1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roover Sonic Club (Part IV)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi z_125, 12/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su_tu_tham_lang

    su_tu_tham_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh em vụ tối qua nhé, sau khi kiểm tra xong, đang trên đường, lôi máy ra gọi cho anh em thì sơ ý làm rơi...máy tắt ngóm...ko có gì liên lạc với anh em nữa cả...thành thật xin lỗi
  2. chuothip1984

    chuothip1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    chuột híp và vợ xin chân thành cảm ơn tất cả ae trong roover đã cho chuột híp có giây phút thực sự ấm áp khi tất cả các ae đã có mặt và dồng hành cùng chuột híp chiều qua dù cũng còn vài ae vắng mặt ( nhưng cũng đã gọi điện hỏi han ) ...e cảm ơn ae rất nhiều ..cảm ơn những anh lớn đã nghỉ làm để về với e cùng e và các ae khác có 1 buổi gọi là diễu hành từ nhà e sang nhà vợ e 1 cách hoành tráng mặc dù có chút thiếu sót về đường đi và 1 vài sự cố nhỏ . tối qua cũng đc vui chơi thoả thích hát hò tưng bưng thật là vui hết sức ...ae nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé thứ 7 chủ nhật chúng ta lại chơi chơi chơi !
  3. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Anh béo thích ném đá không, em nghĩ vấn đề này cần nghiêm túc xem xét và bàn bạc...
  4. longbino

    longbino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tất cả a e ta vẫn là một đội!đoàn kết,chân thành và đầy nhiệt huyết!
    @chuột híp: lấy vợ rồi phải có trách nhiệm với cuộc sống gia đình,tất cả a e luôn bên cạnh chú những lúc khó khăn!
    @định Z : không ai là một người hoàn hảo cả! vì thế ta càng phải cố gắng từ mỗi cá nhân vì một tập thể! mọi chuyện sẽ trở lại như xưa và a e vẫn là a e!
    @phương Z : mong mày lớn hơn một chút để nhận ra cái rì quan trọng và lúc nào cần sự nghiêm túc! là a e có thể chửi nhau đánh nhau,nhưng kô thể bỏ nhau! đấy là những những a e roover!
    @all : buổi off tới a e cố gắng góp mặt đông đủ để bàn việc trọng đại của chuôthíp và một vấn đề mình muốn đề cập nữa là muốn thành lập đội bóng để a e gặp nhau hàng tuần nhiều hơn,hiểu nhau nhiều hơn,và tất nhiên là sẽ có độ bia!chúc a e một tuần vui vẻ!
  5. taiaman218

    taiaman218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    chú này nói chuẩn đấy. Sau đám cưới chuột anh em RS chúng ta sẽ off bằng trà đá, cafe nhé .
  6. taiaman218

    taiaman218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mà sao chưa thấy chú Thắng poss ảnh "ăn song rồi" hỏi vợ của chuột lên nhỉ???
  7. titum88

    titum88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ứ Ừ ko rượu làm sao mà sống được em đề nghị là có rượu ko bia ! ai phê là nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ để anh em đưa về ^____^
  8. dungpippo

    dungpippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    - Uống rượu cho vui thì không sao, nếu đã coi nhau là ae thì có j bức xúc cứ nói ra ro rang đừng mượn rượu để nói làm mất đi hình tượng đẹp của Volka.
    - Đăng kí 1 chân trong đội bóng.
  9. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Để tranh luận với nhau thì con người luôn có mỗi người 1 quan niệm, mà quan niệm của con người luôn # nhau nên vì thế luôn xung khắc và nếu kô ai chịu hiểu hay lùi bước thì sẽ chả đi đến đâu. Tao là 1 thằng cũng hiền và biết chịu đựng. Chơi với nhau trong đội thôi gọi là anh em nhưng tao nói thật hầu như anh em chả biết gì về nhau cả. Đã gọi là anh em thì chơi với nhau phải biết cả về gia đình đến nhà nhau chơi mới có thể gọi là những người bạn thân hơn 1 chút. Chứ những cuộc vui ai chả vui được với nhau. Ngày xưa anh em đi chơi với nhau rất vui vẻ bia rượu rất ít kô như bây giờ, cả thời gian nhiều anh em cũng có việc riêng của mình hầu hết đều đã lớn lên và có việc kinh doanh riêng của họ nên thậm chí chả đi đc. Như tao mở cửa hàng nên hầu như bây giờ đi off tao kô thể đến đúng đc vào lúc 8h nhưng đóng của hàng xong tao vẫn lên với mọi người, rượu tao kô uống được tao cũng cố gắng uống cùng bọn mày cho vui. Liệu có ai thông cảm kô? Còn đã là bạn bè thì có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau là thằng đàn ông là 1 người lớn thì ngồi xuống nói chuyển thẳng thắn và tử tế với nhau. Chứ cứ đá đá vài câu chả đâu ra đâu rồi quay đi thì tao cũng chả chấp. Có chuyện gì thì anh em club họp mặt nói chuyện thẳng thắn và kô dùng men rượu ok?
    @Long: Mày có gì thì cứ gặp nói thẳng ra đi chơi với mày thì tao đùa cho vui thôi chứ vào vấn đề # thì tao luôn nghiêm túc và tỉnh táo vì tao kô thík kô kiểm soát đc lời nói và những hành động của mình. Còn nếu mà mày chưa biết hết chuyện gì hay chỉ nghe từ 1 phía thì đừng có nói tao như thế okê? Ở đây *** có ai mặc váy đâu nhé.
    @Đức: Mày cũng thế có gì thì cứ nói thẳng ra. Dạo này mày thay đổi hơi nhiều. Có chuyện gì tâm tư thì cứ nói ra tâm sự. Là bạn bè thì tao khuyên là mày nên uống ít thôi. Đội mình cũng đã có 1 truyện kô hay đã xảy ra với rượu rồi, trước anh em đi chơi có uống đâu nên giờ nên hạn chế cái này. Uống vào nhiều chả bổ béo gì chỉ khổ bản thân và bạn bè thôi. Mày có nhớ ngày xưa kô 8h ở ĐPN rồi đi ăn lòng 1 lúc, rồi anh em đi test xe cả đêm rất vui vẻ. Chứ bây giờ xu hướng của đội là hẹn 8h xong đi ăn và uống ruou xong rồi về nó bắt đầu chuyển thành những bữa nhậu thì đúng hơn. Tại sao không là những buổi nói chuyện bàn tán về xe cộ, bàn về kỹ thuật, cùng nhau lập ra những ý tưởng hay giúp nhau độ xe hay cùng nhau kinh doanh cái gì đó hay là quan tâm đến tưng anh em trong đội xem dạo này học hành hay làm ăn ra sao, chia sẻ những khó khăn hay là chia sẻ những cơ hội. Thiết thực và có ý nghĩa hơn?
    Hôm trước mày có nhờ tao đẩy xe cho a Thiện đúng lúc mày gọi thì tao đang chở hàng ở trên hàng mã về cửa hàng tao có nói rõ là ngay lúc đó tao không thể đi đẩy xe được vì bản thân tao lái xe đã khó nên phải về nhà cất hàng trước đã mà mày nghe thế xong tắt luôn máy tao thấy mày hơn bị mất lịch sự và coi thường anh em mày có thể là người đội trưởng của club (và tao nghĩ là tổ chức nào thì cũng nên có, và người đó cũng phải đứng ra nhận như thế, chứ kô phải từ chối chức danh đó nhưng vẫn sử sự như 1 người trưởng nhóm) nhưng mà như thế không có nghĩa là ra lệnh cho người #. Tao biết là mày rất coi trọng anh em tao cũng thế nhưng lúc đó tao kô thể ra giúp ngay được chứ không phải là tao free mà kô chịu ra 2 cái đó # nhau hoàn toàn, bản thân tao nếu mà có chết máy ở đâu cũng mong có anh em ra giúp thôi nhưng vì thế kô phải là giận với người kia nếu lúc đó họ kô thể ra được nói như thế sẽ làm cho người kia rất là bực mình. Tao với mày là những thằng ở club lâu nhất rồi và cũng giúp đỡ nhàu nhiều lần kô phải suy nghĩ, nên tao nghĩ mày cũng nên xem lại bản thân và có gì kô hài lòng hay khuất mắc thì gặp nhau nói chuyện.
    Còn hôm ăn hỏi chuột tao cũng kô đi đến cùng được vì tao cũng đi làm nhưng chưa phải là chính hẳn nên lúc có việc tao vẫn phải có mặt ở công ty. Có thể lúc tao về quên nói cho mày vì tao cũng ngại nhưng cũng có nói với mấy anh em rồi, chắc cũng có nói lại. Tao phải nói hết cả 2 cái này ra vì không biết mày giận tao cái gì cả. Và cũng phải nói ở trên này để cho tất cả mọi người đều cùng biết chứ chả biết nói vào lúc nào nữa nên mong mọi người thông cảm.
    Anh em nào đọc xong xin cho có ý kiến và thẳng thắn góp ý, toàn anh em với nhau chả có gì phải ngại cả con người ai cũng có mắc lỗi và sai lầm, sai thì sửa. Chuyện đang thế này nên lên tiếng đừng chỉ có đứng ngoài mà ngó vào chuyện là của tất cả mọi người chứ chả phải riêng ai cả. Mất nhiều công để có thể gây dựng nhưng phá bỏ thì có thể rất là nhanh đừng để rượu chia cắch anh em vì lòng người cũng có hạn. Những gì tao nói ở đây là từ suy nghĩ của tao và tao biết có vài đứa nữa cũng có suy nghĩ riêng của mình nhưng mà *** dám nói ra.
    Những thăng ít nói thương lúc nó nói ra cũng kô phải là vừa, và để nhận xét về 1 người # thì trước hết hãy nhìn bản thân mình đã trước khi bình luận hay phê phán 1 người khác.
    Được z_125 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 04/12/2008
  10. taiaman218

    taiaman218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trich từ bài của Dũng Z. mình là người mới vào đội mình cũng đã và đang tìm hiểu về anh em trong đội. Tuy nhiên thời gian gần đây đội mình có vẻ như đang đi quá đà. Chúng ta gặp nhau trên cùng 1 niềm đam mê xe chứ không phải niềm đam mê rượu . Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để duy trì đội xe. Rất nhiều thời gian để làm Logo... Mình hy vọng tất cả AE chúng ta hãy đi off cùng nhau với 1 phong cách khác . Một phong cách mà những đội xe khác không có, những người đi đường nhìn chúng ta bằng con mắt khác và AE không phải chứng kiến những chuyện đáng tiếc sảy ra. Chúng ta nên sống thẳng thắn với nhau và giúp đỡ nhau bằng sự nhiệt tình . Chỉ còn mấy hôm nữa là đám cưới Chuột híp đến rồi AE hay bớt căng thẳng và cùng nhau xây dựng 1 ROOVER clup như 1 mái nhà chung của tất cả AE .

Chia sẻ trang này