1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room tâm sự _ dành cho những kẻ đã yêu ,đang yêu .....

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi duongdung16, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Room tâm sự _ dành cho những kẻ đã yêu ,đang yêu .....

    Mời bà con ..Những ai đã yêu và đang yêu vô đây để dành những lời tâm sự ngọt ngào nhất cho người mình yêu ....Mặc dù ai cũng biết có thể người đó sẽ không thể nghe được những lời đó nhưng tôi nghĩ nói ra được lòng bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn ...
    To một ai đó : Có lẽ là em còn quá trẻ con để đón nhận tình yêu của anh ....Mặc dù em biết mình đã không hề vội vã khi đi đến quyết định yêu anh .....Rất có thể giờ này anh đang nghĩ em đã và đang đùa giỡn trên tình cảm của anh ....Nhưng ....Anh bảo em làm cho anh buồn ..Còn em thì sao ..Từ hôm qua tới giờ em buồn nhiều lắm anh biết không?....Mà thôi ...Có lẽ bây giờ anh đâu nhìn em ra gì nữa đâu .....Chắc anh cũng chẳng bao giờ có thể biết em viết bài này đâu ..anh nhỉ?....
    Vì sao em yêu anh ..em mãi không trả lời được như trời kia có bao vì sao ?....Để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng Tình Yêu anh không dành cho em ..........
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    có thể giờ đây em đã đi trên một con đường khác... ở một nơi rất xa.... cho dù có thể xẽ không bao giờ được gặp em nữa nhưng anh vẫn luôn cầu nguyện cho em.
    có thể em không tin.. nhưng đã có một nguời yêu em nhiều như em đã từng yêu.
    lại một nguời nữa ra đi.. có thể em không tin, nhưng anh cũng đã tưng yêu một nguời con gái khác nhiều như anh đã tưng yêu em.
    có thể em không tin.. nhưng đã có một nguời yêu em khi chưa hề gặp va biết em..
    TÌNH YÊU LÀ THẾ ĐÓ...
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sao mà khi yêu nhau lại có nhiều áp lực đến như thế chứ hả em ? nhưng anh thích cái cảm giác hứng chịu cái áp lực đó , để vừa thử sức mình xem đến đâu và để được .... thấy em , chỉ thế thôi . anh chỉ cần thấy em hằng ngày , nghe giọng nói của em , nghe em cười , thế là anh thấy hạnh phúc rồi . nhưng tại sao bây giờ em lại có thể thay đổi như thế chứ ? chắc chỉ còn 1 con đường để tốt cho cả 2 mà thôi , chúng ta phải chia tay nhau thôi em à .
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    to dd : iem bít roài nha !!!!!!!!!!!!!!
    anh à
    em tự hỏi ko biết nh~ gì anh nói với em là thật hay chỉ là đùa thôi,em nghĩ có lẽ,nh~ gì anh nói với em anh cũng đã nói với rất nhiều người phải không anh ?
    1 câu hỏi ngàn năm thắc mắc...................
    thôi,cứ để vậy,đến đâu thì đến anh nhé !
  5. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu là thế anh hỡi...Có những ghen tuông ,có những giận hờn .....Dù rằng biết yêu sẽ như thế vẫn luôn ngóng trông được đến bên anh ....Giận hỡn sẽ xa mãi xa mãi khi anh biết em vẫn yêu anh nhiều ....Rằng anh đâu nào hay tình anh vẫn luôn in sâu trong trái tim em ...
    Mình chia tay nhau nhé cứ thế người đi dẫu buôn ...Ta trao nhau kỉ niệm yêu cuối cùng ...Nhưng em tin nơi tình yêu bắt đầu ...Làm lại đi anh thời gian sẽ mang phút giây nhiệm màu ....
  6. binhminhxanh_tye

    binhminhxanh_tye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rằng mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người
    trước đây tôi ko hề tin vào điều đó tôi nghĩ rằng mối tình đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người đó là một mối tình mà kết thúc là một mái ấm gia đình hạnh phúc !
    và giờ đây khi chia tay em tôi mới hiểu thế nào là mối tình đẹp nhất (tình chỉ đẹp khi còn dang dở_1 nhà văn nào đã từng nói như vậy ) có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ ko bao giờ quên đc hình bóng của em !...................
  7. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    T_Y_E ơi thế là thế nào , bạn chưa nói cho mình viêc nay nha .........
  8. binhminhxanh_tye

    binhminhxanh_tye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chưa nói cũng bởi chẳng có gì đáng nói ai mà chẳng có 1 mối tình đầu lẵng mạn ! hãy biết trân trọng những cảm xúc ngây thơ và đẹp đẽ đó !!!!.........
  9. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vâng ....Ai cũng nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất trong đời mỗi con người .....Những chỉ có những ai trải qua mối tình đầu mới hiểu được ...Đó cũng chính là mối tình gây cho con người ta nhiều đau khổ nhất .........Em đã từng nói tình yêu là sợi dây cao su được kéo căng bởi hai người ...Và bây giờ em đang thật sự rất đau khi anh bỏ tay ra ? Dêmdường như dài hơn rất nhiều ....Em đãluôn mơ về anh với những kỉ niệm đẹp nhất ...Nhưng cho đến khi em trở về với thực tại em mới hiểu rằng :" Em đã mất anh thật rồi"....Nhưng em vẫn muốn hỏi anh rằng:" Một câu hỏi ngàn năm thắc mắc ..Anh yêu Em là thật hay đùa "....Nếu là đùa thì em sẽ không bao giờ nhắc lại nữa vì em không bao giờ tin có người lại thích đùa cợt trên tình cảm của người khác ...Nhưng nếu anh yêu em ..Tại sao anh lại như vậy...Tại sao một chuyện như vậy mà có thể phá tan tình yêu của chúng ta?...Thật sự em không hiểu nổi /?...Chẳng hay anh đã muốn bỏ em rồi lấy một lí do vớ vẩn như vậy ....Nếu đúng như vậy thì đừng làm thế anh ạ ....Hãy cứ nói thẳng với em..Dù sao chấp nhận điều đó dễ hơn là suốt đời này phải cảm thấy mình có lỗi .....Anh co biết không?....Mỗi lần nhìn thấy anh ..Tim em lại quặn lên vì đau ...Biết làm gì đây khi anh đã quên em rồi ....Nhưng anh hãy tin một điều rằng em đã ,đang và semãi yêu anh .....Bóng hình anh luôn tồn tại ở một nơi nào đó trong trái tim em.............
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tình yêu , ai bán mà mua , ai cho lấy , ai thừa mà xin.......
    con người ta sống trên đời vì chữ " tình và nghĩa" . vì tình đã hết , thì cũng mong khi rũ áo ra đi , hai người còn giữ lại chữ nghĩa .
    tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    đời mất vui khi trọn câu thề ...(hồ zếnh)

Chia sẻ trang này