1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7_ngay

    7_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Ô, lại thêm một chú nữa chỉ biết có hằn học quy kết. Chú thử chứng minh anh ghen ăn tức ở kém miếng khó chịu, phụ huynh cho ăn học mà lại thiếu suy nghĩ ở chỗ nào. Nói gì cũng phải chặt chẽ đàng hoàng, cái kiểu đứng giữa làng nói đổng vu vơ, chẳng có chút căn cứ, mới là sự hổ thẹn cho công lao ăn học. Chú thấy anh em trong box DL là không đủ khôn, là nhỏ mọn, chú có thể khinh miệt quay ra khỏi box được không, anh cảm ơn.
    Thà như cậu langtuxadieu, có lỗi có nhận, còn một chút khiêm cung, lại chả đáng nể hơn chán mấy cậu lăng quăng chỉ biết có lèm bèm chụp mũ.
  2. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thôi ngay đi, đây đâu phải chỗ để cãi nhau hay tranh luận, lần nào đi về cũng có mấy người zỗi hơi vào chém gió...mất hết cả cái hay. Góp ý thì chúng em xin tiếp thu, kon` muốn tranh luận tay đôi thì các bác làm ơn tìm 1 nơi khác thik hợp...
  3. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nick của những người có máy ảnh hôm đó đâu anh Điêu ơi???thấy mỗi anh về là đưa nick còn mấy anh kia anh hùng núp đâu hết rồi???Ới ời,,,có ai đó o?lên tiếng đi chứ
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    @Điêu: thì a chả gọi điện xin lỗi chú về vụ tách đoàn rùi còn gì.Thời gian thì ko nhiều,mọi người lại chậm chạp quá mà thực lòng hôm đó a muốn được đi nên mới phải tách riêng ra chạy trước.Coi như là kinh nghiệm để chuyến sau đi có lịch trình,kế hoạch chi tiết,cụ thể hơn nữa.Cố gắng quản lý tốt quỹ thời gian thì mới đi được nhiều e ạ
    @Thu: sn thế là đông vui rùi,bản thân thấy okie là được.Nói ra thì sợ bị để ý,quan tâm làm mất đi sự tự nhiên,thoải mái và ý nghĩa chủ yếu của cái sự đi.Được Trời Phật chứng cho là đủ rùi e à
    @All: chuyến đi thành công tốt đẹp,mọi người đi đến nơi về đến chốn,an toàn đầy đủ cũng đã là một sự vui trong ngày SN của tớ.Hf n gl.Thân
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin lỗi cả đoàn vì hôm trước tách đoàn đi trước, cũng vì một số lí do như anh **** đã nói.
    Đợt du lịch lần này rất hay và rất ý nghĩa (riêng đối với em), vì trong thời gian này em cũng muốn đi đâu đó để refresh lại bản thân.
    Cám ơn BTC, cám ơn ĐIêu Huynh và em Thu nhiều!
    Để chiều em sẽ post mấy cái ảnh tâm đắc về phong cảnh Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, Đền Và, chùa Tây Phương mà em đã chụp hôm đó.
    Thanks
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chả biết con cháu nhà ai,thần thánh phương nào hay chim nhợn nhung nhúc hóng hớt ngoài kia nhưng thấy tự bảo là KTS thì đây sẽ nói chuyện như những thằng đàn ông có giáo dục nói chuyện với nhau trước đã
    Được,bất bình vì cái đẹp bị vấy bẩn,tức giận vì lẽ phải bị coi thường thì cũng là điều thường tình thôi.Nhưng ko vì lẽ đó mà thản nhiên sỉ vả,hạ nhục kẻ khác như thế được.Ở đây,trong topic này,phần lớn các nick đều là người thật,việc thật,thậm chí có cả ảnh,bài rất rõ ràng thế nên ko thể chỉ vì một vài câu nói,bài viết của người ta mà đưa ra những đánh giá cực đoan mang t/c hạ thấp,phỉ báng họ như cái cách của đấy nói.Sai thì sửa,ko biết thì bảo,người có học mà hành xử như những kẻ vô học thì tội còn nặng gấp 10 lần,nói thế liệu đã đủ xứng tầm hiểu biết của đấy chưa,hử
    Còn cái chuyện đấy bảo đây có đủ trình để gang mồm đấy ko á haha Chơi bài ngửa luôn nhá,đây đủ bản lĩnh đứng ở ngoài ánh sáng mặt trời,trưng cả cái bản mặt cha sinh mẹ đẻ,ngày tháng tên tuổi,ham mê sở thích,vì anh em quen thân mà "nộ hoả bừng bừng,bạt đao tương trợ" thế thì liệu cái loại chim nhợn chui rúc xó tối,dùng nick ảo để khoa môi múa mép,mượn lý do này nọ để thoải mái đâm sau lưng kẻ khác,hỏi có đáng để bàn lý lẽ với đây ko đấy
    Xin được mượn một câu của Đấng Crisna từ Bhagavad Gita(Chí Tôn Ca) trong cuốn Mahabharta mà đây đang đọc "Để bảo vệ lẽ công bằng,để tiêu diệt cái ác và để giữ gìn luật lệ,đời đời kiếp Ta sinh ra trên thế gian này" Vì các anh chị em quen thân trong topic,vì cái lẽ ngứa mắt trước những kẻ nhiều u lắm nhọt và vì đây vẫn còn chưa học được chữ Nhẫn,nếu còn "chim nhợn" thì sẽ ko còn nể nang để cho biết thế nào là dây vào shít đâu đấy
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em can các pác.
    Các pác nói nữa, Mod lại tặng cái khoá cho cái topic này thì khổ! Hết chỗ rủ nhau đi chơi, tranh luận...
    Để tiếp tục cuộc đấu khẩu, em mời các pác vô box Thảo Luận. Xem ý kiến của tất cả mọi người về Đường Lâm như thế nào.
    Mỗi người có 1 cảm nhận, 1 suy nghĩ riêng, 1 nhận định, đánh giá chủ quan... ta đọc, nghe xong rồi thì biết thế! Việc gì phải nghĩ ngợi nữa cho mệt mỏi đầu óc. Huống hồ, có phải trẻ con đâu chứ mà ngồi quote lại từng bài.
    Em người ngoài cuộc nè, thấy 2 pác rỗi hơi thiệt Thời gian đó, nghĩ tiếp kế hoạch đi đâu đó, có phải được việc hok Đi về rồi, cấm có ý kiến ý cò gì hết. Có người đứng lên tổ chức cho đi là may rùi.
  8. langtuxadieu

    langtuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xadieu_2000:
    Thôi các thành viên của Sóc Sơn Hội và Đường Lâm Hội. Cãi nhau làm gì cho tốn giấy mực. Lần này nhúng tay vào có cả Mod Zorzo. Nếu tính đó là sì pam vì chửi nhau thì chính Mod cũng đã bị lock nick rồi.
    Cãi nhau thì giải quyết được gì? Tôi không biết họ là ai những những người tự coi là ĐÀN ÔNG là HẢO HÁN mà vào dè bỉu chê bôi người khác chẳng khác gì là ĐÀN BÀ. Hừ....em vẫn tâm đắc câu này

    TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN
    Đã làm gì nên lấy mình làm gương và soi mình trước. Gương của mình là Xấu hay tốt đã rồi hãy chê người khác.
    Thực ra bảo tôi NHẬN LỖI cũng đúng nhưng chưa hoàn toàn. Hôm đó TÂM TRẠNG không vui lên có nhận xét rất THẬT như vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính tôi từ bé đã có tính nói thẳng như vậy. Cho dù có mất lòng ai đi chăng nữa. Đó là NÓI THẬT .
    Còn bảo tôi công nhận ĐƯỜNG LÂM là đẹp thì giờ tôi vẫn không công nhận. Tôi sẽ quay trở lại ĐƯỜNG LÂM trong thời gian tới và trải nghiệm một lần nữa xem ĐL có đẹp thật không. Lần sau đến ĐƯỜNG LÂM tôi sẽ chọn ngày ĐẸP TRỜI và TÂM TRẠNG VUI VẺ. Kèm theo chiếc MÁY ẢNH DSLR ít nhất là EOS 350D và chút kinh nghiệm về Nhiếp Ảnh .Hy vọng là tôi sẽ khám phá ra vẻ đẹp của Đường Lâm.

