1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roover Sonic Club (Part II)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi z_125, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm,mày chỉ xuất hiện trong p1 và p2 thôi,mà p3 mới gay cấn và thú vị nhất.Mà không ai nghĩ xấu về mày đâu,anh em chơi lâu rồi,khá hiểu nhau rồi,lo j chuyện thị phi,để tao tường thuật lại vài vụ hoành tráng cho anh em ôn lại,lấy khí thế thôi mà.
    PS: em kể không có ý nói xấu hay xúc phạm anh em nào trong club,các bác cứ modify thoai mái nhé.Vui là chính.
  2. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phần 2 nào.
    Lúc đấy khoảng 5h chiều,sau khi Quangbaba đi " học gia sư" với cô giáo Thảo thì em với Long đơ đơ phi lên quán Cườngbòsữa,vừa bước chân vào quán thì chỉ thấy toàn là 9x xinh tươi với mấy em tiếp viên quán rất chi là baby và cute của quán,mà không thấy thằng chủ quán đâu(hai thằng bảo nhau,dcm nó chứ,vừa gọi đt bảo lên quán,xong nó lại tếch đi đâu thế này,anh em mình ăn lại phải trả $ rồi) Chợt nhớ ra là nó hay ra quán game đối diện chơi gunbound với au***ion( để câu gái thôi,chứ nó ham mê éo j mấy trò vớ vẩn này ) thế 2 thằng chạy sang đó nhưng vẫn không thấy,vậy là đành bấm đt gọi cu cậu thì nhận được câu chửi " bố mầy đang ở quán chứ ở đâu mà hỏi"
    Ngay lập tức anh em phi vào sau quá thì thấy cu cậu đang nằm vật vờ trên cái giường xếp,mặt quay vào trong tường,có vẻ rất cay cú,hỏi có chuyện j thì nó bảo : "tao vừa bị đánh "nhưng éo nói rõ,cứ chửi thề,tức mình Vân đại ca sai Long đơ đơ túm áo lôi cổ nó dậy thì thôi ôi,trên mặt chứ bé nguyên một dấu bàn tay đỏ chót in trên má trái,hỏi cô bé tiếp viên quá thì em ý cười bảo : " anh Cường vừa bị bạn gái tát"
    Sau một lúc hỏi cung kha quyết liệt và gay cấn,thì chú bé khai là : " ..éo biết có chuyện j,tao đang nằm ngủ,tự nhiên P.... vào,,tát tao rồi bỏ đi.." ,nghe nó nói mà 2 thằng đang uống sữa dê tý chết sặc.
    Hôm nay gặp rất là nhiều chuyện thú vị,tự nhiên lúc đấy thấy Đức bện hoạn với cu Đinh xeôm gọi điện rủ đi lượn, thế là anh em bảo nhau gọi thêm mấy đứa nữa đi off club cho vui.Gọi cho Phú thi phải đi làm,a Nam thì vẫn bận chút việc,lát anh ra sau ..v..thế là anh em quyết định đi ăn lẩu.
    7h hơn tại quán của Cườngbòsữa có Longđơ đơ,Đức bệnh hoạn,Định xeôm(không nhớ rõ là có mặt kô),T Anh bạn cường,Vân raider vàThế-một trong nhưng anh em chơi nhiệt tình nhất của club,tuy thời gian anh tham gia có ngắn,nhưng có thể nói trong các kỷ niệm đẹp nhất cũng như buồn nhất của club anh vẫn có mặt,15 phút tưởng niệm cho Thế(đoạn này không đùa nhé)
    Sau một lúc tranh cái quanh chuyện ăn lẩu j,ở đâu mà không nhất trí được,thế là anh em nghĩ ra ý kiến là vác xe ra đường NCP 1km,chạy straightforward,thằng nào thắng được quyết định trong tối hôm nay,bình thường trong đôi thì con Dash của Cường là vô đối(chỉ một lần duy nhất nó bị hóc sữa nên thua raider của Longđơ đơ,nhưng khổ cái hôm nay nó để con Dash trên ba vì để ông già đi chở sữa nên đi force của T Anh,thế nên cuộc thi hôm đó tất nhiên Long đơ đơ thắng(sonic của Đức với Z Định,lúc đó chưa phải đối) và Long chọn quán 50 đường Tầu làm điểm bắt đầu cho buổi thác loạn hôm đó.
