1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh minh hoạ
    Điệu múa APSARA ( độ cao là 9m so với cốt mặt đất)
    ĐƠN CHIẾC ( nhìn đẹp thế này)
    [​IMG]
    CÙNG DIỄN ( ai đẹp hơn ai. Ai đẳng cấp hơn ai!)
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Lúc đó khoảng 7h30- 8h gì đó cả nhóm quyết định ra về. Trời cũng đã muộn tối om. Nhìn 3 thằng thi nhau trèo lên tháp cao vút giữa đêm đen mịt mù. Một số công nhân xây dựng làm bên cạnh ngỡ là lũ điên.
    8h cả nhóm quyết định ra về. Lúc đó cách Hà Nội khoảng 80km. Dự định đi về Vĩnh Yên ăn tối. Xadieu_2000 lại có ý tưởng lên TAM ĐẢO ngủ qua đêm sáng mai về nhưng Sơn béo và Hellegen không đồng ý. Thế là cả nhóm tiến về thành phố Vĩnh Yên.
    Tiến về Vĩnh Yên cả nhóm phóng như điên. Đến Vĩnh Yên khoảng 8h30 ?" 8h40 gì đó. Đi về Vĩnh Yên Đầm Vạc bớt chợt thấy một ngọn tháp đẹp quá. Vội vàng quay lại chụp phát đã.
    Lúc đó quên cái đói và chỉ ngắm cái đẹp. Đúng là
    ?oNGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU?
    Ngọn tháp truyền hình ở Vĩnh Yên ?" Đầm Vạc trong như Tháp Ephen. Ngọn tháp đẹp như thế lại cạnh một cái Hồ Đầm , trong thật lãng mạng mà chẳng có đôi tình nhân nào ngồi đấy. Phí thật! Đúng là dân Vĩnh Phúc dại quá! Dân Hà Nội có phải dẫn bạn gái ra đó mà ôm ấp đẹp quá không?Phí?
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    Bữa tối tại quán cơm Vĩnh Yên . Quên không chụp mấy em phục vụ cực Xinh. Tòan 9x, mấy em kết mình lắm. Toàn nhìn đong đưa.
    Vào quán sơn béo cũng máu. Gọi bét nhè đi anh! Thằng này ảnh hưởng của Xadieu. Có ý tưởng! Anh em gọi loạn xạ. ?o Thịt Gà, Cua rang, Sườn lợn, thịt lợn nấu đông, thịt bò nấu dưa, rau muống xào? . Các món hôm đó làm rất ngon, quán này vừa rẻ vừa ngon mình ăn nhiều lần rồi:
    ? Gà ở đây cực ngon, nhìn da gà đã kết rồi, da mỏng, giơ lên thơm, cắm ngậm răng một cái thơm không dai, không mỡ? . Sườn xào chua ngọt cũng vừa tới không mặn không nhạt. Cua rang giòn thơm, rất hợp nhắm nháp. Thịt lợn nấu đông thì hơi nhiều thịt lạc một chút . Rau muốn xào rất kết, vừa giòn , thơm dậy mùi tỏi . Canh thịt bò nấu dưa nóng hổi ngon lành cành đào.
    Hellegen làm 8 bát. Xadieu hôm đó hơi khiêm tốn nên làm 4 bát. Sơn béo hộ pháp khiêm tốn cách ngớ ngẩn hình như ăn 2 bát thì phải.
    Ăn cơm xong khoảng 9h ?" 9h10 cả nhóm tiến về Hà Nội. Kết thúc ngày Rong chơi mãn nguyện và cực kỳ thành công. Về đến Bắc Thăng Long gặp cơm mưa xuân đón 3 lãng tử
    ?o Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy ?o
    Gần 10h đêm cả nhóm bịn rịn chia tay. Hẹn ngày tao phùng gặp lại,
    HẾT
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Tổng kết chuyến đi ngày 2/12/2007 đoàn gồm 3 Nam thành viên TTVN:
    Xadieu_2000 - HellAngel133 - Sonvni
    Đi được 5 huyện của Vĩnh Phúc trong 1 ngày .
    - Phương tiện: 2 xe máy
    - Xuất phát : 8h ?" 8h30 ở Nhà Hát Lớn
    - Kết thúc : về Hn lúc 21h45 về nhà an toàn cả 3 thành viên
    - Số km: không nhớ nữa Khoảng >=300km