    Còn cái bọn tự cho là HẢO HÁN và ĐÀN ÔNG thì như nào là ĐÀN ÔNG. Hay chỉ được cái mẽ. Chuyên chọc gậy bánh xe, cãi nhau như ĐÀN BÀ. Đàn ông thì phải Quảng đại sao lại nhỏ nhen đến vậy. Chỉ nói trong BÓNG TỐI. Gọi là ANH HÙNG NÚP ...
    Có giỏi thì hãy tự lập một chuyến đi MẪU MỰC và lấy đó làm gương làm mẫu để mỗi người noi theo và khuyên mọi người. Làm mọi người phải phục. Thế mới là ĐẠI TRƯỢNG PHU. ĐẠI TRƯỢNG PHU đâu cứ cần phải UỐNG RƯỢU, LANG THANG GIANG HỒ, QUAN HỆ RỘNG VỚI NHIỀU GIỚI, CÓ CHÚT BẢN LĨNH PHÒNG THÂN,... mà những thứ này tôi có đủ rồi.
    Kiến Trúc Sư hay gì gì đó . Đừng lấy danh ra mà vỗ ngực. 2 trường nỗi tiếng nhất trong giới Xây Dựng, Kiến Trúc là Trường DHXD và ĐH Kiến Trúc . Trường Kiến Trúc đào tạo Kiến thức Kiến Trúc rộng hơn trường Xây Dựng nhưng không sâu. Trường ĐH Xây Dựng đào tạo bám sát hơn và là Kiến Trúc công trình, am hiểu sâu về Kiến Trúc công trình và kết cấu .Nên các cơ quan thường thích SV trường Xây Dựng hơn. Nhưng 2 trường này số Kiến Trúc sư ra trường gọi là Kiến Trúc Sư thực sự chỉ là: 15% là hết cỡ. Còn lại 85% là Thợ Vẽ ( Copy và Paste). Hết...Điều này tôi quá rõ rồi. 20 năm tôi ở Trường ĐH Xây Dựng lạ gì? Khoa nào thầy nào tôi biết gần hết.
    Có những người HOÀI CỔ cũng đúng một số trong đó là thật. Theo tôi là chưa hẳn là tốt? Mô tả về chuyến đi nên theo cảm nhận cá nhân và đúng sự thật. Sự thật ở đâu? Sự thật được nói ra khi người ta TRÀ DƯ TỬU HẬU. Ở quán nước... Nhiều người lại mô tả Danh Lam thắng cảnh hoặc Di tích theo lối mòn và cảm nhận của bậc Tiền Nhân đi trước. Mà bậc tiền nhân này có thể là cảm nhận thực sự, họ rung động theo hơi thở, kiến trúc cảnh quan của nơi đó. Những người sau thì cứ nương theo cảm nhận đó mà viết bài. Theo tôi như vậy là giả dối... còn một số cảm nhận được Vẻ Đẹp thực sự thì điều đó rất đáng quý và tự hào.
    Vẻ đẹp Kiến Trúc theo tôi biết có 3 yếu tố: MÀU SẮC, HÌNH KHỐI, ÁNH SÁNG. Nhưng như thế chưa đủ. Kiến Trúc và Hội Hoạ nói như thế vẫn thiếu. Đầy đủ phải nói đến Văn Chương. Văn Chương nói ngoài 3 yếu tố trên vẻ đẹp còn do TÂM TRẠNG nữa!
    NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ
    Tôi chỉ sai lầm và xin lỗi tất cả các bạn là Hôm đó đúng ra tôi không nên đi ĐƯỜNG LÂM thôi! Còn nhận xét tôi về ĐƯỜNG LÂM hôm đó là đúng với tâm trạng của tôi. Là sự thực...
    Sẽ quay lại ĐƯỜNG LÂM một lần sau trong một ngày đẹp trời và tâm trạng VUI VẺ.
    XIN MỌI NGƯỜI HÃY KẾT CUỘC CÃI NHAU Ở ĐÂY.

    Nếu Zorzo và 7_ngày đó có BẢN LĨNH thì hôm nào đó đẹp trời. Chúng ta sẽ HỘI NGỘ và vác MÁY ẢNH đến ĐƯỜNG LÂM. Chỉ có 3 người. Trình độ và bản lĩnh nên thể hiện ở hành động hơn là tranh luận lý thuyết suông. Tranh Luận ai là người đúng, ai sai...
  9. AnNguyenVan

    AnNguyenVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chú em Điêu:
    Zorzo cũng là một kiến trúc sư, một freelancer (nếu như không nhầm). Điêu và Zorzo nên trao đổi nghề nghiệp với nhau thì hya hơn cãi nhau trên topic này đó.
    Đi Đường Lâm về mà nhóm mình chẳng post nhiều ảnh gì cả. Các topíc khác người ta về toàn tranh nhau post ảnh thôi à.
    Bon chen một cái
  10. langtuxadieu

    langtuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xadieu_2000:
    Lấy quyền chủ Topic và là BTC tôi quyết định chúng ta thôi cuộc tranh luận ở đây. Có tranh luận, cãi vã cũng chẳng được lợi lộc gì. Trái lại các nhóm khác cười cho. Nên tập trung vào chuyên môn. Thế nhé!
    Hôm đó thấy nhiều người chụp ảnh lắm mà. Tại sao không post lên nhỉ! Hay là các bạn chụp ảnh người và cảnh vật chung nên đọc mấy bài trên nên ngại post. Sợ gì...cứ post đi. Ảnh 1 người thì k nên post nhưng nhiều người cùng cảnh vật thì cứ post đi.
    Mình rất xin lỗi! Hôm đó đú không chụp chế độ AUTO nên ảnh bị NOISE đang nhờ sửa. Quả thật lần này lộ rõ nhóm mình vẫn thiếu một TAY ẢNH NGHIỆP DƯ đúng nghĩa. Bọn mình toàn là BÁN NGHIỆP DƯ nên không chụp được cái nào ra hồn thì phải . Chụp đầu làng thì quá bụi, đến vào tầm trưa nắng quá! Giá lần đi chơi vừa rồi có chú em HẢI BIÊN thì hay biết mấy. Chú này PRO nhiếp ảnh mà k đi .
    Theo tôi lần sau chúng ta đi chơi thì nên lập 2 topic ở 2 box Khác nhau. Topic bên box Du Lịch để tả Cảnh Vật. Còn Topic ở Box khác để tả người. Nếu chỉ tả vật thôi thì khác gì nhà văn, nhà báo nhưng thiếu tính xã hội. Nếu tả người không thì mang tính cá nhân nhưng lại có tính cộng đồng, gắn kết mọi người.
    Nếu mọi người không chê chúng ta sẽ lập thêm một Topic nữa ở cyworld . Admin và cũng là người lập trình ra Cyworld là bạn mình.

Chia sẻ trang này