1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RŨ BỎ TÂM SỰ

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi trongtuan_a5, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    RŨ BỎ TÂM SỰ

    Hãy cùng nhau rũ bỏ hết những day dứt trong mình , hãy cùng với những người bạn của mình cùng nhau vượt qua khó khăn này !!!
    Một nơi nghiêm túc cho bạn trút hết nỗi phiền muộn , một nơi giao lưu mà mọi người sẽ cùng bạn sẽ chia những vướng mắc trong cuộc sống , trong học tập và cả trong ................tình yêu!!!!!
    Topic này sẽ mang lại cho bạn những hi vọng , những lời chia sẽ và kể cả những lời tâm sự cùng bạn .
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự !!!
    chẳng biết tại sao ! một lần thôi , chỉ một lần mà tôi gặp người ấy thì trong tôi luôn mãi có bóng hình người ấy ......Điều ấy thì cũng không có gì là khó với tôi !!! nhưng khopảng cách địa lý khá xa cũng không biết chúng tôi sẽ mãi là của nhau ko !
    Tôi biết , dường như tôi đã yêu ! một tình yêu chẳng phải có c rọn vẹn hay không ,nhưng đấy lại chính là tình yêu mà tôi muốn ! đã lâu lắm rồi tôi chưa từng có cái cảm giác này ! và khi gặp được nàng thì hình như tôi như sống lại chính cái cảm giác ấy !
    tôi như đã được sống lại thời tôi yêu !
    3 năm cấp III , một khoảng thờii gian khá dài để tôi nhận ra điều này ! , chẳng phải muộn , nhưng đó chính là điều làm tôi vui nhất !!!

Chia sẻ trang này