1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gái của chủ thớt rất giống với với con gà mái trong câu chuyện ngụ ngôn "Gà trống và gà mái", chổng phao câu tí tởn lừa gà trống chạy quanh sân. Đơn giản thôi, trong lúc em nó đang mải mê thẩm du với câu hỏi rất chuối "ứ bít liệu mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ?", chủ thớt chỉ cần căn chính xác khoảng cách không gian, dồn gà mái vào góc sân, sử dụng miếng võ gia truyền mà nhảy lên lưng em nó đạp một phát là hết chạy.

    Lưu ý: Hành động đạp mái phải thật nhanh gọn và chính xác. Nếu cần có thể sử dụng thêm các loại thuốc bổ thần kinh như viagra dạng viên để tăng cường độ chính xác.
  2. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác làm e buồn cười quá:)), e cũng muốn như bác cơ mà vấn đề của e là không có lúc nào 2 con gà lùa nhau trên sân để mà đạp mái [:D] ( bác có cách nào dụ mái của e vào cái thế đấy ko ah`[r2)]), với lại e đang làm theo cách của số đông các cao nhân là cho e ý ăn bánh bơ 1 thời gian, im lặng ,nghe ngong và bí ẩn--> cơ bản là chuyển sang chiến thuật chờ địch sơ hở mình bắn tỉa[r23)]
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cáo loại này có thể là loại bình thường, cũng có thể là loại thành tinh. Nếu là loại thành tinh mà cứ giở võ bơ hoặc loăng quăng chạy theo những phát ngôn của nó là coi như bị nó quay mệt lắm (Ặc, chưa ăn cơm nghĩ đến cảnh chú 123456 bị quay vàng ươm nằm tơ hơ trên đĩa mà thèm rỏ rãi).

    Theo tớ là với loại cáo này mà cứ à ơi rủ rê qua điện thoại thì ko ăn thua. Nó quay cậu như gà quay thế thì chết. Lúc nào thích rủ đi đâu thì gặp trực tiếp nó mà nắm tay lôi đi. Giải pháp tối ưu là Gà chịu khó nấp trong bụi rậm, chờ cáo tung tăng đi qua thì nhảy ra mà kéo vào bụi rậm. Sau đó thì.... :x
  4. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko hiểu là thành tinh chưa nữa, nhưng lúc gặp nhau thấy ăn nói bình thường cũng dễ đỡ, nhưng mà qua điện thoại đúng là ảo lòi bác ah[r37)].

    Bác có kế nào rủ chơi riêng ko, chứ e chán cái bài chơi chung lắm rồi, mà e ý toàn làm đến hơn 9h ra đón đi cùng một đôi bạn e linh tinh tí cũng hơn 11h > " cũng muộn rồi anh ah`, mình về thôi" > toi~X
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Nếu khẳng định được thế và nếu ko làm sai điều gì thì việc ăn được cáo chỉ là sớm muộn. Nhưng cảm nhận có chính xác hay không mới là vấn đề.

    Đỏ 2: Rất có thể vấn đề lại nằm ở đây => cũng vẫn với điều kiện: nếu cảm nhận của chủ thớt là chính xác

    Rủ cáo đi chơi riêng thế nào thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, tuỳ cơ ứng biến thôi. Việc đó chủ thớt là người trực tiếp trong cuộc tự tính toán là chuẩn nhất. Còn kỹ năng thì lôi anh Quác ra mà phệt xem sao. he he! (Chú hunter91 đâu rồi, quăng quyển bí kíp giắt trong cạp quần ra cho chú 123456 coi đi. Còn đứng đó mà nhìn à? >"<)
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Nói thật vs bác test là, ae vs nhau, bác cứ kiểu này e éo ưa đc bác đâu ạ.
    Sách cụ Quác thì em trân trọng ghê lắm, em để đầu giường, mỗi tối em lại lấy ra đọc cho ngấm hết tinh hoa, mà hnay thì em đi hc, éo đem theo, vs bác chủ cũng hoành tráng, chắc cũng ăn hết mấy cuốn kinh thư ấy rồi.
    Bác chủ theard, cứ theo các cụ dạy mà làm, lấy đấy làm tinh thần còn ứng dụng thì phải sáng tạo k ngừng. Em cũng super gà nên chỉ ủng hộ bác về mặt tinh thần thôi. Cố lên bác. Tin vào bản thân cũng là 1vũ khí sắc bén để tiến tới thành công vậy.
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Á, nêu không ưa thì chú định làm gì? Tính cùng đồng bọn tổ chức ăn nhậu nhân phẩm anh sao? ;))
    Thuốc cho chú đây: Nên tập thói quen ưa anh thì hơn.
    (tốt nhất chú nên theo về đội anh. kakaka!...)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hoặc là đến giờ đi chơi, đứng cửa nhắn tin cho cáo: "Anh đang dùng rọ mõm nên không thể gọi điện. Anh đang nấp ở bụi rậm trước cửa nhà em. Em ra ngay nhé!" =))
  8. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 25 còn gà lắm, nên việc cáo thick em cung chỉ là wa kinh nghiêm và một số đặc điểm nhưng phân nhiều là cảm nhận lúc trc', còn bây h em xoắn rồi thì lại ko biết thế nào:-??.

