1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi cùng nốt nhạc_Cảm nhận về bài hát

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi BachNgocjp, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachNgocjp

    BachNgocjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi cùng nốt nhạc_Cảm nhận về bài hát

    DẤU CHẤM HỎI
    Nhạc và lời : Thế Hiển


    Hà Nội, đêm khuya vắng lặng, từng cơn gió lạnh thổi vút qua con đường thưa dần những chuyến xe. Tôi bước ra hiên vắng nhìn xuống mặt đường khuya..cơn gió lạnh chợt ập đến khiến tôi rúc sâu vào chiếc áo ấm, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên từ căn phòng ấm áp, không gian yên tĩnh quá. Tôi lắng nghe?.lắng nghe?tiếng đêm đi qua từng lời nhạc?tiếng hát ca sĩ Mỹ Tâm chợt vang lên sao mà da diết quá?

    ?oCha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai? Đêm khuya bên hè vắng đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời??

    Bất giác, tôi nhìn về phía góc phố, nơi có ánh đèn đường vàng vọt, mờ nhạt khuất sau cây bàng, một hình dáng nằm co ro khiến tôi chăm chú nhìn. Vẫn là em, cứ vào giờ này mỗi đêm, hình dáng nhỏ bé ấy lại xuất hiện, cuộn mình co ro trong cái giá lạnh đêm khuya? Không hiểu từ hôm nào từ lúc trở lại Hà Nội, mỗi đêm tôi lại nhìn về nơi góc ấy, cái dáng co ro nhỏ bé ấy khiến lòng tôi xót xa, cái cảm giác thương xót cứ len vào lòng nhức nhối.

    ?oCha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu? Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ, nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha??

    Cảm xúc dâng tràn trong lòng, nghĩ đến hoàn cảnh của những đứa trẻ không cha không mẹ lang thang ngoài phố từng ngày mắt tôi chợt cay. Những ước mơ nhỏ nhoi có một mái ấm gia đình ấy biết khi nào đạt được hỡi những ?odấu chấm hỏi??. Mắt tôi cay cay, tôi đã sống rời xa gia đình từ khi còn rất nhỏ, xa những thương yêu lo lắng của gia đình, xa vòng tay yêu thương của mẹ, xa ánh mắt ấm nồng nghiêm nghị của cha... và vì thế tất cả mọi điều đều khiến trái tim tôi trở nên mềm yếu trước những mảnh đời như em. Tôi thèm biết bao hơi ấm vòng tay mẹ, tôi khao khát biết bao ánh mắt nồng ấm của cha. Nhưng tôi biết, tôi vẫn hạnh phúc hơn em vì tôi vẫn còn tất cả nơi quê nhà, bao yêu thương gia đình vẫn gửi đến tôi.... Còn em, chú bé kia ơi, em bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Cha em là ai? mẹ em là ai? Sao nỡ bỏ lại em lưu lạc giữa dòng đời. Rồi em sẽ ra sao trong cái vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc sống, giữa những cạm bẫy tối đen của XH trong những con hẻm vắng tối đen hun hút bóng đêm? Em sẽ đi về đâu hỡi chú bé mồ côi? Em mồ côi hay bị bỏ rơi lại giữa cuộc đời..???

    ?oTại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người. Tại sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu? Tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, xin từng hạt cơm rơi?.?

    Những mảnh đời nhỏ bé ấy cứ trôi dạt nơi đầu đường xó chợ, tìm nhặt từng hạt cơm thừa, co ro giữa trời khuya lạnh giá, không tình thương , không mái ấm gia đình....
    Gió về khuya càng thổi lạnh buốt, nhìn dáng nhỏ bé kia run rẩy trai tim tôi như thắt lại. Vội bước vào nhà, rồi như có điều gì thúc đẩy mạnh mẽ, tôi vơ vội tấm chăn chạy ào xuống góc phố, băng qua con đường khuya vắng lặng và đến bên em?

    ?oCha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu? Đêm đêm bên hè vắng, đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi như dấu chấm hỏi. Như dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời..?

    Sẽ còn biết bao những dấu chấm hỏi như thế tồn tại giữa cuộc đời này khi những người cha người mẹ vô tình vội rũ bỏ trách nhiệm vội quên đi các em, quên đi tình người?. ?otại sao sinh em ra trong cuộc đời mà sao không cho em tình người??em nào có tội gì đâu?? Vâng, em nào có tội gì đâu!

    Lời bài hát cứ xoáy mãi trong tôi sao mà xót xa đến thế, ôi những dấu chấm hỏi trong cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu? Vẫn sẽ còn những câu hỏi đến xót lòng ?o Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu..?. Vẫn là những dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời.. ??????