    5 huyện Vĩnh Phúc gồm:
    - Mê Linh: thăm Chùa Trung Hậu, đi qua luống Hoa Cải chụp ảnh, qua đền thờ Hai Bà Trưng, giao lưa với nhóm Nhiếp ảnh Photovn và ngắm mấy Người Mẫu bên khóm hoa Thược Dược, thăm đồi 79 Mùa Xuân, thăm Nghĩa trang Thanh Tước
    - Yên Lạc: Thăm khu di tích Khảo Cổ Đồng Đậu ?" Gò Mun
    - Bình Xuyên: Làng Gồm Hương Canh
    - Vĩnh Tường: Thăm làng Rắn Hổ Mang, thăm đình Thổ Tang, thăm Đầm Rưng, chơi Đền Làng ở Vĩnh Tường
    - Lập Thạch: Thăm Tháp Bình Sơn
  5. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tranh thủ trốn việc rong qua ĐSQ , tinh thần bà con tốt quá. Giáp mặt với mấy người TQ trong ấy ra xem, giật mình vì họ nói tiếng Việt sõi quá.
    Anh em mình có lên Lạng Sơn, cũng đứng bên cửa khẩu mà kêu gào phát nhỉ.
  6. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    cao tốc đi Lạng sơn kinh phết đấy anh ạ....tai nạn liên miên.Vụ này đi o khéo 2 ngày như chơi ấy chứ.Anh cố đi vào chủ nhật nha.Em bận thứ 7 mất rồi
  7. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Điêu ơi, tớ có ý kiến thế này, đi với lịch trình như vậy, phải đi 1,5 ngày mới đủ
    Mình sẽ đi từ chiều thứ 7, xuất phát ở HN từ 1h30, chạy thẳng Mẫu Sơn khỏang 5h đến nơi, mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đó
    Chủ nhật, đi thành nhà Mạc, động Nhất Nhị Tam, chợ Đông Kinh, chợ Tam Thanh, cầu Kỳ Lừa, rồi chạy ra Cửa Khẩu Hữu Nghị rồi về HN.
    Kinh phí dự kiến: khoảng 250K, nếu thiếu sẽ đóng thêm
    Khỏang 10 xe đi là đẹp.
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 ngày thì em chịu chết thôi.Khó đi lắm....
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------
    Ý kiến hay! Tớ cũng muốn ngủ đêm trên THÁNH ĐỊA MẪU SƠN. Thấm cái giá lạnh của núi rừng.
    Gì mà hét giá kinh thế! 250K ! Khiếp. Gì mà đến thế! Còn để lại tiền xăng nữa chớ!
    Mình tính cả đi cả về khoảng 500km - khoảng 100k tiền xăng
    Còn khoảng 150 k là tiền ăn tối, ăn đêm và ăn sáng và ăn bữa trưa nữa!
    Nói chung là 250K cả tiền xăng thì có! Chứ ấy bẩu mỗi thế tớ cũng sợ.

    Thực ra Lạng Sơn ngoài mấy nơi rất tốn thời gian và tiền bạc đó là Chợ Đông Kinh và Chợ Tân Thanh. Còn cửa khẩu Hữu Nghị Quan thì mình không biết có ra được không? Có đòi hỏi Visa , Hộ Chiếu gì không nhể? Hộ Chiếu, Visa làm nhanh mất một tuần hình như giá 3T. Định rủ mọi người làm nhưng không kịp .

    Còn những địa danh khi nói đến Lạng Sơn ngoài mấy điểm trên là: Sông Kỳ Cùng, còn có Cây Trà Tiến Vua rất to lâu năm, còn có một Thung Lũng rất đẹp - trông như Thung Lũng Tình yêu với cỏ xanh mướt trông y như thảo nguyên tây tạng ý. Khu này mình nhớ mang máng là ở giáp Cao Bằng và Lạng Sơn. Còn Hang Dơi nổi tiếng nữa .

