1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG RUỔI ĐẤT KHÁCH .....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    RONG RUỔI ĐẤT KHÁCH .....

    tôi , một thằng lang thang theo đúng nghĩa của hai từ Lang Thang ..
    cố nội tôi ở Bắc Ninh , sinh ra Ba mẹ tôi . còn Ba mẹ tôi lại sinh ra tôi ở nơi đất khách Quảng Ninh .
    lúc nhỏ tôi vẫn nghe Mẹ tôi kể về quê hương Bắc Ninh , vẫn bật radio cho tôi nghe những nàn điệu quan họ thân quen , tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ có lúc tôi sẽ về thăm lại quê hương mình ...
    Phiêu bạt nơi đất khách Trung Hoa xa xôi , tôi luôn mang trong mình cái dào dạt của " bèo dạt mây trôi " cái bồng bềnh khi " "ngồi tựa mạn thuyền .".. tôi vẫn thường chửi bọn mất một mí là " Ngu" vì chúng nó dám bảo " nhạc của chúng mày chả ra quái gì " , tự tôn dân tộc của tôi lên cao , đã vài lần suýt nữa tôi lâm trận để giải toả bức xúc dân tộc dồn nén khi bị bọn " mặt bệch " ấy trêu chọc thứ âm nhạc mà tôi đam mê ...
    rồi thời gian cũng trôi qua , chẳng còn nhỏ nữa , tôi đã đi làm cái nghề mà tôi ưa thích .., không nhớ bao nhiêu lần tôi đưa bọn " mũi lõ ", " mặt bệch " về quê hương Bắc Ninh và tôi luôn ngẩng cao đầu khi nói với chúng nó rằng " that''s my homeland " ôi tự hào biết bao những bản sắc dân tộc của quê hương quan họ mà tôi mang trong mình , mỗi lần mỗi cảm xúc khác nhau tôi đã dồn hết tâm huyết và niềm tự hào của mình trong từng câu hướng dẫn , hát cho chúng nó nghe thử những nàn điệu đã ăn vào máu của tôi tự bao giờ , tuy giọng của tôi hát thì kinh khủng nhưng chúng nó nghe như vịt nghe sấm chỉ thấy ...mặt ngệt ra như ....!


    Minh
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh _cái từ mà 2 năm trước đây không hiểu sao lại làm tôi ngán ngẩm đến như vậy .Có lẽ tại "khi ta ở chỉ là nơi đát ở .Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn ".Trong tui luôn có một niếm day dứt đó là :tui _1 người con gái chính gốc Bn mà hát quan họ chẳng ra 1 cái thẻ lệ gì cả .Thất vọng .Đôi lúc còn cảm thấy xấu hổ .
    Hiện tại có thể nói :tôi sống ở HN nhiều hơn là ở Bn .Nnhưng điều đó làm tôi yêu vô cùng những con đường không quá ốn ào và hối hả ,những con đường ,mặc dù là đường chính ,nhưng cứ 9h tôi trở đi là dã vắng heo .Đôi khi nhớ lắm .
  3. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng "nà " không thể nhầm "nẫn" được, bạn dù đi đâu vẫn "nà " dân BN chính cống.
    Matek
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    chán bà chị tholò mũi rồi chán hẳn.........................

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Co thuc khuya moi biet dem dai.
    Co roi xa que huong, thi moi ngo ngang nhan ra rang cai manh dat can coi, xo xac, noi ta sinh ra va lon len...tham thiet ho^n` ta biet la bao.
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt nhưng cố ,mà vào post lên đây Nội dung chủ đề và 5 bài viết gần nhất
    vuthanhminh tôi , một thằng lang thang theo đúng nghĩa của hai từ Lang Thang ..
    cố nội tôi ở Bắc Ninh , sinh ra Ba mẹ tôi . còn Ba mẹ tôi lại sinh ra tôi ở nơi đất khách Quảng Ninh .
    lúc nhỏ tôi vẫn nghe Mẹ tôi kể về quê hương Bắc Ninh , vẫn bật radio cho tôi nghe những nàn điệu quan họ thân quen , tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ có lúc tôi sẽ về thăm lại quê hương mình ...
    Phiêu bạt nơi đất khách Trung Hoa xa xôi , tôi luôn mang trong mình cái dào dạt của " bèo dạt mây trôi " cái bồng bềnh khi " "ngồi tựa mạn thuyền .".. tôi vẫn thường chửi bọn mất một mí là " Ngu" vì chúng nó dám bảo " nhạc của chúng mày chả ra quái gì " , tự tôn dân tộc của tôi lên cao , đã vài lần suýt nữa tôi lâm trận để giải toả bức xúc dân tộc dồn nén khi bị bọn " mặt bệch " ấy trêu chọc thứ âm nhạc mà tôi đam mê ...
    rồi thời gian cũng trôi qua , chẳng còn nhỏ nữa , tôi đã đi làm cái nghề mà tôi ưa thích .., không nhớ bao nhiêu lần tôi đưa bọn " mũi lõ ", " mặt bệch " về quê hương Bắc Ninh và tôi luôn ngẩng cao đầu khi nói với chúng nó rằng " that''''s my homeland " ôi tự hào biết bao những bản sắc dân tộc của quê hương quan họ mà tôi mang trong mình , mỗi lần mỗi cảm xúc khác nhau tôi đã dồn hết tâm huyết và niềm tự hào của mình trong từng câu hướng dẫn , hát cho chúng nó nghe thử những nàn điệu đã ăn vào máu của tôi tự bao giờ , tuy giọng của tôi hát thì kinh khủng nhưng chúng nó nghe như vịt nghe sấm chỉ thấy ...mặt ngệt ra như ....!
    Minh

