1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG CHặ?I Hỏằ~I - Xuôi dòng Đà Giang ngỏ??m ?Ănh tr?fng vàng, tiỏ??n vỏằ? Thung Nai vỏ?ôy gỏằ?i b?ơ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1


    Ngoạn cảnh Thác Bờ

    Hồ Hòa Bình.
    Hồ lớn và Nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện là một điểm nhấn trên hành trình du lịch đa dạng trên tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, nhiều du khách còn chưa có dịp thưởng ngoạn hết các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng núi non quanh hồ đẹp.
    Thường thì trước khi thăm hồ, khách dừng chân trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Hòa Bình để chiêm ngưỡng một bảo vật đá độc đáo. Đó là một vách núi - bia đá khổng lồ được di chuyển về để lưu giữ muôn đơì, trên vách đá khắc bài thơ chữ Hán của vua Lê Lợi. Bài thơ cổ này được công bố vào năm 1432, tức là năm năm sau khi Lê Lợi lên ngôi mở thời thịnh trị. Bài thơ có đoạn văn đề dẫn, làm chứng tích chuyến đi tuần thú của nhà vua dẹp cát cứ của Đèo Cát Hãn, giữ yên bình một vùng núi phên dậu phía tây đất nước. Áng thơ đanh thép mà chan chứa tình vua - dân: "Ta chẳng sợ gì hiểm trở và sơn lam chướng khí. Như thế là vì lo nghĩ đến sinh linh trong thiên hạ... Nghĩa khí quét sạch ngàn đám mây mù. Tráng tâm san cách muôn trùng núi. Phải trù liệu phương lược làm tốt việc biên phòng. Phải lo tính sao cho xã tắc dài lâu yên ổn...".
    Bây giờ đi thuyền ngoạn cảnh hồ Thác Bờ mênh mang rười rượi mát, ngắm núi non hùng vĩ, bạn hãy tưởng tượng giữa mênh mông nước, trước khi nước dâng do đập chắn, từng hiển hiện một núi đá thuộc xã Hào Tráng, huyện Đà Bắc. Vách núi nghiêng bên hồ đã lưu giữ bài thơ lịch sử nói trên.
    Sự kiện về cuộc tuần thú dẹp nổi loạn nói trên của Lê Thái Tổ, còn phong phú hơn, và để lại dấu tích nhiều hơn, vì được dân miền núi hết lòng giúp đỡ. Tương truyền, giúp vua và binh lính vượt qua ba trăm ghềnh thác hiểm trở ròng rã nhiều ngày, có bà Đinh Thị Vân, người Mường ở Hào Tráng và một bà người Dao ở Vầy Nưa lo liệu quân lương, thuyền mảng. Khi hai bà mất, vua Lê Lợi truy phong công trạng, ban chiếu cho dân lập đền thờ. Đền ấy gọi đền Thác Bờ. Dưới lòng hồ, đoạn ngang giữa Thác Bờ, từng có ngôi đền ấy trên núi đá. Chính quyền và nhân dân địa phương đã dựng lại đền trên đất không ngập nước. Nay muốn thăm đền thờ bà người Dao, khách tìm đến bờ trái sông Đà, lên đỉnh đồi Hang Thầu thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Còn thăm đền thờ bà người Mường, thì theo đường bên phải sông Đà, trên đỉnh đồi thuộc xã Thung Nai, huyện Cao phong . Dân trong vùng tôn vinh hai vị có công với nước này là "Chúa Thác Bờ", nay vẫn thường xuyên hương khói phụng thờ, hằng năm vẫn mở hội đền vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Đền tuy nhỏ nhưng vẫn cho cảm giác uy nghi bởi hòa vào tổng thể cảnh quan núi non sông nước hùng vĩ. Đặc biệt đền giàu có về tượng. Tất cả có 38 pho lớn nhỏ, trong đó có hai pho tượng đồng là tượng thờ chính.
    (Theo Nhân Dân )
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hồi ức của một người đã từng đi Thung Nai và Cối Xay Gió:
    Trích
    " Tớ cũng là một thành viên từ lâu rồi nhưng chỉ là thích du lịch nửa mùa thôi nên hay vào đây tìm thông tin về các chuyến đi. Tớ đã đọc topic này từ năm ngoái và cũng đi rồi ( Topic của Du Đại Hiệp)
