1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ảnh dẫn chứng: RẮN HỔ SƠ SINH
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chuồn trại nuôi nhốt RẮN HỔ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Rắn Hổ 6 lạng:
    Tiếp tục chuyển sang chuồn bên cạnh với lũ rắn nuôi nhốt dưới ***g. ***g rắn ở đây thiết kế như những Huyệt ở nghĩa địa, họ đổ bê tông hay xây thành những khoang âm xuống dưới và phía trên là nắp = gỗ. Sơn béo dại quá phi rầm rầm vào tý dẫm phải nắp ***g. Nếu không thì nhớ ngày năm sau.
    Chú Lân lúi húi lúi húi mở nắp ***g. Mình lùi 2 bước. Tay lúc đó đã run run và hồi hộp. Phì phì ?. Giời ơi! Một con rắn Chúa dài khoảng 2m đầu lắc lư . Trông thật ghê sợ. Tôi không dám nhìn vào mắt nó. Và cũng không dám chụp cận cảnh phát nào vì quá nguy hiểm. Cả 3 người chúng tôi dừng như thỏa mãn và lặng thing im lìm. Xin chú vào uống nước đã.
    Thực ra lúc đó chúng tôi quá sợ chỉ nhịn được tý nữa thôi. Không thì tè ra quần rồi!...
    Nghỉ hiệp 1:
    Nghỉ khoảng 30? chúng tôi nói chuyện tiếp tục về Rắn. Con Rắn 6, 7 lạng đó mà chú bảo là không có thịt. Nhìn cũng rất đáng sợ và muốn ăn rồi, 6 lạng mà nhìn khủng thế không biết.
    Dừng như thời gian đã hàn gắn và xóa tan nổi sợ hãi của chúng tôi. Cả 3 cùng đồng ý. Thăm tiếp chú rắn 2 kg và 3kg
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ảnh "RẮN HỔ 6 LẠNG "
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    GIAO LƯU VỚI CHỦ NHÀ và Vợ Chủ Nhà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Rắn 2kg, 3kg:
    Đã rút kinh nghiệm lần trước. Tôi chầm chậm đi sau. Chú Lân lại là người đầu tiên vào chuồng . Hellegen cũng bản lĩnh đi theo vào chuồng.
    Tất cả không gian lúc đó trầm xuống. Nhịp tim như đếm 1 . ?..10. Phì phì? dưới ánh sáng u tối và yếu ớt nơi đây. Một vật gì đen ngòm và tròn trịa đang cuộn vào tay chú Lân. Rất nhiều rất nhiều vòng. Tiếng gió rít lên như quỷ khóc thần sầu như vong hồn nơi địa ngục khóc than. Trông như Quỷ Vô Thường.

