1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp:
    Biểu tượng của sự thanh tao sự cao quý trong chốn Linh thiêng. Hoa đại nở vàng:
    [​IMG]
  2. haibien

    haibien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chùa này ở chỗ nào mà đẹp thế?Huynh chụp bông hoa đại và em xinh xoá phông ok rồi đấy.Chạy PS tí nữa là nét ngon hơn nhiều.
    Được haibien sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 04/12/2007
  3. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Anh hơi bị điêu đấy...anh em mình làm gì cù nhây đến thế .Hơn 8h, bụng no phình rồi đã lên đường rồi.
    Không khí trong chùa hay thật, rộn ràng như tết , trẻ con thì nô đùa, người lớn thì lo nấu nướng,bưng be, ...dân làng người ta lo làm lễ giỗ tổ đình như thế, trong khi có ba thằng lạ hoắc cứ đi lang thang chụp linh tinh. Mà ban đầu anh em mình hết tưởng đám cưới lại ra đám ma cơ chứ ha ha, nghĩ linh tinh tất cả cũng vì muốn trốn tiền xe, cuối cùng hóa ra lại thành lo thừa.
    Con rồng thì em chưa coi vì đang mải coi cái này, không đoán được biểu tượng còn lại, hình bông hoa ý
    [​IMG]
    Thêm một góc máy nè...đố anh em biết
    [​IMG]
    Được sonvni sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 04/12/2007
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Hoa Văn trên Mái Chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    To haibien và tất cả mọi người:
    Chùa này rất lằng nhằng. Vị trí ở huyện Mê Linh Vĩnh Phúc . Khi chú đi đường tắt từ đường Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ thấy Chùa Này. Tên gì thì quên mất.
    Đây vừa là đình vừa là Chùa. Chả biết các bác có tin không ? Chứ tôi nhìn tận mất mà chưa tin. Chùa là nơi thờ Phật. Đúng là hôm đó có toà nhà bàn thờ Phật. Và hôm đó lại là ngày giỗ tổ: Thành Hoàng làng.
    Đây là Tổ Đình Trung Hậu. Ghi ngoài cửa thế..
    Đình là nơi thờ Thành Hoàng. Nghĩa là người đã khai sơn tìm ra cũng như tạo dựng thành làng. Sao lại chập cả Chùa và Đình vào làm 1. Hay là Thành Hoàng làng sau này tu hành đắc đạo thành Phật nhỉ!
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    To haibien và tất cả mọi người:
    Chùa này rất lằng nhằng. Vị trí ở huyện Mê Linh Vĩnh Phúc . Khi chú đi đường tắt từ đường Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ thấy Chùa Này. Tên gì thì quên mất.
    Đây vừa là đình vừa là Chùa. Chả biết các bác có tin không ? Chứ tôi nhìn tận mất mà chưa tin. Chùa là nơi thờ Phật. Đúng là hôm đó có toà nhà bàn thờ Phật. Và hôm đó lại là ngày giỗ tổ: Thành Hoàng làng.
    Đây là Tổ Đình Trung Hậu. Ghi ngoài cửa thế..
    Đình là nơi thờ Thành Hoàng. Nghĩa là người đã khai sơn tìm ra cũng như tạo dựng thành làng. Sao lại chập cả Chùa và Đình vào làm 1. Hay là Thành Hoàng làng sau này tu hành đắc đạo thành Phật nhỉ!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Nhân chứng Sống: " 2 con Sâu đang nằm trong Trứng". Sơnvni và Hellegen
    [​IMG]
    [​IMG]
    La Hán "Xạ Điêu" đang toạ thiền ở ĐẠI LÔI ÂM TỰ.
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Hoa Sen 6 cánh. Biểu tượng sự thanh tao và tinh khiết.
    [​IMG]
    Sơn béo đang kết ấn "Kết Tường" Ấn của PHẬT BÀ QUAN ÂM. Chú này học nhanh thật. Mới nhìn thấy Tượng Phật Bà Quan Âm đã học ngay được Ấn này rồi ( nói nhỏ với chú lần sau có kết Ấn này thì nên Vuốt từ đỉnh đầu xuống dưới Hông nhé. Đừng có Vẩy mà nặng Nghiệp đó) .
    ẤN KẾT TƯỜNG. Tay phải ban rải Tha Lực. Tay trái Thu Hút Nghiệp lực .
    [​IMG]
    Đại Hiệp "Xạ Điêu" tóc dựng ngược. Đang luyện CÀN KHÔN ĐẠI NA DI thức thứ 7 "biến không thành có biến có thành không"
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp

