1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    kinh...gấp quá nhưng có lẽ em sẽ cố đi...
  2. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    @ chú tuấn : he he đi chứ..còn nhiều thắc mắc muốn đi cho biết.
    @ anh Điêu: anh cho hành trình không à, cho cụ thể thời gian khởi hành đi nào.
    Kết cái nghĩa trang Thanh Tước dù chưa biết thế nào, chắc đẹp .Đầu tháng mò đi xem nghĩa trang, cuối tháng lại mò ra nhà thờ đón Noel ..cũng hơi quái
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    THÔNG BÁO KHẨN ( Mọi người đăng kí đi)
    Tổng quan LỊCH TRÌNH ( mời tất cả mọi người, già trẻ lớn
    bé dù quen hay không quen tham gia)
    Dự định đi vào ngày chủ nhật 2/12
    DU LỊCH - ẨM THỰC với món rắn:- Sáng : Mê Linh - Vĩnh Phúc
    * Thăm quê hương của Hai Bà Trưng - thăm đền thờ Hai Bà Trưng vị anh hùng dân tộc làm rạng danh đất Vĩnh Phúc.
    * Thăm đồi 79 mùa xuân - trèo lên đồi thăm tượng đài Bác Hồ
    * Thăm nghĩa trang Thanh Tước lừng danh ( một nghĩa trang của Cơ đốc giáo , rất đẹp và cũng rất lừng danh đối với dân Hà Nội nói chung " chỉ đc xem thôi nhé các bác ...khí khí ...hiểu hết đấy mà..." "
    - Sau đó tiến về Làng Hổ Mang - Vĩnh Tường :
    Cùng với gia chủ là Chủ Tịch Huyện Vĩnh Tường đích thân làm thịt Rắn cho anh em mình.
    Chúng ta cùng làm thêm món Cá Nướng ở Đầm Rưng để thêm phần phong phú .
    - Đầu chiều:
    Thăm đình Thổ Tang ( đình cổ nhất Vĩnh Phúc)
    Thăm Đầm Rưng
    - Chiều về: Tùy chọn 2 cách
    * Đi QL2 về qua làng gốm Hương Canh, đình Hương Canh....
    * Đi qua phà ngược về Sơn Tây, chơi một số địa danh Sơn Tây
    Chi phí: Tùy số lượng nguời nhiều hay ít.
    Min là 100 k
    Max là 200 K
    ( Do giá tiền trên hơi cao bởi vì BỮA ĂN TRƯA của chúng ta quá OÁCH. Ăn loại đặc sản quá Cao Cấp và làm khách VIP nhà CHỦ TỊCH HUYỆN nên giá như trên phải là như vậy! )
    BTC: Việt - 0982.589979
    YM - xadieu_2000@yahoo.com
    --------------------------------------------------------------------
    Tổng quảng đường từ HN tới Vĩnh Phúc là : 80 km đi theo Quốc Lộ 2.
    Không có ai bình luận ý kiến ý cò gì về sửa lịch trình. Nhưng có một số bạn bè mình khuyên như sau nên tham khảo ý kiến tất cả thành viên khác:
    Mình định sửa đổi lịch trình cho ngắn gọn như sau: để trở thành ngắn gọn và súc tích.
    Lịch trình cũ của mình đi có vẻ hơi Lẩu Thập Cẩm và hơi có tính chất lừa dối. Ai lại đi Chùa xong lại đi tượng đài Bác Hồ ( toàn nơi thanh tao) xong lại đi Nghĩa Địa. Có nghĩa là Vào Chùa gần như lên Cõi Cực Lạc xong lại đi xuống Âm Phủ. Đó là nhị giới. Xong lại đi Ăn Thịt Rắn - hợp thành Tam Giới trong cõi đất trời:
    Tam Giới gồm: Địa giời ( cõi TA BÀ - cõi người) , cõi Trời, cõi Âm.