    Đặc sản Xứ Lạng nhiều vô kể: Vịt quay Đông Kinh, Vịt Quay Thất Khê, Khâu Nhục, Mang Xứ Lạng...... e thèm quá!
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tạm Thời em chưa post Lịch Trình Cụ Thể mà nên
    Sơ Bộ Lịch Trình như Sau:
    - Đi chiều ngày thứ 7 ngày 15/12 - về chiều chủ nhật 16/12.
    - Phương tiện: Xe Máy
    - Địa Điểm: Xuất Phát HN - Đi Lạng Sơn
    Như sau:
    - Chiều thứ 7 dự định khoảng 1 -2h sẽ xuất phát ở Nhà Hát Lớn - HN đi lên Thánh Địa Mẫu Sơn - Lạng Sơn. Ngủ và ăn tối ở đó. Dự tính đi hết khoảng 5 tiếng. Lên đến Mẫu Sơn khoảng 6 - 7h tối. Sẽ ăn chơi nhảy múa và có thể đốt lửa trại .....
    ( Tớ là lãng tử phong trần nên không quen chăn ấm đệm êm mà muốn phi từ Mẫu Sơn xuống mấy chợ đêm chơi cơ. Cái này có thể chỉ một số anh em đi đường núi ban đêm xuống chợ đêm chơi rồi đêm lại về Mẫu Sơn ngủ. Muốn thử thách Tay lái và Can đảm của anh em chút)
    - Sáng chủ nhật ngày 16/12:
    ( Cái này rất nan giải phải bàn thêm vì quá nhiều địa điểm. Mà mất thời gian nhất là vào chợ Đông Kinh và Tân Thanh)
    Đi thăm thành nhà Mạc, Động Nhị Thanh, Tam Thanh, Nàng Tô Thị.
    Thăm chợ Đông Kinh , chợ Tân Thanh
    Cầu Kỳ Lừa, sông Kỳ cùng, ra cửa khẩu Hữu Nghị Quan nhìn lũ Tàu "khựa" đáng chết. ( Các bác lên đó đừng gọi là dân Trung Quốc hay Trung Hoa mà gọi nó là Tàu nó tức lắm. Tàu nó như tiếng lóng của dân Vn gọi đồ TQ dởm ý mà...)

    Tôi còn nghe giang hồ đồn thổi ở giáp Cao Bằng và Lạng Sơn có một thung lũng tình yêu như thảo nguyên ý ! Phê lắm...
    Có gì không hợp lý thì mọi người góp ý!
    TB: À lần này đi chúng tôi sẽ đi mua một số đồ để chuẩn bị cho chuyến Phượt Xuyên Việt .Báo để các bạn còn biết không lại bảo tôi mất thời gian khi vào chợ. Các bác nào có ý định đi Phượt Xa , Xuyên Việt thì hãy ghi chi tiết cái gì cần mua để lên đó mua cho nhanh đỡ mất thời gian và ảnh hưởng đến đoàn. Tôi nghĩ rằng để hòan thành lịch trình trên và mọi người không lạc nhau là cần cố gắng tất cả mọi người. Nếu mua đồ gì thì mọi người nên ghi ngay ra giấy để hôm nào ỌP sẽ tư vấn cho bạn và để khi đi chợ đỡ mất thời gian.
    Dụng cụ có thể mua khi Phượt gồm:
    - Bơm mini Tàu
    - Bộ miếng Vá
    - Keo Vá Lốp
    - Bộ Móc Lốp
    - Mỏ lết , cờ lê các loại ( thiếu loại nào ghi ra trước)
    - Dao găm
    - Kìm các loại
    - Túi ngủ
    - Lều
    - Đèn pin mini + Đèn pin đỉnh đầu
    - Dây cứu hộ, tời cứu hộ
    - Găng Tay
    - Áo mưa các loại
    - Loại máy xác định Độ Cao, nhiệt độ, áp suất....
    - Nên Tân Thanh còn vô số "Đồ Chiến" . Cái này có mua nhưng chắc không mang về đc đâu nhé!
    ............................
    Chị em thì có rất nhiều thứ để mua. Cái này không thạo mấy.

Chia sẻ trang này