1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoái đi nhưng dạo này bận quá lại toàn chủ nhật thì bó tay luôn.
  2. NANAvaKITTY

    NANAvaKITTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ku ĐIÊN sang Lệ mật ăn rắn nước mấy lần rồi, nên lần này phải đi tận 80 km để ăn rắn HM. Ở đâu cũng vậy thôi, nó cũng nhìn mặt khách nó lừa nhé!
    V1: Cho nên khách Hà nội Xành ăn toàn là uống tiết rắn Ráo, ăn chả rắn mòng, ...
    V2: Ở bên box Ẩm thực khoe khoang, cópết quảng cáo này kia, thế mà chung quy lại cũng là rắn nuôi cả!
    Box DL, Bàn chuyện DL đê!
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0

    Đau nhỉ?
    Cac bac ve chup nhieu anh? em xem naz''
    Lo*~ mat vu nay cung anh em rui
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 01/12/2007
  4. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ăn hay không thì chưa biết. Nhưng có dám đi hay không đã là quan trọng . du lịch ở đây cũng bắt đầu từ cái dám đi hay không đã, dám rồi thì hãy để tất cả đón đợi mình ở phía trước. Du lịch là khám phá, khám phá là những gì ???
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những kẻ DUNG TỤC thì đây không thèm chấp. Chỉ là NGUỴ QUÂN TỬ thôi... Bản lĩnh nên thể hiện bằng HÀNH ĐỘNG thì hơn. Dát chết thì cứ nên ở nhà với mẹ với vợ...bám váy đàn bà thì hơn!

    Chú Sơn nói đúng . Du Lịch là khám phá. Là tìm những nơi mới cảm giác mới mẻ tươi vui. Khám phá là tìm nơi mới mà có thể là chưa ai nghĩ ra...có thể thời gian này có người cho là ĐIÊN. Nhưng một thời gian sau thì không là như vậy. Đầu óc con người luôn ấu trĩ .Trí tuệ thì chỉ hoạt động ở mức 10% thôi.

    Mình thích DU LỊCH BỤI nên có vài lời như vậy. Ai chướng tai thì chịu khó vậy. Tôi ghét kiểu chọc gậy bánh xe, không thích thì đừng tham gia chọc ngoáy . Tôn chỉ của tôi khi đi DU LỊCH là VUI VẺ cho nên tôi ghét kiểu DU LỊCH như một CỖ MÁY:
    Có nghĩa là cứ lên lịch một cách quá CHI TIẾT. Rồi giới thiệu quá chi tiết. Chưa đi đã biết hết rồi còn gì mà vui.
    Vài lời chướng tai.
  6. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Khà khà...về đến nhà đầu tiên này!
    Xin điểm danh đầu tiên. Một chuyến đi thành công. Đúng tính chất RONG và chơi và rất chăn giờ. Tuy không phải là chuyến đi ĐỂ ĐỜI nhưng cũng khó có thể quên.
    Đoàn gồm 3 người đã đi gần hết tỉnh VĨNH PHÚC:
    - Mê linh, Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Tường và cuối cùng là Lập Thạch.
    Vui...
    Cảm ơn 2 bạn đồng hành...
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    khà khà...tay chơi thứ 2 đã về đến giường....rượu rắn hổ mang chúa đúng là khó mà diễn tả đc nên lời...2 cái cốc ô tô mà chủ nhà mang ra mời thì đúng là hết chỗ chê....rượu đó chắc cũng phải đc 5-10 năm chứ ko thì uống o nào đầm như thế đc....nhìn con rắn hổ phì 6 lạng mà mình đã thấy khiếp đảm rồi.Chắc ăn đc con 3 cân thì có kẻ vỡ mật mà chết mất....vui.Về đến nhà rồi vẫn còn tê tê....23 lại đi tiếp vậy
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    các bác đi vui nhi? ko có ảnh rắn up lên anh em xem
    Thế còn người thứ 3 là Sơn béo à?
    Trong khi các bác đi ăn thịt rắn thì em xuất phát muộn hơn, 1h chiều, làm một chuyến đi Chùa Thầy, vào hang Cắc Cớ, rồi fóng sang chùa Trăm Gian nhưng chùa Trăm Gian đang làm đường bê tông ko vào được, rồi đi luôn sang chùa Vô Vi và chùa Trầm. Chùa Vô Vi đẹp lắm, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mênh mông, gió ***g lộng. Còn chùa Trầm thì đặc biệt là những cây hàng trăm năm tuổi, rộng lớn. Bác nào đi có chú ý đến cái cây ngã ba giữa chùa Vô Vi và chùa Trầm ko?
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 03/12/2007
  10. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    He he hôm qua cũng phóng ác, hơn tháng nay rồi mới đựoc phóng đã tay đến thế. hoan nghênh tinh thần long nhong của mọi người nào
    Anh Điêu ngâm bài lâu quá đấy, post dần anh cho anh em có tư liệu viết bài nào.
    Chú Tuấn cũng post ảnh đê, đan xen cho top phong phú đa dạng.

Chia sẻ trang này