1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room xưng tội !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    em nói gì mà anh chẳng hiểu ra làm sao vậy?hay em lại muốn cưa cẩm ai bên này nữa đây ???chưa đủ ah?
  2. maisao

    maisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tội lơn'' nhất của minh` ha?
    nêu'' chua'' bảo yêu là co'' tội
    vậy con xin suốt đời mang tội chua'' ơi!!!
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đủ là sao hả anh? Em đã có gì đâu mà đủ?? Chưa có thì làm sao gọi là đủ được? Em nói mà anh ko hiểu sao??
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi pa thân yêu vì con đã lỡ thấy cái ảnh này, kinh quá chúa ơi!
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    xin cô đừng làm một điều tương tự như vậy nữa
  6. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Con nói rồi ko biết có tin ko hả Chúa??
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  7. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa ! Nếu ngài có tồn tại để chúng con xưng tội thì xin người hãy trừng phạt những tội lỗi của con bằng cách vứt vào tủ của con 1 cục tiền sao cho khi về đến nhà con mở tủ ra nó rơi gãy cả chân con. Tốt nhất là đôla hoặc uero, chí ít cũng là những tờ 50VN màu xanh bắt mắt chứ đừng dùng hàng ngoại tệ của âm phủ.. Kòn nếu chúa ko thể làm thế để chứng minh rằng chúa tồn tại thì kon đíu xưng tội rì cả đâu chúa ạ .
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ chúa đây!À không tui chỉ là đại diện thôi đừng hiểu nhầm.Theo những gì con đã yêu cầu chúa rất tiếc nói rằng chúa cũng không còn tiền.Giá mà chúa cũng có đống giấy lộn rơi làm gãy chân chúa cũng sướng rồi đâu phải là $.CÁm ơn con Hiboss đã cho chúa mướn máy mấy hôm nữa chúa sẽ xin tiền ăn sáng trả cho con
    In the end
  9. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lại làm sai, lại chơi 1 trò chơi nguy hiểm!! Lạ thật, biết nguy hiểm mà vẫn chơi!!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Con nguời thường muốn chơi những cái khó khi đạt được nó thì mới hiểu được giái trị của nó chứ như trong tình yêu thôi chinh phục chinh phục và chinh phục

Chia sẻ trang này