1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roover Sonic Club (Part IV)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi z_125, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangquynho059

    thangquynho059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  2. titum88

    titum88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To A Tùng : Còn người ko có ai là hoàn hảo hết anh ạ ? ai chẳng có những lúc ko kiềm chế được bản thân mình ! Anh và a Đức chơi với nhau bao nhiều năm chẳng nhẽ vì 1 phút ko kiềm chế được mình mà mất nhau ??? Suy nghĩ lại đi anh nhé ^__^
  3. louis2206

    louis2206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cho ăn đòn bây giờ chứ lại...
  4. louis2206

    louis2206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    thôi mọi người đừng cãi nhau nữa...buồn lắm...dù chỉ là người ngoài nhưng sau những buổi đi với đội cháu thấy đc sự nhiệt tình, chu đáo, và nổi bật nhất vẫn là tình anh em..
    nói thật là chẳng có j` có thể êm đẹp mãi được..có những lúc vui vẻ..có những chuyện khiến cho chúng ta cảm thấy buồn fiền chán nản,khiến chúng ta giận giữ, có thể cãi nhau đánh nhau nhưng trên hết là chúng ta sống vì nhau..sống vì đồng đội
    cháu là con gái nên thật sự là cũng hok hiểu nhiều lắm về chuyện đang xảy ra nhưng cháu nghĩ rằng nếu mọi người mở lòng mình ra 1 chút..tiếp nhận ý kiến của mọi người dành cho mình..đừng nên quá bảo thủ giữ suy nghĩ riêng của mình mà dẫn tới những sự cãi vã hok nên có giữa những người mình yêu quý
    gắn bó với nhau đã lâu nên cháu nghĩ là dù có chuyện gì thì mọi người cũng sẽ hiểu và giải quyết đc..mọi thứ đã xảy ra mọi người hãy cứ cho đấy là 1 thứ gia vị cuộc sống..để mình hiểu nhau hơn..ngọt ngào hơn..gắn bó với nhau hơn
    đừng làm tổn thương nhau nữa..chuyện xảy ra thì ai cũng đau lòng..ai cũng phải suy nghĩ..buồn lắm
    tất cả đều có thể chấp nhận được nhưng là theo cách mình chấp nhận nó như thế nào thôi
    và một ngày nào đấy chúng ta ngồi nhớ lại những gì đã qua và cảm thấy đó là 1 điều đáng trân trọng
    Tất kả vì anh em...!!!
    Tất kả vì Roover Club...!!
  5. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nói thì cũng nói ra rồi kô phải nói riêng 1 người nên rất nhiều người búc xúc nói ra thì sướng mình vậy những người còn lại thì sao? Có lỗi hay sai phạm gì nếu là người lịch sự thì sẽ tự biết mình phải làm gì để giải hoà cung chả ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Anh em toàn là người lớn cả (trên 18tuổi ADULT).
    1 lần nữa nhắc lại là xây dựng thì khó nhưng phá đi thì nhanh lắm
  6. dungpippo

    dungpippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To T: Tao thì tao nghĩ thằng Đức nó không nói thế đâu rượu nói thôi. Ae trong đội đều biết là không ai là đại ca hay ra lệnh cho ai hết vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng và đã là ae thì fải tôn trọng điều đó.
    To Đức: Tao biết mày đang có chuyện tình cảm không vui nhưng tao đã nói với mày nhiều lần rồi và chưa bao giờ nói trước mặt tất cả anh em là uống có chừng mực thôi. Tao nghị ae đều lớn hết rồi tự nhận ra cái j là quá chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Mày đừng nghĩ ae phản lại mày chỉ là muốn góp ý để mày lần sau cư xử khác đi.
    To Phương & Tùng: tao với bọn mày đều biết lúc đấy nó không tính táo thị đừng nặng nề chuyện nó nói j?
  7. Tenaptk