    Trên đương đi ..éo hiểu sao thằng bò sữa nó lạc đến mấy lần( nhưng phải công nhận cái phố đường tầu đấy .éo phải ai ở HN cũng biết nữa là,cùng trên cái phố PH đấy,thế mà dưới đường thì là PH,trên đường tầu nó gọi là phố ĐT,lại còn 2 đoạn PH cũ và PH mới nữa chứ, thế nên phải thông cảm cho Cườngbòsưa )Khi đến địa điểm thì phát hiện cu Cường lại bò lạc như mọi lần đi off,..eo hiểu sao mà nó vẫn không rút kinh nghiệm,chắc do đi đường hay hếch mắt ngắm gái quá,lại đi cùng chú T Anh,chuyên gia đong hàng nên vậy.
    Khi anh em đã tập kết tại 50 ĐT,đối diện là 60 hay 61 PH j đó,gọi điện cho nó bảo không biết phố ĐT ở đâu thì ra PD,đối diện 60-61 là thấy bọn tao,thế mà nó đi lòng vòng mất 30p ..éo thấy đến,gọi đt đến chục lần không đựơc,cứ nói ra 125 PH đón tao mới đau
    Cườngbòsữa : Alo,chúng mày đang ở chỗ .%&*^.. nào thế,****** đi tìm mãi không thấy
    Đứcbệnhhoạn: alô,alô.,alô... ai đấy
    Cườngbòsữa: tao đây chứ ai
    Đứcbệnhhoạn: tao là đứa nào
    Cườngbòsữa:ơ cái dcm thằng này,****** ..éo đùa đâu,đang ở đâu nói nhanh tao qua,đói lắm rồi
    Đứcbệnhhoạn:ra phố đường tầu
    Cườngbòsữa:nhưng mà đường tầu nào
    Đứcbệnhhoạn:mịe mày,đường tầu là đt chứ còn đt nào,ở đây có mấy cái đt???
    Cườngbòsữa:Dcm mày,****** hỏi nó ở chỗ nào,tao đi chỉ thấy phùng hưng,có thấy phố đt nào đâu
    Đứcbệnhhoạn:sao mày bò thế,bao lần đi chơi toàn lạc là thế nào
    Cườngbòsữa:hay chúng mày ra 125 PH đón tao đi,tao đang ở đấy
    Đứcbệnhhoạn:ơ cái dc... ,ra đấy ăn lẩu thịt người à
    Cườngbòsữa:thế thì nói mịe địa chỉ cho bố nhanh lên
    Đứcbệnhhoạn: aloô,aloo ...,..éo nghe thấy j hết
    Cườngbòsữa[/red:DCM,****** hỏi chúng mày đang ở đâu
    Đứcbệnhhoạn: À À ,cái đấy chứ j
    [red]Cườngbòsữa: ở đâu
    Đứcbệnhhoạn:bí mật ****** *** nói ===> xong Đứcbệnh hoạn quay sang cười như điên như dại với Vân đại ca kể lại câu chuyện trên,câu được hơn 2p đt của thằng bò sữa .Các bạn đã thấy phần nào cái lý do vì sao gọi là Đức bênh hoạn rôi đó.
    Cu Cường tức quá nhưng vẫn phải gọi đt cho Long đơ đơ để hỏi địa chỉ .Đúng lúc đấy thì Quang đại gia gọi điện cho anh em,hỏi đang ở đâu anh ý sẽ qua ngay,anh em thấy vậy lại nghĩ: " dcm,kiểu này lại phải chờ thêm một thằng ba ba nữa như thằng bó sữa thì bao h được ăn đây" ,nhưng may sao thằng này nó lại không đi một mình mà có kèm theo cô giáo Thảo,nên chỉ số IQ sau "buổi gia sư" được tăng lên đáng kể,nên chỉ 15p nó có mặt ngay.Anh emhỏi sao mày biết địc chỉ nhanh thế,nó nói :
    " tao đi dọc phố 2 lần,thấy quán nào co con xe Z hay sonic của chung s mày tao vào (dcm thế điú hiểu nếu hôm đấy anh em không đi xe sport thì nó tìm kiểu j nhỉ) "
    Khi QuangZ đến cùng cô giáo Thảo,anh em đều công nhận một điều "TUY NÓ KHÔNG CAO NHƯNG AI CŨNG PHẢI NGƯỚC NHÌN" nhìn cái j thì hạ hồi phân giải,phần sau các bạn sẽ biết
    to be continute................
    Được ekichi04 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 11/05/2007
  3. rexvnn

    rexvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đến với nhau đã khó ...giữ quan hệ với nhau còn khó hơn...hĩ hĩ
  4. quay812003

    quay812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Moto & Friends Xin trân trọng kính mời anh em Sonic:
    Chào cả nhà sáng nay mình vừa ngồi với bác Chu Quân Vương, cùng nhiều anh em bên 67, cruis và Đông Bắc, Friends..Lịch anh em tụ tập nè lí do nhiều anh em ko đi được ngày thứ 7 anh em biểu quyết đi vào chủ nhật:
    Đúng 9g sáng CN ngày 13/5/2007 anh em có mặt ở nhà hát lớn
    để đi chơi. Lịch trình cụ thể chúng ta sẽ di chuyển sang Băc Ninh đến khu câu cá sinh thái.
    Thứ nhất giao lưu anh em bè bạn trong các topic, để mọi người thân thiện quen biết nhau.
    Thứ Hai sẽ là buổi câu cá, nhậu nhẹt, cà phê, bi a, bên hồ câu ăn uống sạch sẽ, lịch sự, giá cả phải chăng..
    Đến chiều về Hà Nội ăn tối,,, karaoke hoặc đi xem phim( cái này theo số đông)
    Mỗi người đi đóng tầm 150N cho buổi đi sang Bắc Ninh còn về Hà Nội đi đâu tiếp anh em Campuchia hêhhhê ( còn về phần đóng góp chị em phụ nữ anh em chưa bàn đến ...quên... có thể sẽ là Free hoặc mỗi người 50N)
    Mong rằng anh em có mặt đông đủ đúng giờ, đi đứng trật tự theo đội, để cuộc vui của chúng ta được trọn vẹn...
    Tinh thần chuyến đi: Giao Lưu - Bè Bạn - Đoàn kết.
    [
    r38)]​
    Được quay812003 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 11/05/2007
  5. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ thế t7 không đi à,bác quẩy này làm pr cho mấy club vậy ???
  6. dmd9ztq

    dmd9ztq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chú Vân tường thuật cái đoạn anh câu tiền điện thoại và chơi thằng bò sữa về đại thể là ko sai nhiều..nhưng về chi tiết thì chưa đúng lắm..chi tiết nó liền mạch và hấp dẫn hơn cơ..anh mà nói ngay là Đường Tầu thì còn gì để mà bí mật nữa..thêm nữa là anh với thằng "bò" đâu có văng vít điên cuồng như thế..chú hơi quá lời rồi :) !
  7. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em kể khá là sát sự thật,còn ngôn ngữ thì phóng khoáng chút cho nó funny thui mà,nhưng mà cũng được 90% .
    Thế mới nói là ai là người trong cuộc có thể modìy thoải mái mà.
    Tối nay off đi ăn chơi đeeeeeeeeeee
  8. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện hay,nhưng club thì xịt vãi...chán quá à...hu hu..đã xa rồi...nay còn đâu...
  9. BMW3250

    BMW3250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá.các anh ơi cho em hỏi, cái xe sonic màu đỏ giống trong ảnh bây giờ giá tầm bao nhiêu tiền vậy.em cũng thích nhưng ko biết ở đâu bán.ai biết chỉ dùng em với
  10. BMW3250

    BMW3250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    các anh ơi cho em hỏi chiếc sonic màu đỏ giống như trong ảnh bầy giờ giá tầm bao nhiêu vậy

Chia sẻ trang này