1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruổi Đông Dương

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô Toét im hơi quá, tưởng theo giai đi biệt xứ . Ai dè ngày trở về, cô tồ tồ mấy bài về Đông Dương nghe hoang dại quá. Anh thấy tủi cho cái thân mình heo hút chốn đây.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh Tí một mồm, nhà em dụ giai ra đảo, nhưng cũng chả dụ được lâu, lại phải về với Hà Nội của ta thôi. Nhớ mọi người ghê cơ, đi chơi chung với nhóm Rong Ruổi vẫn là sướng nhất, anh nhỉ?
    Em lại mạn phép mọi người, dông dài kể tiếp chiện Cambốt, tuy đã đi về vài tháng rồi, nhưng các cảm xúc ấn tượng vẫn còn hôi hổi lắm.
    Đêm trắng ở Phnompenh
    Không phải là Phnompenh có hiện tượng đêm trắng như ở Leningrad đâu, mà là do đêm đó tôi đã thức trắng ở Phnompenh. Có lẽ nên đặt lại tựa là Mất ngủ ở Phnompenh chăng? Nhưng thực ra chả phải là mất ngủ, mà là không ngủ & cũng không có ai cho tôi ngủ. Gớm, lắm lý sự quá nhỉ. Ấy là tôi đi chơi đêm ở thành phố mang tên ?~Đỉnh bà Penh?. Những người quen tới đón đi ăn tối ở một nhà hàng ven bờ Tonle Sap , những món ăn Khmer sền sệt, cay cay không ấn tượng lắm với tôi. Sau đó thì đi dạo ven dải cây dọc bờ sông, cảnh vật yên bình, vái chiếc xe máy hoặc tuktuk xẹt ngang. Gió mát rượi , có hương hoa dịu ngọt phảng phất, cả bọn rì rầm trò chuyện bằng đủ thứ tiếng; tôi lại còn ngân nga một khúc ca về những gương hồ bằng tiếng Việt làm cả bọn lao xao đòi nghe hát. Hát mãi thì muốn uống, đi mãi cũng mỏi chân, chúng tôi kiếm chỗ ngồi ở bar River House, nhìn ra sông và uống beer tươi Angkor, có vị gần giống Tiger. Ở đây người ta cũng chuộng beer Lào, mấy người Khmer đi cùng chỉ uống beer Laos trong khi tụi ?ongoại quốc? bọn tôi luôn chọn Angkor beer.
    Đêm Phnompenh thoáng đãng, không khí tươi mát, chẳng ai nghĩ tới chuyện về ngủ. Tôi lại được lôi đi, đi đâu, hỏi ai cũng lắc đầu cười cười bí hiểm: đến Heart. Heart là gì nhỉ? Mập mờ quá, lại chỗ nào giống như Đài tưởng niệm ở Choeng Ek thì chí nguy.
    Tôi cũng lên gân lên cốt, đi thì đi, hay là do men beer Angkor làm tăng phần can đảm. Các khu phố thanh bình lắm, không có nhiều nhà ống lô xô, đường sá ồn ã như các đô thị Việt Nam, cả bọn mở tung cửa xe, thò đầu ra mà hít gió. Ừ , nhưng mà đêm rồi nhỉ, các cô gái ngoan đã ở nhà từ lâu, các chàng trai bướng bỉnh cũng về nhà từ lâu, những người làm ca đêm cũng tan ca từ lâu, chỉ còn đám khách du lịch vẫn lang thang, lang thang. Heart là một bar và vũ trường, là cách gọi tắt của Heart of Darkness Discotheque. Bấy giờ là 1.30 sáng mà cả khu phố quanh Heart vẫn nhộn nhịp và đông vui có khi còn hơn cả ban ngày. Cả dãy dài xe hơi san sát suốt cả con phố, ở Phnompenh không có taxi đeo mào tính theo km, mà chỉ có xe cho thuê hoặc tự lái, hầu như gia đình khá giả nào cũng có vài ba chiếc, vì giá xe second-hand rất rẻ, chỉ khoảng từ 4,000US$ có thể sở hữu một chiếc Toyota-Cressida đời 1992 rồi.
