1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rồng có ăn thịt nổi gấu ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0anh89th, 05/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Nói chán bỏ mẹ, đánh nhau bên cạnh việc thắng thua xét cho cùng còn liên quan đến thiệt hại và lợi ích, chỉ có thằng cùn hoặc thể loại cùng đường mới không quan tâm đến điều đó. HQ không phải dễ dàng đề cho TT đánh đâu, chẳng qua là nếu CT xảy ra thì nó mất nhiều hơn thằng TT. Nga ngố cũng thế, nó nằm ở nhà nó, VK tồn kho đang cần tiêu huỷ, đỡ tiền quá đi chứ, còn Tàu phải sản xuất VK để đi đánh, thằng nào thiệt hơn.
    Cả Nga và TQ chả thằng nào là CNXH cả nhé.
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Tư lệnh Pò bám vào đong feng vừa to vừa dài nhưng hay..vẹo sang loại lựu pháo nhà trồng được à.

    Pò ơi, Nam Bắc Triều vẫn đnag trong tình trạng chiến tranh, tập trung quân là cả quá trình hàng chục năm rồi.

    Còn Pò tự nhiên xua cả đống pháo lên biên giới mà Nga không biết? Biết mà không làm sẵn hệ pháo đối đầu? cho không quân lên cường kích và chỉ thị mục tiêu?

    Tư lệnh Pò lại gíông quan tư pháo binh ở Điện Biên Phủ rồi, chỉ thích tự chiến mình ên hà, hại sức lắm đó nghe[-X
  3. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ây da, dữ dậy hả!? ;))
  4. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Ui trùi, chỉ Nga mới biết làm sẵn "hệ pháo đối đầu" cơ đấy :)). Thế cơ mà HQ vs TT chuẩn bị mấy chục năm mà gà hợi vẫn không cho thằng HQ nó biết phản pháo đấy. Vẫn cấm KQ không được mưa bom đấy. Các bác cứ từ từ mà vặt lông, chuẩn bị lũ hợi vàng này xổ vào tất cả những gì tự mình nói từ trước đến giờ đấy =))
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Hợi vàng khóc thuê cho Mẽo + TQ đây gòi , cũng cùng 1 ruột với lũ hợi Vàng khóc thuê Nga =======> người Việt Nam mà lại khóc thuê cho ngoại bang , hóa ra cái TTVNOL này chỉ làm chỗ cho hợi này hợi kia đấu đá thuê =D>[:P][:P]=))=))=))
  6. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe tiếng tru rồi:)).

    Cái lý thuyết Nga tự sx được mọi thứ TQ phải dùng tiền mua là thứ lý thuyết xxx nhất trên đời. Nga tự sx thì cũng quy ra tiềm lực. TQ mua bằng tiền cũng quy ra tiềm lực. Tiềm lực của Nga sản xuất 10.000 xe tăng/năm. Tiền TQ bỏ ra mua 100.000 xe tăng/năm thì sao?

    Để sản xuất ra 10.000 xe tăng Nga phải tiêu thụ X tấn thép, Y tấn than, Z nhân công. tất cả những cái đó là TIỀN

    TQ mua/sãn xuất ra 100.000 xe tăng cũng tiêu thụ hết bao nhiêu đó TIỀN

    TIỀN là đơn vị đo lường mà các thứ thép, than, nhân công... quy đổi về chứ không phải như lũ nô tài hiểu 1 cách đồn đận là Rúp hay NDT vì lũ này sủa là Nga sẵn sàng làm việc kiểu CS thời chiến không cần tiền. (MK nói nhỏ lũ nô tài hiểu là về CS thời chiến với lao động cưỡng bách trong các công xã thì Nga còn phải gọi Tàu bằng cụ nhá)

    Các nô tài cũng nên dùng quả bí trên vai suy nghĩ cho kỹ. TQ tự sản xuất được 100% các lọai vũ khí lục quân và nhiều lọai vũ khí HQ và KQ chứ không phải là chỉ biết mua linh kiện về lắp ráp.

    Cuộc chiến này phải hiểu là giữa 2 thằng tự túc được vũ khí, lương thực. Nga thì tự túc dược nhiên liệu. TQ tự túc 1 phần, phần còn lại bù đắp thế nào thì đây đã hạ cố chỉ bảo rồi. Bù lại, TQ cái gì cũng hơn Nga từ 5-10 lần.

