1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruỗi Lạng Sơn - ngắm đỉnh và tắm rượu Mẫu Sơn cùng Hội Lang Thang( kế hoạch trang 1). Tường Thu

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi vuthanhminh, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Vui ...... mệt ...... say .......
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tường Thuật Cuộc Rong Ruổi Xứ Lạng Của Hội Lang Thang
    Ngày 11/11:
    Đúng như đã hẹn, 4h45'' vanyeuminhem(VYME), ThatWhy(TW), AndyThao24(Andy), Chungtm2000(Chungtm), Laxanhcodon(Laxanh), Anhque, Hoabaotap, NTVT rời nhà nghỉ đến ga, sau 15'' đi "xe của bộ" mọi người đến cửa ga Trần Quý Cáp, cũng lúc này Vuthanhminh(VTM) đến, vẻ mặt đầu tiên đập vào mắt mọi người là vẻ ngơ ngác, đần đần của hắn, thấy vậy mọi người tiến lại hỏi, hoá ra hắn quên ví, không có tiền trả xe ôm, trông tội nghiệp, VYME quyết định rút ví, móc 10k trả xe ôm cho hắn. Sau đó mọi người tiến vào ga, không thấy HDcomputer đâu(như đã hẹn), Chungtm rút điện thoại ra gọi: "Em đang ở đâu?", "Em đang ở ga", "Chỗ nào?", "Trước cửa ga Hà Nội", "Trời ơi, cửa đấy dành cho tàu Bắc Nam, em qua ngay cửa Trần Quý Cáp nhé"... gọi xong, mọi người quyết đổ bộ vào quán nước chè, lúc này đã 5h10''. Theo như lịch của VTM thì tàu sẽ rời ga vào lúc 6h kém, may mà gặp bà chủ quán tốt bụng nhắc nhở, không thì anh em đã nhỡ tàu. Thanh toán xong tiền cho bà chủ quán, mọi người phi vội vào ga, "Đường ray số 9, chắc chắn là tàu này" lời của VTM cất lên, nhưng không, không phải tàu này, cả hội lại đổ xô đi tìm tàu, thì ra nó nằm ở đường ray số 6. Lên tàu, bắt đầu cuộc hành trình, ổn định vị trí xong, cả hội bắt đầu ăn sáng, lúc này đã là 5h25''. 5h40'', một số người đã ăn xong, chungtm & Laxanh lăn ra ngủ, số còn lại quây quần trò chuyện, TW, VTM, Andy, Anhque vẫn đang ăn (ăn nhiều vãi ). HD, NTVT ăn xong trước, nhàn cư vi bất thiện, gọi chungtm & laxanh dậy đánh bài, vì tiếng gọi của đồng xiền, mà chungtm & laxanh quên cả mệt mỏi bật dậy. Lúc này tàu cũng đến ga Gia Lâm, sau 5'' dừng tàu lại bắt đầu chuyển bánh, lúc này vàn bài đầu tiên cũng kết thúc, 6k đã về tay chungtm, cũng vì mải mê theo dõi để tường thuật vụ trác táng cờ bạc này, khi quay lại trước mắt VYME là Anhque & Andy vẫn đang say sưa ăn sáng(Chắc hôm qua nhịn cả ngày ). Admin(TW) thì tỏ ra rất chăm chú, say sưa với nhóm cờ bạc, người cười tươi, kẻ méo mặt, TW hăng hái "Thằng kia chia bài" (ám chỉ Laxanh), Hoabaotap thì đã lăn ra ngủ. 6h đúng là thời gian mà tàu đến ga Yên Viên, chungtm chắc thắng bạc (hắn cao giọng hát), đúng lúc đó có 2 chú cảnh sát tiến vào soi mói nhóm cờ bạc, nhưng mấy tên tỏ ra rất chuyện nghiệp, thoắt cái đã tẩu tán hết xiền phi tang... Cũng như ga trước, sau 5'' dừng lại tàu lại chuyển