    Bọn bạn kéo tôi lôi tuột vào trong. Heart là một Câu lạc bộ đêm thì đúng hơn. Hai khoang phòng thông nhau mỗi khoang chừng 60m2 kín đặc người, khói thuốc mờ mịt; trong ánh sáng vàng ấm áp cả đám đông đủ quốc tịch màu da ngồi trên ghế tròn cao quây quanh bar, hay tụ lại trong các góc hẹp, ven các cây trang trí, tất cả đều cười cười nói nói; một đám khác đang ngả nghiêng xoay tròn, lắc lư trong khoảng trống ở khoang trong, ánh sáng dịu hơn. Tôi gần như nghẹt thở vì bầu không khí ấm nóng, như một hỗn hợp của đủ loại mùi, khói, hương vị, âm thanh, các ngôn ngữ; nhưng lập tức bị cái không khí khó tả này chiếm hữu. Và cả nhóm tôi cũng hoà vào không khí ở đây. Thật là lạ, tại discothèque này người ta không nhảy theo nhạc techno hay hiphop như vẫn hay thấy ở các vũ trường hiện đại; cả Heart tràn ngập những bản nhạc cũ từ các thập niên 60, 70 được cover lại với tiết tấu nhanh hơn, sôi động hơn. Cứ mỗi lần điệp khúc cả đám đông lại ồ lên hát theo. Chả biết tự lúc nào cái đầu tôi cũng ngúc ngoắc, chân tay ngọ ngoạy, toàn thân nhún nhảy; nhìn sang lũ bạn đã lôi nhau nhảy vòng quanh say sưa. Ở đây người ta dễ dàng cười với nhau, nhảy cùng nhau, chẳng còn rào cản ngôn ngữ, màu da, địa vị, ai cũng như ai. Nhưng có vẻ ít dân bản xứ, thấy toàn khách du lịch và người nước ngoài làm việc, sống tại Phnompenh. Tôi tán gẫu với hai chàng người Úc, chúng tôi gào vào tai nhau; hai anh đến Phnompenh được 1 năm dạy tiếng Anh & Công nghệ thông tin theo một dự án của một tổ chức phi chính phủ. Họ hay đến đây vào mỗi cuối tuần, uống beer Angkor và nhìn mọi người nhảy.
    Chán việc phải gào vào tai nhau, tôi quay ra lơ láo nhìn cảnh tượng xung quanh. Cả Heart dường như đang lên cao trào của mọi cảm hứng, mọi khuôn mặt đều tràn đầy hưng phấn, người ta say men, người ta say tình, người ta bị cuốn đi trong không khí náo nhiệt như trong lễ hội. Vì mớ tóc bù xù, nước da rám nắng và lối ăn mặc mát mẻ lại chơ vơ ngồi một mình nhìn ngó lung tung, có vài chàng tiến lại mời tôi nhảy ý chừng như tôi là vũ nữ bản xứ. Cũng hơi hoảng hồn, có bao giờ bị nhầm thế này đâu, bèn giương mục kỉnh lên, lôi camera ra chỉnh trang ra ý ta là dân du lịch, một tay da đen vẫn tiến sát tới nắm eo lưng định lôi đi, tôi đã sẵn sàng giở võ chí cánh tay hoặc giẫm gót giày lên ngón chân rồi, thì anh bạn cao lớn nhất trong nhóm tôi tiến lại nháy mắt với gã kia và kéo tôi ra cùng nhập hội đang nhảy. Thở phào và lại cất kính cận đi, nhắm tịt mắt lại, chả còn nghĩ ngợi vẩn vơ gì nữa, bọn tôi nhảy múa say sưa suốt 2 tiếng. Cả bọn hầu như quên béng mất chuyến bay sáng sớm của tôi đi Battambang lúc 6.00, trong khi đó hành lý thì chưa dọn. 4h sáng cả lũ lục tục về, bên trong Heart vẫn còn sôi động lắm. Bọn tôi ra bờ Tonlé Sap nhìn mặt trời lên hồng rực cả khoảng không rồi cả lũ chia tay tôi.
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang có dự kiến trong vài tháng tới sẽ làm một quả lang thang Campuchia, hôm trước sang Thailand thấy tour từ Thái sang Campuchia không đắt lắm nên tớ nuôi ảo tưởng làm một chuyến.
    Tớ định thế này nhé
    Từ Paris về Bangkok sau đó đi cái tour của Thái sang Campuchia rồi tranh thủ đi đường bộ nào đó về Saigon rồi lại sang Bangkok để bay về Paris vì vé từ Paris - BKK -Paris rẻ bằng 1/2 về VN
    Các bác có lời khuyên vàng ngọc gì không ạ?
