1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruỗi Lạng Sơn - ngắm đỉnh và tắm rượu Mẫu Sơn cùng Hội Lang Thang( kế hoạch trang 1). Tường Thu

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi vuthanhminh, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi đặt chân đến Lạng Sơn thế nào hả các bác Lang?
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nói chung là mệt. (dẫn lời LÁ XANH)
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giờ đoàn đã ăn sáng xong, chuyển bị đi Mẫu Sơn
    to Anh Yêu: Hdê tối qua say cả chấy
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    hè hè. cac Bách mới Bình minh à??? hè hè. thế các bác đã có kê hoạch đi chợ chưa ạ''''???? chúng iem mong các bác lắm ạ. nhất là sau khoản nè.
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 12/12/2004
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thứ ....
    Hiện nay '' Phái đoàn'' Lang thang đang ở trên đỉnh mẫu sơn.
    thienthancodonls rất muốn đi nhưng vì ..............híc, quúa đau khổ và .......... nên đanh ''ngậm ngùi ngồi đây online post bản tin này lên để mọi người................
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ngoài HDê ra, còn ai say nữa? Có em nào chăm sóc cho HDê không? Lên đỉnh Mẫu Sơn uống rượu, chẹp chẹp... chạm cốc với ông mặt trời - miệng ông cười thật tươi, như miệng cười cô giáo... Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chắc quả này lão HDê say tiếp phát nữa
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tin tức cập nhật nhất: Đoàn Lang Thang đã về đến LS, một vài người đang đi chợ, khoảng 3h đoàn sẽ rời xú Lạng để trở về chuyển bị những cuộc bù khú tiếp theo cùng mọi người
    Hdê hôm nay không dám uống rượu nữa thua Anh yêu, dư âm từ đêm qua vẫn còn, thay vào vị trí Hdê là anh Chungtm2000, còn việc chăm sóc Hdê, như đã nói ở trên, hình như Lão đã có ý Trung Nhân (Thiên thần cô đơn LS), TTCĐ đã chăm sóc Lão cả buổi tối hôm qua, còn đêm về do điều kiện chưa cho phép nên Lão đành nằm mình, hi vọng lần sau sẽ khác
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 12/12/2004
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    híc, vanyeuminhem nói thế này thi............... ngại em quá.
    trưa nay em mới ''ướm '' nhời với bác anh_yếu qua YM mà bác ấy đã.....
    kiểu này thì...................... có chít em không cơ chứ
  9. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Phái đoàn đã lên đường quay về HN. để tìm hiểu phong tục tập quán cũng như con người LS HDcomputer quyết định chia tay mọi người và hy sinh mình ở lại xông pha nơi non cao núi thẳm này. Chúc mọi người lên đường bình an, đi đến nơi về đến chốn nhé.
    To VYME hừm cái tên trưởng ban cố vấn của Hội Bô Lão nói xấu thủ trưởng thế hả. Nhưng quả thật tuổi già sức yếu rồi không bon chen được nữa. giờ đi ô tô cũng say thì bó tay rồi.
    To anh_yêu. Tớ học tập ông thông gia của đằng ấy đấy. Hôm qua hai thằng chiến với nhau từ đầu đến cuối. hôm nay chẳng ai uống cả
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    hic hic, sau một hôi năm nỉ gẫy lưỡi mới được sự cho phép của chị về lạng sơn sáng chử nhật , hí hửng gọi cho chị nga xem mọi người bao giời về thì được biết là chiều chủ nhật mọi người về thích chí cười cả chiều thứ 7 . hu hu, nhưng mà cười chưa được tươi thì nghe được một cuộc điện thoại chết người của bác . mai bác cùng bà xuống chỗ mày . làm cho bao nhiêu dự định tiêu tan hết thế có chán không cơ chứ mọi người đi chơi vui nhỉ, chẳng bì cho em ở nhà chán như con gian . nghe tường thuật thì em bít đã có người say rượu thế đã có ai say con gái lạng sơn chưa vậy

Chia sẻ trang này