    Ta vừa đi làm phúc, vào Chùa xong lại đi sát sinh. Úi gia! Thiện tai thiện tai.
    Lão nạp xin sửa lại hành trình như sau cho thêm phần Hợp lý và Sành điệu:
    - Quyết định đi vào ngày chủ nhật 2/12 . Tập hợp khoảng 7h ở Nhà Hát Lớn
    DU LỊCH - ẨM THỰC với món rắn: ( đi bằng Xe Máy)
    TỔNG QUAN:
    - Sáng đi Hn đến Vĩnh Phúc ( 80km)
    - Trưa ăn Rắn Hổ Mang làng Vĩnh Tường
    - Chiều: qua phà về Sơn Tây ngược lên suối nước nóng THANH THỦY - Phú THọ ( từ Hn lên Thanh Thủy 65 km).
    Chi phí dao động từ : 150 - 200K

    Mô tả chi tiết:
    - Sáng: đi từ 7h ở Hà Nội đến làng rắn Vĩnh Phúc khoảng 10h ( kịch kim) sau đó sẽ cùng gia chủ chế biến và xem Nghệ Thuật
    Cắt Tiết Rắn, Chế Biến Rắn,làm thịt Rắn của gia chủ
    Và chúng ta cùng họ làm thêm một số món phụ trợ ( ra đầm Rưng mua thêm Cá để nướng que tre....)
    - Đầu chiều:
    Ra thăm đầm Rưng và đình Thổ Tang ( khoảng 30 - 45 phút)
    Để giải Rượu sau trận nhậu lên chúng ta sẽ đi Phà vượt sông ( Ra phà Vĩnh Thịnh hoặc phà huyện) qua đất Sơn Tây. NGược lên khu suối nước nóng, nước khoáng THANH THỦY - Phú Thọ để bồi bổ sức khỏe.
    - Sau đó ngược đường Sơn Tây về HN.
    Liên hệ: Việt - 0982.589979
    TTVN - xadieu_2000
    YM - xadieu_2000@yahoo.com
  4. TAURUS304

    TAURUS304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vụ ẩm thực + du lịch nghe hấp dẫn chứ nhỉ. Nhưng sao chả thấy chị em nào join thế nhỉ, toàn các anh thôi vậy thì em sao dám đăng ký. Hihi
    Nào, em đặt cục gạch nhé. Nhưng ngày kia đi rồi mà chưa có giờ giấc, địa điểm cụ thể hả TB Tổ chức
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------------------------------
    không đọc dòng này à! - Quyết định đi vào ngày chủ nhật 2/12 . Tập hợp khoảng 7h ở Nhà Hát Lớn[/size=5]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ DU LỊCH:
    Cung đường của ta là ăn Rắn ở Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.
    Nhìn sang bên trái đó chính là đường lên suối nước nóng THanh Thuỷ - Phú Thọ ( Chúng ta sẽ đi phà qua sông sang Thị Xã Sơn Tây - Thanh Thuỷ )
    http://i227.photobucket.com/albums/dd247/vietthanglong/sodo***oi_to.jpg
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ăn thịt rắn là sát sinh mà mô phật. Thế nên chị em hok nỡ chén.
    Hơn nữa, một buổi sáng mà đi 80km (HN - Vĩnh Phúc) chị em nản! Hehe lịch trình này chỉ thích hợp với các bợm nhậu thui
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đi tham quan mà bỏ qua hết các địa danh thắng cảnh mà chỉ có ăn và uống. Đối với em ăn uống là chuyện nhỏ, đi chơi tham quan các di tích đẹp mới là việc chính, vậy mà bây h bỏ hết các di tích thắng cảnh rùi. hjz hjz.
    lặn lội 80 cây số chỉ để ăn thịt rắn thì có quá xa không? sang ngay bên làng Lệ Mật bên Gia Lâm mà ăn, vừa ngon vừa nổi tiếng.
  9. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi và hồi hộp...chẳng biết lần này có đc bao nhiêu nhân đi nhẩy???các chị em đâu rồi.Rét thế này mà xế thiếu ôm .Buồn lắm.
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này