bánh, Hoabaotap vẫn say sưa ngủ.... 6h35'', tàu đến ga Bắc Ninh, nhóm cờ bạc vẫn cờ bạc, Hoabaotap vẫn say sưa ngủ, Andy lúc này cũng đã lăn ra ngủ(Chắc do đêm qua không ngủ), VTM lon ton mua trà nóng, nước phục vụ cả hội. Sau một vài phút tàu lại chuyển bánh, TW lúc này dã chuyển niềm say mê sang phong cảnh đất Kinh Bắc.... 7h7'' tàu đến ga Bắc Giang, hành khách trên toa số 1(Toa hội Lang Thang ngồi) hầu như đã xuống hết, mọi việc thì vẫn diễn ra như cũ, nhóm cờ bạc vaãn cờ bạc, người ngủ vẫn ngủ, TW thì đang chat với Nguyenthiquynhnga(QNga) qua điện thoại....... sau một vài phút tàu lại chuyển bánh, chungtm lúc này càng hát to hơn(chắc thắng lớn). Đến 7h35'', tàu vẫn đang lăn bánh, mọi việc vẫn diễn ra như vậy, duy chỉ có chungtm với vẻ cười mãn nguyện của kẻ thắng, khói thuốc nghi ngút được phì ra từ VTM, HD và khi này TW cũng đã quay trở lại với xới bạc, trời cũng đã hửng nắng, báo hiệu một ngày tươi đẹp. 7h45'', tàu đến ga Kép, đến đay Anhdy đã tỉnh giấc nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt, Hoabaotap cũng vậy, rất mệt mỏi. Chungtm vẫn vậy, đúng là nước chảy chỗ trũng, laxanh có vẻ đang rất bi đát... Anhque thì gọt hoa cả phục vụ hội.... sau một vài phút tàu lại chuyển bánh... 7h52'', VYME bị nhắc nhở bởi không khí ồn ào, căng thẳng khi mà chungtm, HD, NTVT thắng không đánh bài nữa, laxanh thì cay cú gầm gừ ... sau vài phút căng thẳng thì không khí có vẻ trầm xuống do sự mệt mỏi của hầu hết hội( đêm trước Overnight), laxanh & chungtm lại lăn ra ngủ... Vâng, "Cấm sờ vào hiện vật" là thông điệp mà chungtm gửi đến tất cả mọi người trong khi ngủ (chi tiết chờ xem ảnh). 8h23'', tàu đến ga Bắc Lệ, người ngủ vẫn ngủ, người thức thì bàn về TTVN, về hoạt động online, offline của khu vực Gặp GỠ Giao Lưu... 8h53'', sau một vài phút lim dim ngủ, TW "tra tấn" cả hội bằng giọng "khàn khàn" đặc trưng của mình, qua vài câu hát ngẫu hứng, admin của chúng ta chuyển sang đọc thơ, phụ hoạ bởi chungtm(lúc này đã dậy), tách riêng khỏi hội là VTM & HD hai người bàn tán chuyện gì thì có trời mới biết ... 9h13, tàu đến ga Đồng Mỏ, còn khoảng 1h nữa tàu sẽ đến Lạng Sơn, cả hội quây quần bên nhau, kẻ ăn(HD), người hát(chungtm), kẻ đi WC(TW, VTM), duy chỉ có Hoabaotap vẫn say sưa ngủ(chắc do quá mệt mỏi, cái này phải hỏi NTVT???). 9h32'' tạm dừng tường thuật, VYME đi WC, vô tình phát hiện ra trong chuyến HN - LS của hội Lang Thang, có một con dê(chungtm, hẳn nào biết mất bao lâu), lúc này thì tàu đang ì ạch leo đèo, không biết đã đến đâu, nhưng chừng 30'' nữa tàu sẽ đến LS...
    PS: Mỏi tay quá nghỉ chút đã, tí post tiếp
  3. Son_Tinh

    Son_Tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bao giờ mới có ảnh nhẩy ?????
    khoẻ không Giang !?? có bị sao không !? he he !!
