cũng không rõ là hoa của cây gì nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lọ mọ, đoàn 5 người đeo bám nhau. Như đi trekking vậy, nhưng mà trek như vậy thì cũng thích. Đường đi đẹp như mơ, hoa sưa rụng cánh, bay lả tả trắng xóa cả một con đường đi. Trên đầu, mặt trời bắt đầu chiếu nắng ấm áp. Đâu đó, tiếng cười đùa nói râm ran cả một con đường vốn tĩnh mịch, âm u.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước cửa hang Cắt Cớ bạt ngàn hoa sưa. Hoa đâu chỉ có ở Hà Nội nhỉ? Nơi đây cũng có nhiều lắm, hoa nở trắng không nhìn ra cành cây nữa. Chỉ thấy một sắc màu rợp ngàn cả góc trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Cửa hang Cắc Cớ tối om. Đi sâu thêm 80m nữa, bắt gặp thứ ánh sáng chói lòa. Tưởng tượng cả bọn đang lọ mọ trong đêm tối, đi như người mù sờ sẩm, rón rén? và chợt bắt gặp thứ ánh sáng cuối đường hầm. Như ánh sáng của chúa cứu sinh vậy,
    [​IMG]
    Tượng Cậu đây
    [​IMG]
    Nghe mọi người đồn thổi rằng: Gái tay phải - trai tay trái, sờ vào tim phật (tim hay tí thì cũng một vị trí thui nhỉ?) thì khi về sẽ có vợ/chồng!
    Gặp tượng nào, cũng sờ, cũng mó? sờ lấy người yêu, sờ học hành, sờ phát lộc?
    Đến bể hài cốt thì chịu, không đủ can đảm ngó vô. Nghe kể lại trong bể xương đó, là hơn 3 vạn (hay 30 vạn) quân bị chết, trong đó vẫn còn đầy xương người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này