1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rong ruổi Thanh Hoá - Nghệ An khởi hành ngày 28/4, về ngày 2/5

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Rong ruổi Thanh Hoá - Nghệ An khởi hành ngày 28/4, về ngày 2/5

    Trong không khí của những ngày tháng hào hùng khí thế lịch sử, thay mặt những kẻ ham chơi của Box Du hí, tôi xin thông báo kế hoạch đi chơi nhân dịp nghỉ lễ cuối tháng như sau:

    Ngày 1 - 28/04/2004 - Thứ Tư: Hà Nội - Mường Lát

    Đi từ HN đến Lương Sơn thi rẽ sang Kim Bôi - Vụ Bản - Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) - Bá Thước - Quan Hoa - Mường Lát .
    Ngủ đêm ở Mường Lát.

    Ngày 2: Mường Lát - Bến En
    Đi chơi loanh quanh ngắm sông Mã, rồi chạy đi Bến En dọc theo Quốc lộ 15.
    Bến En là Vườn Quốc Gia có hệ sinh thái khá phong phú, có 1 quả hồ to vật, có thể đi thuyền ra đảo cắm trại.
    Ngủ đêm tại Bến En (liên lạc trước với GĐ để có chỗ ngủ tử tế).

    Ngày 3: Bến En - Pù Mát
    Quãng đường này khoảng chừng 230km, tốc độ trung bình xe máy là 30 - 40km/h, tới Pù Mát là liên hệ chỗ ngủ và lo liệu bữa tối. Ngủ đêm nhà dân.

    Ngày 4: Pú Mát - loanh quanh sông Cả
    Tham quan Rừng Quốc gia Pù Mát, thăm bản, đi dọc sông Cả ngắm gái Thái tắm (nếu có cơ may).
    Chiều chạy ra Đô Lưong ngủ đêm, hoặc nếu tít thì ra thẳng biển, ngủ ở làng ven biển, có thể là khu vực Diễn Châu, Cửa Lò.

    Ngày 5: Thong dong chạy về HN , Quốc lộ 1A.

    Các công việc chuẩn bị:
    - Đề nghị các bác đã từng đi cung đường này giúp đỡ cung cấp thông tin về chất luợng đường sá, cảnh quan, điều kiện sinh hoạt giúp anh em lập lại lịch trình cho cụ thể.
    Mong ý kiến đóng góp của các bác @tabalo, @backpacker, [nick]Cao Son[/nick], [nick]cuoimeu[/nick], @tonkin.

    - Anh chị em tham gia chuyến đi cần đăng ký tại topic này hoặc liên lạc với Toét bằng mật thư hoặc e-mail: toethn@yahoo.com

    Đề nghị mọi nguời chuẩn bị các vật dụng tối thiểu sau:
    Túi ngủ (loại vừa); đèn pin; áo gió; áo mưa; mũ bảo hiểm có hàm; thuốc chống vắt, muỗi; giày cao cổ có đế chống trơn trượt; đệm bảo hiểm khuỷu tay, đầu gối; găng tay đi xe máy chống thấm.

    Các đồ đạc, dụng cụ khác như chiếu du lịch, thuốc và dụng cụ y tế thông thường, thực phẩm, các vật dụng cho việc bếp núc, nước uống,.. sẽ do bộ phận hậu cần lo liệu.

    - Chi phí dự kiến: 500.000VND/ người bao gồm tiền ăn, nước uống, chi phí ngủ đêm, vé thắng cảnh (nếu có), bảo hiểm du lịch, thuê thuyền (nếu có), thuốc men, chiếu du lịch.
    Chưa bao gồm tiền xăng xe, chi phí sửa xe.

    Tối thứ 6 tuần này, nhân dịp nhậu nhẹt của Box, sẽ tổ chức họp bàn về chuyến đi lần này, và lên danh sách những người tham gia. Đề nghị các quý vị mang theo xiền phần nhậu, và mang xiền nộp cho chuyến đi luôn, nộp trước 200.000VND/người để ban hậu cần mua thực phẩm, đồ dùng tập thể.

    Trường Sơn đang vẫy gọi chúng ta!
    Lên đường thôi, bà con ui!!!!!!!!!!!!!