    Cả bầu trời dường như U tối. Chẳng nhẽ chúng tôi đã vào cõi U minh chăng.
    Lúc đó tôi liếc mắt nhìn anh em:
    Sơn béo vni lúc đó cũng chỉ là bị thịt khóc than. Hệ bài tiết đã rối loạn không điều khiển nổi nữa rồi. Một mùi ngai ngái khai khai bốc lên bên cạnh tôi. Sơn béo vni đã tong tỏng ra quần mất rồi. Suốt cả từ ngoài sân vào nhà đều có dấu tích của cậu, ướt hết cả sân. Chạy mất dép vào nhà rồi.
    Hellegen còn thê thảm hơn vì ở trong chuồng. Chú Lân đã cầm đuôi Rắn và que khống chế đầu Rắn nhưng Rắn là vật mềm. Chỉ có thể khống chế đuôi chứ làm sao có thể khống chế chiều Xoay 360 độ được. Đầu Xà Vương cứ đưa đi đưa lại trước mắt Hellegen?.
    Hellegen ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Khóc tu tu ?mặt cắt không còn một giọt máu. Trông ?o xanh như đít nhái tái như đít bò?. 2 mắt thất thần, 7 vía cũng chỉ còn 3 thôi. Hệ bài tiết cũng rối loạn, tiểu tiện lung tung, khai mù. Lùi cuối cùng cũng vào sát tường. Trong lúc hỗn mang đó Hellegen chọn 1 con đường Tử Vì Đạo. con đường cuối cùng. Cùng lắm là chết. Lưỡi cậu ra thè ra ngoài chuẩn bị cắn lưỡi Tự Xử.
    Ôi! Anh Hùng biết bao, oanh liệt biết bao. ( NGấm lời thề Oanh Liệt của Hai Bà Trưng đây).
    Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó. Mặt của Hellegen và lưỡi của Rắn đã gần sát đến nhau rồi. Khi người ta dồn tới bước đường cùng thì chẳng ngại chuyện gì cả. Hellegen nghĩ đến đây đột nhiên Lưỡi Rắn Hổ và mặt của Hellegen gần cách nhau 60cm.
    Đột nhiên hiện tượng lạ lùng nhất xảy ra. Lúc đó chỉ còn Xadieu và Hellegen , chú Lân. Sơnbéo đã chết vì sợ trong nhà rồi. Hellegen thè lưỡi ra, mặt long sòng sọc, mồm sùi bọt mép?đúng là HẢO HÁN. Chiêu này định nếu Chết thì sẽ chết chung với Rắn.
    Cả Xadieu và chú Lân đều hét lên giữa bóng tối mịt mù. 2 người không dám nhìn cảnh tượng này. Cả 2 đều khóc như sinh linh lầm than. Miệng Xadieu đã đọc thầm 6 chữ ?o Nam Mô A Di Đà Phật? để cầu cho Hellegen được siêu sinh cõi Tịnh Độ ( Thực ra có kèm thêm là: chú ra đi đừng có oán anh. Nếu ra đi thì nhớ báo cho anh thêm 2 việc:
    - Đề hôm đó về bao nhiêu
    - Cổ phiếu nào sẽ tăng ? )

    Hic hic?cái này bật mí riêng với độc giả. Chú đừng trách anh. Anh chỉ nghĩ thôi chứ k nói ra miệng.

    Thời gian như ngưng đọng. Bóng tối thêm mịt mù. Cảnh thật tang thương. Nhưng ở đời ?o Ở hiền gặp lành? . Hellegen đã không hổ danh là 3 đại hiệp của box Du Lịch. Một chuyện lạ xảy ra

    ?o Một phút điên rồ Hellegen đã thể hiện hành động quá giống một con Rắn nên con Rắn Hổ kia tưởng là đồng loại?. Nên tha cho cậu.

    Xadieu và Chú Lân thở phào nhẹ nhõm. Ông trời có mắt thương người tốt. ( Xadieu tiếc hùi hụi vì không có người báo Số Đề và Cổ Phiếu).
    Tưởng như tai họa đã tha cho 3 thành viên hôm đó. Nhưng ôi thôi! Ốc không lo nổi mình ốc còn lo cho ai.

    Con rắn Hổ 3 kg đó tuy đã là rắn nuôi nhưng nó vẫn là một loài dã thú. Bản tính vẫn khó thay đổi. Không tấn công được 2 người nó càng ***g lộn. Ngóc cao đầu phu phè phè , 2 mang bạnh ra , miệng ngóc ra như muốn ăn tươi nuốt chửng về phía cửa chuồng. 2 đầu nó như muốn phi vào mặt Xadieu.
    Xadieu lúc đó chằm chằm nhìn lại. Dưới ánh sáng mờ mờ xế chiều. Như từ bóng tối địa ngục thoát ra một loài thú ghê sợ nhất làm hại thế gian. Làm hại sinh linh lầm than.

