1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    @Fieu: hihi ko rỗi hơi thì sao có thời gian đi phượt được hở e.Đã là con người thì sao tránh khỏi những chuyện đó,nếu ko xung đột thì sao có thể phát triển,sao có thể biết được trắng đen,phải trái
    @Zorro: tôi cũng là mod bên 7xHàNội nên biết được cái khó của kẻ làm dâu trăm họ,sang bên này cũng chỉ là người lạ,nhập gia thì phải tùy tục,khách mạnh cũng ko lấn được chủ,thế nên xin đồng chí cứ tự nhiên,theo đúng lề luật của diễn đàn mà làm việc
    Chỉ mong các mod hiểu hộ là các anh chị e trong topic phần lớn là người trẻ,bản tính ham vui,thật khó để gò vào khuôn phép thôi thì mong các anh,các bác,các đồng chí giơ cao đánh khẽ,việc lớn hóa bé mà việc nhỏ bỏ qua,cứ mềm dẻo mà xử lý cho tất cả đưọc nhờ
    @Điêu: okie,a ko gây gổ tranh hơi,cãi lý nữa.Bao h có kế hoạch mới thì lại gọi a nhá
  2. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bác nè tranh lụn nhìu we''...túm lại là sì tóp ở đây...cãi nhau mất đoàn kết.
    @ anh ****: T7 nè anh rảnh tham ja cg~ bọn em nhá....
    Mà ảnh ót đâu chít rùi...em chả thấy có cái nèo cả...hix...
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi các bác. Em thấy chuyện này có thể bỏ qua mà, cho tất cả cùng vui vẻ. Okie chứ
    @ Bác ****: Chúc mừng sinh nhật bác nhé, tối hôm đó đi cùng bác mà bác không nói để anh em cùng biết chúc mừng bác. Tuôi 29 đẹp lắm đấy, chúc bác ngày càng manly,pro hơn nữa.
    @ Điêu Huynh: Không hiểu bác Điêu cảm thấy thế nào chứ em thấy Đường Lâm đẹp lắm, lần đầu em đi Đường Lâm trong mùa đông đấy. Cảm giác thật lạ. Nếu bác đi tầm tháng 9 thì đẹp nhất. Chúc zui!
  4. langtuxadieu

    langtuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ***
    Được langtuxadieu sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 14/11/2007
  5. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Vui thật!
    Lần sau nhóm ta đi Kinh bắc nhé!
    Tớ thấy bảo, mấy cái chùa ở xứ đó, người ta LÊN ĐỒNG vui lắm, khéo quay quay, bắt chước, tở lại chả chẻ ra hàng tuổi ấy chớ lị nhỉ!
    Xem cái avatar mới cái nào!
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, sao bây h lại nói nhau như vậy chứ? Tất cả nhóm đều là bạn bè của nhau mà. Ban tổ chức có 2 người là anh điêu và em Thu cần nên sắp đặt kế hoạch như thế nào cho phù hợp giữa cả hai người, coi như lần này là lần rút kế hoạch để lần sau chu đáo hơn. Bỏ qua hết cả đi. Rất cảm ơn cả anh điêu và em Thu vì đã tổ chức 2 chuyến đi du lịch thật vui vẻ và ý nghĩa, vì vậy bỏ qua hết đi nhé.
  7. langtuxadieu

    langtuxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xadieu_2000 ( đây là nick của Xadieu_2000. Do nick Xadieu_2000 bị lock đến 19/11 nên dùng tạm nick này)

