1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roover Sonic Club (Part II)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi z_125, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi toàn thể anh em Sonic nhé lỗi này cũng do mình mình đã đọc bài của em Đức rồi mình ko biết nói gì chỉ mong anh em hiểu..bỏ qua đi chúng ta cùng bên nhau đoàn kết nhé...mong anh em thông cảm
  2. QUANGZ125

    QUANGZ125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng anh em mình sẽ có lại những giây phut như ngày xưa, chuyện này chắc cũng dễ thôi vì thời gian này trở đi thì nhiều người cũng rảnh mà.
    To: Con bò sữa hôm đó thật sự khi mày gọi tao cũng muốn chạy ra đi cùng mày lắm đấy chứ, nhưng thông cảm cho tao vì vợ tao đi khám bác sĩ nó bảo 3/5 vợ tao sinh.
    To: Đức cận chúc mừng mày Bảo vệ nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    u?c CrazyMaster s?a vo 22:06 ngy 09/05/2007
  3. sonic_y2736

    sonic_y2736 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC! Tuy có hơi muộn, nhưng vẫn là tấm lòng mà em! Anh vẫn mong chờ cái ngày "mãn hạn" của chú, thế nên hôm tới cãi nhau chú phải chiến đấu hết mình đấy nhé! Chúc thành công!
  4. nova_125

    nova_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Qua chỗ thằng em hay con em hả Đức?thằng này ở HN nhìn ngu ngơ nhưng cũng hay đánh quả lẻ ở tỉnh lắm,hahá.Mà vụ 12/5 là cái jì thế hả?
    Salemsapa àh đấy là con xe của ông Ngân híp mà,đổi xe đi mấy hôm thôi,mà phải nói mày cũng máu thật đấy.
    Theo lịch là vợ thằng Quang_Z sinh cháu rrồi đấy anh em xem thế nào qua nhà nó đập phá bữa nhé,mà hôm trước có mày đi là tao cũng đi luôn đấy nhé,hơi buồn là mày kô đi.
  5. nova_125

    nova_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Quang_Z này thỉnh thaỏng lại cứ post ảnh cũ lên làm mình . . .wá,phải nói ngày trước anh em mình hành tráng phết.
    Hi vọng sư trở lại của anh Nam sau khi lấy vợ sẽ làm cho tinh thần của anh em nóng dần lên
  6. dmd9ztq