    Tenaptk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà ông, chắc hẳn ông có chuyện gì bức xúc lắm, tôi nghĩ nên bỏ qua đi rồi xây dựng lại, Tôi mới vào đội, cũng chưa biết gì nhiều về anh em, chung quy lại một nhận xét là anh em rất nhiệt tình, cả tuần làm việc mệt nhọc, tôi chỉ dành đi chơi vào ngày off cùng anh em, sướng lắm, mong anh em đừng có độ kỵ nhau về vấn đề j j đó, Tôi thấy ý Phương cũng hay, hạn chế rượu và thay vào đó là trà, cà phê - ngồi nói chuyện, ts với nhau như thế sẽ vui hơn và tránh nhiều điều phiền toái ko hay giữa cá nhân và tập thể. Tôi chỉ nói chung chung vậy thôi chứ ko có ý nói ám chỉ ai cả, Chỉ mong ngôi nhà chúng ta ngày một tốt lên, phát triển lên thành CLub lớn, như thế mới vui. sắp tới tôi cũng ko thường xuyên off với anh em đc vì sẽ phải về quê - sinh sống và làm việc, lúc đó mới thực sự buồn, buồn vì nhiều thứ.Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dành thời gian lên với anh em, ít nhiều ở Roover nhà mình, tôi cũng có nhiều kỷ niệm và học hỏi đc nhiều điều ! Nhưng thôi, đến lúc đó sẽ tính, bây giờ phải vui với anh em đã.Tuần sau về HN, sẽ lại tiếp tục gặp gỡ anh em, lấy Logo dán xe nữa chứ !^^
    Chúc anh em vui vẻ, Quất Lâm !!
  8. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tôi đã cố gắng để hiểu nhưng không thể hiểu????. Sao ae em trong đội lại có những ý nghĩ như vậy nhỉ. Buồn........... Mong rằng tất cả ae trong đội nếu cảm thấy không hài lòng ( Chuyện lớn thì khi off ae sẽ nói, còn nếu chuyện không có gì thì ae hãy bỏ qua. ) Và ae cũng nên rộng lượng với nhau hơn và cố gắng không nên nói năng hoặc có những hành động để làm ae mất lòng. ( Vì vợ chồng cũng còn có lúc xung đột ) Ae trong đội tuy không phải là ae họ hàng, nhưng laij có chung 1 đam mê cho nên đã tụ họp được với nhau, giao lưu và học tập lẫn nhau. Đó là cái rất quý mà theo tôi nghĩ thì cái đó không mua được. Nếu không mua được mà ae trong đội chúng ta đã tích luỹ được đến giờ phút này thì vì lẽ gì lại chỉ vì vài câu nói không hay mà nay lại vứt bỏ những gì mà ae chúng ta cố gắng làm để mà có được?. Cho nên theo cá nhân tôi nếu đúng thì sẽ được khen và nếu sai thì sẽ bị phạt. Ngày mai OFF rồi, tôi nghĩ cũng nên gắn lại ngay vì nếu nứt ra to rồi thì e sẽ .... vỡ mất. 9 bỏ làm 10. Dĩ hoà vĩ quý. Đã là nhà rồi thì ae phải cùng tháo gỡ chứ không là toi...............................................................................
    Văn không hay nhưng đó cũng là tấm lòng của cá nhân tôi trong 1 tập thể.
    Và sau cùng là rượu không có lỗi. Thích thì uống thôi.........chứ không ai ép ai cả nhé.
    Thân
    Được thangducnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 04/12/2008
  9. linhmoitote83

    linhmoitote83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    cái co bé áo trăng này la ai mà nhin wen thế nhỉ, chả nhớ gặp ở đâu rồi
    chơi chơi chơi ...chơi thêm phát nưa đeck them yêu nưa
    Được linhmoitote83 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 05/12/2008
  10. taiaman218

    taiaman218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    @Thắng: Em ơi hôm đó chụp nhiều anh lắm mà??? thank chú vì chú đã tặng cho con vợ của anh 1 pô nhé.
    @AE . Mai mình có lẽ bận việc nên đến muộn . Tối mai AE mình cố gắng off đông đủ nhé vì ngày hôm sau là ngày cưới của Chuột hip mà.
    @ Tùng béo : Tao hy vọng ngày mai và những ngày sau nữa đi off tao vẫn gặp được mày.
    @ Đức. Cố gắng thu xếp công việc về nhà cùng AE nhé .
    @AE. Đề nghị không can thiệp vào chuyện thằng Phương Z nó trang điểm cho "vợ " nó nhé hahhahhah

Chia sẻ trang này