1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    ĐÌNH THỔ TANG:

    Đình Thổ Tang, xã Thổ Tang (Vĩnh Tường) là ngôi đình có kiểu dáng cổ nhất trong các ngôi đình hiện còn ở Vĩnh Phúc. Kiến trúc khá đồ sộ. Các bức chạm gỗ có giá trị lớn về mỹ thuật dân gian thời Lê với kỹ thuật tinh xảo, đề tài độc đáo như: "Đánh ghen", "Hội xuống đồng", "Bắn hổ", "Đấu vật", "Đá cầu"... Song có người lại đặc biệt ca ngợi bức hoành phi của ngôi đình với 3 chữ đại tự "Hoà Vi Quý" (Hòa là quý), thể hiện một triết lý nhân sinh sâu sắc chỉ thấy có ở đây.
    Đây cũng là làng thương mại nổi tiếng từ xưa đồng thời là quê hương của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học.
    Khi chúng tôi đến là lúc làng đang phơi thóc lúa. Khi vào Đình làng ta thấy không khí làng quê yên bình, dân làng phơi thóc lúa, trẻ em đang nô đùa trước cây đa, giếng nước. Cổng đình cổ kính bên giếng nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Tiếp tục tiến về Đầm Rưng - Tứ Trưng. ( do lúc đó gần 5h chiều vội quá và do đường vào Đầm Rưng không thể đi xung quanh được nên chụp tạm người dân nơi đây làm minh họa).
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Đang đi trên đường , qua mấy nương ngô. Chợt xa xa thấy có một ngôi đền đầu làng và có cô gái đang quét sân đình. Anh em lại phi hộc tốc vào. Nghỉ ngơi lấy lại sức, ngắm ngôi đền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    BÃI CỎ XANH và NƯƠNG NGÔ trước Đền. " Lấy thảm cỏ xanh làm chiếc, lấy ngô làm mành, lấy gió làm quạt và ngắm trời xanh "
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Tháp Bình Sơn:
    Từ Vĩnh Tường lúc đó là 5h30 chúng tôi tiến về Lập Thạch . Tiến về Tháp Bình Sơn cuối huyện Lập Thạch. Đường đi qua làng, qua nương ngô rất xa rất xa. Khi đến nơi là 7h tối.
    Kìa Tháp Bình Sơn sừng sừng như một trái núi hiện ra trước mắt.
    Tòa tháp được xây bằng gạch màu đỏ. Nằm cạnh Tháp Bình Sơn là chùa Vĩnh Khánh (chùa Then) thuộc địa phận thôn Bình Sơn. Tháp được xây dựng vào đời Lý - Trần.
    Tháp Bình Sơn cao khoảng gần 16 mét. Tháp có 11 tầng, mỗi tầng có mái lượn cong. Lòng tháp rỗng, bệ tháp hình vuông mỗi cạnh dài 4,45 mét và được thu nhỏ dần đến đỉnh. Tầng trên cùng của tháp mỗi cạnh dài 1,55 mét. Tháp được xây bằng gạch đất nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành, móng tháp được xây bằng gạch vồ, sâu tới hơn 1mét. Mặt ngoài các tầng tháp được ốp gạch mịn mặt, màu đỏ sậm, có hoa văn trang trí với đường nét cầu kỳ tinh xảo, hài hoà giữa các tầng tạo thành một khối kiến trúc hoàn hảo ở mọi góc độ.

