1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rồng có ăn thịt nổi gấu ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0anh89th, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tư lệnh Pò vĩ đại với những chiến thuật hoành tráng
    1. dùng không quân TQ áp đảo KQ, nhưng máy bay cứ bay biên giới 800-1000km là phải bay về do hết dầu (đấy là Nga ko cho máy bay hoặc phòng không đánh chặn nhé) trong trường hợp bị đánh chặn thị đốt đít với nhào lộn thì vào đc 200km là té về.
    2. Tập trung đàn đàn lũ lũ binh lính xe tăng xe tải, hàng chục triệu tấn nhu yếu phẩm, xăng dầu thuốc men lên biên giới nhưng không đi lên được 1 bước vì nga nó đặt thuốc nổ bộc phá trên đường bộ sẵn rồi, Nga rút đến đầu thì phá tan nát đến đấy, trong khi đó vì lỡ há m~m ra chê đường nhựa ở siberia Tham mưu mờ vĩ dại vưỡn đang tìm cách làm đường ở vùng lạnh mà không dùng nhựa :D không có đường cho tiếp vận mà hành quân (chưa nói đánh nhau nhá) được 100km/ngày ở vùng tuyết thì quá hoành tráng


    qua cái topic này mới thấy các tư lệnh với tham mưu của TQ đã nghĩ ra rất nhiều chiến thuật mới cũng như vũ khí siu hiện đại:
    1. chỉ cần 115k lính là hấp cả vùng siberi.
    2. Quân dân kết hợp :D tức là dân đi chiếm đất có lính bảo kê
    3. Tiến công không cần biết gì về địa hình, địa lý, khoảng cách, núi sông, đường xá cứ tiến lên thôi :D
    4. Pháo bắn dọn đường đến đâu, ngộ làm đường đến đó
    5. đem type 22 đi 7-8000 km để phệt Nga
    6. Đêm tên lưa đất đối hải cắm lên tàu là thành hải đối hải :(
  2. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Hô hô, cái 350 triệu quân đấy là em Oanh đòi kéo lên đấy, HVB Pò bừa sao nỡ đạp thẳng vào mặt em nó thế =))=))=))=))

    Cuối cung Hồng Vệ Binh Pò bựa tuyên chiến xong, chưa thấy làm cách nào đưa được quân vào Nga, đã toát mồ hôi với xăng dầu, đi mua không nổi , giờ đang nghiên cứu bản đồ mỏ dầu đại Khựa =))=))=))

    Rồi còn đem năng lực sản xuất ra dọa 350 triệu khẩu AK chả là gì nữa =))=))=))=)) Mà đúng thật, vũ khí cao cấp phải nhập từ Nga, đại Khựa của HVB Pò bựa không sản xuất AK, xe đạp cho lính thì sản xuất cái gì.

    Tay Ak, gồng lưng đạp xe, HVB Pò bựa tiến thẳng vào Siberie chinh phục Nga cho mẹ Khựa vĩ đại =))=))=))
  3. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Với tư cách là nhà biện kịch cho trận chiến Nga - Trung
    để giữ hòa khí, Tôi đề nghị 2 bên chấm dứt tại đây.
    p/s chuẩn bị lên kịch bản cho trận chiến Trung - Nato.
    nguyên nhân bắc triều tẩn nam triều. phóng tên lửa qua nhựt bổn.
    Mỹ nhảy vào bênh đàn em, đưa 7 tàu sân bay phong tỏa biển hoàng hải.
    Trung nô phóng tên lửa chống hạm đánh chìm mother ship Mẽo.
    Chiến tranh tổng lực bắt đầu.
  4. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Trung - Nato
    bác rắc thính cho Pò đấy ah
  5. kobaogio

    kobaogio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà tương lai Trung chẳng chơi được với ai đâu , bị thế giới tẩy chay rồi , vớ vẩn anh Gấu tương cho chết
  6. kingspam

    kingspam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    he he he
    có đc đôi trăm cái tên lửa đạn đạo lắp thuốc nổ thông thường, chưa vượt qua đc tên lửa phòng không với mấy cái máy bay Nga Nga đã đòi phá tung xẻng cái này cái nọ
    đc mấy cái máy bay có khả năng tiếp dầu thì bay hết cả dầu cũng không tới được mỏ dầu của Nga, máy bay không có khả năng tiếp dầu thì bay cũng chưa lên đc biên giới :D
    Đòi tung biệt kích lội bộ 2000km vào vũng dầu của Nga để phá, đi bộ hẳn 2000km trong vùng siberia đấy chắc biệt kích kiểu kung phu Panda

