1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong chơi ven Hà Nội - Việt phủ Thành Chương hội (T6 - T34) -Đường Lâm hội (T46- T59), Vĩnh phúc hội

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 21/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đến Chợ Tân Thanh lúc đó đã là 4h30 - 5h chợ chuẩn bị đóng cửa nên cả nhóm đã không mua được nhiều đồ và quyết định quay lại thành phố Lạng Sơn để nghĩ ngơi. Thuê nhà nghỉ cạnh chợ đêm Kỳ Lừa để tối đi chơi chợ đêm. Từ Tân Thanh quay về thành phố Lạng đã là 7h. 7h30 đi ăn Đặc Sản lạng sơn . Anh em đi lòng vòng mãi theo chỉ dẫn của Xadieu nhưng mãi mà không tìm thấy quán quen Xadieu hay ăn ? Mãi sau mới tìm được quán Nhất Chiêu ở đường Bà Triệu
    Tất cả đều đang đói và hào hứng về món ăn Xứ Lạng. Nên đã không ngại đường xa quyết định tìm quán ra hồn .Đặc sản: Vịt quay BK, Khâu nhục, xườn chua ngọt kiểu Quảng Châu, phở chua, quýt LS, rao cải Lạng sơn, Rượu Mẫu Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ăn uống no nê cả nhóm đi lang thang chợ đêm. Lạc đường lung tung cuối cùng không tìm ra lối về nên hỏi mấy em lạng sơn đi xe đạp đường. Con gái Lạng Sơn rất xinh là xinh. 2 thằng hỏi thì 2 lần ngơ ngẫn mãi gần 15'' cứ lẽo đẽo bám theo mấy em mà không mở một lời nào ( Sao con gái Lạng Sơn lại xinh thế cơ nhỉ! ) . Mãi sao 2 thằng mới thu hết can đảm hỏi một câu: cho anh hỏi đường đến chợ đêm Kỳ Lừa. Khổ chắc mấy em này tưởng mình định làm quen nên mãi mới cố dặn ra một câu. Khổ thế!...
    Tối hôm đó cả nhóm quyết định sáng sớm hôm sau 5h sẽ lên đỉnh Mẫu Sơn để ngắm Mặt Trời mọc, tìm nữ thần mặt trời
    Mình nhớ đến bài thơ
    Cùng Em Đón Mặt Trời
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Cùng Em Đón Mặt Trời
    Mở cửa hồn ra thấy rực hồng
    Mặt trời chói lọi mọc phương Đông
    Hình ai như bóng hình em cũ
    Bước nhẹ ra vô, sóng bập bồng
    Em ở nơi đâu đã trở về
    Trong lòng sông biển cuối sơn khê?
    Mùa trăng thu lạnh sao hồn ấm
    Như thưở ngày nao cứ cận kề!
    Hạnh phúc ngày xưa cứ mãi mơ
    Tình yêu chẳng dứt cõi trời thơ
    Em về trong mộng, trong tâm tưởng
    Đủ nét thương yêu, đủ đợi chờ
    Tháng Chín mùa thu em nhớ không?
    Gặp em dạo đó phút phiêu bồng
    Cành lan em nhận cười trong mắt
    Hứa hẹn một ngày lan nở bông!
    Thu đến hồn anh lại nhớ em!
    Nhớ từng ánh mắt, tóc mây mềm
    Nhớ câu tình tự bên dòng nước
    Nhớ đứng nhìn trăng sáng suốt đêm
    Em biết tối qua anh đứng chờ
    Trước hè ôn lại những ngày thơ
    Gió ru bản nhạc em thường hát
    Qua suốt một đêm anh mãi mơ
    Gần sáng nhìn xa sương khắp nơi
    Mập mờ hư ảnh dáng xa vời
    Như mơ như thực em đang tới
    Vẫy gọi mời anh đón nắng mai
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mặt trời lúc 6h ở dưới chân núi Mẫu Sơn và mẫu sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mẫu Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Hồ đi tìm đường cứu nước
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Bình yên lắm khi đứng trên đỉnh gió Hú nhìn sang trung quốc, 1 nhóc người Dao nói tiếng Kinh ghê gớm hướng dẫn, những cơn gió buốt lạnh tạt ngang làm tóc ai cũng bay lên, thấy lạnh nhưng bình yên lắm!
    Thật đẹp khi đứng trước dòng thác trong động Nhị Thanh, thật mênh mông khi đứng từ cổng trời nhìn xuống ở động Tam Thanh, từ đền Kì Cùng nhìn lên cầu Kì Lừa chẳng khác j mấy, thấy thân quen như mình đang ở cầu Long Biên lúc hoàng hôn lộng gió vậy.
    Chẳng hiểu sao up ảnh lên toàn lỗi, ức chế. Để tối up ảnh cho lành. hjx hjx. thế bao h off đây? chốt cái lịch coi Đieu huynh?
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    OFFLINE vào chiều thứ 7: 13h tại Nhà Hát Lớn. Chúng ta sẽ đi ngắm Hoa Cải ở Sông Đuống và chiều tối quay về Hà Nội nhậu nhoẹt .
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem Paris by night 90 có bài HÒN VỌNG PHU 2 (Ai xuôi vạn lý) ngồi nghĩ tới núi nàng TÔ THỊ ở Lạng Sơn, thấy buồn và phát khóc.
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    HÒN VỌNG PHU 2
    Người vọng phu trong lúc gió mưa, Bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ. Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa. Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?
    Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng. Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng. Thôi đứng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ. Những người mang mệnh biệt ly.
    Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba, Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống "Bà", hình hài người bế con nươc chảy chan hòa, Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con. Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam. Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim vô vàng. Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa như cố khuyên nàng trở về, chớ đừng để xuân tàn, nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo ra tới tận khơi ngàn... Xem chàng về hay chưa, về hay chưa?
    Chín con long thật lớn, muốn đem tin tới nàng, Núi ngăn không được xuống, chúng kêu ca dưới ngàn. Nàng cố đợi nghìn năm, một nghìn năm nữa khác sẽ qua, đến khi núi lở sông mòn, mới mong trở thành Hòn Vọng Phu.
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thế đi có được bốn mống thôi à,mà lại thừa dương thiếu âm thế,trái với quy luật tự nhiên,ko tuân theo thiên đạo,may mà vẫn đi đến nơi về đến chốn nhỉ
    Chú Điêu post ảnh cặp Thư Hùng kiếm cho a chiêm ngưỡng xem nào,chứ ko phải mang dao mổ trâu,thiến lợn về đấy chứ
    Mừng các chú đã về nhá

Chia sẻ trang này