    Còn bạn cáo thì em ko liên lạc bao h nhưng cứ đi chơi chung là anh em hợp nhau lắm, một lân nó rỗi ng` yêu (là thằng bạn em ,em nói chuyện làm nó vui nên bảo là " thick em rồi đấy", cả nói chung em đi chơi chung toàn đám bạn cáo cười phớ lớ, mặc dù vậy thing? thoảng cũng hay bị phốt:-").

    Báo cáo bác là em linh cảm và một số phân tích đặc điểm qua nhiều kênh là cáo đang đưa mức cảnh báo với em lên cao nhất, nên bài bơ lác này có vẻ là cũng sẽ sốc hàng với em nhiều đây, nhưng em thích kiểu này , bởi vì nó có một cảm giác rất fê, lâu lắm mới có đc.[r23)], có gì em update tình hình bác cùng ae cao thủ giúp em nha[r2)]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ngày xưa bị thịt cũng hay đọc sách, xong sau này hay thích đi nhặt nhạnh kn thực tế của các bác ở đây với tư tưởng tán gái được thì được ko được thì mình cũng bớt cái "hoang mang, bối rối, lo sợ...." đi thôi ah`, có gì bác cao bồi giúp em nha.[r2)]
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú mới có 25 ah. Còn rất trẻ khi nói đến chuyện vợ con chính vì vậy hãy tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái. Coi sự nghiệp là quan trong, gái gú là phù du. Gái gú đơn giản chỉ là một bông hoa nho nhỏ để trang trí cho cuộc sống phong lưu của đàn ông thôi. Hãy thủ dâm tinh thần bằng cách coi gái là một bông hoa trong vườn hoa mà ta có quyền mân mê, ngắm nghía, thấy bông nào đẹp thì ngắt về cắm vào lọ, ngắm mãi thấy nhàn, ta lại bước vào công cuộc tìm bông hoa khác cho nó thay đổi không khí. Và trong quá trình trêu hoa ghẹo nguyệt, hái hoa dân chủ này tự khắc chú sẽ cảm thấy mình tự tin, mạnh mẽ, biết mình mạnh khỏe hay yếu đuối ỏ khoản nào. Việc yêu đương, rồi chia tay gái sẽ cho chú biết người nào sẽ thích hợp làm vợ chú.
    Chú mới chính thức đưa đẩy gái chú co nửa tháng, an thua gì đâu. Càng cáo già càng mất thời gian kéo cưa với nó mà. Trường hợp của chú, không phải vội vàng làm gì. Cáo này của chú anh thấy khá thú vị. Chú cứ xác định thời gian tối đa để hạ nó là 3 tháng đi, thời gian để được nó cho abcxyz là phải tầm nửa năm. Trong thời gian cưa cẩm này mà chú dồn toàn tâm toàn lực vào gái thì chú rất dễ bị ức chế và xoắn. Hãy giải thoát ức chế này bằng cách vui chơi với bạn bè nhậu nhẹt, rủ rê gái khác đổi gió. Khi nói chuyện với gái khác, nó sẽ đem lại sự tự tin cho chú, cái điều mà mỗi khi gặp gái mà chú tan, chú không có. Hay còn gọi là bị cóng.
    Việc rủ dê nó không đi, có thể vài ba lần OK. Chú mặt dầy thì lên đến lần thứ 4, thứ 5 cũng được. Sau đấy mà cáo vẫn diễn cái trò này thì chú phủi đít lượn cho nhanh, chờ cơ hội. Nếu nó thấy chú thơm thịt thì khắc nó sẽ liên lạc lại với chú, còn không thì chú xác định nó không thể yêu chú ngay từ ban đầu. Chú có cố đến thân tàn ma dại thì chú và gái cũng không yêu được nhau.
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đã bơ rồi thì còn mệt cái nỗi gì ?Có mệt là mệt cái phao câu của con mái đó. Ngoáy cho lắm vào.

    Tại sao chú cứ thích thể hiện khác người nhỉ ?Ku Quăk nó cũng đâu có bài nào như chú.
    Như thế gọi là dở hơi thích bơi.

    Đàn ông nói một là một nhé .Ở đây chưa ai quên lời tạm biệt cuả chú đâu.

Chia sẻ trang này