1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rossoneri, tình yêu trở lại!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi milanista_81, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Rossoneri, tình yêu trở lại!

    Đội bóng đầu tiên tôi thích ở cấp CLB là Milan. Những năm 93-94 mặc dù không được xem một trận đấu trực tiếp nào nhưng những cái tên như Albertini, Costacurta, Maldini...đã đi sâu vào tiềm thức cùng với tình yêu bóng đá mãnh liệt. Sau đó là đến thời kỳ bóng đá Anh bắt đầu trở nên phổ biến, Manchester United của Eric Cantona đã làm tôi thay đổi, mặc dù vẫn còn yêu Milan nhưng đúng là tôi đã dành trọn tình cảm cho Manchester. Tình cảm ấy kéo dài 10 năm, từ năm 96-97đến bây giờ. Sau 8/3/2006, cùng với sự sụp đổ tình yêu của tôi, tình cảm với Milan lại hiện về. Vì sao? Vì trong quãng thời gian khó khăn này, tôi đã có thời gian theo dõi Milan tại đấu trường C1, tối hôm qua tình yêu đã thật sự trở về.
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    toi yeu milan lau roi va cung chang bao gio thay doi nhu ong , cho du ko dc xem ! tinh yeu cua ong no giong nhu 1 cai xay gio vay . gio xoay chieu nao ong xoay chieu y'' !
  3. motmatmotcon_bk

    motmatmotcon_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế AC- MU bạn cổ vũ cho đội nào. Hay là đội nào thắng cũng được.
  4. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đấy không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của MU hay AC Milan, lỗi của tình yêu. Vì trong tôi bây giờ: Có một tình yêu mang tên AC Milan.
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Sao kì quặc vậy, hoá ra TY của bác với ML bị mất trước khi ML gặp lyon à???
  6. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chính ra là ty Milan của tôi đã bị lắng xuống. Tôi cũng không nghĩ là mình lại có thể yêu Milan lại một lần nữa. Nhưng Inzaghi đã làm tôi thật sử cảm động. Sự tinh tế trong anh sau bao nhiêu năm vẫn còn. Milan lúc nào cũng có những cầu thủ lớn và có thể cứu đội nhà trong những tình huống khó khăn.
  7. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe đúng là hay thật. Lỗi tại tình yêu..Kiểu này chắc bác ở ngoài đời đang yêu em này, rồi chuyển sang em khác; hôm khác bắt gặp em cũ có một bộ áo mới, hay có cái đầu mới, tự nhiên đòi quay lại. Nghe đã chán!
    Mà nghe tình yêu của ông...nó cứ nhạt nhạt thế nào.....
  8. longacm

    longacm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    da la nguoi yeu Milan thi chang the nao yeu cai khac. Neu chon MU thi khi ACM $ MU thi dau se the nao.Toi cung tung nhu ban nhung toi da chon Milan. Mot niem tin manh liet ma khong o dau co duoc .
  9. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi , tôi yêu milan từ khi mới tìm hiểu qua một người bạn thân , và tất nhiên cậu ấy cũng là 1 milanista thứ thiệt .
    Tôi cũng bị ảnh hưởng bới cậu ấy , tìm hiểu về milan , tôi thấy thích từ lúc nào không rõ , nhưng bây giờ và mai sau , tôi cũng sẽ yêu milan như vậy . Dù đứng ở vị trí nào đi nữa ! milan và cậu ấy vẫn là bạn tốt của tôi !

Chia sẻ trang này