    kế hoạch phá vùng dầu Nga của Tư lệnh Pò kinh khủng chưa?
  7. hoang_dong_phuong

    hoang_dong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đây là diễn đàn kĩ thuật,mấy bác không nên bài xích nhau quá.tranh luận theo kiểu tích cực,góp ý đi.Ai không biết mà muốn tiếp thu thì các bác nên bày vẽ còn ai mà thích tự vỗ ngực hay kiến thức cao siêu như em OANH VÀ ĐỒNG BỌN thì các bác cứ chịu thua đi.Tôi không hiểu em OANH VÀ ĐỒNG BỌN có tình yêu trung quốc mãnh liệt như thế nào và tầm hiểu biêt các vấn đề liên quan đến thế nào mà cố sống cố chết cãi cho bằng được.
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ha ha một lũ căm TQ nhưng xxx làm gì được đành ra sức phủ nhận mọi thứ liên quan đến TQ. Bênh Nga nhưng có biết đâu Nga chính là thằng tiếp tay cho TQ từ chính trị đến QS.

    Nô tài vẫn tưởng bở à?

    Con gà bới ph... xxx thía. Thế không phải là mỏ dầu TQ không chỉ có 1 nguồn à? Thép TQ sản xuất không ra gì thì T59 với Type59 130 ly với K56 để đánh Mỹ là thép gì đấy?

    Lấy nguồn tư bẩn thì kêu xuyên tạc. Nguồn Nga thì kêu tung hỏa mù. Thế nguồn từ mấy cái mõm nô tài thì đáng tin à?

    Nô tài bảo TQ không thể phá được mỏ Nga nhưng Nga thì muốn làm gì TQ cũng được. Đúng tư duy lũ hợi vàng lúc nào cũng nghĩ chỉ phe mình mới có quyền bắn, phe địch chỉ có quyền ăn đạn. Tư duy lề phải ta lúc xxx nào cũng thắng, địch lúc xxx nào cũng thua:))
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Từ đầu đến giờ tớ chưa bắn phát súng nào trên bộ kể cả AK, Su, Mig Tăng, tên lửa các loại, tớ mới chỉ nói chuyển bị quân thôi mà đã cho tư lện pòthọt và đồng bọn biết rằng : lý thuyết dân đông với số tiền 2500 tỷ đó chẳng là cái mịa gì so với chiến phí cả. Đây thông não cho tư lện pòthột theo chút :
    1. Diện tích siberi ai cũng biết là 14triệu KM, địa hình núi, tuyết, thời tiết khắc nghiệt không thuận lợi cho chiếm đất, cho người sinh sống sản xuất, mặc dù dầu tài nguyên nhưng đó chỉ là tiềm năng. Thực tế nếu không xây đường ống và đường xá thuận lợi với chi phí vận chuyển rẻ (đường sắt cho vận chuyển), đường ống dẫn dầu để giảm chi phí thì chi phí cho một thùng dầu đắt hơn mịa nó gấp mấy lần giá thế giới hiện nay. Vì vậy ngố nó cứ để đó, khai thác dần đợi khi giá nguyên liệu và khóang sản tăng thì nó mới đưa vào khai thác, trong lúc chờ đợi như vậy thì nó tiếp tục xây dựng đường xá dần dần, phát triển dân sinh.
    2. Thêm này, diện tích ápga là : 652K km2, thế mà chi phí cho lính Mỹ tại ápga là gần 1TriệuUSD/năm (trong điều kiện bắn nhau lẻ tẻ, truy quét tàn quân mà có mỗi cái anh bìn la đèn mới nhúm tàn quân + lực lượng thân mẽo mà bắt mãi không xong). Chi phí vận chuyển trang thiết bị chiến đấu+cá nhân của lính mèo là 360kUSD/năm. Điều kiện vận chuyển thì thôi rồi, các chú em Lato, Lanhỏ rồi đồng minh, rồi ảrập cứ tha hồ mà cung cấp nhiên liệu, các trang thiết bị cần thiết cho anh mèo, giá thì rẻ nhé, thằng nào ngo ngoe mà tăng giá là mèo chỉ lườm mắt phát là toi, biên giới đường vận chuyển thì vô tư, thích chỗ nào tập kết là xong, bảo đảm an toàn, hầu như không thằng nào dám đánh phá (tại vị trí ngoài áp ga thuộc lãnh thổ cá quốc gia khác). Chuyện mượn đường, mượn không phận, thậm chí là bắn tên lửa vào dân chúng của mấy thằng em đồng minh cũng vẫn ok, chẳng chú nào dám ho he, đồng minh thì vô tư cấp cả quân, vũ khí và chiến phí thế mà chi phí cho một em lính còn như trên. Nhắc lại :
    + Chi phí 1 em lính mèo : 1 triệuUSD/năm.
    + Riêng chi phí cho vận chuyển trang thiết bị vũ khí bình quân 1 em lính mèo : 360KUSD/năm.
    + Điều kiện cung cấp lý tưởng gồm cả mèo, lato,la nhỏ, giá thằng nào tăng thì biết tay.
    + diện tích Áp ga : 652.000Km2.