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    tiếp theo
    HD, VTm lại tiếp tục nạp "năng lượng" chắc sợ lên LS sẽ bị đói. 9h45'' tàu đến ga Bắc Thuỷ, vào lúc này thì mọi người dường như bị thu hút bởi phong cảnh núi non hùng vĩ, hữu tình của xú Lạng, mọi người thay thi nhau chụp ảnh phong cảnh, đặc biệt là TW... Chắc do tức cảnh sinh tình, vài câu thơ được cất lên bởi TW.... Bỗng dưng bóng đen bao trùm cả đoàn tàu, thì ra tàu vào đường hầm, bóng đêm cũng không thể xua tan sự ấm cúng mà mọi người dành cho nhau, bây giờ thì Hoabaotap cũng đã dậy... mọi người vẫn say sưa ngắm cảnh, kèm theo là những lời khen ngợi.... chungtm thì vẫn mải mê "chăn dê", tội nghiệp cho cô bé "trẻ người non dạ", không biết chungtm đã tiêm nhiễm những gì vào tâm hồn "thơ dại" ấy??? 10h10'', tàu lại qua một đường hầm mới, không như lần trước hầm này khá dài, trong thời gian qua hầm, Anhque đã kịp làm một việc thiện là cứu cô bé tội nghiệp kia khỏi chungtm, sau một vài phút dằn mặt Anhque, chungtm lại tiếp tục "chăn dê'', lần này hắn còn tệ hại hơn là đã lôi kéo thêm đàn em non trẻ laxanh, mọi người xôn xao bàn tán, bức xúc quá, TW quyết định ra tay nghĩa hiệp, quyết cứu cô bé tội nghiệp kia... nhưng không, "chúng ta coi nhu mất hai người" là lời mà TW nói ra khi quay lại........ 10h25'' chungtm quay lại(chắc do đã no xôi chán chè), vẻ mặt hắn rất hớn hở, tươi hơn cả khi thắng bạc, mặc cho mọi người "tẩy chay" hắn vẫn cất cao giọng hát..... Đến 10h47'' giây phút chờ đợi cũng đã đến, cả hội xuống tàu, bắt đầu cuộc hành trình rong ruổi xứ Lạng, chungtm gọi QNga, sau 10'', kia rồi áo đỏ, QNga & Doanhhuong(Anhhuong), tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết.... Mất khoảng 20'' đi bộ, qua vài con phố, hội Lang Thang đã có mặt tại dinh thự của QNga, vài phút sau đó thì Tuhuong & bạn Andy đến, sau một số màn chào hỏi, nước nôi... mọi người bàn đến chuyện cơm cháo..... 11h45'', không biết QNga đi chợ từ lúc nào, tay xách nách mang, miệng cười toe toét phi thẳng xuống bếp theo sau là Hoabaotap, Andy, Anhque, Anhhuong... sau một lúc chờ đợi, chắc do bác "Ruột" nhắc nhở, không ai bảo ai, tát cả phi xuống bếp, mỗi người một tay một chân cùng nhau chế biến, đến lúc này mới thấy tài nội trợ và thi ca của chungtm(không ngờ hắn cũng được việc)... 12h45'', khi mọi thứ đã hòm hòm, thì Pink xuất hiện, chắc cô nàng "đánh hơi" thấy mùi thơm toả ra từ các món ăn, nhưng cũng khá nhanh nhẹn, Pink lao ngay vào bếp xào xào nấu nấu.... 1h15'', QNga tuyên bố lí do và kế hoạch chơi bời nhậu nhẹt của hội Lang Thang, sau đó đến lượt đại diện hội Lang Thang, chungtm có vài lời với các mem Lạng Sơn.... 2h10'', bữa nhậu đầu tiên đã kết thúc, mọi người ai cũng có chút hơi men, có vẻ bốc hơn, hoặc có thể do đã ấm bụng.... 2h35'' cả hội rời nhà QNga, đến nhà nghỉ Công Đoàn, ổn định chỗ ở, chuyển bị cuộc hành trình, sau đó tranh thủ online thông báo sơ bộ tình hình cho các mem không có điều kiện tham gia... đến 3h50'' rời quán NET đi chợ Đông Kinh, loằng ngoằng trong chợ có VTM, Chungtm, Andy, Hoabaotap, Laxanh, VYME, HD, Anhque, Tuhuong, Thienthancodonls(Thienthan)... 