    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 08/04/2004
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bẩm Madam Toet. Tiện dân có vài ý kiến sau:
    1. Đi từ Nghệ an về chả có cóc khô gì mà ngắm vì chạy theo đường 1A, mà lại mất đứt đi 1 ngày. Ta nên về bằng tàu hoả. Cho xe lẫn người lên tầu hoả, ngủ khì là về đến ga Đồng cỏ. Tự dưng lại thêm 1 ngày nữa lọ mọ với gái Thái ở sông Cả.
    2. Trong chuyến đi Ba bể vừa rồi, đoàn tuỳ tùng chỉ có 7 người, nên mới đảm bảo được tiến độ đi trong ngày. Xuất phát từ Nhà hát nhớn, đến bản Pac ngòi đồng hồ công tơ mét chỉ 240,2 km. Với khoản cách như thế, mọi người đến là leo lên giường ngủ chứ không đàn đúm được. Nếu căn cứ vào cung đường Madam Toet vạch ra thì ngày nào cũng đi tầm 200 đến 300 km. Tiện dân khẳng định là cả đoàn sẽ không đủ sức khoẻ, và chỉ có đi, tối là leo lên giường, hoàn toàn không có thời gian thăm thú, đong đưa với gái bản.
    3. Mường Lát để lần sau đi. Lần này ta chỉ oánh tập trung Bến không chồng, à quên, Bến Em và Pù Mát. Quan trọng là cái sông Cả. Nằm thuyền ngược sông, ăn cá, nhìn tí gái Thái, chụp ảnh, sờ mó nhau, thế cho nó sướng đời. Phải không ạ?
    4. Vì cung đường lần này hoàn vu, khách sạn khách xiếc không có, đến đâu cũng lo liên hệ chỗ ngủ, nên càng phải đi ngắn, để còn có thời gian liên hệ, giải quyết công tác hậu cần.
    5. Cái này thì lưu ý thêm với anh em thôi. Thấy bảo, gái Thái vùng Tây Nghệ an, ăn sóng nói gió, trèo rừng lội suối, tập tạ kéo lưới, nên ngực nở một cách không bình thường. Tôi cũng đã confrim lại với một người bạn buôn quần áo lót, anh ấy bảo xu chiêng bán ở vùng ấy đều loại vĩ đại, cắt ra đều làm mũ nồi được. Chính vì thế, để khỏi kém tắm, đề nghị anh em lên hàng Đào mua quả bóng bay loại dài, thổi lên rồi nhét vào trong quần, đi lại cho nó hoành tráng, cho bon zai bản ở đấy nó sợ.
    Đời lộc cộc!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ông Cao Sơn lại nhẫn nhộn "n" & "m" rồi, Bến En nhá. Đừng như nhầm với chứ "lồm" thuở nào.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bài bác 5 gạch thì 4 gạch ưu tiên cho Gái. Thế này thì chị em kiện chít...
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    quả ni em cũng chịu nốt ! hết tìn roài ! em đi Huế 10 ngày là chẳng còn xu nào ! he he ! hình như mình không có duyên với box du lịch sao ý ! hic ..
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  6. lehoang1899

    lehoang1899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là một người ngoài box như tôi nếu muốn đi cùng Box Du lịch trong chuyến đi này thì có được ko nhỉ ???
    Đang Xì Trét quá !!!
    Mail của tôi là hoanglh23@yahoo.com
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bàn bạc và trao đổi với một số bậc cao thủ đường trường, chưong trình rong ruổi cuối tháng này có một số thay đổi về lịch trình như sau:
    - Chúng ta sẽ thực hiện cung đường bám theo quốc lộ 15 là chủ yếu, bỏ qua Mường Lát.
    Ngày 1: HN - Bến En: ngủ tại Bến En.
    Ngày 2: Bến En - Pù Mát: ngủ Pù Mát
    Ngày 3: Pù Mát: loanh quanh Pù Mát, đi thuyền ngược sông Cả, ngủ cũng loanh quanh đâu đấy.
    Ngày 4: Pù Mát - biển: ngủ làng chài ven biển.
    Ngày 5: Tắm biển, xơi hải sản. Chiều chạy vào Vinh , quẳn xe máy lên tàu rồi đi tàu đêm về HN. Sáng sớm ngày thứ 2 có mặt tại HN, vẫn đi làm ngon, có điều quai hàm hơi sái 1 tí vì ... ngáp (hí hí).
    Các bạn nào có ý định tham gia chuyến này, đề nghị đăng ký sớm và tới dự cuộc họp nhóm (có kèm nhậu nhẹt) vào tối thứ 6 tuần này tại 116 Mai Hắc Đế.
    Chuyến này sẽ vất vả hơn các chuyến khác mà Box từng tổ chức; đường đi hoang vu hơn, chất lượng đường xấu hơn, các dịch vụ hầu như không có; vì vậy đòi hỏi mỗi thành viên tham gia đều phải nỗ lực hết sức, có tinh thân tập thể cao trong mọi chuyện, từ việc bám sát đội hình, xử lý tình huống trên đường, ngoại giao tìm chỗ ở, chỗ tắm rửa, chỗ nấu ăn và tham gia nấu ăn. hì hì
    Tình hình đã có các thành viên sau đăng ký:
    1. Toét
    2. Cao Sơn
    3. Tuấn súng và Dưa chuột
    4. Cocolee
    5. ExtraMarijuana
    6. Billy The Kid
    7. morebeer & phu quân (biệt danh Tép)
    9. tulip24 (bạn gái từ SG)
    Các bạn nhớ mang theo xiền đóng trước vào ngày thứ 6 tuần này nhé.
    Và chuẩn bị đồ dùng cá nhân từ bây giờ đi là vừa.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 08/04/2004
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em cũng "kết" chuyến đi nay rồi, nhưng ngày 29 lại có kế hoạch: Tối 29 lên tàu đi "Lỏ Cừa" tụi em chơi tới 3/5 mới lên tàu về. Nếu các anh các chị rảnh thì tạt vào đó "giao lưu" với tụi em tí ti.. Vui bét nhè đó. Chả là tổ chức sinh nhật cho ông bạn Vàng đang công tác tại đó. Năm ngoái cũng vậy.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  9. candy80

    candy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới tham gia vào Box thấy vui quá! Em có thể đăng ký đi chuyến này được không( nhưng em không có xe, các bác cho em đi cùng nhé)
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh đi có 1 mình. Chú Candy có thể đi với anh. Chú ngồi sau trông giữ đồ đạc và ôm máy ảnh cho anh.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này