    khongkhocdau Bắc Ninh _cái từ mà 2 năm trước đây không hiểu sao lại làm tôi ngán ngẩm đến như vậy .Có lẽ tại "khi ta ở chỉ là nơi đát ở .Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn ".Trong tui luôn có một niếm day dứt đó là :tui _1 người con gái chính gốc Bn mà hát quan họ chẳng ra 1 cái thẻ lệ gì cả .Thất vọng .Đôi lúc còn cảm thấy xấu hổ .
    Hiện tại có thể nói :tôi sống ở HN nhiều hơn là ở Bn .Nnhưng điều đó làm tôi yêu vô cùng những con đường không quá ốn ào và hối hả ,những con đường ,mặc dù là đường chính ,nhưng cứ 9h tôi trở đi là dã vắng heo .Đôi khi nhớ lắm .
    matek Đúng "nà " không thể nhầm "nẫn" được, bạn dù đi đâu vẫn "nà " dân BN chính cống.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    vẫn bật radio cho tôi nghe những nàn điệu quan họ thân quen , tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ có lúc tôi sẽ về thăm lại quê hương mình ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Matek

    boy_galang812003 chán bà chị tholò mũi rồi chán hẳn.........................
    --------------------------------------------------------------------------------
    khi cô đơn anh gọi tên em