4h50'', thì cả hội rời chợ Đông Kinh, lại rong ruổi qua vài con phố, để đén với chợ đêm. Chắc do quá mệt mỏi vì cuộc hành trình và các Shop thời trang khiến Hoabaotap không thể cất bước, kết quả là HD phải cõng, có lẽ hôm nay ra đường HD bước chân trái, hết Hoabaotap lại đến Andy trèo lên lưng, trông HD thật tội nghiệp.... 5h30'', đến chợ kỳ Lừa, VTM, Hoabaotap, Chungtm, Anhque, VYME, Laxanh xà ngay vào hàng bánh trôi, số còn lại đi vào chợ.... 5h50'' mọi người ăn xong, chungtm ăn 2, 3 bát và 15k là tổng thiệt hại.... đến 6h15 thì cả hội về đến nhà nghỉ, tất cả lao hết lên giường chờ đến lượt tắm.... 6h42'', thì Boy lăng xăng & Thành rùa cũng lên đến nơi tập kết của hội, tiếp theo là Magic & Hải(em họ Magic) cũng lên đến nơi tập kết lúc 7h15''. Đến 7h40'' cả hội rời nhà nghỉ đến quán Sóng Xnh dự sinh nhật Anhhuong, do phương tiện không đủ, 9 người phải đi taxi, 5 người đi xe máy, rớt lại VYME, VTM, Laxanh, Boy lăng xăng và phải đến sau. Cũng vì đến sau, nên tôi không thể tường thuật chi tiết vụ buổi tối sinh nhật Anhhuong được, QNga sẽ tường thuật cụ thể hơn. Chỉ biết khi tôi đến, đạp vào mắt là ánh đèn điện đủ màu sắc, ánh đèn sân khấu nhấp nháy, hoa và người... Một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc không chỉ riêng Anhhuong mà là của tất cả mọi người......
    Ngày 12/11
    7h40'', cả hội đi ăn sáng, ăn xong một vài người đến chợ mua sắm một vài thứ cần thiết. Đúng 8h56'' cả hội bắt đầu đi Mẫu Sơn, khi đã ổn định vị trí trên xe, mở màn là bài "Happy Birthday" được vang lên dành tặng riêng Anhhuong..... 10h đúng, hội đã đến đỉnh Mẫu Sơn. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, suýt xoa trước vẻ đẹp, sự hùng vĩ đặc trưng của Mẫu Sơn, của vùng núi phía Bắc. Gió, lạnh chắc là cảm giác đầu tiên mà mọi người cảm nhận được... thi nhau chụp ảnh làm kỉ niệm.... sau đó mọi người lại quây quàn nhóm than, xiên thịt, bánh để chuyển bị một bưa nhậu mới..... QNga tay cầm con vịt, mọi người vây quanh(chắc do thèm). 15'' trôi qua, than vẫn chưa hồng, VYME &anh Thuận(bạn QNga) phải ra tay, Magic thì cặm cụi, tỉ mỉ vót từng que tre để xiên thịt, một vài người thì tụ tập lai spam....... 10h53'', Pink và anh Tuấn(bạn Pink) đến, lại là Pink, lần nào cũng vậy, cô tỏ ra là người may mắn hay cơ hội nhỉ???????? Cứ khi mọi việc đã hòm hòm thì cô lại xuất hiện, chắc không phải do ngãu nhiên. Đến 11h50'', tất cả vào mâm, điểm sơ qua từng gương mặt.... giao lưu giữa các box, cá nhân.... trong buổi đó Hoabaotap là kẻ lắm mồm nhất, "nói nhiều đến bực mình" là lời TW dành cho cô.... 12h30, khi tửu sắc dã quyện vào nhau, Magic sực nhớ lời "Tắm rượu trên đỉnh Mẫu Sơn", vậy là mọi người bắt đàu "rửa chân tay" bằng rượu trên đỉnh Mẫu Sơn, có tắm hay không phải vài phút nữa mới biết..." Tắm rồi...." là lời cả hội đồng thanh(mặc dù chưa hẳn đã tăm)....
