1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[rose]Bà con o*i....hãy viết cho tui một lá thư tình đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nhocranh, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [rose]Bà con o*i....hãy viết cho tui một lá thư tình đi...

    Dân DN hình như không lãng mạn hay sao ấy nhỉ. Ngày lễ tết gì..tui thấy mình hichichici/..... ma` cũng không ga lăng nữa hay sao ấy. ..
    Dắt chiếc xe cho bạn gái..thế nào cũng bị người ta ban cho bệnh tưởng..gọi điện thoại, mạnh ai nấy cúp ...
    Con gái thì hình như học mấy trường DH, NH... nhiều boy quá hay sao mà ăn nói cực kỳ khó nghe..tui đi ăn bún sáng nay, mà nghe được ..nổi da gà ..đến nổi ăn không vô nữa bà con ơi.
    Bà con ..thể hiện tâm hồn dân DN cũng lạng mạn không kém đi. Tui đợi có những bức thư hay... để tui cop với đi...
  2. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ở chỗ biết viết một bức thư tình sao? Bạn hỏi nhầm lẫn tí đấy.... Chỗ nào cũng có người này người khác, bạn cứ tìm rùi sẽ thấy những_con_người_Đà_Nẵng_lãng_mạn
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn ...hic...tốt thui nhưng cũng phải có giới hạn cua nó....
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho tui một chút đi mà...đừng bắt bẻ tui... tui đang giả bộ đeo kính đen đấy., mọi người nghĩ thoáng ra một chút được không?.....
    lãng mạn không đồng nghĩa với viết thư tình..nhưng lãng mạn đồng nghĩa với sự mơ tưởng, ước mơ...nghĩ được điều đó thì cũng thấy có từ ngữ phong phú rồi đấy chứ....một câu nói hay, với tui cũng được coi là một lá thư tình rồi đấy chứ?..tuỳ người đọc, tuỳ tâm trạng thôii..
    tui đâu có yêu cầu mọi người thành nhà văn hết đâu hen'..
    hihiii... chắc tui không thông minh lắm...nên chẳng biết lãng mạn là gì....giúp tui một chút được không?
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    con người ai cũng mơ ước được hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại luôn đến với những người ko ước mơ
    muốn thành công thì trước hết phải tự mình thui tất nhiên mơ ước cũng giúp một phần nào đó
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vây ai có bức thư hay thi gửi cho lên này,tôi đâu có ý là trở thành đối tượng chính của những bức thư đó, chỉ là người được đọc ....
    Mọi điều cũng đều do tự tìm.,,tôi đâu có phản đối. Sao bắt bẻ vậy ?. Tôi chỉ muốn xem sự lãng mạn của bà con DN thôi mà...hihii, tôi đang sưu tầm, in sách đấy chứ.!!
  7. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thư tình không thể viết lung tung được.Nhất là cho tụi nhóc như chú đọc càng không nên đâu haha
    Chú thử yêu đi rồi sẽ có thư tình cho chú ngay thôi mà hahha....!!!![TUỔI CÒN TRẺ YÊU LÀM GÌ CHO KHỔ
    YÊU ĐỂ RỒI TỘI LỖI VỚI THỜI GIAN
    CHO TUỔI TRẺ CHÓNG TÀN
    CHO SỰ NGHIỆP,CHO CÔNG DANH GIANG DỞ
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nhóc rãnh em iêu ! Tình cờ anh lục lại một dống bức thư tình cũ của anh bị chối bõ ( gởi đi bị trả lại ).... nay đọc lại một đoạn thử xem em nhớ không nhé:
    ..... Nhóc rãnh ! một buổi chiều di theo uống cafe lặng lẽ với ông anh (còn anh uống sữa ) ...rãnh....chợt nhớ đến cô bé cũng rãnh ....anh lụi cụi viết cho em vài dòng thân thương .... mấy đêm nay anh không ngủ được ...vì ..... vì sao em biết không ?
    em đoán thử đi ... nếu đúng ngày mai anh lên trường nói cô giáo xếp hạnh kiểm em loại tốt !
    vì ....bị muỗi cắn em à ...anh học bài mà không sao học được thầm nghĩ đến em ...em đang làm gì vậy ? em đang làm gì vậy ..chắc bây giờ em đang tập đọc giống anh rồi : a....bờ...cờ...dờ ...đờ.. ....ủa sao anh đọc hỗng được vậy ....thôi ngày mai qua nhà em nhờ em bày nghen !....tới đây anh bị mẹ anh lôi rađập ...cái tội mới lớp 1 mà bày đặt iêu đương....may mà anh giấu được nó gởi cho em đây ...viết lại mệt lắm !

    Sống trên đời sống cần có môt tấm lòng .....!
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tìm quyển "50 bức thư tình hay nhất mọi thời đại" về , trong đó có đủ cả đấy !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  10. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi lãng mạng, để người ta tưởng là lãng xẹt đó hả. Nói thế thôi chứ có phaỉ viết được một bức thư tình hay đủ tiêu chuẩn để gọi là lãng xẹt hả. Không cần thiết vậy đâu, lãng mạng do tâm hồn cả đó bác ạ

Chia sẻ trang này