    Thế thì cứ phang nhau thật lực. Thằng nào kiệt quệ trước thằng ý toi. :))

    @ con gà bới ph... sau khi dùng võ bửn hõan binh cho tập đòan bí ngô lại thích cục tác à? Ai cấm Nga dàn pháo lên chiến tuyến? Cho bắn nhau đê, thật lực vào. Đã bảo thằng nào kiệt sức trước là toi cơ mà. Tốc độ sản xuất pháo/đạn của Nga thì so thế nào bằng TQ nhể? (TQ 10 lần hơn về than/thép) Tốc độ bù đắp thiệt hại người thì thằng nào hơn (TQ đông hơn 10 lần). Tốc độ bù đắp thiệt hại về của thằng nào hơn (TQ giàu hơn Nga nhiều):))
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ai cho bắn mà bắn, thế không quân để làm gì? đang nói phaó dàn lại sang kiểu thi thụp mõi ngày chọt sang tý, chọt sang tý.
    Rõ là tư lệnh Pò càng ngày càng tự vả mồm và lấy nanh nọc để che cái cùn mòn về tư duy, sắp hết duyên rồi, khổ thân[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mất xịp chậm tiêu nhể, đang nói chuyện TQ-Nga nhé, còn chuyện Hàn chống BTT thì sang topic thích hợp, mất công ngậm xương ngồi đợi thầy mấy ngày mới xồ ra mà chỉ có thế à:P.
    Này tặng cho cục xương về ngậm tiếp này: thế giữa Kha ba rốp và Xơ un có gì giống, khác về vị trị địa lý, tầm quan trọng chiến lược??

    Không nhá được thì cứ nuốt luôn rồi nằm thở, nhé:-"
  8. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587

    ------------------------------------------------
    Trói tư lện pồtọt lại đây cái đã. Khà khà khà:))

    Tổng hợp các chiến thuật của tư lện pồtọt :
    + Cái gì gì đó tiếng hán khó đọc quá gọi là đồng quy ngu tận hay là đồng quy u tối gì gì đó không rõ nhưng tiếng việt diễn nôm là tao sẵn sàng chết 10 để mày chết 1, tao đông hơn thì mày thua.
    + Tao cứ tiến quân, mưa pháo sẽ thắng, không cần biết bắn vào đâu, đi đâu, về đâu....
    + Đi đến đâu hủy diệt đến đó - Sẵn sàng cho quân và dân ngố chết đế 70Tr người.
    + Không cần hậu cần, hết xăng dùng người đẩy, kéo pháo, kéo tăng là chuyện nhỏ. Quân và dân của tư lện pồtọt không cần ăn vẫn chiến, vẫn tiến, không có đường, gặp núi vẫn tiến.
    + Huy động thêm 400 triệu "Cưỡng chế tòan dân lao động thì TQ nó là nước CS xịn không phải bọn nửa chim nửa chuột như Nga. Thằng nào không nghe gọi ra Thiên An Môn cho xe tăng cán ngay" - ID bài viết: 18149288 - Trang 45
    + Pháo, tăng, bệ phóng tên lửa, phòng không bay khắp nơi từ siberi, về biên giới, đến paking, các khu công nghiệp, cứ gọi là bay ngư chim
    .....
    Khà khà khà=))

    Đỏ 1 : để cho bạn Masan_1 chiến nhé, bạn nói bạn thả thính, tớ đã nói rồi mấy con cá điên ấm đầu thì có ném đá xong nó lại nhẩy vào ngậm fâng ngay vì thính hay không thính vẫn dính như thường.

    Đỏ 2 : Sao tư lện pồtọt tự tát mặt mình như thế ??? đi đến đâu hủy diệt đến đấy cơ mà, bây giờ lại thấy cờ hoa ra vẫy tư lện pồtọt à????? Hóa ra tư lện hôm trước vì trúng phải khí xú uế từ chất thải của 5Tr quân ăn ị từ biên giới nó thổi về Trung Nam Hải đến nay méo hết cả m~m, giờ vẫn chưa hết lại còn mắc chứng bệnh hoa mắt nữa thì thôi rồi, nguy lắm lắm, sắp hết thuốc chữa rồi. Thôi để có chỗ vui, kể cho tư lện pồtọt câu chuyện này hy vọng đỡ được chút bệnh.

    Số là thế này, hồi này vì mõ cho leo cây hàng loạt nên một số rồ kỹ thuật quân sự rảnh việc chuyển sang nghề làm xiếc, chuyên dậy chó. Nhưng vì rồ kỹ thuật quân sự nên dạy chó làm xiếc cũng dạy theo kiểu quân sự, được thời gian thì mang chó ra biểu diễn như sau :
    ..... Sau màn chào hỏi khán giả, mấy anh hề ra khoe kỹ thuật nhào lộn tung hưng rồi đến tiến mục chó làm xiếc và vạch kế hoạch quân sự. Khán giả vỗ tay rầm rầm. Tay dạy chó mới ra hiệu cho chó :