    "Phải cảm ơn người đã lập ra topic" là lời mod QNga gửi tới VTM, vì VTM đã lập ra topic để kêu gọi mọi người rong ruổi Lạng Sơn thì mới có buổi hôm nay....
    "Hôm qua mọi người lên đây chúc mừng sinh nhật, rất cảm động, bây giờ không cảm ơn nữa, mọi người nâng li lên và em là người chốt hạ" đó là lời của Anhhuong gửi đến mọi người....
    "Giây phút lịch sử" là lời cảm nhận của Pink.....
    Do thời gian có hạn, 12h50 mọi người bắt đầu thu don bãi chiến trường, chuyển bị hạ sơn...... đến 1h10 xe lăn bánh rời Mẫu Sơn, ai cũng lưu luyến, tiếc nuối vì quĩ thời gian có hạn không thể thưởng ngoạn hết vẻ đẹp của Mẫu Sơn......
    "Lang thang chẳng sợ bố con thằng nào" là lời của TW lúc cao hứng, trên đường trở về mọi người vẫn kịp nghe "Mời Trầu" dân ca quan họ Bắc Ninh do VTM & Anhque thể hiện.... 2h5'' cả hội trở về đến LS, đổ bộ vào quán NET Thienthan online....... 3h10'', là lúc cả hội lang thang chia tay LS, chia tay những con người đáng mến, trong nỗi luyến lưu, duy chỉ có HD quyết định ở lại theo tiếng gọi của con tim.... Trên đường trở về, do mệt mỏi cũng như tửu sắc nên mọi người đều ngủ....... 6h30 thì hội về đến Hà Nội, kết thúc hành trình rong ruổi xứ Lạng....
    Lời kết
    Cảm ơn tất các bạn đã dành cho hội Lang Thang những giây phút tuyệt vời, những "giây phút lịch sử"... Mong sẽ sớm có dịp tái ngộ cùng các bạn.
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic....
    Hu hu hu...
    Hux hux hux...
    Oe oe oe...
    Oa oa oa...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ tường thuật vụ sinh nhật sau mặc dù tớ ko tham gia từ đầu, vì tớ vẫn đi chợ lúc tối mà. Để mai nhé!
  7. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hề. vì lý do cá nhân, ngày mai mới có ảnh Để Up lên cho các bác ngó. Đảm bảo toàn ạnh xịn dưới tay nghề chụp của em ...
    Khà khà ...
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    híc híc, tại sao số em chẳng bao giời được tham gia những cuộc vui nhỉ
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Phê bình mấy cha tí
    1. Bác TW bỏ anh em, ôm con bỏ chợ đây mà, anh em đi chợ chơi thì bác biến đâu không rõ
    2. Tối 11/12 HD uống quá chén => nói quá nhiều
    3. Ngày hôm sau đến bác chungtm giống HD
    Còn ai đáng phê bình không nhỉ? Nói để rút kinh ngiệm phát, mình chắc phải được khen đấy nhỉ
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chú này không hiểu kiếp trước có thù oán cá nhân với mình không mà nói xấu thủ trưởng hơi nhiều đấy
    Chú hơi nhầm đấy anh mà uống rượu vào chỉ có đi ngủ thôi chứ có nói nhiều bao giơ đâu

Chia sẻ trang này