1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Room xưng tội !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc mỗi ông anh hiểu em
    In the end
  2. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    haha anh em mình mà lại hoạn nạn có nhau xá chi mấy chuyện nhỏ nhặt này
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Lạy trời,hôm nay thì đúng là con có tội thật,con đã trốn hcọ để đi chat,chẳng ra làm sao.Ngồi trong quán Net mà tim đập chân run,lỡ mà cô Thuỷ hứng chí vác sổ đi điểm danh thì đúng là...đời tàn.Chúa thương tình ban cho cô ấy...nhiều nhiều việc 1 chút,để cô ấy quên phứt cái nhiệm vụ điểm danh đáng ghét ấy đi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chết bà chị rồi em sẽ đi méch cô ấy cho dám hẹn hò chat rồi ko đi học con gái dạo này hư đốn thật (chẹp chẹp)
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Không phải là dạo này mà trước kia cũng vậy chỉ có điều họ không nói thì mình khoong biết thôi
    In the end
  6. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi sao dí dỏm thế? Con chả nghỉ học buổi nào, chả trốn tiết nào, chả đi học muộn hôm nào, nói chung là 1 sinh viên siêu gương mẫu, thế mà bây giờ tự dưng thấy lù lù trong tờ điểm danh con nghỉ mất 1 buổi môn Toán. A kay lũng cú quá cơ, con mà biết ai hôm ấy điểm danh thì biết tay con....
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  7. ilovenhatquan

    ilovenhatquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúa sẽ không xử tội mình vì mình đã yêu.
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ai dám có anh đây rồi em ko phải sợ mà em là ai nhi??em là cô gái hay nàng tiên em có tuổi hay ko có tuổi?
  9. bonghoada

    bonghoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi!
    Cho em xung toi voi !
    Toi cua em cung nho lam !
    Hoi hoc o truong em chi đam xe vao co Thai Mai co 1 lan,vay muc vao quan thay Minh mop 1 lan,treu co Van hieu truong 1 lan,cai co Thi vai lan va chong lai co Yen co "n" lan thoi!
    lay chua,tha toi cho con!A men!
  10. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng nhiều tội làm thế nào để xoá đi mặc cảm tội lỗi nhỉ
    In the end

Chia sẻ trang này