1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rồng có ăn thịt nổi gấu ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0anh89th, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Trước khi mang kilo với đôngfèng, Sov soái hạm đi đánh thì phải xem hạm đội Thái bình dương của ngố có gì nhỉ ???


    Sức mạnh không quân của Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm 250 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng. Lực lượng tấn công mạnh nhất của nó là hai trung đoàn máy bay ném bom đóng tại Alekseyevka. Mỗi trung đoàn gồm ba mươi máy bay siêu âm Tu-22M Backfire. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có ít nhất 65 tàu chiến lớn bề mặt, 50 hạt nhân và 25 tàu ngầm phi hạt nhân. Má ôi, nó có cả Akula, Varyag, nó chuẩn bị nhận thêm một em borei nữa đấy. Con Sov của hạm đội này chỉ được xếp hạng trung, hay là Sov ngố ctiếu bằng Sov Khựa???:)). Ai lại bắt Sov mới cả Kilo chiến với lũ này lại còn chấp nó ở gần nhà cơ chứ, eo ơi chỉ có Pòthọt ấm đầu mới mang quân đến nhà nó đánh.=))
    Biên đội gồm bốn tàu ngầm lớp Delta III - K-211 Petropavlovsk-Kamchatskiy, K-223 Podolsk, K-433 Sv. Georgiy Pobedonosets, và K-44 Ryazan, được chuyển giao cho hạm đội thái bình dương từ Hạm đội phía Bắc. (chắc ngố biết có tư lệnh bàn phím ấm đầu pồtọt định đánh viễn đông ngố nên nó di chuyển trước về rồi này).=))

    P/S: Borei sắp nhận, có thể không tính, nguồn về Borei đây : http://en.rian.ru/mlitary_news/20101019/161011788.html
    =))
  2. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Đọc qua mấy chục trang của topic rồi thấy khả năng điều binh khiển tướng của các tư lệnh Pò với Oanh mà sợ ướt cả mồ hôi, thôi thì tư lệnh tập trung 5tr quân tiến sát biên giới Nga chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Siberia, em hỏi tư lệnh vài câu:

    1 - Tư lệnh định tập trung, trang bị, hậu cần, vận chuyển ngần đấy quân dư lào? hay là có cửa thần kì của Đoremon cứ xếp hàng đi qua là đến. Tập trung và trang bị cho ngần đấy quân hết bao lâu? Lấy gì cho đám khí tài quân sự đấy chạy từ Tàu sang Nga? Tư lệnh bảo mua của VN với Vene nọ kia, em bảo nó đ... bán đấy, làm gì nhau? Bằng chứng nào bảo tư lệnh muốn là mua được?

    2 - Trong thời gian đấy thôi thì chưa làm gì được anh Tàu, quân dân nước Nga trước hết cắt toàn bộ dầu, khí chuyển sang cho tư lệnh Pò đòng thời tập trung toàn lực sản xuất vũ khí, khí tài quân sự. Thôi cũng chẳng cần gì nhiều, em định thế này:

    - Đưa các tiểu đoàn S-300 PMU, PMU2, S-400, Tor, Buk... lên quân khu Siberia bảo vệ vùng trời, bảo vệ các tổ hợp này có Panstir S và Tunguska.
    - Phía trước các tổ hợp phòng không lập các trận địa pháo khoảng 10,000 - 15,000 khẩu (trong chiến tranh WW2, đánh Berlin Nga có khoảng 22 000 khẩu pháo các loại nên bác đừng hỏi lấy đâu ra nhiều thế nhé). Các trận địa pháo này cũng được bảo vệ trên không bởi Su-27,30,34,35; Mig-29,31; bảo vệ chống tên lửa hành trình bởi các trận địa phòng không nêu trên. Bên cạnh đó đưa các trận địa Iskander M lên tiên tuyến ( ko nuke nhé cho tư lệnh đỡ buồn).
    - Bảo vệ lớp ngoài cùng là bộ binh, tank các loại khoảng 10,000 chiếc; bảo vệ cho các trận địa này lại là những thứ nêu trên.

    Tư lệnh đừn hỏi tại sao nhiều thế rồi Nga h nghèo kiết xác lấy đâu ra mà trang bị nhé, tư lệnh bói ra 5tr quân với đầy đủ khí tài chủ yếu do....Nga bán cho cơ mà.

    Tiếp, Nga lại sản xuất hàng ngàn quả Kh-55 SE rồi các loại cruise missile khác, ngay khi tư lệnh xua quân sang biên giới thì cứ thế nhằm các toạ độ đã được Glonass định sẵn mà phụt, bệ phóng thì nhiều, trên không, dưới đất, trên biển. Tư lệnh lấy gì để bay sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 3000 - 5000 km để chặn đây? Hay định mon men vào gần bờ biển xịt tàu Nga thì có Bastion phòng thủ rùi nha chưa kể vô số máy bay của KQ cũng sẵn sàng chờ nha.