    dmd9ztq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ...
    Mình biết ngay là thằng Cường Dash nó thù mình vì mình hay bảo là mình ghét nó..đã thế lại cộng thêm mỗi lần nó mắc bệnh "con bò lạc" trong những lần anh em di chuyển, nó gọi điện hỏi mình xem anh em đang ở đâu..khà khà..một câu trả lời bất ngờ..đó là: " BÍ MẬT ". thế mà lần nào lạc nó cũng gọi hỏi mình..thế mới "bò" chứ..hứ hứ hứ ! Thôi thì mình cũng chơi nó nhiều rồi..lần này thả cho nó bốc phét một tí cho sướn cái miệng và giải toả ấm ức trong nó đi..để..hê hê hê...lần sau gặp nó mình được trêu nó thoải mái hơn..đỡ phải lo nó quá tải lại quay sang đánh mình..rồi mình lại đánh nó..xong nó lại đánh mình..rồi cuối cùng là mình đánh nó. Thế là anh em bên box khác nhìn thấy lại khen tinh thần thể thao của anh em Roover cao quá..toàn những thằng gầy còm mà lại ko ngại khó ngại khổ, cứ gặp nhau là rủ nhau tranh thủ tập thể dục thể thao...chà chà..thế thì ngại chết được..Cường dash nhỉ ! mày cứ bốc phét thêm tí nữa đi cho sướn cái miệng nhé..hé hé hé !!!!
    Thanks Quang_Z và anh Nam đã có lời chúc mừng trước...
    Sáng mai vào lúc 7h30 là em bắt đầu "lên sàn" rồi...thật là..mới sáng ra đã phải cãi nhau thế này thì kể cũng ko hay lắm... Nhưng mà thôi hoàn cảnh nó bắt buộc phải thế thì biết làm sao được..chỉ biết tối nay đi ngủ sớm để mai tỉnh táo mà chiến đấu vậy.
    Thôi tớ về nhà ngủ đây...hẹn gặp các anh em vào một buổi rượu chè gần nhất nhé...hé hé hé !
  7. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    hay hay,,,,,
  8. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đông vui nhỉ,thôi chúc mừng sn cu Định với Đức "bệnh hoạn" muộn vậy .
    Sau đây là câu chuyện về một lần off có thể nói là quậy nhất của club sonic 1 (thời xa xưa của club)em kể nếu có j không chính xác các bác tham dự hôm đó cứ comment thoải mái nhé
    Thác loạn ​
    Phần 1 :
    Vào một ngày (*** nhớ thứ mấy) tự nhiên thằng QuangZ(quang ba ba) tự nhiên gọi điện vào buổi trưa cho Vân đại ca :
    QuangZ: alo,anh Vân à,đang ở đâu thế,qua trường ngoại thương chơi tý đê,em đang ngồi cùng thằng Long đơ đơ ở quán bi-a gần trường NT
    Vân đại ca: anh bận lắm,đíu biết có qua được không.
    Quangz:thôi qua đi,học làm cái mi.. j,qua đây chơi cho vui,mấy khi em lên Hn
    Vân đại ca: ừh,thôi tý anh qua.
    Thế là trưa hôm đấy có Quang ba ba,long đơ đơ và Vân đại ca,không nhớ rõ là hình như Mỹ béo với phú có qua một lúc thì phải.3 thằng ngồi uống bia,không nhớ là hết bao nhiêu chai,ngồi từ trưa đến chiều,kô ăn trưa,đánh bi-a với bia Hn đến hoa cả mắt,lần nào cũng 100% mới kinh chứ.
    Đến lúc ngà ngà say thì thấy bác trung(mới mua xe sonic của anh Nam)đến,dẫn theo 1 em 9x,cấp 3 Đống đa hay Quang trung j đó,bác vào toàn làm 1 cơ hết bàn,(éo giữ khách j hết)thế là anh em chán ra ngồi uống bia tiêp, rồi hỏi han kinh nghiêm bác Trung sao thấy mỗi ngày đi 1 em 9x,có bí quyết j chỉ cho anh em thì bác cứ giấu nghề,phủi tay che miệng cười rồi đựoc 30p tếch đi đâu với em 9x ( chắc abc va abc ... )