    Tích tắc đó tim tôi như bị bóp chặt lại một cái. Tôi chưa bao giờ thấy một hình ảnh ghê sợ hơn. Tôi cũng tự hỏi sau chân tôi lúc đó không thể dời bước, chân tôi mềm nhũn ra. Mặt tôi không còn một giọt máu từ xanh, tái, trắng đó.
    Xương sống tôi lạnh toát, cổ họng như nghẹn ngào. Dường như máu trong huyết quản đã ngừng chảy. Thời gian nặng nề trôi qua 1?.3?.20. Bỉm cũng đã Ướt hết rồi ( cái này là trí khôn của tôi bởi lẽ tôi đã đi WC trước khi vào đây rồi . Trước khi đi cũng đã đeo BỈM nên 2 thằng Sơnbéo vni và Hellegen không biết tôi ?orối loạn hệ bài tiết? . Quân tử phòng thân mà )

    Lúc đó tôi cũng đã không quyết định được số phận mình nữa! Đành theo số trời thôi.
    Sống hay chết thì chỉ cần Rắn Hổ này phi phát vào mặt tôi thì ôi thôi! Vì tôi thấy Hellegen bị nguy khốn nên tiến sát vào chuồng. Khi Hellegen thoát nạn cũng là tôi đối mặt với cái chết. Rắn lại tấn công tôi.

    ?o Chạy đi anh ?o sơnvi nói vọng ra
    ?o Ị đi anh? Hellegen méo tiếng đã nói nhầm .

    Trong sát na đó tôi đã ?o COI CÁI CHẾT NHẸ TỰA LÔNG HỒNG? . Nếu tôi chạy khác gì phường HẠ LƯU. Dù sao ta cũng là VÕ LÂM CHÍ TÔN, được mọi người gọi là ĐẠI HIỆP.
    ( Thực ra là sợ quá không thể chạy được. Giống tích Hội trưởng hội Sợ Vợ. Đang họp bầu ra Hội trưởng thì các bà vợ đến. Tất cả chạy chỉ còn Hội Trưởng ở lại. Lúc sau mọi người quay lại thấy mỗi bố này đứng ở đó. Phục quá! Sờ vào người thì chết đứng rồi ) ?" Chiêu này Sơn béo và Hellegen không biết.

    Một lần nữa Hellegen và chú Lân lại hét lên. Hellegen không còn làm chủ được mình, vái sống con Mãng Xà , cậu ta bán mặt cho đất, bán mông cho trời ?o con lạy ông Rắn tha cho bạn con? . Anh Việt ơi lạy ông Rắn đi ?
    Xadieu nhìn hành động đê hèn này mà mỉnh cười khinh bỉ. Ta có chết sẽ chết OANH LIỆT. THÀ CHẾT ĐỨNG CÒN HƠN SỐNG QUỲ.

    2 mắt Xadieu nhắm nghiền. ?oGiết tao đi? .

    Trong lúc tuyệt vọng, người mà ta nghĩ đến lúc sinh tử là ai? Người làm ta cả đời đau khổ là ai? 10 năm nay ta đã cố quên hình bóng đó? ( Nhớ hình ảnh cấp 3 Trần Phú 1997 )
    Ta và nàng học cùng trường Trần Phú. Một cô gái có biệt danh là ?o NGƯỜI ĐẸP XỨ LẠNG?. Cô ta ở Lạng Sơn xa xôi vô tình lại chuyển xuống Hà Nội cạnh lớp học của ta. Ta tặng cô ấy một bài thơ khi cô ấy mặc áo đỏ đi trên đường:
    ÁO ĐỎ
    Áo đỏ em đi giữa phố đông
    Cây xanh như cũng ánh như hồng
    Em đi lửa cháy trong bao mắt
    Anh đứng thành tro em biết không?