    Rồi khi 5 tr quân tụ tập sang đủ, em thả bầy thiên nga trắng với bầy gấu ra xịt toàn hành trình, máu tí nữa thì bom cha bom mẹ mang ra thả cùng, tư lệnh định dùng cái gì ra đỡ. Cho các loại J sang àh? Có đủ nhiên liệu không? sang đến nơi chạy đâu khỏi đám S, Su, Mig đang phòng ngự kia, các trận địa phòng không của tư lệnh thì em đã học Mỹ, cứ xịt hành trình mà xử thôi. Còn tư lệnh đua đòi cũng xịt hành trình lại thì tư lệnh đinh dùng DF àh? hehe sang chỉ tổ làm bia cho bọn Pan nó tập bắn, đồ xịn hơn như Kh nọ kia thì khổ quá lại...mua của Nga hehe.

    Chưa kể trên biển, em lập hạm đội với kì hạm là Ku dơ nét xốp thôi, 2 con Kirov, 3 con Slava, độ chục Stre, Neutras, Groshkov, đôi chục Gerpard với frigates, độ chục đến hơn chục Lada, Kilo, Nerpa... đội của em chỉ loanh quanh biển nhà với sự iểm hộ của Bastion và Không Quân với tiếp dầu ở trên thôi, tư lệnh định chiến thì mời vào. Mà nói thế này cho ngắn, em mang 3/4 HQ Nga về chơi với tư lệnh đấy, còn những thằng khác như Mẽo, Nato định mon men em bảo thế nào " ****** đang bận tiếp tư lệnh Pò, đứa nào mon men bố phụt Topol cho chúng mày chết" (tư lệnh cấm phụt quân Tàu nhưng ko cấm phụt quân khác bằng nuke nhé).

    Em mạn phép nói vài phương án phòng thủ thế thôi, tư lệnh cho em mấy phương án tấn công của tư lệnh cái
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587

    Ơ hơ hơ, anh em đang bỏ thích câu con cá ấm đầu, đá mông con bò hấp mà bạn Tuấn này lại vào đuổi bò mới cả ném đá xuống ao là thế nào????
    Không tính cho phương án của bạn Tuấn, bạn pồtọt tiếp đê, mang đôngèng bắn từa lưa hột dưa cho đám su, mig, variag làm gì nào??? mang Kilo vượt 8000KM đê, mang tiền pháo hậu mã à quên hậu "sung" đê.

    Mà theo như oành ơ kìa với tư lện Pồtọt thì con nhetsốp của bạn tuấn chết bởi đôngèng từ ngoài ngàn dặm rồi, không tính nhé.
    =))
  4. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    sao hồi chiến tranh BG TQ không nghĩ ra cách pháo bắn dọn đường cho công binh làm đg của tư lệnh pò nhỉ, kéo kưa với VN mấy năm liền chiếm vài trăm mét đất với mấy cái núi đất làm gì, cứ cho Pháo bắn dọn đường, công binh hì hụcc làm đg là có phải đổ quân vào đến tận xì gòn không?

    đến khổ, học theo tư lệnh Pò là hồi chiến tranh BG tiết kiệm đc bao nhiêu thứ.

    Bổ sung kiến thức địa lý cho Tư lệnh Pò không tư lệnh pò không cần mồi câu vẫn cắn câu: biên giới tự nhiên giữa TQ và Nga là dãy núi Altai và Sayan hùng vĩ, với độ cao trung bình 1700m (al tai) và 2000m (sayan) rộng 100-400km.
  5. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bổ sung thêm cho Pồtọt về kiến thức ô tô chút. Giả định là tư lện Pồtọt nhập khẩu xăng dầu phục vụ chiến tranh ở các cảng biển của Tung củacủng kẻng ở thái bình dương, dùng ô tô để trở đến cho quân chiến ở siberi. Mỗi xe tải chở 10 tấn xăng (chở nặng thì lượng tiêu hao nhiên liệu lớn). Một chiếc xe tải chạy không tải hết 30lít/100km (loại của TQ vô đối, tiết kiệm hơn xe Nhật). Pọthọt vừa đi vừa về hết đúng gần bằng số xăng xe chở, thế mới tài, chạy khoảng 10 chuyến thì xe phải đại đại tu, VN tha hồ bán lốp xe cho TQ. Đừng nói là lấy xăng đổ ở từng trạm nhé!:)) Trong nội địa của Ngố thì Tư lệnh pồtọt phá mịa nó hết đường tàu, đường dẫn ống dầu rồi còn đâu??? =))

    Tính thế nào thì đã gợi ý cho pồtọt rồi nhé, không chơi nhìn bài bạn bên cạnh, được phép mở các loại tài liệu và máy tính.

