Chào các thành viên MFC. ĐỊnh pốt bài vào trong cái topic "chiếu phim hôm 16/2" nhưng nó lại bị khoá. Hiện exor có bản Rosemary's baby (DVD), hôm nào MFC tổ chức chiếu phim lần tới có khi chiếu phim này đi ================================================ The hills are alive with the sound of music With songs they have sung for a thousand years...
MFC đã có quyết định chiếu phim khác rồi. Rất cám ơn bạn đã nhiệt tình tham gia đóng góp. liệu những lần MFC offline bạn có thể tham gia không để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của MFC. Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?! http://ttvnol.com/forum/t_138898
Bác Ex hôm qua bận bịu quá mà không vào họp với anh em vậy. Bác bẩu chiếu phim này thì chết,mọi người sợ vãi linh hồn ra đấy làm sao cứu.Nói chung là những phim chiếu của MFC là những phim bình thường thôi,chứ không Horor quá.
To Sean, Hôm đấy thực ra là exor cũng có ý định họp offline với MFC, nhưng hình như đến sớm quá, chui lên tầng 2 ngồi uống nước mí lại cắn hạt dưa mỏi mồm mà chẳng thấy có nhóm nào ngồi đông quá 4 người cả, chán ốm. Lúc có việc phải đi (mission imposible) thì lại thấy có một đống ngồi dưới tầng 1. hic. Nếu như MFC có chiếu phim offline lần sau nữa vậy, các bạn định chiếu thể loại gì. Lần này chắc mình không đi được, vì Shrek cũng đã xem rùi, mí lại hôm đó chắc đang ở BN. exor cũng có một bộ sưu tập phim kha khá, toàn là DVD, khoảng 3 năm. Hầu hết các phim là classic, có cả một số phim mà eternity bảo là không có ở VN thì mình cũng có , chẳng hạn như Chasing Amy,... Nếu các bạn cần thì mình sẽ gửi list sau. addio ================================================ The hills are alive with the sound of music With songs they have sung for a thousand years...
NHưng mà DVD thì hiểu quái gì, em phải xem 4 lần mới hiểu hết được Ma Trận nó nói gì, hic hic thế mà các bác mang DVD ra chiếu thì hic hic .....
Ma trận tớ xem lần đầu đã hiểu đại ý, đấy là xem phim phụ đề, còn mấy thằng bạn cùng ngồi xem thì kêu chả hiểu gì cả. Nhưng công nhận phải xem lại nhiều lần mới thấm hết ý của nó. Sao MFC không đổi phong cách, chiếu những phim kinh dị chẳng hạn. Rồi lần sau chiếu phim tình cảm. Ý tớ là mỗi lần thì đổi kiểu để phù hợp với từng đối tượng khán giả. Vài lời góp ý vậy thôi. Chúc MFC luôn vui vẻ.
Em vừa định vào MFC đã thấy bác exorcist rồi, hình như cứ ở đâu có movie thì em thấy bác ạ . Bác nhiệt tình thì để lần sau vậy nhá, nhưng công nhận em xem mấy film nguyên bản của bác đau đầu phết. À, mấy hôm nữa bác đổi cho em mượn con đầu DVD của bác xem tí nhỉ ? cáu_kỉnh Money is nothing but without money you are nothing.
Hơ, sao bà con không viết gì về phim này mà toàn trao đổi về DVD thế này ? Phim này khá rùng rợn nhưng mắc bệnh dài quá ( đúng kiểu phim ngày xưa ) và chi tiết cuối hơi cụt hứng. Hình tượng giáo sĩ trong phim này bị coi ngang như quỷ dữ. Mà Thiên Chúa Giáo hay bị chửi thế không biết. Thấy có rất nhiều phim Cha cố bị coi là hạng đểu giả, đạo đức dởm. Ngoại trừ Ingmar Bergman có vẻ có niềm tin sắt đá vào Chúa còn mấy cha đạo diễn nói chung không theo đạo nên chửi nhà thờ xả láng First rule of film club : you do not talk about film club
Hôm nay tôi vừa khuân Exorcist về, nghe quảng cáo ghê quá phải xem sao. Đây là bản làm lại từ phim cũ, chỉnh lại âm thanh hình ảnh cho ngon hơn. Tôi vừa xem Rose Red, kinh dị của Stephan King cực kỳ hay luôn (ấy là theo ý tôi, ai đó không thích thì đừng chửi tôi nhé), 2 đĩa DVD phim dài lắm. À còn phim kinh dị nữa là God's army, có nhân vật đóng vai kỵ sĩ không đầu trong Sleepy Hollow, ai biết phim God's army thì giới thiệu cho tôi một cái, xin cảm ơn trước. :: Thiên Đường Vui Vẻ ::