    Bài thơ đó lại tặng một lớp chuyên Văn nên đã gây ra tiếng vang. Nhưng quá khứ?.
    Xa xa rất gần không gian dừng như dừng lại. Như chạm tay vào quá khứ?.
    ?o Nữ nhân ÁO ĐỎ này bật cười nhẹ, thanh âm thật nhu mì êm ái, màn đêm thê lương bỗng như được thổi thêm vài phần màu sắc, biến thành tươi tắn hẳn lên. Tiếng bước chân cô ấy chầm chậm vang lên, nàng từ bóng tối, từng bước hiện ra trước mắt ta. Mờ mờ ảo ảo?.
    Bất ngờ Cô ấy lại xuất hiện. Thực hay là mơ?.
    Dưới sáng mờ to tỏ của chuồng Rắn, nàng vẫn mặc bộ áo màu đỏ chói , vạt áo thuận theo cơn gió đêm nhẹ nhàng lất phất,vài lọn tóc mai mỏng manh như tơ buông xuống, hơi rối vì gió, lại càng thêm trêu nghẹo lòng người.
    Thâm sơn độc đạo, Mỹ Nhân trong chuồng rắn.
    Giây phút này, đôi mắt bồ câu của Nàng như sóng gợn lăn tăn trong biếc, đôi hàng my có vẻ được chính sắc xuân to vẽ nên, thanh mỹ vô ngần, lúc này, tất cả bóng tối đều phảng phất đôi chút ôn nhu.
    Xadieu_2000 nhìn người người thiếu nữ xinh đẹp như một dải mây hồng phiêu phiêu hốt hốt mờ mờ dần , chỉ còn thoang thoảng như làn gió, dường như có một chút phấn hương nhè nhẹ thả đưa?..

    Tuy chậm nhưng lại rất nhanh. Chợt bừng tỉnh trở về thực tại?..Dường như có một sức mạnh thần bí của Cô gái đó truyền sang cho ta. Cho thêm cho ta sự sống?.
    Ta phải sống ta phải sống ? Nội công thượng thừa bao lâu mà ta luyện để làm gì. Dần dần đi vào cõi U minh để tìm lẽ sống. Sát na đó nghĩ về loài Rắn ?o Rắn là loài máu lạnh, mắt của nó rất kém và giác quan của nó dựa vào thân nhiệt của vật mà phát hiện ra?.

    Vậy thì ta cố đừng cho nước ấm từ BỈM thoát ra, cố nhịn đừng thêm. Tia hy vọng trôi qua! Thần linh như trợ giúp oai hùng.
    Hít một hơi dài đẩy luồng chân khí chạy tán loạn châu thân ép xuống phía dưới. Trung Tiện ? pờ rỉn ? ( hơi Hạ Lưu một chút nhưng các bác tha lỗi! em hết cách rồi)
    Nhớ đến khẩu quyết Võ học
    ?o Khí trầm Đan Điền, đả thông Nhâm Đốc, dẫn khí đi 12 Chính kinh và 8 mạch? .
    Chỉ còn cách dùng Hàn Băng Chưởng. Vận khí cho toàn thân , thân nhiệt hạ dần, hạ dần đến 0 độ. Lúc đó Xadieu_2000 mắt nhắm nghiền, đứng uy nghi và oai hùng, sừng sững như một trái núi. Cả người đã đóng băng. Đây là tuyệt đỉnh công phu trứ danh Võ Lâm ?o HÀN BĂNG CHƯỞNG?. Công phu mà ta luyện bao lâu chưa được. Giờ trong lúc SINH TỬ NGÀN CÂN lại luyện thành.
    ?oVÀO CHỖ CHẾT ĐỂ TÌM CON ĐƯỜNG SỐNG?
    2 tay lúc đó cũng chắp trước ngực dần dần đẩy ra , tay phải hiện dần lên chữ VẠN , chữ của Phật Môn chính tông. Lúc đó sát khí trong người Xadieu lại bốc lên. 2 tay xòe ra định đánh Chưởng lực HÀN BĂNG vào con Rắn. Ta phải trả thù cho 2 bạn của ta. Loài độc ác. Nếu trúng chưởng này thì toàn thân Rắn sẽ nát vụn.
    Sự lạ xảy ra, con Rắn cũng hãi hùng vì vật phía trước nó giờ không còn đánh hơi đc thân nhiệt nữa.
    Văng vẳng trong tai Xadieu_2000 là tiếng đọc kinh ?o Bát Nhã Tâm Kinh?. Dù sao HÀN BĂNG CHƯỞNG cũng là võ công Phật môn, rút tỉa từ THIỀN VÔ NGÃ mà ra. Tiếng ?o Nam Mô A Di Đà Phật? vang lên . Rắn đã hối cải thì hãy cho nó con đường sống?
    Rắn giờ lại sợ người rồi, nó sợ tảng băng đó làm nó chết cóng. Con Rắn Hổ mang đó lủi thủi và nhục nhã ra đi trong tang thương trong tủi hổ. Khi nó chui ra miệng ***g thì Hùng Dũng Oai Hùng như Chúa tể nhưng khi chui xuống ***g thì ê chề, nhục nhã khác gì con Rắn ráo. Chẳng còn vẻ gì là 1 loài rắn Chúa.