    So với khi đánh siberi :
    + Các em trung lập, sẵn sàng tăng giá nguyên nhiên liệu vì chiến tranh
    + diện tích rộng 14Triệu KM2.
    + Dùng 5tr quân.
    + Địa hình khó đi, thời tiết khắc nghiệt, không mượn được đường vì thằng mịa nào dám, Ngố nó ho cho bỏ mịa, hơn nữa điều kiện là "trung lập theo kiểu Pồtọt" - tức là không làm gì mặc dù nó hấp diêm ngố xong thì nó nể mịa gì mấy thằng còn lại để "thỏa mãn thú tính của nó".

    Rồi, tính sơ bộ cho vận chuyển, giả định các điều kiện giống mèo, không thằng nào được tăng giá :
    5Triệu quân x 360,000USD/quân = 1.800.000.000.000 USD/năm, nếu tính chỉ di chuyển như trong ápga. Nhưng ôi thôi, Siberi chứ có phải như ápga đâu, diện tích nó gấp hơn 20 lần, tính rẻ chỉ là di chuyển gấp 4 thì sao???

    1.800.000.000.000 USD x 4 = 7.200.000.000.000 USD

    Bài toán lớp 2 này cho thấy là 2500 tỷ USD sẽ bay trong vài tháng uýnh nhau, chưa kể đến ăn uống bắn đạn, thế mà đồi "CHIẾN TRANH TIÊU HAO"
    =))=))=))=))

    Kịch bản của tớ trên biển thì đã nói rồi, một số tàu dầu của Tung của và tư lện pồthọt bị bắn và bị tịch thu, các bên liên quan gồm :
    Ngố, Tây Âu, Mèo, Mã,Indo, cướp biển, hoà bình xanh, hội bảo vệ động vật, các tổ chức bảo hiểm đều có lời rất to từ giá dầu tăng, giá vận chuyển tăng,....và hàng hóa tha hồ bán cho Tung của, vét lại số tiền còm 2500 tỷ mà nó đã đục lại của những người đóng thuế ở mèo, tây âu và toàn thế giới, thế thì hội quốc liên sắp tới sẽ họp thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.=))
    Kết luận : chỉ có những chú u não mới nghĩ đến chuyện đánh nhau chiếm đất của ngố, cái thằng mà lịch sử cận đại chứng minh rằng những thằng đi xâm lược nó toàn thằng thần kinh, đất chiếm không được lại còn bị mất đất thêm và mang họa diệt vong.[r24)]
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Uất quá nhể, mỏ dầu ở cái vùng Tân Cương chưa bới được đâu pò ạ, tìm cái trang có bản đồ nó phân tích cho: địa hình phức tạp, chi phí vận chuyển đắt, chính trị không ổn định dễ bị khủng bố...
    Còn đang nói thép côngnghệ cao Pò ạ, tức là những cái bay lên trời, bơi ngoài biển hiện đại ấy chứ, chứ đồ trên bộ nói mấy cái thép tăng, thép súng thời thế chiến 2 thì nói làm khỉ gì-tức là Pò nhận khựa chỉ làm được đồ tương đương thời hít le>:)

    Ai bảo không thể phá? Người ta nói các nguồn tài nguyên của Nga nó ở nơi rừng sâu tuyết thẳm, đường núi gập ghềnh hnàg nghìn cột lô mếch, rõ là khó phá hơn nguồn của khựa tơ hơ ra ngoài biển với cạnh biên rõ là kiểu bà cô ế kêu rên " hấp đê, hấp đê lào"=)).
    Còn quan hệ giữa các nước là big game, phải do các nhân vật có khả năng cân đo, đánh giá nhiều mặt quân sự, địa lý, lịch sử, thiên văn học....cỡ Pò cưỡi đạn lựu pháo, chưa đủ tuổi, nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này