1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room xưng tội !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lần này sẽ là lần cuối cùng.Tôi thề vậy đó
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Chúa thân yêu !
    ......Hum nay giời mây xanh ngắt 2 màu con đang cơn bùn ngủ, mắt nhắm mắt mở con lang thang in tơ nét...chả bít ma chơi xui hay quỷ dracula bẩu mà con dơ chân gõ cửa đúng cái phòng xưng tội của Chúa mới chít con chứ..hứ..hứ...Con từ bé đến h hiền, ngoan nên chả có tội ziè để mà kể cho Người nghe cả...Khổ thế đấy, mún làm kẻ hư cũng đâu có dễ dàng zì Chúa nhỉ.Chỉ khổ cho những người ngoan hiền như con thôi Chúa ạ.Đấy !..Chúa cứ thử nghĩ mà coi, hiền ngoan nên được nhìu người yêu quý lắm, mà đã nhiều người yêu quý thì cũng lắm kẻ ghen ghét con lắm Chúa ạ, mà con cũng chả ưa gì lũ chúng nó , miệng thì xoen xoét nói cười, bên trong á..cả một tá dao bầu đấy Chúa đừng xem thường Chúa nhá. Con hiền lành nên Chúa lúc nào cũng thích được ở bên con ( ăn gì Chúa cũng tranh phần già chả mún ở chẳng lẽ mún đi Chúa nhở ). Nhưng con thật lòng lo lắng cho Chúa nên Chúa đi đâu, ở đâu, lúc nào cũng nhớ mặc cái áo giáp tránh đạn con tặng Chúa hôm Chúa giúp đỡ con đá bay bàn toạ của thằng bồ cũ để con có thể rảnh tay cưa cẩm ku khác. Đấy, lại nói đến chuyện tình iêu, chẹp....Ko nói thì thôi, càng nói con càng acay Chúa. Chúa ở với con, ăn với con..Mà Chúa lỡ lòng bỏ mặc con trong biển tình để mà dơ tay cứu vớt đứa con gái khác. Chúa hào phóng tặng cho nó hẳn trái tim còn đập thình thịch thình thịch của người con yêu mà dâng tặng cho con pé đó. Nó làm sao yêu chàng bằng con được,Chúa lắm lúc cũng ko thông minh lắm thì phải Chúa nhiẻ. Đấy, Chúa tặng người yêu con à ko Người con yêu cho nó, để roài nó đẩy người con yêu xuống vực thẳm ko thương tiếc , móc trái tim chàng của con , đến giờ ở ngực chàng vẫn rỉ máu âm ỉ kìa kìa Chúa ơi. Nhìn thế con lại thấy giống hình ảnh của Chúa ngày nào bị treo trên thánh giá với 2 tay bị chói chặt. Ko biết đứa nào mà nó căm thù Chúa đến nỗi nó lỡ đối xử tàn ác với Chúa như thế ...Phải tay con thì Chúa chẳng còn tay để mà treo nữa cơ...Làm người là phải có nghĩa có tình Chúa nhở, Chúa hay dạy bảo con thế còn gì. Con biết rồi, con luôn nghe và làm theo lời Chúa. Đứa nào tốt với mình một thì mình phải tốt lại 10,nó tốt với mình một trăm thì mình tốt lại nó 1nghìn ( 1000 vưỡn hơn 100 đồng Chúa dạy con rất chí lí)....
    Chúa tha tội cho con vì con rất mún tậm tình , trò chuyện với Chúa, nhưng con thà để Chúa buồn, Chúa ở một mình chứ nhất quyết con ko thể phí giấc ngủ vàng son của con được. Chúa hiểu con như Chúa đã từng hiểu mà phải hông Chúa????...Trước khi con từ dã Chúa con đi khò, con xin nói tái gõ lời nài :Vì con được Chúa yêu thương, che chở. Luôn cho con ở cạnh để lắng nghe và thấu hiểu nhân tình thế thái để mai sau con còn tiếp tục công việc cao quý của Người . Con đã nghe nhiều con chiên xưng tội với Chúa, con đã từng lấy tay bít cái miệng để ngắt cơn đau bụng vì cười. Hồi nằm trong bụng mẹ con đã hay cười như thế nên sinh ra con vưỡn ko bỏ được. Mà dại gì bỏ đi Chúa nhở, cười duyên nhất cái Hp nài là con chứ ai. Vì những lời xưng tội rất dễ thương của mọi chủng loại nên con mới ko nín được cười như thế . Con thấy họ cứ i..ê..n ..iên...đ....i...ê...n thế nào á. Con nói thật với Chúa nếu ko có cái tấm lưới chết tiệt ngăn cách giữa con chiên và Chúa con thề...con đã cho cả cái bánh CuĐơ vèo cái nơi để xực ấy rồi. Thế nhá, Chúa cứ ở lại mà tiếp tục xưng tội với rửa tội. Tội nó to với nhỏ rửa là sạch hết Chủa nhỉ, Nước vôi nguyên chất ko sạch mới là lạ Chúa nhỉ. Con chào Chúa con đi khò, hẹn gặp Chúa vào bữa cơm chiều nhá Chúa.....Amen !
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác ,thế mà tôi đã phải huỷ bỏ công việc của mình chỉ vì ..... buồn ngủ.thật là tội lõi khi bắt người khác phải lãnh chịu hậu quả.
    In the end
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nếu chết mà vẫn có thể biết được người làm mình chết sẽ sống như thế nào thì tôi muốn chết
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Ừ cứ chết đi em,đừng quên cho em biết người làm anh chết.Hàng tháng em sẽ thông báo tin tức cho cứ yên tâm đi.Cầu mong linh hồn anh dược siêu thoát
    In the end
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Room xưng tội mà có ma nào thành khẩn cả, vẫn nhe răng ra cười, tốt nhất là đừng có xưng, tội tí có chết ai đâu.
    Cả cuộc đời tôi toàn tội lỗi, vẫn sống ngon lành.
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mô phật.Dạo này mày có vẻ thích xo xiên anh rồi đó thằng em .KO an ủi anh thì thôi mày còn thêm dầu vào lủa nữa chứ tao bực mình lên là mày chết tao sẽ cho mày ngồi dự bị một tháng để cho may hiểu là mày đã phạm sai lầm nghiêm trọng như thế nào,thành khẩn đi thằng em
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi xin hãy tha lỗi cho anh ấy.Anh ấy đang trong giai đoạn tuyệt vọng mà.Chua hãy tha thứ cho tội lỗi lấy việc công trả thù riêng của anh ấy.Và chúa hãy tin rằng với tài năng của con,con sẽ không mài đũng quân trên hàng ghế dự bị đâu.Mô phật,thiện tay thiện tay
    In the end
  9. sun_moon889

    sun_moon889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi i muốn thú tội cùng you
    i đang yêu nhiều người quá chúa ạ
    yêu nhiều có phải là có tội ko
    gặp ai xinh là i cũng muốn yêu
    và i thì có rất nhiều bạn gái ko biết lên bỏ
    cô nào chọn cô nào
    ôi tâm hồn tội lỗi đang sung sướnghêhhhehhehhehhehhehhêhhhee
     ( khi người ta yêu trái tim có màu xanh của hi vọng và màu hồng của  hạnh phúc )
    mắt em là  một dòng sông
    thuyền anh ngụp lặn trong dòng mắt em
  10. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    he ... cứ bình tĩnh mà nhấm mắt đi không phải tìm hiểu ai làm cho U chít làm giè để cho người ta còn thở a` nhầm cho người ta còn sống hì .....
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...

Chia sẻ trang này