1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Không phải. Lần 1 mình nhớ rồi . Nhưng xong lại đi lên Đền Sóc và Chùa Non Nước. Lúc sao xuống mình bảo mọi người đi luôn thì đâu có sự. Lại ngồi uống tuần nước Trà đá( lần thứ 2) . Lần thứ 2 này lại cắm Sạc pin tiếp. Lần này mới bị quên. Mà cũng tại M nữa ý! Đang tập trung Sạc pin lại nằm Võng bảo mình chụp nên quên mất lúc về...
    Thôi vậy! Mai lại nên...
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đói quá,em đi lấu mì ăn thôi.Về chưa kịp ăn uống gì cắm đầu vào cái máy.
  3. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    To haibien:
    Chú đi ăn ngay đi. Trông chú cũng còm còm nghệ sĩ giống anh.
    Đang liên hệ với thằng bạn anh. Nó lúc chiều gọi anh mời ăn cưới. Quê nó ở Phù Lỗ. Không biết sáng mai nó mấy giờ đi. Sáng mai gọi nó sớm may ra đỡ phải lên.
    Tiếc cho ai không đi hum nay! Chắc mọi người không tin
    BAN TỔ CHỨC là ĐẠI HIỆP Xadieu_2000 ngày hôm nay. Thật sự hôm nay mà đi thì các bạn sẽ nghĩ lại. VUI CỰC LUÔN.
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bạn chụp rất đẹp, rất chuyên nghiệp về phong cảnh hữu tình của phủ thành chương, lúc đi qua thấy bạn dừng lại chụp trâu chụp bò thấy thế nào ý, theo tôi nếu lần sau có offline nên lấy con người làm chủ đạo, anh chị em mặt hoa da phấn vậy mà chụp ít quá, chụp nhiều phong cảnh để giới thiệu cho lần sau đi offline tiếp à.
    Hôm nay quả thật là vui, chưa có bao giờ vui như hôm nay, a chị e mới quen qua vụ offline này thôi mà như đã quen biết nhau từ lâu và có cả anh TÂY nữa chứ. thật là thành công ngoài sự mong đợi. hy vong thời gian về sau tập thể chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần như hôm nay.
    TẶNG HOA BAN TỔ CHỨC NÈ:
  5. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xadieu_2000( Ban Tổ Chức):
    Mệt gì nhỉ! Tôi CÒI NHOM nhất đoàn mà thấy mệt gì đâu nhỉ!
    Cổ nhân có nói: " TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN" . Các bạn toàn trách mình, toàn nhìn vào điểm mà hôm nay SAI SÓT trong khi cái ĐIỂM MẠNH hôm nay đã HOÀN THÀNH thì không nói gì. Vậy tôi trách ngược lại các bạn:
    Nếu có trách tôi phải trách toàn đoàn hôm nay. Vì mọi người
    - Đi quá chậm , vì tập thể nên đi nhanh hơn trong lần sau. Vì hôm nay mình đi chậm nhất có thể rồi. TIÊN PHONG mà. Với lại rất nhiều bạn phía trên đi cũng đã rất chậm rồi mà vẫn không thấy các bạn phía sau đâu ( Chắc chưa bao giờ Phượt đường dạng như này)
    - Con trai Uống Rượu quá kém ( Hôm nay mình khoẻ vì Mệnh Hoả của mình được hỗ trợ bởi Mạng Mộc ( chơi nơi toàn rừng, cây cối) nên sức khoẻ của mình gần như là vô song)
    - Toàn đoàn xem lại vấn đề Sức khoẻ:
    Chưa đi mà đã nghỉ. Thế mà lúc đầu còn đòi hỏi tôi. Rất nhiều người hỏi " bạn ơi! lịch trình còn đi đâu nữa không? Úi nghe như họ thấy lịch trình của mình vẫn in ít quá.

  6. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi vui thật đấy, hơi mệt 1 chút nhưng chưa ăn thua gì cả! Các pác ui lần sau lại hoành tráng nhé!
    Phải công nhận bác Hải Biên chụp ảnh đẹp thật, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp! Cám ơn pác về những bức ảnh nhé!
    Thôi đi ngủ thôi! Chúc cả nhà ngon giấc! Mai lại 1 ngày mới vui vẻ nha!
  7. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm phượt đường trường:
    - Tối về ngâm chân nước muối ấm. Ngon ngay.
    Về mặt ĐÔNG Y. Chân là bộ phận rất xa Lục phủ, ngũ tạng. Xa Tim vì vậy mà máu từ tim bơm tới chân rất xa. Đồng thời chân chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể để chống lại Momen lật. Rồi lại đi cả ngày : máu không được lưu thông mạnh mẽ nữa vì vậy gây ra mỏi, tê. Cơ thể người có 12 đường kinh gọi là THẬP NHỊ CHÍNH KINH và KỲ KINH BÁT MẠCH. Tức là 12 đường có đường kinh chạy qua và 8 đường kinh không có mạch ( 2 đường là NHÂM và ĐỐC).
    12 đường kinh:
    - 6 đường Kinh Tay:
    - 6 đường Kinh Chân

    Ngâm chân là để đả thông kinh mạch. Cổ nhân có câu:
    " Khí hành thì huyết hành". Khí có thông thì Huyết mới chạy.
    " THÔNG BẤT THỐNG" có nghĩa là KHÍ THÔNG thì vô bệnh.
    Ngâm chân kích thích các kinh mạch. Nhất là đường kinh Thận ( có huyệt Dũng tuyền ở gót chân). Kinh Thận chỉ huy về Thận: Lưng, Xương, Khớp.......


  8. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    BÁc góp ý em xin góp anh,hi hi,chân dung ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhiều chị em nhưng thôi để đến phần chân dung em post hết ạ.
    Còn 1 số cái hay của Sóc Sơn,mời các bác vào đây xem tiếp ạ:
    http://www9.ttvnol.com/f_546/920170.ttvn
  9. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Em xin post nốt quả này rồi đi ngủ.Quả nay là hơi nhạy cảm.Nhưng ko có vấn đề nhạy cảm này thì chúng ta đâu có món cầy tơ bẩy món ngon ơi là ngon,vì vậy xin 1 chàng vỗ tay nhiệt liệt ạ.Em xin hết.Cám ơn,cám ơn.
    [​IMG]
    Được haibien sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 29/10/2007
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc....ngủ cũng o yên với bác Điêu thật....tha cho 2 em nó đi bác ơi...chúng nó còn nhỏ dại biết cái rì đâu mà bác nỡ tung lên thế này...Đề nghị các đồng chí còn lại o đc bình phẩm và truyền bá văn hoá phẩm độc hại nhá...cái thằng mà đang ấy ấy đấy là con ông Giám đốc quán cầy tơ chỗ em đấy....đụng và là bố nó sai mấy thằng đệ đến trả thù là anh em mình thành "người tơ "hết....tránh voi chẳng xấu mặt nào mà.Đành chấp nhận thôi.

Chia sẻ trang này