1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    sợ bị em thịt lắm"^:)^, rồi "ko biết em là người tốt hay xấu":-??, "a lại có âm mưa gì đây" hay là "e ngj ngờ a lắm, mà dj 2 người cư nguy hiểm kiểu gì ý":-w.
    thế nó học pt hay đh

    học pt thì cứ nt nc với nó. ? lịch học nó
    thinh thoảng thì gọi điên ? thăm
    sớm hay muôn mà nó trả đi chơi vs bác

    học dh rồi mà như thế này thì e next lâu rồi. mất tg
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Công nhận cụ NBT ác kinh, nói luôn cho ae gà hiểu đi bác, loằng ngoằng như gì ấy.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Cứ vờn nhau thêm một thời gian nữa cho nó vui.

    GÀ : Ê, tối nay đi xem phim với anh cho vui
    CÁO : Phim gì, có hay không
    GÀ : Kỷ Bằng Hà 4, ko có cảnh nóng, chỉ e là em ko thích xem thể loại nhẹ nhàng như vậy.
    CÁO : Đểu thế, em thích xem phim hoạt hình mà
    GÀ : Vậy 7h anh qua đón nhá.
    CÁO : Em nghi ngờ anh lắm, đi 2 người cứ nguy hiểm kiểu gì ấy
    GÀ : Ặc, trí tưởng tượng của em phong phú quá ... Anh chưa nghĩ được là khi đi xem phim thì có thể làm được cái trò gì ngoài việc uống coca, ăn bỏng ngô và trố mắt ngồi xem .. Em có chiêu gì không, dạy anh với. Anh xin làm chuột bạch nếu cần.
    CÁO : Thì em ko biết anh là người tốt hay xấu nên lo vậy thôi
    GÀ : Ặc, nhìn anh giống côn đồ lắm hả
    CÁO : Không giống lắm nhưng nhiều lúc thấy anh cứ đểu đểu thế nào ấy
    GÀ : Ờ, cứ thế đấy, đểu nhưng mà dễ thương. Đã sợ chưa.
    CÁO : Vâng, sợ bị anh ăn thịt quá đi ấy chứ.
    GÀ : Anh chỉ ăn thịt vào các ngày 2, 4 ,6. Còn lại là ăn chay. Em muốn đi chơi với anh vào những ngày nào.
    CÁO : Ây, từ từ .. để em xem đã. Xem có bận việc gì không đã.
    GÀ : Ờ, anh không ép. Thấy em cũng thông minh nên anh rủ đi cùng cho vui thôi. Có gì chiều mai anh gọi lại. Giờ anh có chút việc. Hẹn gặp lại em nhé. Bye em.!!
    CÁO : Vâng, bye anh.

    =>>> Đùa nhưng có chừng có mực, đừng để CÁO cảm thấy GÀ nói chuyện "thô tục", "bậy bạ" quá là được. Rủ đi chơi thì chỉ cần trước độ 3,4 tiếng. Gần đến giờ xuất phát thì bốc máy alo lần nữa cho chắc, giọng nghiêm túc ko đùa cợt. Nếu CÁO vẫn tìm cớ từ chối thì vui vẻ ok. Sau khoảng 2 đến 3 tuần mới nên rủ đi chơi lần tiếp. Trong khoảng thời gian đó cứ thỉnh thoảng nhắn tin, nói chuyện bình thường. Tần suất không quá 3 lần trên tuần. Mỗi lần nói chuyện ko nên quá 45p.
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Thấy chú mày vã văn vật mãi!
    Chú đã thấy được cái hậu quả của việc xoắn+phải ngồi mâm dưới chưa. Trước đây chú mày nghe a cảnh báo thì đâu đến nỗi như này!
    1. Nói quá ít là ko tốt nhưng ba hoa chích chòe quá nhiều lại càng dở. Phải biết khai thác thông tin,nắm bắt điểm yếu của địch qua những lần đối mặt giao tranh,đàng này chú chỉ múa kiếm đơn phương mua vui cho giặc =>bao nhiêu điểm yếu quân mình chú đã ko đánh mà khai => chết!
    2. Làm gái cười nhiều là việc tốt,nhưng ko nên lạm dụng tự biến mình thành thằng hề. Ko phải inh ỏi mãi là hay,cần có những khoảng lặng. Phải giữ và tạo những bí ẩn của chú để gái nó tự thân đi khai thác.
    3. Việc dụ địch ra khỏi hang nếu làm tốt 1 và 2 sẽ là chuyện đương nhiên.
  5. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ^:)^:)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E chào bác Dau, nick mới man hơn nick cũ nhiều\:D/, e biết e dại rồi ah`, cơ mà e là gà mà, e sẽ cố gắng làm tốt 1,2

    ^:)^[r2)]
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hết sức kiềm chế ,hết sức kiềm chế !
    No cơm ,ấm cật ,cần chỗ đổ thì phi tạm ra quán gội đầu xào khan.
    Xào rồi mà vẫn dớt dãi thì tăng hai nhà thổ cho nhẹ.
    Chuyện đâu còn đó . Chú cứ phừng phừng như thế thì mái nào chả khiếp .
    Cơ mà căn bản là em nó cũng đã nghĩ đến thịt ,mồm thì phát tiết ,mắt chớp chớp như hoạt hình Nhật.
    Tóm lại không lạm dụng ******** qua phone nưã .
    Lừa lừa gạ em nó ra ngoài tiếp . Nếu em nó bắn tin OK phát ,là lập tức chú phọt trả ngay ngày giờ đóng,rồi không quan tâm tin tiếc gì của nó nưã .Đúng giờ hẹn ,chuẩn bị xe ,pháo thật tốt kéo đến trước cưả nhà nó rung chuông và sms cho chó nhà nó vào báo là xe ôm đã tới .
    Trong lúc chờ cố gắng chim cú xem nó có nhà không.
    Chờ một lúc nó không ra thì té,kiếm chỗ gội đầu cho nhẹ .
    Tiếp sau đó là không liên lạc ,dừng phọt tin .
    Kệ nó ,cứ để lại lưỡi chùm ở đó.Mang thính đi rắc chỗ khác .Có khi lại đựợc cá thơm thịt hơn,còn giếc kia chưa chắc đã mất.

    Cứ thể đã nhỉ.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hờ hờ, đang định bẩu thì bác Đại Bàng vào trước rồi.

    Con này cứ để vất con bỏ chợ khoảng 2-3 hôm, hay cùng lắm là 1 tuần không liên lạc, thế nào nó chả xoắn tít lên "Mấy hôm nay anh ở đâu?" [:D]
    Kinh nghiệm cho thấy là những lúc gái nó đang cao giá như này thì ta cứ cho ăn bơ lác để hạ giá nó xuống ạ.
  8. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ^:)^:)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ^:)^[r2)]
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cơ bản em nó đang trêu chú thôi, Đụng phải con mà cứ xôi thịt phơi bày lả lướt với anh em ta, là phải vả cho vêu mồm.
    Chuyện tình yêu có ăn được không, tương lai còn chưa dám chắc! Nhưng hiện tại cứ phải ngoan ngoãn lễ phép. phê pháo thì lúc não cũng sẵn, sẵn sàng bưng bê phục vụ tận nơi, Nhưng em nó phải tỏ ra sung sướng và lịch thiệp ... không thì có ngày em nó gọi vào.. "Ê bồi bàn" thì cũng là nhục cho một kiếp!
  10. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    nó trêu thế thì trêu lại, :)) sợ gì,

    ko đi thì thôi, để lần khác, nóng quá hỏng việc

Chia sẻ trang này