    Ghi chú : không dùng máy bay chở xăng và không xây dựng đường ống dẫn dầu từ cảng biển TQ vào vùng sâu trong Siberi bởi vì như thế sẽ là...... đại u. Các mỏ ở sibeiri, tôm tiếc gì đó bị dêcudêca ngố phá hết rồi, không thể khai thác được.
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0

    đúng là vãi hợi tín đồ Bái Nga giáo.

    Hết thằng này bảo cấm thằng kia bảo cấm. Cấm cái đầu lâu lũ nô tài.

    Nô tài luôn chỉ có cái nhìn 1 chiều mà không bao giờ thấy thuận lợi khó khăn chia đều cho cả hai phe. Dân gian gọi là khó người khó ta, dễ ngươi dễ ta. Bọn nô tài tòan thấy khó người dễ ta.=))

    Nếu tàu chiến TQ phải chạy từ HN sang Trung đông mất 8.000km thì từ Odessa đến cửa vịnh Persian cũng 7.000km. Với tàu Nga xuất phát từ Murmansk thì khỏang cách này cỡ 12.000km.

    Như vậy cũng chẳng gần hơn bao nhiêu mà hạm đội HH là hạm đội ốm yếu nhất của Nga. Còn nếu gọi HĐ PB xuống thì bất lợi rõ ràng nghiêng về Nga.

    Nhắn bọn đầu đất là học địa lý phải học cả đường quân địch đi và đường quân mình đi.

    Bọn đầu đất cũng đừng bao giờ sủa bài ta có quyền bắn còn địch chỉ có quyền ăn đạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga nô không bao giờ đọc kỹ lại sủa là tiến qua dãy Altai rồi tự liếm cái đống mình nhổ ra phân tích Altai rộng cao bao nhiêu nên TQ ko tiến qua được. Trong thực tế TQ nó dí bxxx tiến qua Altai vì vi phạm lãnh thổ Mông cổ.

    Nga nô đầu đất xem lại đi nhé. Chỉ có bom và tên lửa theo đường trym bay đến thăm Nga hợi lối Altai thôi.

    Bọn nô tài có cái đề bài đọc không kỹ tòan sủa nhặng lên. Đúng là người thì đã không có chuyện đó. Từ đầu bích đến giờ sửa không biết bao nhiêu thằng xxx

    Mà con gà bới ph..còn kể chuyện lính LX leo qua dãy Đại Hưng An để thọc sừon Mãn châu. Tức là Nga thì làm được còn thằng khác thì không làm được??? Vãi quả tư duy hợi: chỉ duy có quân mình làm được. Quân địch thì không.
  7. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, đừng có bí quá hóa liều thế chứ. Đến lúc leo cột điện lại kêu. Tối nay ăn cơm có ngon không ? [-X
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có thằng bảo VN không bán dầu thì sao. Thế thì khác gì công khai tuyên chiến với Tàu. VN chưa có gan thế đâu.

    Mà hài ghê. Nếu giả thiết VN không bán thì cũng nên giả thiết các nước khác cũng cấm vận Nga. Đề bài cho có tiền mua mọi thứ theo ý thích mà vẫn có thằng cãi rất xxx.

    Thông củm. Hy vọng xxx gì bọn nô tài có não.
  9. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ;)) Ko bán dầu thì tuyên chiến j ở đây , VN chứ có phải Iran , đâu mà đòi cung cấp đủ cho cái đất nước hơn tỉ người vừa sx vừa đánh nhau. ;)) Nếu Mĩ EU cũng cấm vận thì anh Pò sướng nhé , dân của anh thiếu việc làm thế là chỉ cần trả vài cái màn thầu là anh gom được thêm cả 100 triệu lính chứ chả chơi.
    P/S : Quên mất là ngũ cốc TQ ko nhập của Nga , Mĩ ,... thì lại ko đủ ăn.
  10. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì có "thuận lợi khó khăn chia đều".
    Thằng ngồi nhà thủ, thằng phải vượt mấy ngày cây số, đường xá địa hình thì khó khăn. Nó đâu có bằng
    phẳng, chằng chịt đường xá, đông dân như cái đồng bằng Đông Âu vừa đánh vừa ăn cướp được, hậu cần
    chậm 1 tí là chết đói chết rét cả.
    Ngố nó có sẵn căn cứ, hầm hố boong-ke, trận địa thật trận địa giả, KQ Khựa vừa phải tránh PK vừa tìm
    diệt liệu ăn được bao nhiêu ?
    Khựa tiến quân sang đất địch, Tu nó đến thì chạy đi đâu ? Xuống hầm à ? 5 triệu quân khựa cần bao
    nhiêu hầm dọc đường tiến vào Siberi ? Vừa đi vừa đào hầm ? Mà đi chậm thôi, đợi phòng không nó lên
    cho kịp không có thành thịt xay thịt nướng hết. Trong khi quân Ngố ngồi boong-ke với vodka thì quân
    Khựa hành quân vài ngàn km liệu chịu được mấy mùa đông ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này