    Quy Ẩn Giang Hồ - Tạm Biệt các thành viên
    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
    Ngày này giờ phút này tôi run run viết lên dòng chữ Giã biệt bạn bè. Thật khó khăn biết bao khi phải làm chuyện này. Mấy tháng rồi kể từ ngày nhóm mình quen nhau. Nhớ Hội Đèn Trời do Nhung tổ chức ?" mình lúc đó làm chân chế tạo pháo sáng BTC. Ngày đó như bước nhảy trong đời. Ngày đó người PHƯƠNG ĐÔNG gọi đó là chữ DUYÊN.
    Nhớ ngày Trung Thu sớm ở Bến Nhật ?" Bến Hàn thật là vui, thật đẹp, có đủ mọi thành phần, nam , nữ, tây ta ?không còn phân biệt nữa mà chỉ là những tiếng cười vui. Đèn Trời và Đèn Hoa Đăng đã gắn kết chúng ta lại rồi. Lúc đó ta có người bạn mới: Nhung, Trung Thu, Phương, Dương, Sóc, Vịt, Sơn béo, Huy ongkhói?.
    Nhớ ngày Trung Thu thực sự. Nhóm lại tổ chức thả đèn trời. Mình một mình một xe độc hành trong đêm vắng giữa mịt mù mưa gió sấm chớp . Và Hành động Anh Hùng của mình đêm đó đã làm bao thiếu nữ phải rung động. Hình ảnh ấy giống KINH KHA qua SỐNG DỊCH hay TRIỆU TỬ LONG cứu A Đẩu. Trung Thu năm nay mưa gió bịt bùng Mỹ Đình vẫn đông nghịt người. Tuổi trẻ, đam mê đã đẩy lùi mưa gió sấm chớp đêm Trung Thu. Vui Vui và vui. Cả nhóm thay nhau quay Pháo Sáng với cây Thiền Trượng bằng gỗ Xưa của Xạ Điêu đi bẻ trộm. Buồn cười nhất là hình ảnh cả nhóm như hâm ý! Đứng rù rù chịu mưa ở giữa Đảo Giao Thông( sáng kiến của Sơn béo). Buồn, nước mắt rơi khi Trung Thu bị lạc. Rồi lại cười vui khi ở hiền gặp lành Trung Thu nàng tiên trở về trong bóng đêm mịt mù. Rồi lại hụt hẫng vừa thương lại vừa giận khi Trung Thu quay pháo sáng tý hạ sát 2 mẹ con.
    Nhớ ngày 10/10 giải phóng Thủ Đô. Tôi lại lập và vẽ một phương án ĐÈN TRỜI trong mơ. Lấy ý tưởng từ kiến thức PHONG THỦY : ÂM DƯƠNG, NGŨ HÀNH , THÁI CỰC và truyện của KIM DUNG mà ra. Có thể nói là siêu tưởng. 108 người. Có thể nói tôi đã rất buồn khi đã không thực hiện được Phương Án này. Nào là Tứ Đại Thánh Xứ, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 24 Tiên Nhân?.Mục đích chỉ là để cho chị em có cơ hội mặc những bộ Váy Áo đẹp nhất. Đồng thời lấy nền là các Nam Thanh . Có Pháo Dây, Có Nến làm nền ,chị em lại mặc bộ Váy Áo Đẹp nhất ?.trông khác gì Cảnh Tiên nơi trần tục. Đồng thời thả một cái đèn ĐẠI với Dải băng 2 bên sườn đèn thả ra khi đèn lên. Phương Án phải chăng quá CAO SIÊU đã không thực hiện được. Một dấu lặng trong bản nhạc mà tôi làm Nhạc Trưởng.
    Nhớ ngày 20/10 tôi lại tổ chức phương án ?o Mừng ngày 20/10 ?" Mua hoa chợ đêm , ngắm Mặt Trời mọc tại Cầu Thăng Long, tối đi xem phim? . Hôm đó đi chơi thật vui , tinh mơ gà gáy đã thấy các thành viên háo hức đến hẹn.Chợ Hoa đêm lại lạc nhau í ới gọi. Hình như nhóm mình có Duyên lạc nhau hay sao ý. Có chút gì nhốn nhốn nháo nháo vui vui. Mua cả ôm hoa to sụ trong đời . Ấn tượng với hoa của bạn Lê thật là đẹp. Hoa Súng Trắng, Hoa Hướng Dương đẹp rực rỡ . Nhớ và ấn tượng với phong cách và phong trần của Anh_**** khi cầm chai rượu. Nhớ nhớ câu nói ấn tượng của bác **** ?o Hôm nay mà không thấy mặt trời thì vứt thằng Xạ Điêu xuống Sông Hồng?. Úi giời?lúc đó đúng là ngàn cân treo sợi tóc. May mà Công Phu Hàm Dưỡng của Xạ Điêu của không tồi. Nên đã chấn tĩnh lại không thì phải ĐEO BỈM rồi.. Có câu ?o ở hiền gặp lành? . Nên buổi ngẳm Mặt Trời hôm đó thật vui. Chụp ảnh và dần dần Cô Mặt Trời cũng ló lên chào đón ngày 20/10. Nhưng lại một dấu lặng nữa trên bản nhạc của Xạ Điêu làm nhạc trưởng đó là không thực hiện được XEM PHIM BUỔI TỐI HÔM ĐÓ. Buồn?
    Nhớ ngày đi Việt Phủ Thành Chương ?gọi là SÓC SƠN HỘI. Mệt mỏi vì gần như 1 mình tổ chức từ đầu đến cuối. Bao đêm thức khuya để post bài và thông tin nơi mình đến. Lại phải thân chinh TIỀN TRẠM đi hôm trước để liên hệ với Việt Phủ. Rồi lại lo cho tất cả Xế cho chị em . Công việc quá nặng nề may có sự giúp sức của Thu ?" cảm ơn Thu nhé! Đây là lần đầu tiên đi xa nên nhóm có 1 số trục trặc rất dễ thương. Đợi chờ, rồi lại lạc đường nhau. Cùng mấy bạn trong hội Minsk thật cá tính . Cùng chụp ảnh ở ĐỘNG MÁY BAY . Rồi Việt Phủ với không gian quen thuộc của Làng quê Việt. Với háo hức muốn khám phá của tuổi trẻ. Đã có rất nhiều bức ảnh đẹp của hội ta ở nơi đây làm bao người ở lại phải thèm muốn. Nhớ đường vào Lương Sơn Quán quanh co. Lại lạc bầy ? rồi cuối cùng tới Sơn Trại của các Hảo Hán LƯƠNG SƠN QUÁN. Ấn tượng nhất trong lần này có lẽ là lần cả bọn hô to tên của bạn trai Daizy ?o MA THIU MA THIU MA THIU? . Anh đầu bếp lập tức nhảy dựng lên đầu ngơ ngơ, mặt lo lắng ?o ĐÂU ĐÂU ?MÓN NÀO THIU MÓN NÀO THIU??.Hài quá!
    Nhớ lần đi Đường Lâm chúng ta lại lạc nhau. Lại những gương mặt ham chơi háo hức muốn khám phá di tích, thắng cảnh, cùng nhau theo nghĩa ?oRONG CHƠI?. Đường xa thì mặc đường xa, tấm thân trai trái đâu có ngại gì.
    Nhớ lắm những lần đi chơi đó?

