1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mphuong2011

    mphuong2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em góp ảnh với, đây là "chân rung" của những người "không bao giờ bỏ cuộc", dẫu con đường đi gian truân mù mịt và không biết đâu là điểm dừng => kinh dị
    [​IMG]
    dù ko vào được trong chùa, nhưng ngồi ngoài thế này cũng là một kỳ tích rùi, phải không các U?
    [​IMG]
    Cảm ơn ban tổ chức (cụ tỉ là bác Điêu, em Chill, bạn Lê...) , cảm ơn các bạn vì một chuyến đi rất thú vị.
    (em sẽ share ảnh và gửi đường link sớm)
  2. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đi vui như vậy, thấy mà ham. Lần sau tổ chức đi cho mình tham gia với nhé.
  3. mphuong2011

    mphuong2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thắc mắc ko thấy trẻ con Đường Lâm đâu, đây nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây nữa, có mấy "cháu" trong box du lịch của mình nữa:
    [​IMG]
    Vui quá, hẹn gặp lại mọi người sớm trong những chuyến đi tiếp theo!!!
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Mong được xem những cảm nhận về một vùng đất, những ảnh đặc tả nét truyền thống và đặc trưng của một ngôi làng được xếp hạng di tích, những mô tả về cảnh sắc con người... hơn là những tấm ảnh hoàn toàn chụp tập thể như vậy.
    Những tấm ảnh tập thể mang tính lưu niệm sẽ làm topic của các bạn không hấp dẫn và thiếu chất "Du"
    Spam còn nguy hiểm hơn.
  5. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 12/11/2007
  6. 7_ngay

    7_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tởm chú này.
    Làng ĐL là một làng cổ, về danh nghĩa đã được xếp hạng di tích, về thực tế có rất nhiều ảnh chụp, bài viết, tranh vẽ nổi tiếng khai thác cảnh quan làng, mà chú cho rằng Quá Tầm Thường, mang tiếng chú cùng nghề với anh, anh thật anh coi thường chú quá. Có khi nhìn một mái nhà lợp ngói, một con ngõ nhỏ cũng đem lại cảm xúc cho con người, là dân có nghề, nhìn một mái gỗ ngói ta, hay chỉ đơn giản là những cổng gỗ có tay nắm xây bằng gạch đá ong, cũng làm cho anh nghĩ đến nhiều điều về cha anh ngày trước, mà tất cả chuyến đi chú chỉ chăm chăm soi thịt gà không có lá chanh, thịt ba chỉ thái dày, hay tương rót ta đĩa ra bát...
    Muốn ăn ngon như ý, lên mẹ nó khách sạn, tha hồ bảo nó thái thịt kiểu gì cũng xong, đi ĐL để cự nự về mấy thứ tiểu tiết tầm thường đó làm đek gì. Công nhận ẩm thực cũng là một thành phần khám phá của các chuyến đi, nhưng cũng chính sự đơn sơ chất phác, những cách chế biến dân dã, những món ăn quê mùa làm nên sự khác biệt. Đó cũng chính là một phần của sự khám phá các sự khác biệt văn hoá.
    Lần trước có mấy bạn phản ững với chú trò chụp ảnh (mà nói về ảnh thì chú chụp như trẻ con) ưỡn ẹo lên gân lên cốt, anh cũng chưa thèm tham gia. Thôi thì chú thíc mấy trò đồng bóng như mấy em 15 thì cũng là ý thích cá nhân. Nhưng lần này kiểu nói chuyện khinh thường những nơi chú đặt chân đến, anh cảm thấy ko thể yên lặng. Dạng như chú, không vào box DL cũng dek ai bảo là chú nhỏ nhen tầm thường.
    Quá Tầm Thường
  7. GALOI1600

