1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RONG RUỔI ĐẤT KHÁCH .....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi vuthanhminh, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ngày lại qua ngày ..tôi lại tiếp tục rong ruôỉ theo công việc đã trở thành đam mê của tôi , nhưng khi nhớ về xứ Bắc tôi lại cảm thấy " mình còn mắc nợ quê hương nhiều quá '''' .....
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  2. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
    Đường xanh hoa muối bay rì rào
    Có người lòng như khăn mới thêu
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân qua phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo

    Chẳng biết dòng sông của người chảy qua đời đã được mười năm chưa nhưng hình như cũng vẫn còn xa xót lắm. Bỗng dưng gặp những dòng của một kẻ không biết lạ hay quen mà nhớ bài hát cũ, bài hát của Trịnh Công Sơn mình từng hát trước khi biết nhạc. Thực ra biết hay không cũng vậy thôi vì dù thế nào mình cũng làm nó sai toe toét. Nhưng với người lạ đây chắc sẽ đúng đôi điều. Mình vẫn muốn nghĩ "đã qua đời" là đã từng chảy qua chứ không phải là đã chết. Chết thì xa xót quá, chắc gì trái tim chịu nổi.
    Nick của người làm tôi nhớ đến một người. Một người rất xa mà lại rất gần. Sáng sáng tôi vẫn uống cà phê một mình . Và tưởng tượng. Một đôi khi tưởng tượng cũng giúp ích cho mình, ít nhất cũng giúp tôi cân bằng mà sống. Không hẳn vui nhưng cũng không buồn. Và hy vọng. Một ngày kia cái gì đó tôi mong sẽ thành hiện thực. Người cũng vui đi, sông vẫn trôi đời sông, suối vẫn trôi đời suối, trong nỗi buồn một ngày kia sẽ có niềm vui.
    Sáng ngủ dậy nghe tiếng chim từ ngôi nhà nào gần đây vọng tới. Kì lạ chưa, vẫn còn nghe được tiếng chim hót . Thế mới biết buổi sáng trong lành lắm, dù sương đã dày. Ngồi thu lu trên cái giường nhỏ tí, nhỏ bằng một phần ba giường ngày xưa ở nhà, nhìn cà phê nhỏ từng giọt, từng giọt một. Thương bố ở nhà pha cà phê cho con gái. Hình như cà phê bố pha cũng ngon hơn.
    Nhìn lên tường thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá. Không có gì biện minh cho cái sự lười được nữa. Ngó đi ngó lại mãi đâm hoảng hốt, như thể ngày mai mình không còn thời gian. Đời một người có dài lắm đâu, sao mình phí hoài thế nhỉ?
    Cà phê đắng nhưng cứ uống hoài. Đầu tiên vì thích, sau rồi thành thói quen. Nhưng hình như mới uống trước mặt có một người. Để dành sau này uống cùng một người khác nữa. Chắc cả đời không phải chỉ độc ẩm kiểu này đâu nhỉ ?!
  3. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lòng vô cớ gọi lên một tiếng quê hương thấy ấm áp lạ kỳ. Vậy đấy, vừa ngày hôm kia thôi mình còn thả những bước chân trên đường làng mà lúc này mình lại đang trên tàu ra đi. Mình còn cảm giác dưới chân còn dính theo chút bụi và hương. Quê hương mình ko phải là nỗi niềm với nhiều nhớ nhung và ấn tượng. Chỉ đơn là sự tự hào của kẻ có 3 quê. Mình có thể hướng về đó để tìm chút cảm giác dìu dịu, mình có thể quên những con người xung quanh gằn gộc- lúc nào cũng ra từ bản thân sự đe doạ kẻ khác, những cái đầu thực dụng mải miết mà ko thèm dừng. Không biết họ cảm nhận niềm vui và sự thoả mãn đó như thế nào! Mình muốn ngủ lúc này để niềm đa cảm trong mình được sống dậy... chỉ giữa cơn mơ
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tôi đang cố gắng để dành những thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để trải mình ra với TTVN và vối KBC của tôi ...tự hỏi mình câu hỏi mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới ?? tôi sẽ phải xa KBC ..??
    phải tạm biệt những con người tôi yêu quý ..?? biết làm sao được , cuộc sống vẫn cứ thế ...tôi thì đã già ..hmmm..trong những giây phút hiếm hoi thế này tôi mới thấy hết được những tình cảm dành cho quê hương và dành cho KBC .Đôi khi tôi sợ không dám vào KBC , phải chăng vì tôi sợ phải nhìn thấy những cái nick , sợ gặp những người mà tôi đã từng nói chuyện mà tôi đã nguyện gắn bó cùng họ theo nhũng thăng trầm của box ...? phải chăng tôi đang là kẻ phản bội hay bỏ cuộc ..???
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  5. matek

    matek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là bản di chúc vậy.
    Bye bye, see you later!!!:)))
    Matek
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    khiếp quá.. các bác toàn lo chuyện quốc gia đại sự thế này... em thì chỉ mong rằng mỗi ngày emcó đủ 2 bữa khoai sắn mà ăn là tốt rồi... .. nói chi đến chuyện nước làng....
    /**** Не зови меня , Я ,о?оплZсO...****/
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Anh không bỏ cuộc, anh cũng không già, anh vẫn phải là anh, một thành viên gắn bó với ttvn, một người có dấu ấn trong box KBC và anh cũng phải thực hiên một điều anh đã nói , chắc anh Minh vẫn chưa quên đâu nhỉ? CŨng chẳng ngờ anh lại là mod của box này.
    Hãy trải hết lòng mình như anh nói với ttvn , với KBC và với cả những members của KBC anh nhé,anh không bao giờ là người phản bội bởi vì anh đã luôn hết mình với ttvn, với KBC...
    Bets of luck for u,anh Minh,

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  8. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Được cucthuytinh18 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 07/01/2004

Chia sẻ trang này