    2 chiến mã mang theo 3 lãng tử lại tiếp tục dạo bước trên đường. Lại chợt phải dừng cương khi:
    Ven đường là những khóm hoa đủ loại bạt ngàn là Hoa Hồng và xen lẫn là các nhành Cải vàng nở rộ . Một vài tia nắng sớm mai yếu ớt dát lên bông cải vàng thêm phần hương sắc. Hoa cải tươi tắn hẳn lên! Kìa màu xanh của cỏ, màu vàng của Nhành cải, màu đỏ của Hoa Hồng và màu nâu của đất trời?.tất cả Hòa chung lại thành bức tranh thiên nhiên. Một bức tranh của Màu Sắc.
    Văng vẳng bên tai tôi nhớ đến Thánh ca của dân Mỹ Thuật. Bài ?oSắc Màu?:
    Một màu xanh xanh xanh. Một màu vàng vàng vàng?của nhạc sỹ Trần Tiến.
    Những bông cải vàng cợt lả lay động trước gió xuân ví như người con gái than thở thở than khi đợi người yêu. Cơn gió như lời người con gái giục giã người yêu ?onếu anh không lấy em thì?? thì những bông hoa cải cũng rụng trước gió như một TY bị mất.
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    .............
    Khóm cải Nở rộ:
    [​IMG]
    Bông Cải Vàng lay động trước gió Xuân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân chứng Sống ( 3 ảnh đều đẹp nhưng chọn ảnh này post lên)
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lưu luyến tạm biệt những luống Hoa Cải ven đê.

    T iếp tục đi men theo luống Hoa ta đi thăm đền thờ và cũng là quê hương của 2 nữ Hào Kiệt lừng danh : Hai Bà Trưng.

    Bà Trưng Trắc và Bà Trưng Nhị là hai chị em, con gái quan Lạc Tướng ở huyện Mê Linh (làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên). Bà Trưng Trắc là vợ ông Thi Sách, người quận Châu Diên, phủ Vĩnh Tường, Vĩnh Yên.
    Công Đức: Năm Canh Tí (40), Thái Thú Tô Định quận Giao Chỉ là người bạo ngược, chính trị tàn ác, lại giết ông Thi Sách nên lòng dân rất oán giận. Hai Bà Trưng có công đánh đuổi Thái Thú Tô Định và quân Đông Hán, hạ được 65 thành trì, giải phóng quận Giao Chỉ và thu phục thêm ba quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố (Quảng Đông), lấy lại hơn phân nửa nước Nam Việt nhà Triệu. Hai Bà Trưng lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh. Trưng Nữ Vương (40 - 43) chính là những vị nữ anh hùng đã ?oMở Đường Độc Lập? cho dân tộc Việt.
    Ngày Kỷ Niệm: Ngày mồng 6 tháng 2 Âm lịch mỗi năm.

    Ngôi đến với hàng rào đá thật hoành tráng. Chỉ tiếc vẫn đang trong thời kỳ sửa chữa và tôn tạo.
    Đi vào sân là hòn đá to sừng sững với lời thề sắc son oanh liệt của Hai Bà Trưng.
    Ngàn năm bia đá vẫn mòn nhưng lời thề vẫn còn mãi mặc phong xương Nhật Nguyệt.
    Một sân rất lớn với 2 hàng voi phục ở 2 bên và bên trong lại mở ra cổng lớn với 3 gian nhà.
    Xin tặng mọi người 1 trong rất nhiều bài thơ Oanh liệt về 2 Nữ Anh Hùng này:
    Bài Họa 1: Trưng Nữ Vương

    Thù nhà, nợ nước, vai gánh đồng
    Trung trinh, tiết liệt, gái phương đông
    Gạt nước mắt, quấn vành sô trắng
    Chiêu binh quân, phất ngọn cờ hồng
    Cưỡi voi đuổi giặc nơi Bắc ải
    Bình nước an dân chốn Nam tông
    Thất thế sa cơ, đành tự vẫn
    Trọn tiết trung trinh, thác theo chồng
    Mình là một người trọng nghĩa khí nên đọc bài này mà rơi nước mắt. Oanh liệt biết bao, trung liệt biết bao, hào hùng biết bao, giữa trọn đạo làm vợ. Đúng

    KẺ SỈ CÓ THỂ CHẾT CHỨ KHÔNG THỂ CHỊU NHỤC
    Xả thân vì giang sơn, xả thân vì muôn dân xã tắc. Mọi người sẽ không bao giờ quên ơn 2 Nữ Hào Kiệt này. Mãi mãi cùng thu phong nhật nguyệt.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này