1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em update tình hình , các bác phán dùm em với:

    Em định bơ gái nốt hôm nay, nhưng hôm nay trên đường đi đá bóng gặp cáo đi làm về, nên nghĩ ko manh động cũng hỏng. Thế là em gọi điện cho cáo .Khi nói chuyện quả thật em hình như cửa dưới thật rồi, kiểu này ko xong, (ko hiểu sao gặp cáo e lại rất tự tin và manly, trong khi nt và gọi điện thì thấy cáo lợi hại vô cùng@-)) /

    Cáo đang làm bt về nhà , em có hỏi qua loa xem cáo làm cái gì, trong câu chuyện cáo có hỏi" sao tự nhiên mấy ngày không gặp lại gọi điện cho cáo, mấy ngày ko thèm nhắn một cái tin" , " dạo này anh đi đóng phim ở đâu@-) " sao tự dưng lại gọi điện cho cáo", " tự nhiên im lặng mấy ngày lại quan tâm thế" ...Sự thực lúc đấy em cũng định thốt ra mấy câu là " anh nhớ em", bla bla bla... nhưng sợ toi[:D] nên trả lời loanh quanh, và trả vờ hỏi về mấy câu hôm trước cáo bảo em " âm mưu..." " định thịt cáo"... Nói chung là câu chuyện cũng nhạt , và cáo chủ động dập máy lý do làm bài ngày mai đi học sớm:-w.( tầm 11h30' cáo có nt khoe làm bt tốt quá....)

    Các bác ah`, em có cảm giác là cáo này thành tinh trong khoản nt và gọi điện rồi, em ko đỡ được, hôm nay em có cảm giác bị bắt hết bài rồi, với lại cáo cũng có ý trách khéo "hàng ngày ko quan tâm, mấy ngày mới gọi một lần đang đinh chơi trò gì đấy:-??" , nên tính rồi các bác giúp em làm thế nào, có tuyệt chiêu gì giúp em dụ cáo ra khỏi hang em solo là xong hết ,chứ nt gọi điên thế này em cứ run run thế nào ý, cáo nội công quá cao, mà em gà khoản này quá:-??

    Chương trình là nó như thế các bác ah`, nói chung là là thế trận đại loại là : đội mình thì đang chuyền đi chuyền lại , ko dám tấn công ( mà tấn công chỉ sợ hở sườn:-"), còn đội bạn thì chắc chắn là chơi phòng thủ, chỉ đợi đội mình dâng cao ko cảnh giác là cho toi, mà trận đấu này lại ko thể hòa, thế mới đau, nên tình hình là các cầu thủ rất mong các HLV đưa ra đối sách hợp lý, chứ cứ chuyền đi chuyền lại chuyền thế là lại chuyền vào chân đối phương thì toi ah`?



    Thông tin thêm hôm trước đi chợ đêm cùng 2 đôi bạn cáo( có một thằng bạn em), thấy cáo thích cái gối em cùng cáo đi chọn đến lúc cáo trả tiền em ngăn bảo để anh trả , thấy cáo hơi có thái độ em đành đùa" hôm nay anh trúng lô " để anh mua tặng em. Cáo đá lại" hôm nào anh trúng lô lại rủ em đi nha", sau đó cáo giữ cái gối khư khư , bọn bạn mượn cũng ko cho, thế là bị trêu này trêu nọ. Hôm trước đi chơi em có cảm giác em và cáo là một đôi rồi ý ah`, mặc dù vẫn còn khoảng cách nhưng nói là ko lơn lắm, sự thực hôm đây cũng cầm chân cầm tay rồi( sự thực sau hôm đây em định tấn công dồn dập cho cáo nằm sấp luôn, vì thấy thế trận dường như đã ăn bài, mọi thứ đều có hết rồi, nhưng sau rủ đi chơi cáo ỡm ờ thành ra thế này, phải chăng em đã đi sai chiên thuật~X)
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    =)) Tớ nói cấm có sai. Cáo thành tinh này chơi bài bơ với nó đọc vị ra luôn. Nó đọc vị rồi thì nó lại quay cho càng xoắn! =))
  3. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em vừa sửa bài xong, bác vào ném đá nhưng chừa cho em một đường^:)^
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này. Buổi sáng chú chịu khó dậy sớm leo lên mái nhà nhà em nó (Nhớ đừng có gáy ò ó o nhé!). Đợi lúc e nó mở cửa đi ra ngoài thì nhảy một phát lên lưng. Chính xác vào nhé! [r2)] =))
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với cáo này. Phải nói anh rất thích cáo này. Nếu ngoài đời Cáo này rất xứng để anh đú đởn. Rất thú vị.
    Thế này chủ topic. Cáo này khoản ăn nói của nó thì khỏi nói, rất hoạt ngôn và sâu sắc. Nếu với cáo thông manh như thế này, nếu là anh anh sẽ chơi trò bựa với nó.
    "
    Em định bơ gái nốt hôm nay, nhưng hôm nay trên đường đi đá bóng gặp cáo đi làm về, nên nghĩ ko manh động cũng hỏng. Thế là em gọi điện cho cáo .
    "
    Đoạn này chú lại xoắn rồi. Chú gọi điện cho nó thì nó đoán ngay ra là chú đang dùng chiêu với nó. Nó đang cười tủm tỉm vì nó đang đi tông trong bụng chú rồi. Hiện tại nó đang đứng trên đỉnh vinh quang xem chú diễn kịch.
    Vấn đề là giờ nó đã biết chú xoắn và bài vở cũng như đường đi nước bước của chú. Nên giờ chú phải chơi trò bựa, phơi bày hết lòng phổi bốc mùi của chú cho nó ngửi. Đằng nào thì cũng lộ rồi, thôi đành phải bựa thôi.
    cáo có hỏi" sao tự nhiên mấy ngày không gặp lại gọi điện cho cáo, mấy ngày ko thèm nhắn một cái tin"
    trả lời: Vui duyên mới quên mất nhiệm vụ nhắn tin cho em rồi.
    cáo hỏi "
    " dạo này anh đi đóng phim ở đâu @-) " sao tự dưng lại gọi điện cho cáo", " tự nhiên im lặng mấy ngày lại quan tâm thế""
    trả lời: Anh đóng phim ở nhà nghỉ với mấy gái mất vài ngày. Giờ mới được thả, khiếp đau hết cả cơ quan đoàn thể. Giờ đang nghỉ dưỡng, buồn tay buồn chân, sợ nhàn cư vi bất thiện, alo chém gió với em tý để đổi gió thôi.
    Ah thứ 7 và chủ nhật anh có tham gia đóng cảnh mới trong một bộ phim khiêu dâm, em đến xem và cổ vũ cho anh, xem cách anh thịt cáo như thế nào nhé.