    Đang lúc nhàn chán thì bỗng đâu có 2 em chân dài đến nách,quần kaki bó,ao phông cổ trễ vào quán,ngó nghiêng xem xét tình hình hàng họ môt lúc,em quyết định chọn bàn chõ 3 thằng đang ngồi( đoạn này giải thích đôi chút về lý do 2 em chọn bàn có QuangZ,không rõ giang hồ đồn đại gia đình anh là một đại gia chuyên sản suất comdom-BCS hay BVS ở vùng ba ba,nhưng nói chung là hoành tráng,dạo đó ngày nào anh cũng cắm đô ở club đó,gái quán đó không em nào là chưa qua tay anh nắm bóp =)),tiếng tăm quanh khu vực trường NT nỗi như cồn 100% về khoản ăn chơi)2 em chân dài vào đánh pool 9,trình cũng tạm được,gọi ken ra uống như nước suốt lavi,miệng lúc nào cũng zít pink,lượn lờ đong hàng mãi với những tư thế hết sức là ***y giập khuôn từ các poster quảng cáo như dáng đánh con bọ ngựa,châu chấu đá banh,..v..nói chung là toàn hàng xịn nhập khẩu tiêu chuẩn quốc tế như đèn pha bi xenon và yên yokohama,lốp Dunlop,bô AHM.Tức mình Long đơ đơ lại rủ đại ca Vân ra đánh bi-a tiếp,nhưng lúc này 2 thằng cũng đã đi WC có lẽ đến chục lần nên đíu hiểu sao cái lỗ bàn 9 bi to thế mà còn miss,ngượng hết cả chim .Một lúc sau 2 em đong hàng mãi không được,đang chán thì thấy Quang ba ba kêu đói,gọi thực đơn đồ ăn nên 2 em được cớ nhầy vao bắt chuyện rồi cùng goị cơm rang ngồi ăn với QuangZ
    Sau một hồi tỷ tê xã giao,2 em đi vào vấn đề chính luôn:
    Chân dài :ở đây nóng quá anh à,chơi mãi cũng chán,mình đi lượn phố mua xắm dạo mát hay lên sao mai bơi đi anh
    Quangz: thôi anh lười đi lắm,cái thằng lái xe của anh hôm nay nó xin nghỉ việc,nên anh để con mẹc AMG ở nhà,phải vác tạm con SH ghẻ đi,ra đường h nắng lắm em.
    Chân dài: thế đi đánh bi a mini đi anh
    Quangz : anh chơi kém lắm,mà h anh còn đang say,đánh sao được
    Chân dài:anh đã đánh đâu mà biết,mà đây là bi-a mini mà
    Quangz :ui,bàn lỗ to thế kia anh còn đánh không vào,mini lỗ nhỏ sao vào được??
    Chân dài: không,bàn này tuy lỗ nhỏ,nhưng "thảm mịn,lông đều,băng cứng và chuẩn,không chẩy,lỗ khít ..v.v " đảm bảo đánh là trúng,đủ 6 lỗ,không ộc hay văng khỏi lỗ lần nào,nếu miss cho đánh lại thoải mái [=))].[=))] anh yên tâm chưa.
    Quangz; nhưng cơ của anh đang hỏng,bi cong vênh,lại zít nữa,khó đánh lắm em ơi
    Chân dài: anh yên tâm,các cụ có câu,xấu dây tốt củ mà anh,ngắn sướng ngoài,dài sướng trong,cong cong sướng tất,yên tâm nếu zít có găng tay hoặc dầu oliu cho anh,đảm bảo máy chạy mịn màng êm mượt như động cơ 4 thì [=))]
    Quangz đang bắt đầu suôi suôi thì bông nhiên có điện thoại của cô giáo Thảo gọi về học gia sư cấp tốc,thế là QuangZ chuyển phỏm 2 em chân dài sang cho Long đơ đơ và Vân đại ca, phi ngay về hà đông theo lệnh triệu tập của cô giáo thảo,sợ về muộn Thảo lại bùng sô đi dậy chỗ khác thì mất buổi học ...=)) hehehe .Nhưng khổ nỗi 2 thằng bạn thì không phải con đại gia,lại đi con dream ghẻ với exciter tầu nên 2 em chân dài bay ngay sang bàn khác ngồi.Thế là 2 thằng bảo nhau lên quán bò sữa uống cafe cho đỡ say,lại được ngắm mấy em 9x PDP.
    Hết phần 1,to be continute..........................

    ai đọc thấy hay voi nhiệt tình kể tiếp phần 2
    Được ekichi04 sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 11/05/2007
  9. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 này anh em club làm phát lẩu hay lòng nướng hàng giấy đê,thằng Quang gọi cô giáo thảo đi,rồi anh em lại đi matxa trên TNV,Long đơ đơ lại đựơc thăm em ... j lần trước mày .... đó nhỉ,cu Định lại suýt được làm người lớn (giống vụ siêu off lần trước,sẽ có trong phần câu chuyện phần 2)
  10. QUANGZ125

    QUANGZ125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại ngày xưa ...... mình cắm đô ở đó thì chân dài đến nách ( lông nách ...... dài đến chân) cứ gọi là không có lịch mà sắp xếp. Nhưng ekichi04 ơi mày đừng có kể nữa mà anh em lại nghĩ xấu tao đấy, dù gì thì cũng là chuyện ngày xưa mà.
    Anh em chịu khó ọp ẹp vào thì mới có thể lấy lại phong độ như đội hình Roover của anh em mình ngày xưa được.

Chia sẻ trang này