    GALOI1600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    1
    chào cả nhà rong chơi các bạn thanh niên có khác đi khoẻ thế
    tui có kiểu ảnh góp với các bạn nhá
    thêm 1 em bé làng cổ chụp ở chùa mía
    [​IMG]
    và một cô bé rất xinh nhung ko biết tên vy vọng lần sau những con xe trong box sẽ được em chiếu cố ngồi lên ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,chụp ảnh
    [​IMG]
    mạn phép tham gia góp ý với 1 bác nào đó nói về làng cổ về món ăn thì ko nói làm gì vì mỗi người 1 khẩu vị nhưng nghe nói dân kiến trúc ra mà ko nhìn thấy vẻ đẹp của làng cổ nói chung và kiến trúc của đường làng ngõ xóm cho tới mái đình ,thì ko hiểu bác có suy nghĩ gì ko hay là bác học kiến trúc hiện đại lên quên mất kiến trúc dân gian rồi
    có mấy lời tối kiến tham gia với các bác nếu ko đúng thì nhờ mod xoá hộ nhá
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí,vậy xin có một bài viết với những suy nghĩ,cảm nhận của riêng cá nhân tôi
    Có lẽ đây là một chuyến đi khá đặc biệt của riêng tôi,ko đơn thuần chỉ là một chuyến viễn du,một chuyến đi picnic hay "rong chơi" như tiêu đề của topic.Bởi vì ngày hôm qua 11-11,cái ngày mà như chú e Sơn béo có nói "một ngày rất nam tính vì toàn gậy" cũng có chút liên quan đối với bản thân tôi.Đó là ngày SN tôi tròn 29,bắt đầu bước vào tuổi ba mươi,cái tuổi "tam thập nhi lập",cái tuổi mà nếu như may mắn con người ta đã có thể làm được,có được,sở hữu được một thứ gì đó có ý nghĩa cho riêng mình...
    Cũng vì thế mà tôi muốn thực hiện chuyến đi này cùng với những người bạn thân thiết mà tôi yêu quý nhất,nhưng vì một vài lý do mà tôi lại đi một mình cũng giống như hai tháng trước tôi đã một mình một xe vượt hơn nghìn cây số,vừa trèo núi băng rừng lại vừa đổ đèo leo dốc trong chuyến phượt Hà Giang cùng hai đôi bạn.Cái cảm giác cô đơn khi ta một mình rong ruổi trên những nẻo đường xa thật khó tả,nhất là khi ta đang dần bước đến một cái mốc,một cái thời điểm đặc biệt trong cuộc đời mình.Khi ta mười tám đôi mươi,có lẽ nỗi cô đơn dễ đến rồi cũng dễ đi,nhẹ nhàng man mác như cơn gió xào xạc thoảng qua trong đêm hè nóng nực.Nhưng khi ta đã là một gã thanh niên 29 tuổi.Đã đi gần hết phần tuổi trẻ của cuộc đời mình,đã biết chiêm nghiệm và suy ngẫm về bản thân,về con người,về cuộc sống thì nỗi cô đơn lúc này tựa như một nỗi đau sâu thẳm tự trong tâm trí ta.Nó hằn lên trong suy nghĩ của ta,đọng lại trong ánh mắt ta và tuôn trào trên những trang giấy?Phải rồi,cái tuổi ba mươi quả là có những tư vị rất đặc biệt của riêng nó
    Thế nên chuyến đi này đem đến cho tôi một chút trăn trở,một chút nghĩ suy,có lẽ nó tựa như một chuyến hành hương,mang theo nhiều ý nghĩa tâm linh hơn và cũng bởi vì nơi tôi sẽ đến là một vùng đất địa linh nhân kiệt,vùng đất của hai vua,nơi có chùa Mía với 287 pho tượng Phật,có cả đền thờ đức thánh Tản Viên,đền thờ bà chúa Mía,có cả nơi thờ vị thám hoa "Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng" Giang Văn Minh v..v..Cùng vì lẽ đó mà chả mấy khi tôi lại lọ mọ tự đi thắp hương,khấn vái,đặt công quả một cách thành tâm và cung kính như vậy cho dù vẻ ngòai của tôi với quần lửng,áo phông cộc tay,ba lô nhếch nhác,râu tóc lởm chởm trông giống như một kẻ đi tìm kiếm sự phiêu lưu hơn là mong mỏi có được sự bình an và thanh thản trong tâm trí.
    Tôi là thành viên lâu năm của TTVNOl nhưng cũng mới thực sự tham dự box Du lịch trong thời gian gần đây,đi cũng chưa được nhiều,sự hiểu biết cũng rất còn hạn chế.Trước đây tôi cũng luôn có những chuyến đi rất đặc biệt của riêng mình,gọi là đặc biệt bởi vì đó chỉ là những chuyến viễn du,những hành trình,những khám phá cùng với những câu chuyện,những trang sách...Bản tính là người ham đọc nên dù chỉ được phiêu lưu ở trong suy nghĩ với chỉ tưởng tượng riêng thôi thì cũng là cả một niềm sung sướng.Giờ mới thực sự được đi,được trải nghiệm với thực tế,được mở rộng tầm mắt,đưọc cởi mở tấm lòng,đó quả thực là những kỷ niệm khó quên.Thế nên nếu có thể tôi rất mong sẽ được đi tiếp,đi nữa,đi cho để chân cứng đá mềm,đi cho để râu dài tóc rậm,đi để được kiếm tìm cái đẹp,để khám phá con người,để cảm nhận cuộc sống và để lưu giữ tất cả tình yêu thương...Rất vui vì đã đưọc đi và có thêm những người bạn mới,biết thêm những vùng đất mới.Hf n gl.Thân
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tởm chú này.
    Làng ĐL là một làng cổ, về danh nghĩa đã được xếp hạng di tích, về thực tế có rất nhiều ảnh chụp, bài viết, tranh vẽ nổi tiếng khai thác cảnh quan làng, mà chú cho rằng Quá Tầm Thường, mang tiếng chú cùng nghề với anh, anh thật anh coi thường chú quá. Có khi nhìn một mái nhà lợp ngói, một con ngõ nhỏ cũng đem lại cảm xúc cho con người, là dân có nghề, nhìn một mái gỗ ngói ta, hay chỉ đơn giản là những cổng gỗ có tay nắm xây bằng gạch đá ong, cũng làm cho anh nghĩ đến nhiều điều về cha anh ngày trước, mà tất cả chuyến đi chú chỉ chăm chăm soi thịt gà không có lá chanh, thịt ba chỉ thái dày, hay tương rót ta đĩa ra bát...
    Muốn ăn ngon như ý, lên mẹ nó khách sạn, tha hồ bảo nó thái thịt kiểu gì cũng xong, đi ĐL để cự nự về mấy thứ tiểu tiết tầm thường đó làm đek gì. Công nhận ẩm thực cũng là một thành phần khám phá của các chuyến đi, nhưng cũng chính sự đơn sơ chất phác, những cách chế biến dân dã, những món ăn quê mùa làm nên sự khác biệt. Đó cũng chính là một phần của sự khám phá các sự khác biệt văn hoá.
    Lần trước có mấy bạn phản ững với chú trò chụp ảnh (mà nói về ảnh thì chú chụp như trẻ con) ưỡn ẹo lên gân lên cốt, anh cũng chưa thèm tham gia. Thôi thì chú thíc mấy trò đồng bóng như mấy em 15 thì cũng là ý thích cá nhân. Nhưng lần này kiểu nói chuyện khinh thường những nơi chú đặt chân đến, anh cảm thấy ko thể yên lặng. Dạng như chú, không vào box DL cũng dek ai bảo là chú nhỏ nhen tầm thường.
    Quá Tầm Thường
    [/quote]
    "Đừng có phán xét người khác kẻo một lúc nào đó người khác sẽ phán xét lại ta".Nếu đã đi nhiều,biết nhiều thì sao ko lấy cái sự đi làm vui thú mà lại bon chen,tranh hơi chốn này.Có thể chú Điêu có một vài điều nói chưa đúng nhưng nếu sai thì bảo,hà cớ phải lên giọng chửi bới,hạ thấp người khác.Thích chửi nhau thì PM nhá,đừng có xả ra đây nữa,còn sủa bậy là đây ko nể nang gì mà rút dép ra để gang mồm lại đâu đấy
  10. langtuxadieu

    langtuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Xin lỗi Mod Zorzo nhé! Ai chẳng muốn được mô tả về chuyến đi cũng như cảm nhận về vùng đất mình đến. Nhưng với nhóm tôi thì rất khó. Vì là nhóm tự phát và đây là những lần đi chơi thử nghiệm nên chỉ mang tính chất thử nghiệm, vui là chính. Và không thể phân công một cách Chuyên môn hoá được. Vẫn có chút gì đó hổn độn.
    Cái khó là mỗi 1 lần là 50 - 80 là thành viên mới. Mà mỗi lần OFFLIEN thì chỉ toàn người quen đến đăng kí. Còn hôm đi thì thường tăng lên gấp đôi.
    Lằng nhằng nhất và khó khăn nhất chúng tôi khác với các nhóm khác là Bố Trí Xe cho chị em. Chị em luôn không phải Lái. Gọi chị em là Ôm .
    Thường thì chỉ có mình tôi và 1 bạn nữa là quyết định hết mọi thứ. Nên chẳng còn thời gian mà viết bài nữa.
    Có câu:
    TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN
    Mod bảo là viết cảm nhận, lịch sử về nơi mình qua. Tại sao khi tôi có ý định đi Bát Tràng thăm MÙA HOA CẢI . Có post bài thơ và hình ảnh về HOA CẢI làm dẫn chứng. Tại sao Mod lại khoá nick Xadieu_2000 hơn 1 tháng là cớ gì?
    Khi tôi giới thiệu về lịch sử Đường Lâm với mấy bài viết để làm dẫn chứng thì sao lại khoá nick của bạn tôi ( Tôi mượn nick này) là hoangtienhp.
    Tôi không hiểu cách làm việc của MOd. Nên tôi chẳng giám có bài viết nào giới thiệu chi tiết, dài dài về nơi mình qua. Sợ bị lock nick?

Chia sẻ trang này