    mavinh


    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này bị làm sao rồi? Sao vô cớ lại nghĩ đến chị. Chắc nghĩ tới quê hương cũng dễ liên tưởng tới cha mẹ và do đó nghĩ xéo sang chị hả?
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  8. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá không biết làm gì vào đây chút tí tâm sự vậy.
    Quên em ở Bắc Ninh, lâu lâu rồi cũng tên là Bắc Ninh, còn xưa hơn tên là xứ Kinh Bắc v.v.. thì không biết chính xác. Nhưng sau đáy người ta lại chập Bắc Ninh với Bắc Giang làm 1 và gọi là Hà Bắc, nhưng được một thời gian, người ta chán lại tách ra thế là quên em lại trở thành Bắc Ninh.
    Ôi em tự hào lắm khi đi đâu người ta hỏi em bảo "nà" em "nà " dân Bắc "Linh " chính hiệu, rồi em í a í ới : " Trong quan họ có người trồng cà, thứ cà tia tía thứ cà xanh xanh" rồi em giải thích cà tia tía người ta còn gọi là cà dái dê. Em còn khoe quê em có nhiều cái hay, có làng rượu Thổ Hà rượu sắn uống phê tít mà rẻ, có làng tranh Đông Hồ, bây giờ chuyển sang làm vàng mã, có đền bà chúa kho hàng năm người ta đến cúng vái nhiều "dã man". Rồi còn có mấy cái khu công nghiệp mới dựng lên phun khói phùn phụt 24/24. Đấy nhé quên em phát triển kinh lắm, mà lại không quên truyền thống văn hoá.--Tự hào.
    Đầu tiên em xin kể về Quan Họ, bởi vì cứ nhắc đến quê Bắc Ninh người ta không hỏi là thế ở đấy sống thế nào, có đủ ăn không, có biết cày không, có biết võ không mà người ta hỏi ngay thế có biết hát quan họ không? Dạ thì em cũng nõm bõm một hai câu thôi. Từ bé đến lớn, không kể mưa nắng cứ chưa mở mắt là cái loa đầu đường đã "trên quên hương quan họ í a, một làn nắng cũng mang điệu dân ca". Rồi tết đến làng trên xóm dưới các ông các bà nghệ nhân răng rụng gần hết cũng góp vui : "Lúng liếng là lúng liếng ơi, miêng người lúng liếng có đôi đồng tiền, lóng lánh là lóng lánh ơi mắt người lóng lánh như sao trên trời..." thế là đâm ra em cũng thuộc một ít, dưng mà em hát chán quá nên người ta lại cám ơn giữa chừng rồi bảo hay thì hay, nhưng chẳng hiểu em đang hát cái gì cả. Em giải thích là lời quan họ cổ khó hiểu như nhạc Trịnh Công Sơn.
    .....
    Matek
    Được matek sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 25/12/2003
  9. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang quê mình chỉ có dòng sông cầu xinh xinh là ấn tượng chút chút với những người ngoại tỉnh, còn nhớ rất rõ khi mình giới thiều mình ở BG, nhiều người mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì nghe cái tên lạ hoắc,có người còn hỏi:" có phải BG gần Hà Giang hay Kiên giang không?"...chán hẳn...!!!
    Mọi người nghe nhiều về cái tên BN chứ không phải BG... cũng chẳng thể trách ai vì xứ sở của làn Quan họ là BN chứ không phải BG.CŨng không phải vì thế mà mình không tự hào khi là một người dân BG...Không phải là quê hương quan họ nhưng mình yêu biết bao những làn điệu Quan họ mượt mà được cất lên từ ssâu thẳm trong lòng người hát, những liền anh liền chị...MÌnh không có khiếu hát Quan Họ nhưng mình vẫn thường tự tin cất lên tiếng hát của quê hương "láng giềng"...vẫn là quê hương mình khi xa sứ...
    Cũng là một người sống cùng với những con người khác màu da, khác cả tiếng nói,nhưng sao mình vẫn không thấy lạc điệu, con người nơi đây cũng bình dị và đáng trân trọng biết bao...Họ cũng mộc mạc, tốt bụng và chân thực như người dân quê mình vậy, cũng có thể mình đã may mắn gặp toàn những người tốt...Họ trân trọng lắng nghe những điều mình nói, nghe những làn điệu quê mình chăm chú và điều làm mình thấy ấm lòng hơn khi ở nơi đất khách là khi văn hoá của mình đưọc tôn trọng và được nhiều người biết đến.Ngay cả những người phương tây hiện đại họ cũng luôn tôn trọng văn hoá nước mình.Cũng khá thú vị đấy chứ.
    Rong ruổi đất khách từ Hà Nội trầm mặc đến Ấn độ cổ kính nơi đâu mình cũng cảm thấy rõ rệt quê hương mình vẫn là nơi yên ổn nhất, bình lặng nhất, thân thương nhất và.... nhất...nhất...nhất....
    Tết sắp đến rồi , cây mai vàng duy nhất ở làng đã có nụ chưa nhỉ?!!!Cây mai ông mình mang về từ chuyến đi vào Nam xưa lắm rồi....
    ôi chao! Lại nhớ nhà...!

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  10. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha..ha ..ta yêu quê hương Bắc Giang không phải bằng niềm tự hào và càng không phải bằng sự xót thương mà ta yêu BG bằng những gì rất đỗi thân thuôc , rất đỗi đời thường cứ ngày ngày hun đúc tâm hồn ta từ buổi ấu thơ cho đến ngày ta cất bước ra đi...Tình yêu chỉ đơn giản là những buổi chiều đá bóng trên sân trường 2, lắng nghe hàng phi lao xào xạc mà thấy bầu trời cao rộng xênh xang. Tình yêu cũng chỉ là những buổi ra thư viện ngồi đọc sách, nghe lá đổ rào rào ngoài sân mà thả hồn mênh mang trời đất....tất cả, tất cả những điều đó làm nên phần hồn của ta, để ta luôn ưỡn ngực tự hào là một người con của Bắc Giang.....
    Sài Gòn &lt;----- &lt;-------Bắc Giang​
    Đêm Sài Gòn , ngồi uống cafe ngắm nhìn dòng người tấp nập, đèn điện sáng choang, ta cố gắng mở rộng tâm hồn để cái nhận cho được cái "chất" của nơi ta đang sống, chỉ rặt thấy những xô bồ hỗn loạn. Ta bỗng thấy nhớ sao là nhớ chén nước trà xanh dưới chân đài Tưởng Niệm nó mới ngọt ngào, sảng khoái làm sao...Ô hô..A ha....nhớ nhớ làm sao

Chia sẻ trang này