    Đi Thung Nai hay cực kì luôn. Về cảnh sắc cũng rất đẹp nhưng chuyến đó để lại cho tớ ấn tượng về con người. Ý tớ nói đến cái nhà nghỉ Cối xay gió và những con người trong đó. May mắn hôm đó được gặp chú Duy và mấy cô chú làm trong đó. Tuyệt vời lắm. Lần đó được chú đưa đi câu cá trên lòng sông Đà bằng kiểu câu đặc biệt lắm (lên rồi sẽ biết). Ăn cá và nghe tiếng đàn, hát cùng các cô chú. Tiếc là lần đó say xỉn gần chết luôn. Uống rượu mơ rừng. Hôm sau lại phải về sớm vì bị ốm. Nhưng thật sự vui và hy vọng lần sau sẽ lên lại. Còn giá cả thì vô sờ tư đi. Tớ đi 2 người nghỉ qua đó 1 đêm cộng ăn uống, đi câu, đi suối tất tần tật hết chưa đến 200K. Nếu các bạn lên Thung Nai thì không nên bỏ qua nhà nghỉ Cối xay gió. Tuyệt lắm! "
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Điểm chơi tại Thung Nai :
    - Đền Bà chúa Thác Bờ ( có 2 đền thờ bà người Dao và bà người Mường )
    - Đảo và Nhà nghỉ Cối xay gió
    -Chợ Bờ ( họp buổi sáng )
    -Động Thác Bờ .
    -Bản và động Ngòi Hoa
    -Một số đảo nổi trên hồ
    -Bè nuôi cá ***g trên hồ
    -Thác bên xã Vầy Nưa ( Thác Bờ)
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trẩy hội đền Bờ
    Đề Bờ thờ hai bà Chúa Thác Bờ, những người có công giúp vua Lê Thái Tổ dẹp nạn cát cứ của Đèo Cát Hãn, giữ yên bình một vùng núi phía Tây đất nước.
    Tương truyền, giúp vua và binh lính vượt qua ba trăm ghềnh thác hiểm trở ròng rã nhiều ngày có bà Đinh Thị Vân, người Mường ở Hào Tráng và một bà người Dao ở Vầy Nưa lo liệu quân lương, thuyền mảng. Khi hai bà mất, vua Lê Thái Tổ truy phong công trạng, ban chiếu cho dân lập đền thờ. Đền ấy gọi là Đền Bờ. Dân trong vùng tôn vinh hai bà là ?oChúa Thác Bờ? và thường xuyên hương khói phụng thờ.
    Lễ hội Đền Bờ mở vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Du khách đến nơi đây, muốn thăm đền thờ bà người Dao thì tìm đến bờ trái sông Đà, lên đỉnh đồi Hang Thầu thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Còn thăm đền thờ bà người Mường thì theo đường bên phải sông Đà, trên đỉnh đồi thuộc xã Thung Nai, huyện Cao Phong.
    VĂN CHÚA THÁC BỜ
    Non xanh ngắt trăng ***g áng khúc
    Nước sông Đà bến ngọc lung linh.
    Ai lên lễ Mẫu Hoà Bình,
    Chợ Bờ Hang Miếng thác ghềnh cheo leo.
    Chợ Phương Lâm sớm chiều đông đúc,
    Đội ngư phường độc mộc bán buôn.
    Chuông chùa văng vẳng sớm hôm,
    Xa nghe tiếng cú gọi hồn rừng rừng sâu.
    Danh chúa Thác sơn trang lừng lẫy,
    Đất Hoà Bình đã dậy oai linh.
    Nửa đêm giờ tý hiện hình,
    Áo pha màu tuyết bên mình túi dao.
    Thường vượt suối băngđèo hái thuốc,
    Luyện một bầu tiên dược hồi sinh.
    Nức danh tiên chúa Hoà Bình,
    Vì đời đem lại tuổi xuân cho đồng.
    Gieo lúa mạch ngô khoai sắn đỗ
    Cho loài người trăm họ yên vui
    Non tiên cảnh vật xa vời,
    Thoi xanh độc mộc dạo chơi sông Đà
    Vách núi nghiêng bên hồ nước chảy
    Tiếng Chúa bà vang dậy bốn phương
    Dù ai gặp vận tai ương
    Cho dù vất vả trăm đường gian nan
    Dù người Thái ngưòi kinh người Thổ
    Hay người Mường người Mán, người Dao
    Thành tâm tiễn lễ dâng vào
    Cung đàn tiếng hát mấy câu tâm thành
    Nước xanh xanh cành hoa thắm nở
    Chúa ngại gì cách trở đường xa
    núi rừng suối động bao la
    Thanh đồng kiều thỉnh chúa bà giáng lâm
    Độ đệ tử dù nghèo dù khó
    Có tấm lòng thành Chúa vẫn độ cho