    Kỉ niệm ngày về VN
    Bạch Ngọc





    Được BachNgocjp sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 07/06/2004
  2. hoanglynguyen

    hoanglynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA GIÓ
    Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoàng Ly
    Nhạc và lời : Duy Thái

    ?oAnh có nghe thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió, đôi phút bên em được nghe em nói với anh??
    Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi vào lòng khiến nó bỗng nhớ tới anh, nhớ những ngày mùa thu Hà Nội, nhớ bản tình ca đầu tiên anh hát với nó ngày xưa. Bài hát với những dòng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát, được cất lên từ giọng hát trầm ấm của anh cứ vương vấn mãi trong lòng nó vào mỗi chiều hanh nắng. Tình yêu thật ngọt ngào.
    Làm sao nó quên được ngày đầu tiên nó gặp anh trong ngày hội diễn văn nghệ năm ấy, nó chỉ đi theo mẹ góp vui, cô y tá được chọn hát cùng anh hôm đó bị khan giọng, không biết chọn ai mọi người đã chỉ ngay nó, một con bé nhí nhảnh , nghịch ngầm, một khán giả ?obất đắc dỉ ? ?.
    ?oCơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm, nói với em rằng tôi rất xấu?ư .. ư. Dù gió có ngang qua vườn chiều, làm lá khô có rơi rụng nhiều, dù gió có mang bao điều cuốn theo mùa thu đi??
    Giọng hát của nó và anh cứ quyện vào nhau rượt đuổi theo từng nốt nhạc, nó say sưa để hết tâm hồn vào lời ca, ánh mắt anh nồng ấm nhìn nó khiến trái tim trong trẻo của nó run rẩy
    ?o Nhưng gió ơi gió từng hôn lên má em, gió ơi gió đừng đùa lên tóc em, gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền?Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em. Gió hãy nói rằng tôi yêu em. Gió hãy nói rằng tôi yêu anh. Gió hãy nói rằng tôi yêu em..thế thôi??. Bài hát chấm dứt trong tiếng vỗ tay giòn giã, má nó ửng hồng nóng bừng ?
    Anh vẫn thường chọc nó : anh đẹp trai chứ có xấu đâu , nhưng anh cũng ganh tỵ với những cơn gió vô tình lướt qua mái tóc dài mượt, cái má hồng hồng xinh xinh của nó, anh yêu cặp mắt trong trẻo nghịch ngợm của nó?..Bài hát đã đưa TY đến nhẹ nhàng hồn nhiên , giản dị. Nó không biết tại sao nhạc sĩ Duy Thái có thể sáng tác được một bài dễ thương đến vậy cho tình yêu, có lẽ nhạc sĩ Duy Thái cũng có một tình yêu đẹp như thế và đồng cảm với những người đang yêu ?
    TY dễ thương là thế, là cảm giác dịu dàng nhẹ nhàng đến vậy ?o ..gió hãy nói rằng tôi yêu em?thế thôi!?
    Vâng, chỉ thế thôi!
    NNHL
    Được hoanglynguyen sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 07/06/2004
  3. hoanglynguyen

    hoanglynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VỀ CUỐI PHỐ
    Tác giả : Nguyễn Ngọc Hoàng Ly
    Nhạc và lời : Nguyễn Nhất Huy

    ?oTình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi. Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay. Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây??.?
    Đêm lặng im, lơ đãng lấy đại một đĩa CD, tôi cho vào máy rồi nhắm mắt lại thưởng thức, bài hát ngân lên từ chiếc loa nhỏ nơi cuối phòng chợt khiến lòng tôi run rẩy?Buồn?một nỗi buồn trong vô thức dậy lên hoen mờ đôi mắt. TY ngày xưa chợt hiện về làm con tim nghẹn ngào niềm nhớ?
    ?oGiọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay. Giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người. Khi em về trời xanh không mây bay. Em nghe chiều mùa thu không lá rơi, mùa Đông đến bên em người ơi..?
    Anh đã ra đi một chiều mưa thu, không phải với người tình mới, mà là anh trở lại với những gì vốn dĩ đã định sẵn. ta chia tay nhau khi con phố đang dần nhạt nhoà bóng nắng, cơn mưa chiều chợt đến vỡ oà trong niềm đau. ?oAnh ấy đã cưới chị H nhưng không hạnh phúc đâu mày ạ, tao biết anh ấy không yêu vợ, anh ấy vẫn nhớ mày...?- con bạn thân khi gặp lại đã nói vậy. Nhưng đã qua rồi quá khứ những niềm vui, qua rồi từng kỉ niệm? Nhạc sĩ Nhất Huy đã dường như thấu hiểu nỗi lòng của những cuộc chia tay, từng lời?từng lời nhức nhối dội vào lòng nghe sao chơi vơi, buốt nhói.
    Chạy trốn tình yêu, chạy trốn từng kỉ niệm?để rồi hôm nay chợt nghe bài hát mà tim nhói đau. Anh đã xa rồi, bóng đã nhạt nhòa khuất nơi cuối nẻo đường kỉ niệm..
    ?oGiọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua. Giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xứ lạ. Đôi tay nào dìu em trong mưa bay. Đôi môi nào vừa hôn em đắm say??
    Sẽ không còn những ngày mưa bóng nắng bên nhau. Tiếng hát ca sĩ Phương Thanh nghe mới xót xa làm sao, tôi chợt hiểu TY quả thật mong manh . ?o Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay??. Không! Tôi biết rằng anh không đổi thay, nhưng cuộc đời là thế, tình đời vốn vậy, lặng lẽ trôi qua chỉ còn lại niềm nhớ, nhưng có mấy ai hiểu được?
    ?oMột lần tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi. RồI từ đây mình em đi giữa mênh mông cuộc đời?
    Vâng, chỉ còn lại mình tôi với trái tim chôn vùi vào dĩ vãng, từng điệu nhạc da diết buồn cứ len nhẹ vào tim thổn thức, khắc khoải?! Cám ơn lời ca, cám ơn nhạc sĩ đã giúp tôi tìm lại chính trái tim mình dù rằng không nguyên vẹn, nhưng tôi đã hiểu rằng TY của tôi sẽ mãi còn đó dư âm!
    NNHL
    Được hoanglynguyen sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này