1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room Sám Hối (Yêu cầu giữ trật tự khi vào)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dotumui, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotumui

    dotumui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Room Sám Hối (Yêu cầu giữ trật tự khi vào)

    Tớ xin mở box Xám Hối ở đây để những thành viên 7x chúg ta cùng xưng tội cho thanh thản nhé??mọi người có đồng ý không??
    -----------------------------------------------------------------------------------
    mạn phép mở hàng trưóc nhé!
    -----------------------------------
    Chào chúa đáng kính!, lâu wa rồi ,con khônng xưng tội.
    Thời gian làm các giá trị đảo lộn nhiều quá, Chúa có nghĩ vậy ko?
    Con đang cảm thấy con người mình có sự chuyển biến lớn. Mọi người thì nói đó là sự trải nghiệm của cuộc đời, nhưng con k cảm thấy thick trạng thái này lắm. Bây h con đã học được cách nói và hành động sao cho người đối diện không thể hiểu được con nghĩ j, hoặc hiểu một cách lệch lạc theo hướng mà con muốn.

    Cuộc sống làm cho con "tiến hóa" vậy sao? Đã 1 năm rồi con sống theo cách đó và cảm thấy rằng nó không thật sự làm mình thấy thoải mái nhưng nó làm cho con một phần yên ổn.
    Một năm qua con mất rất nhiều về kinh tế.Nếu so với tuổi của con thì đó là một tài sản mà người khác phải tạo dựng trong nhiều năm mới có được. Không phải do cờ bạc, lô đề hay trai gái đâu Chúa đừng nghĩ lầm cho con. Nguyên nhân chính tại lão Xếp của con bi h. Bằng cách trực tiếp + gián tiếp lão ta đang hủy hoại đến con. Một lý do lãng xẹt mà lão ta lại làm thế là vì đàn bà...hix...Trung tâm sự rắc rối của thế giới vẫn nằm ở đó mà. Mấy ''con hàng'' mà lão ta "cặp" lại cứ cho rằng con sẽ qua mặt bọn chúng khi con quan hệ thân thiết với Xếp. Đời thật trớ trêu. Một nhân viên nhiệt tình, muốn cống hiến cho tập thể, không bon chen chốn quan trường mà bị "đì" cho tơi tả. Một năm qua, với những nỗi buồn và sự chán chuờng về nhân tình thế thái. Con vẫn sống, rất may con còn người bạn tâm giao là chiếc laptop sắp...lên Lão, và những người bạn thân cùng gia đình yêu quí.

    Đôi khi con có vài ý nghĩ tiêu cực, nhưng nghĩ lại con tự nhủ mình sẽ kô làm thế. Con sẽ chứng tỏ cho lão Sếp biết rằng cuộc sống còn nhiều cái khó khăn lắm đúng như lời hắn đã đe dọa con trong cuộc họp: "...sẽ còn nhiều khó khăn mà cậu phải đón nhận". Con sẽ cho nó thấy cái "trí" của thanh niên thời đại 7x.
    Con sẽ cố gắng hết mức để cho nó phải đi Tù hoặc ít nhất thì cũng mất chức. Xin thú tội cùng chúa. Nhưng nhất định con phải làm như thế. Năm nay đằng nào con cũng chẳng làm đựoc việc j nên hồn. Vậy thì thêm vào bảng thành tích khi U30 cho lão xếp sập cũng ổn đấy chứ?? Amen.
  2. vuongduy

    vuongduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã có kế sách gi chưa vay Bác. Chúc Bác thành công nhé luôn luôn ủng hộ Bác nhiệt tình cả hai tay.
    Cầu chúa mang điều tốt lành cho Bác dotumui
  3. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    - Kính chúa, thưa cha. Con đã phạm phải tội lỗi ko thể tha thứ..
    - Nói đi con, chúa nhân từ sẽ tha lỗi và xua tan muộn phiền trong con, nào... hãy nói đi
    - Nhưng....
    - Hãy can đảm lên, chúa tha lỗi cho con
    - Vậy thì con yên tâm rồi, chào cha con về.
  4. dotumui

    dotumui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    to Vương Duy :cảm ơn nhé. Tớ có kế sách để xử lý hắn rồi.
    Tuy nhiên tớ muốn nhiều người biết câu chuyện của tớ, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà các thành viên khác cũng đang gặp phải trong cuộc sống. Người đứng ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn mà!
  5. dotumui

    dotumui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa lòng lành!
    Hôm nay con đã làm một việc tày trời...hix.
    Con đã kiện lão xếp rồi. Có lẽ con đã không đủ tự tin và bản lĩnh để làm việc đó, nhưng bản chất tuổi trẻ cùng với một tinh thần rất Việt Nam là không chịu khuất phục trước bất kỳ đối thủ mạnh nào nếu thực sự "Không Phục". Quan trọng hơn, con có rất nhiều người ủng hộ (làm j cũng phải theo quần chúng, thưa chúa?).
    Cuộc sống bây h thật lẫn lộn, chẳng biết đằng nào mà lần. CHúa biết rồi đấy. Hắn là Hiệu Trưởng một trường Trung Cấp mà không chiến được con bằng lý lẽ. Hắn lại gọi mấy thằng Xã Hội Đen vào để đe doạ con. Lại còn bắn tin sẽ Cắt hết Gân con nữa chứ. Nghĩ cũng sợ vì hắn gọi mấy thằng cũng có "Số má" hẳn hoi.
    Nhưng nếu mấy thằng đó "chơi" con thì lão Hiệu Trưởng đi đầu nước. Nghĩ cũng dại vì mình "xanh cỏ" rồi thì nó ngỏm cũng đâu còn ý nghĩa j! Mình phải nhìn thấy ngày tàn của nó mới thik chứ!
    Hôm nay con đã gửi thư Tố Cáo cho rất nhiều cơ quan, không biết các Quan chức năng có giải quyết sớm không nữa. Con gửi nhiều lắm: Bộ CA, Bộ Tài CHính, Ban thanh tra nhà nước, Bộ Giáo Dục, Bộ Nội Vụ, Tập Đoàn chủ quản....25 địa chỉ tất cả. Có j nhờ Chúa tác động cho các Quan trên để họ có thể đọc được Thư của con. Mà thư không phải của riêng con mà là của tập thể 4 người. Họ cũng đều là những con người hiền lành và bị o ép.
    Con biết số phận của một thằng lính mà không thờ Xếp thì cũng chẳng ra j. Nhưng tin ở một ngày mai. Môi trường làm việc bi h chẳng khác nào một địa ngục trần gian. Lão xếp công khai quan hệ "nhố nhăng" với 2 yêu nữ tại cơ quan. Đã ăn chặn tiền công của anh e, làm sai rất nhiều điều lại còn "đì" người ta dở khóc dở cười. Nếu nhóm chúng con làm cho nó "sập" hay ít ra cũng làm cho nó thức tỉnh lươg tâm thì con cũng được tự hào một phần. Anh em đồng nghiệp cũng sẽ nhắc tên con với một thái độ quý trọng.
    Những việc con làm cũng chỉ nhằm mục đích tạo cho a e một môi trường tốt hơn để làm việc, để cống hiến. Đó cũng là giải quyết tâm lý tốt cho con vây.Con cũng chỉ mong có thế thôi...
    Kính chúa!
  6. ruounho_chat

    ruounho_chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa hãy tha lỗi cho con vì con đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác

Chia sẻ trang này