    ( Sưa tầm)​
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình nói câu này. Anh em hội đừng Ném Đá chết người, đừng úp sọt tớ nhé! Hu hu...

    " Vẫn muốn lùi 1 tuần để vào trăng rằm 19/4 - 20/4. Lùi 1 tuần đi nhé! Thiết kế Cung siêu Phiêu, Khủng. Ngắm trăng thả thuyền trôi sông thực sự. Mình đã bắt đầu tìm ra lời giải cho bài toán khó này rồi "
    Nghe nhé. Lùi 1 tuần có sau đâu. Nhá nhá!
  6. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Uhm.. Mình đồng ý với a điêu, lùi lại 1 tuần đi đúng hôm rằm ngắm trăng mới đẹp mọi người ah, mọi người đồng ý nhá
  7. tronxoexoe

    tronxoexoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko sao đâu . Tớ kéo ca? nha? va?o úp sọt bạn nhá, đaf thống nhất thế na?o ru?i hư?
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Với Fiêu, lùi 1 tuần thì cũng ko sao.
    Nhưng vấn đề là các bạn khác nữa, tuần sau có vài cung thì phải (trong đó có cung Đền Hùng của nhattuanhidro - nếu nhớ không nhầm).
    Mọi người cũng có dự định, kế hoạch riêng nữa. Offline rùi, xiền nong thu roài.
    Thế nên, ko thay đổi gì hết, anh xa_dieu ạ
    Cứ kế hoạch ta tiến hành.
    Đẹp hay ko là do mình cảm nhận nữa.
    1 tâm hồn đẹp, nhạy cảm, biết yêu thiên nhiên thì sẽ không cảm thấy chán đâu
  9. arinaga

    arinaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 tên nữa nhảy vào cản bước đại hiệp xadieu
    Hình như đêm qua a ngồi đọc lại 2pic trước viết về thung nai của nhóm Dugia phải hok? có đoạn từ vầy nưa - mỏ né: 5km đường khủng, máu lại sôi ah? cái này e cũng đã đọc từ lâu rồi, e nghĩ hok áp dụng với nhóm mình đc, lần này đi đông con gái hok đi đc như thế
    Mới lại mình chỉ đi đc 1,5 ngày, thời gian khá ít.
    Lùi lại 1 tuần là 19-4 quá gần 30-4, mà ai cũng có lịch 30-4, đi 2 tuần liên tiếp qua đêm liên tiếp sợ nhiều ng hok đc
    Thế nên tuần này cứ đi thôi Điêu ah
    A đi nhiều, nếu vẫn thấy thik thì lần sau lại đi tiếp có sao đâu, phóng vèo là tới, đg ngắn vậy đâu có là gì với xadieu, lần sau nếu đi ít ng, thì lên bè cá ngủ nhờ để tạn hưởng cảm giác sông nước
  10. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ khổ anh Điêu rồi...Đáng nhẽ phải có hứng rồi mới có thú. Tiếc nhà mình có cơ hội đi dịp trăng rằm và thuận lợi như thế mà lại bỏ qua thôi. Không làm tao nhân mặc khách được rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này