1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[rose]Bà con o*i....hãy viết cho tui một lá thư tình đi...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nhocranh, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanoilachan

    chanoilachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tình để làm gì nhỉ?
  2. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hic.hic..
    Mọi người nghĩ tui là gì vậy?. Tui chỉ nghĩ rằng ai đó đã từng yêu và đang yêu cũng có một thời lãng mạn vậy muh. Viết những lá thư, với những lời lẽ tuyệt vời... đã làm cho bạn của mình hiểu mình, yêu mình. Chỉ có vậy thôi mà. Quyển sách 50 lá thư tình hay nhất, nó đúc kết qua bao thời gian, có những lá thư sống trọn với một tình cảm của ai đó kia mà.
    Tuổi trẻ, tôi nghĩ, có một tình yêu cuồng nhiệt và sôi nổi...tôi chỉ mong được hiểu hơn trong tâm hồn của mọi người thôi. Cái đánh giá bên ngoài, nào là hình như con trai đằng này, con gái xứ kia...chỉ là tương đối, không biết thế nào. Tôi lại mong mọi người hiểu vậy kia muh..hichich
    Viết cho tui không phải, đối tượng là tôi, mà viết về chính bạn và người yêu của bạn...những lá thư đó được gửi lên post này của tui!! Chắc tui nói tiếng quảng nôm ....
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hihi...ko co ng yêu làm sao ma viết
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Text
    Người cũ***

    Textrose]
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ----Đà Nẵng ngày buồn tháng nhớ năm thương ! ---------
    Em yêu của anh!
    Em có còn nhớ ngày đầu hai đứa mình gặp nhau không em nhỉ?Hôm đó anh và em cùng vào www.ttvnonline.com-
    -> RFC ở hai máy bên cạnh nhau mà không hề biết.Đến khi về mới nhận ra,lúc đó chỉ kịp xin em địa chỉ mail. Rồi từ đó, qua những cánh thư, chúng ta đã đến bên nhau.
    ......(còn tiếp)...............
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê he, good !!! Vote for you, HQ Cafe !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh , người yêu dấu xưa !
    Hôm qua vô tình đạp xe trên con đường cũ, bao kỉ niệm chợt ùa về khiến tim em nhói lên trong khoảnh khắc.Anh từng bảo rằng đây là con đường đẹp nhất Sài Gòn .Con đường Tôn Đức Thắng được sông Sài Gòn thổi mát quanh năm,nó có những hàng cây cao lớn ,xanh tươi, nó có những cánh dầu xoay xoay lơ lửng trong không trung ,và nó......là nơi lần đầu hai chúng ta gặp gỡ.Con đường hạnh phúc, con đường giận hờn , con đường đã chứng kiến bao lần hẹn hò của hai chúng mình .Và nó cũng chứng kiến ngày đau khổ nhất đời em, ngày anh nói tiếng chia tay.Em những tưởng mình gục ngã sau cú sốc ấy , và không bao giờ còn có thể quay trở lại con đường xưa một lần nữa.Nhưng rồi thời gian màu nhiệm đã làm lành vết thương trong trái tim em .Em có thể nhìn anh bên người khác bằng đôi mắt bình thản dù cho lòng vẫn nhói đau .Chỉ xin anh một điều thôi ,người xưa ơi . Đừng bao giờ đi với ai trên con đường kỉ niệm này nhé.Hãy cho em giữ mãi những kỉ niệm trên con đường thân quen này nhé.Dành riêng một góc trời thơmộng cho người con gái đã từng yêu anh tha thiết!!!
    Người xưa

    Tomorrow is another day!!!
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, rose ơi.Sao mà em viết thư hay thế,cảm động thế.Ước gì anh được làm người yêu của em, dù chỉ là một ngày,một giờ.
    Hình như thư tình chỉ có giá trị khi mà ta đã chia tay nhau.Đúng là:
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Tình mất đi khi đã vẹn toàn"
    (Hì hì,không biết trích dẫn có đúng không nhỉ?)
    Anh sẽ kill bất cứ thằng nào yêu em![/size=8]
  9. Sirius_Z

    Sirius_Z Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em


    Yeahhhhhhhhhh

    Zeus
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    HQ cafe oi !
    Khen em viết thư hay hả? Vậy sao khong chịu vote cho em * nào cả vậy ?
    Rose còn rất ..rất nhiều bức thư tình cực kì hay luôn .Muốn xem không nào?

    Tomorrow is another day
    Được sửa chữa bởi - Rose121181 vào 23/04/2002 12:05

Chia sẻ trang này