    - Chó Gâu ẳng : Tay dạy chó thuyết minh - thưa quý vị, con chó này nó bảo là ở bên Nga, có cái vùng siberi gì đó lắm thứ ăn lắm, nó sẽ vạch kế hoạch xâm chiếm vùng siberi. Cả rạp vỗ tay khen ngợi ầm ầm.
    Tay dạy chó mới ra hiệu tiếp cho chó :
    - Chó Gâu ẳng ẳng : Tay dạy chó thuyết minh - thưa quý vị, con chó này nó bảo là nó sẽ dùng pháo bắn, tăng chạy mà đi đến siberi à cũng phải giải thích thêm là con chó này nó nói là ngày xưa cách khoảng vài ngàn năm trước, ông cụ tổ nó ở bên đó, giờ đây nó chỉ là về cố hương thôi, tuy nhiên con này được dạy theo lối quân sự nên nó đi đâu cũng phải nói súng ống, xe tăng, tàu bò, pháo, AK. Cả rạp vỗ tay khen ngợi ầm ầm.
    Tay dạy chó mới ra hiệu tiếp cho chó :
    - Chó Gâu ẳng ẳng ẳng : Tay dạy chó thuyết minh - thưa quý vị, con chó này nó bảo là để tránh sự kháng cự của ngố, nó cứ dùng mưa pháo, mưa tăng, mua máy bay, để đi đến đâu, huỷ diệt đến đó làm cho không còn người mà đánh đuổi chó, không còn chó để mà tranh ăn với nó nữa..... Cả rạp vỗ tay khen ngợi ầm ầm.

    Một cậu bé cũng thuộc loại ưa thích quân sư thấy chú chó thông minh thích thú đứng dậy hỏi chú chó, chó kia, thế đường sang siberi hiểm trở toàn núi thế kia, chỗ thí cách sông, khí hậu lạnh, đường không có, mày qua siberi bằng cách nào????
    Tay dạy chó mới ra hiệu tiếp cho chó :
    - Chó Gâu ẳng ẳng ẳng ẳng : Tay dạy chó thuyết minh - thưa quý vị, con chó này nó trả lời là sông cũng mặc kệ, núi cũng mặc kệ, không có đường cũng không sao, chó cứ đi, nó bảo đàn nó đông mà, chúng nó khoẻ mà, cứ đi thôi. Cả rạp vỗ tay khen ngợi ầm ầm, con chó này khôn thật, đúng là tụi rồ ở TTVNOL nó dạy có khác=))
    .....


    Đỏ 3 : Đúng là trong rạp xiếc chó thì chó chỉ biết gâu gâu : tao to hơn, đàn của tao nhiều hơn, sủa to hơn nên tao thắng. Nhưng ở đây là chiến tranh của loài người, tư lện pồtọt à, tư lên phải hiểu rằng TQ có khai thác nhiều nhưng để là sản xuất, xuất khẩu để nuôi cá đám đầu đầy chất vàng như pồtọt ấy, còn phần cho chiến tranh dư ra chẳng được bao nhiêu, làm sao so với thằng từ cung tự cấp (chính pồtọt thừa nhận nhé), thế mà suốt ngày cứ tao khai thác nhiều thép hơn, nhiều than hơn, nói cho pồtọt biết nếu cùng khai thác thì nguồn tài nguyên của tung của sẽ theo gió mà bay trước, cái này thì con cún nó còn biết là tài nguyên của ngố nhiều hơn nữa là tư lện pồtọt. Khà khà khà=))

    Còn tiếp

    =))
  9. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Đòi mua 100.000 xe tăng mỗi năm ấy nhỉ [:P]. Đến thằng con nít học hỉ mũi chưa sạch thì nó cũng biết là chả mua được 1% số lượng đó nữa [:P]
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khổ, nhà miềng nuôi con chó ngu hay ị bậy. Miềng óanh suốt thì nó chạy quanh. Lúc ị nhà trên, lúc ị sân trước nhưng miềng quyết quật cho nó chừa. Miềng kể chuyện con chó ngu nhà miềng thôi, không ám chỉ gì tồng chí gà thân mến đâu.=))

    KQ Nga oai hùng thế nào thì phô diễn trong cuộc chiến Gruzia rồi=)). TQ cũng có KQ, có PK đủ kiểu, cũng vừa tấn công vừa phòng thủ được. Nga dội bom trận địa pháo TQ thì há TQ không biết ném bom pháo Nga? KQ TQ không biết không chiến với Nga? PK TQ không biết bắn máy bay Nga? Cuối cùng vẫn quay về cái Tiêu hao chiến thôi con gà đồn đận nhá.

    Mà chỉ cần hủy diệt cái Kosomolsk on Amur thì KQ Nga khác nào gà cắt tiết:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này