  6. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    chắc e sẽ ko nói được bữa đến thế đâu nhưng như bác nói có lẽ chiến thuật phải thay đổi :-w
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ em cáo này cũng khôn nhưng chưa phải loại 9 đuôi đâu. Loại thành tinh thật thì chú có bơ bằng giời nó cũng có cách à ơi cho chú xoắn. Còn em này có thể nghi là chú giở trò nhưng cũng có vẻ phân vân nghĩ ngợi đấy. Tại chú tự nhiên hiện nguyên hình làm hỏng hết bánh kẹo. Cơ bản nữa là độ chì chưa đạt đến cảnh giới thì đừng có mà chơi bài đấu trí này với mấy em cáo khôn, chứ chưa nói là bọn thành tinh. Được vài bữa là lại xoắn tít thò lò chuyện đương nhiên.

    Theo tớ bây giờ cứ tay bo mà chiến. Cầm được tay mẹ rồi còn cứ đò đưa với nó qua điện thoại làm gì. Mặt trận nào khả quan, vũ khí nào mạnh thì ta dùng. Thế thôi!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ gái biết hết đường đi nước bước của chú em rồi. Chú bị bắt bài rồi. Khả năng ngôn ngứ của chú thì hạn chế. Không rủ được nó đi chơi thì vác xác đến chỗ nó mà chơi thế thôi.
    Theo kinh nghiệm của anh: Trước kia cũng có một số gái định cưa cẩm úp sọt anh, nhưng gái đã để lộ sơ hở khiến anh biết được ý định của gái. Khi biết được điều này tự nhiên anh có cảm giác nhạt nhẽo với gái thế nào ấy. Đành phải làm khán giả bất đắc dĩ xem gái diễn tuồng thôi.
    Giờ cáo đang xem chú diễn tuồng. Nếu chú không tạo ra đột phá nào thì mối quan hệ này sẽ dần nhạt nhẽo và đi vào dĩ vãng
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh đã nói với bao nhiêu chú là nên phát huy sở trường,hạn chế tối đa sở đoản,biết là nt,gọi điện yếu thì tránh đi,gặp gái ngoài đường thì chào hỏi thăm vài câu rồi Té,cần đek gì phải chim xoắn quẩy lên về lôi đt ra gọi cho gái làm gì? Cái tư tưởng bơ sữa nửa vời của chú gái nó biết thừa,nó chỉ cần nhồi cho vài câu là lắp bắp lòi đuôi ngay.
    Mà xem ra chú nên đi xách giầy cho David Degea để học phản xạ cho lẹ,đối đáp kém quá.
    .
  10. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em định bơ gái nốt hôm nay
    haiz.
    đang tán nó lại đi bơ
    hôm nay trên đường đi đá bóng gặp cáo đi làm về, nên nghĩ ko manh động cũng hỏng. Thế là em gọi điện cho cáo
    gặp nó đi làm về thì chào 1 câu.
    nếu nó dừng lại nc thì
    hỏi han linh tinh. rủ tối đi chơi luôn
    nó thấy mình mà minh bơ nó la nó ghét ra

    cáo có hỏi" sao tự nhiên mấy ngày không gặp lại gọi điện cho cáo, mấy ngày ko thèm nhắn một cái tin" , " dạo này anh đi đóng phim ở đâu @-) " sao tự dưng lại gọi điện cho cáo", " tự nhiên im lặng mấy ngày lại quan tâm thế" ...

    Thấy cái tội ngu vì bơ chưa. *** ai đời đang tán nó lai đi bơ.

    nó ? lại như thế là nó cũng có cảm tình đấy

    phải nói là mấy hôm nay a bận... bh mới có tí thời gian nt cho e này

    Chương trình là nó như thế các bác ah`, nói chung là là thế trận đại loại là : đội mình thì đang chuyền đi chuyền lại , ko dám tấn công ( mà tấn công chỉ sợ hở sườn :-"),

    thì tấn công đi. đc thì đc k thì thôi.

    mà có mỗi cái rủ đi chơi mà khó thế. có khi nó ghét bác rồi

    e mà rủ còn nào đi chơi 1 là nó đi ngay. 2 là nó hen vào hôm khác

    thế mới có hứng mà đi.

Chia sẻ trang này