  4. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn.
    Kế họach bạn đi từ Bangkok về Vn bằng đường bộ hấp dẫn và giá cũng tiết kiệm ấy. Mình xin đưa thử 1 chương trình bạn tham khảo thử nhé.
    Ngày 1: Đến Bangkok.
    Bạn đừng tham quan Pataya nữa, đã đi rồi mà, và một phần là khu đó thì Du Lịch biển không bằng VN đâu ( chỉ hơn ở chổ *** thôi) Chuyển hướng đi tham quan Kachanaburi ( Cầu Sông Kwai) hay lắm. Tham quan cố đo Ayuthaya ( hì hì cáittên có thể không chính xác) mà phiên âm thì đúng rồi đó. Ngủ lại Bangkok 1 đêm
    Ngày 2: Bangkok ?" Siêmriep
    Sáng đi xe đến cửa khẩu Poipet ( đây là chợ trời lớn nhất Đông Nam Á đấy) muốn đi hết chợ này bạn phải đi bằng xe đạp đấy. Sau đó làm thủ tục vượt quan cửa khẩu, Bên Campuchia ấy có nhiều sòng bạc lắm vào đây tiêu it tiền nhé. Sau đó đi từ đây về Siemriep mất thêm 4 tiếng nữa, đến nơi cũng tối đấy.
    Ngày 3: Siemriep.
    Trời tham quan Angkor cả ngày, cả tuần cũng không chán đấy, vé tham quan 20Usd/ ngày còn bạn tham quan 2 ngày thì giá 40 Usd. Trên 3 ngày 60 Usd. Nên tham quan SR ít nhất là 3 ngày thì mới thích, nhớ ngoài tham quan núi kuleng nhé! ( mất thêm ½ ngày đấy)
    Ngày kế tiếp: Vì tùy thuộc vào thời gian tham quan cuả bạn ở Angkor....
    Đi tàu cao tốc từ SP về Phnôm Pênh ( giá vé 25 Usd) đến nơi chiều tham quan các điểm tại PP.
    Ngày ???: PP ?" Sgòn
    Đi xe về Sài Gòn, ( mất khỏang 4 tiếng phải qua 1 cái phà ), rồi Sg tham quan đi nhé.
    An tâm cái này mình đã đi đường bộ từ VN ?" Qua Lào ?" Luangprabang ?" Thái ( cửa khẩu Nongkhai) ?" Malaysia ?" Singapor ?" Thái ?" Campuchia - Về lại Vn bằng đường bộ. Và có thể đi bằng tàu từ Vn qua Campuchia..... muốn đi bằng cách nào thì cũng được. hihihihi. Thế nhé. Còn cần chi tiết hơn thì mail hoặc Ym nhé, các Ks ở Cam.....Lào...
    Chúc bạn có chuyến đi tham quan Đông Dương hay nhé ( ý mà phải gọi là tour Châu Á Lục Địa mới phải)
    jameguide
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác JG, tớ sẽ phải thử tính xem chuyến đi này thiệt hại nhiều không Nếu mà chịu được thì tháng 12 này làm luôn Còn không thì phải sang năm mới hy vọng Nhưng nghe mà nghe cô Toét kể lể làm chân tay tớ lại ngứa ngáy Phải đi kiếm người cũng gãi mới được
  6. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    To: Bạn ladymeomuop , nhớ khi vào tham quan Angkor mua mấy quyển sách nhé, 3 quyển giá chi có 8 Usd thôi, nhiều người thấy sách tốt và hay mua với giá đắt, nhưng khi tham quan gần xong các chú nhóc bán có 8 do tức lắm đấy.
    Nên tham quan Angkor khỏang 2 đến 3 ngày nhé. Hì Hì chiêu này nữa, nếu đi 3 người thì có thể mua 2 vé thôi. ( hì hì cái này Ym mình tiết lộ bí mật, đỡ tốn 20 tiền)
    Gần đi về đến Bangkok rủ tôi với xem có thển đi được không, vì tôi cũng đang có dự định đi 1 chuyến nữa, mà đi cánh khác. hì hì
    Jameguide
  7. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi làm ơn cho tớ hỏi ở Phnompenh thì nên ở khách sạn nào cho rẻ? Đi từ Phnompenh đến Siem Riep đi làm sao? Mình đang định đi Campuchia chơi mà không biết gì lắm

Chia sẻ trang này