    Nếu xếp những ngôi đền tháp mà UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới thì mỗi một ngôi tháp nói lên điều gì đó, một cách cảm nhận riêng: khu Ăngkor( Campuchai) kì vĩ , khu Budobudur( Indonesia) thì lộn xộn và ẩn giấu một vẻ đẹp tinh xảo đến phức tạp, khu Luang Prabang hiền hòa và nhân hậu, thánh địa Mỹ Sơn thì mang sức hút của năng lượng tạo hóa, năng lượng đồng điệu và tương thích. Còn Tháp Bình Sơn mang vẻ trầm lắng và hơi hướng của kiến trúc Champa. Nếu Luang Prabang là nét môi khiêm cung và từ hòa thì tháp chàm Mỹ Sơn là ánh mắt sung tràn tuệ nhãn. Nếu Budobudur là gương mặt trầm thâm thì tháp Bình Sơn là uy phiêu cái nhìn. Tháp Bình Sơn là hình ảnh bảo toàn và chuyển hóa của năng lượng và vẻ đẹp ẩn mình trong nó cái hồn phiêu mị.
    Cái đẹp và năng lượng của Tháp Bình Sơn:
    - Tôi tự hỏi chính tôi? Năng lượng sinh ra cái đẹp hay cái đẹp sinh ra năng lượng. Cái đẹp vốn mong manh, năng lượng thì ẩn tàng. Như Tháp Bình Sơn, cây cối đã bao phủ và nốt chửng những sinh lực ngọn tháp này, sự lãng quên của mọi người của bụi thời gian đã từng nuốt chửng ngôi tháp này. Ngọn tháp chất chứa nhiều hoài niệm thời gian, nhân chứng lịch sử và tụ nhiều linh lực. Mê cung của những mảng khối màu sắc nhưng cuốn hút lấy tôi. Một người đam mê màu sắc, đam mê mảng khối vuông tròn, đam mê chất men của tạo hóa. Tôi như có tình yêu hồng hoang và phiêu mị với ngọn tháp này.
    Chỉ biết ngọn tháp này chứa nhiều năng lượng trong ánh mắt trong vũ điệu apsara. Vũ điệu apsara như thứ năng lượng phiêu huyền không tự nhiên sinh ra, không tự nhiêu mất đi mà chuyển hóa từ đôi bàn tay 5 ngón cong cong . 5 ngón của ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ xuống đôi chân . Chuyển từ thanh âm của điệu kèn sang tiếng trống baranăng, năng lượng của đỉnh tháp chuyển động vòng tròn quanh tháp.
    Mê cung của những mảng tường, nền móng, cột ốp, mảng khoét, gờ phào, bệ đỡ, diềm mái?những hoa văn kì ảo và thuần Chăm . Tháp Bình Sơn đã mang trong mình tiếng kèn biyên, nhịp trống ginang âm vang mùa lễ hội Riji Nưga và cả sự đối nghịch của thiên nhiên cả giọng thở than của lửa, tiếng cười mê sảng của yêu ma. Quyện hòa vào nhau trong tháp và trong cả không gian nơi đây.
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh họa đây:
    Lúc 7h tối khi chúng tôi đến( Chụp không flash)
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh họa
    Hoa văn chân THÁP BÌNH SƠN
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    công nhận cái tháp đẹp miễn bàn luôn....quá đỉnh...như cái kiểu tháp chăm pa ở bình thuận ấy.Anh chụp thế này chưa lột tả đc hết cái vẻ hùng vĩ và hoang sơ của nó...anh phải post lên cho mọi người thấy anh Sơn béo nhỏ nhoi thế nào trước ngọn tháp này
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh họa
    Nhân chứng sống: ( lúc này khoảng 20h )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh hoạ:
    Sơn béo "mộng năng" lên sợ độ cao. Can đảm cũng thấp ( xin độc giả đọc lại phần ăn Rắn Hổ Mang. Sơn béo đã bị chuyển xuống làm Tam Đệ vì quá nhát).
    [​IMG]
    Sơn béo đang dần chuyển lên độ cao 4,5m. Cậu đang cười lại khóc Tu Tu " mẹ ơi 8h tối rồi mà con chưa được ăn. Đói quá! Cao quá mẹ ơi...hu hu hu..."
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh hoạ:
    Hình 1: Hellegen và Hình 2: 2 Cao Tăng Thiếu Lâm đắc đạo đang Hoá Thạch.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này