    Nguy hiểm đã qua đi. Xadieu_2000 cũng thu kình nhưng kình lực đã vận lên 8 thành hậu kình không thể rút về đuợc. Đánh chát một tiếng mái ngói như đánh vào bánh đa vỡ tan, sập cả một mảng lớn. Trắng xóa như tuyết.
    3 anh em lại được đoàn tụ. Vì sự kiện này chứng tỏ đẳng cấp và can đảm trong giới Du Lịch. Nên 3 người phân ngôi thứ lại như sau:
    Suy tôn ngôi thứ như sau:
    - Xadieu_2000: 3 danh hiệu
    ? Võ Lâm Chí Tôn
    ? Đại Hiệp
    ? Đại ca của các đại ca
    Bởi vì can đảm sau: Chết không thèm chạy, không ướt bỉm, rất hào hùng, oanh liệt. Cứu nguy và lấy lại danh dự cho toàn anh em. Chịu chết oai hùng. - Hellegen: đứng hàng Nhị ca ( tuy ít tuổi hơn Sơn béo vni nhưng Can đảm của Hellegen đã đc chứng minh. Không thèm chạy, thà chết chứ không chịu nhục)
    - Sơn béo vni: đứng hàng Tam Đệ (Tuy rằng hơn tuổi Hellegen nhưng đã chạy bỏ mặc anh em sống chết, ướt bỉm khai mù cả sân làm tiếng xấu vang xa cả Làng)
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    DẪN CHỨNG đây.
    RẮN 3 kg: Trong Chuồng quả thật nó tối như thế đó. Tôi để nguyên bức ảnh để tăng tính TRUNG THỰC. Mọi người có thể down về và tăng sáng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...hoá ra anh Điêu chơi xỏ bọn em...anh biết thế nào cũng có vụ khai ùm lên mà anh o nói cho anh em đi trước.Chỉ khổ cho bà chủ nhà đã mất công tiếp rượu quý cho anh mình lại còn mất công thanh tẩy bao nhiêu chiến tích bị vương vãi khắp sân nhà ....hờ hờ
  9. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá...để mặc huynh tung hoành, huynh làm giá trị đảo lộn hết cả. Đợi tối về, đệ sẽ đính chính lại một số chuyện nhá..
    Sợ huynh quá rồi
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Vì hôm đó không phục vụ được chúng tôi thịt Rắn. Nên chủ hộ nuôi rắn áy náy và mời chúng tôi uống rượu rắn Tứ Xà ngâm rất lâu rồi chưa Uống:
    - 1 con rắn Hổ mang Chúa
    - 1 con rắn Hổ Mang Thường
    - 1 rắn Ráo
    - 1 mai gầm
    Nghe kể về kỹ thuật ngâm rượu rắn:
    - Đầu tiên bóc hết nội tạng, thấm khô rửa rồi buộc lên treo lên thấm khô, rửa hết = còn 90 độ. Ngâm 5-7 ngày rồi bỏ cồn đó đi.
    - Đổ rượu nặng vào ngâm ( ít nhất là 100 ngày) hạ thổ
    - Uống
    Mỗi anh em làm 1 cốc Liên Xô.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này