    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
    To all thành viên, tất cả mọi người trong box DL kể cả box ZorZo:
    - Trong thời gian vừa qua chúng ta đã đi chơi với nhau. Đã gọi nhau là những người bạn và có những người đã lỡ hẹn không tham gia được với chúng ta. Những người chỉ vào đọc và phê bình cũng như khen ngợi.
    Xin gửi lời Tạm Biệt đến tất cả các bạn. Trong những Topic vừa rồi của Xạ Điêu: Đèn Trời, Việt Phủ Thành Chương, Đường Lâm? do tôi tổ chức và viết lời cảm nhận.
    Cá nhân tôi có những người ghét có những người quý. Không ai là toàn vẹn cả. Nếu có gì sai sót thì cho tôi bằng lời Xin Lỗi chân thành nhất.
    Tôi tạm thời chia tay có thể là 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng nữa. Nếu có Duyên chúng ta sẽ gặp lại? Mong các bạn gặp hái nhiều may mắn và trải bước trên con đường du lịch.

    Tạm biệt các bạn! Tạm biệt người anh mẫu mực như Anh_****. Một người bí ẩn như Nhung ( luôn có mặt lúc sắp đi). Và Trung Thu ngoan nhưng cũng bướng bỉnh và cố chấp. Sơn béo rất vui tính. Chú Hải Biên rất nhiệt tình và nghệ sỹ, chụp ảnh rất nhà nghề.
    Mỗi người một cá tính vậy thôi. Có đôi khi tôi đã làm mất lòng các bạn. Nhưng đó chỉ là tức giận nhất thời thôi. Nếu vậy tôi xin Chân Thành Xin Lỗi các bạn!...

    Tạm biệt các bạn! Tôi sẽ không post bài cũng như tổ chức gì ở Box Du Lịch này nữa trong thời gian tới. Cũng sẽ không đi OFFLINE gì với các bạn nữa! Xạ Điêu đi sẽ mang lại sự yên bình cho các bạn.
    Còn ảnh hôm đi ĐƯỜNG LÂM thì tôi sẽ nhờ Sư Đệ Hải Biên post lên.

    Tạm Biệt tất cả người bạn thân thương. Mong ngày gặp lại!
    Được langtuxadieu sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 14/11/2007
  8. PinkCloud185

    PinkCloud185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    BI BI !
    Tặng Xadieu_2000 bức ảnh này. Chúc bạn sớm có lại nhiệt huyết
    [​IMG]
  9. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi đại trượng phu chứng tỏ anh hùng tí nhỉ? Cái gì chia tay ở đây? Có thiếu sót thì anh em đóng cửa bảo nhau, lôi lên topic làm gì, thiên hạ cười cho.
    Mọi người có ai đổ lỗi cho bạn xạ điêu đâu, ai cũng biết xạ điêu nhiệt tình mà.
    Cái xạ điêu thiếu ở đây mình thấy là óc tổ chức. Xạ điêu chưa biết cách gắn kết mọi người lại với nhau, chưa biết cách phân công công việc, chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức những chuyến đi chơi xa cho nhiều người.
    Đã biết mình thiếu, thì phải học hỏi thêm chứ
    Mệt mỏi thì nghỉ một thời gian đi nhé, cho đỡ căng thẳng đầu óc, rô?i quay trơ? lại tô? chức nhưfng chuyến đi mới cho mọi ngươ?i
  10. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI
    SAU LƯNG THỀM NẮNG LÁ RƠI ĐẦY ​
    Bạn xadieu_2000 chưa hết nhiệm vụ đâu nhé, đọc mấy bài bạn post lần trước thấy bảo là những chuyến đi vừa rồi mới là thử nghiệm, lần tới này làm thật luôn đi phải (professionaln) chứ nhỉ, đã thu lượm và đúc kết được nhiều kinh nghiệm rồi còn gì, chơi thì chơi tới cùng đi.

Chia sẻ trang này