1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    :-??, e sẽ ghi ra giấy cái phần đỏ đỏ , kính bác[r2)]
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác @tienvatinhzzz ơi, em lạnh qúa. Bác giảm cấp độ gió xuống hộ em.
    Mà thế đíu nào bác chủ dễ xoắn thế. Có cẩm nang võ học chân truyền lại có các bô lão ngày đêm hiến kế mà bác vẫn thế là dư lào? Bác k tin các cụ àh? Làm j cũng phải đến nơi đến trốn chứ. Buồn bác qúa.
    Em gà, hóng tiếp các cụ.
  3. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tin mà , nhưng tình huống gặp cáo xảy ra đột xuất, lúc đấy e ko biết xử lý thế nào:-??, chứ e vẫn làm theo ý các bác từ lúc xin vấn mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chiều nay sau khi cáo làm xong em định rủ cáo đi ăn tối, xong đi hong mát ở nơi mà lần trước e dẫn cáo và bạn cáo đi chơi ( cáo có vẻ vui và thích chỗ đấy lắm, nhưng hôm đấy hơi muộn nên ko đi được hết), các bác phán giúp em chương trình này với.

    Em có phòng một phương án 2 là cáo không đi thì tối nay cũng đi đá bóng với anh em rồi:)>- ( nhưng sự thật vẫn muốn đi chơi với cáo hơn , chỉ phòng là để cho bớt xoắn quẩy thôi ah`:-")
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bác @tienvatinhzzz ơi, em lạnh qúa. Bác giảm cấp độ gió xuống hộ em

    uk yếu đừng ra gió
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi 1 buổi thì có gì mà phán phiếc,rủ được gái đi thì tìm cách mà chơi cẩm nã thủ đi!
    Chú ý: Đi trong khoảng 1h thôi,lúc nào thấy gái vui nhất,cười văng nước bọt vào mặt chú thì chủ động về ==> Tạo cảm giác thòm thèm,dở vui thì lần sau chú rủ gái nó sẽ dễ dàng gật đầu hơn.
    Đi đâu,làm gì cũng được,quan trọng chú làm ăn ra sao.
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đi trong khoảng 1h thôi,lúc nào thấy gái vui nhất,cười văng nước bọt vào mặt chú thì chủ động về

    đi 1h thì đi làm cái éo gì.

    đi càng lâu càng tốt. khi nào e ấy nói phải về rồi thi hãy về

    đi thấy cái gì hay hay thì mua tặng nó.

    vd. thấy cai bút đẹp đẹp đáng yêu ,cái kẹp tóc xinh xinh

    thì mua tặng nó

    nhớ thêm đường sữa vào.


    _Tạo cảm giác thòm thèm,dở vui thì lần sau chú rủ gái nó sẽ dễ dàng gật đầu hơn.

    thèm cái ịt ấy. nghe lời t này là chết đấy. vì nó bị ảo

    chủ yếu cần là cái này này

    phải lam sao cho nó vui. nó nhớ. đi bên mình nó có cảm giác an toàn

    thế thôi
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bước ra khỏi thế giới ảo như vậy là tốt đấy. Kẻ địch nó ảo thì mình phải rời xa cái ảo. Nó thắng mình ở địa hình đồi núi rậm rạp thì mình phải rê nó về địa hình bằng phẳng mà bem cho tí tã. Nó ưa sử dụng chiến thuật câu dầm thì mình phải chơi đòn tốc chiến, nhằm chỗ hiểm địch mà thốc.

    Điện thoại từ giờ phút này chỉ nên dùng với đúng mục đích sử dụng của nó là truyền đạt và trao đổi thông tin ngắn gọn, tránh sa đà vào các trò đưa đẩy của cáo. Với chút kinh nghiệm của tớ trong trường hợp này thì khi có điều kiện thuận lời nên lựa thời cơ ộp luôn (theo cảm nhận, tớ tin là ổn), đừng để dằng dai mà hết quân lương lại phải kéo quân về.

    Từ giờ cho đến lúc mở màn chiến dịch tổng tấn công, nếu kẻ địch mà không làm điều gì quá quắt hoặc không có lý do chính đáng thì không nên sử dụng chiến thuật bơ lác nữa nhé. Chiến thuật đó bị lộ tẩy rồi. Hơn nữa, nếu có ý định sử dụng chiến thuật con dao hai lưỡi này thì nên tìm hiểu những kinh nguyện mà tớ từng chia sẻ dưới đây:

    Trường hợp chỉ định:

    Với các loại cáo thông thường
    .

    1 - Cáo đang quen với sự quan tâm đặc biệt của Gà với một cảm dễ chịu trong tiềm thức hoặc như một thói quen. Nhưng với bản chất ích kỷ của loài cáo nên Cáo không nhận thức hoặc giả vờ không nhận thức được điều này cho đến khi thói quen đó đột ngột bị chấm dứt.

    2 - Cáo đã thèm thịt Gà sẵn nhưng với sự tinh ranh của họ nhà Cáo nên Cáo ko để lộ ra điều này. Và đến khi Gà bỗng dưng "biến mất" khỏi tầm mắt thì lúc đó Cáo sẽ ***g lộn lên và nuốt nước dãi ừng ực.


    3 - Cáo đã quen với sự xoắn xuýt kinh niên của rất nhiều gà. Tự nhiên có con gà bố láo gặp vài bữa đã dám bơ cáo. Cáo điên tiết, cáo bực mình, cáo tự ái, cáo tìm hiểu => Cáo quan tâm.

    Trường hợp chống chỉ định:

    1 - Cáo thành tinh: Với loại cáo này, gà có giở võ gì thì nó cũng đi guốc trong bụng. Bơ nó thì nó lại à ơi cho xoắn lại.(Gà mà, vừa bơ vừa chầu chực theo dõi động tĩnh của cáo, đến lúc cáo thả bong bóng cái là lại tay lại cầm thính quăng ngay, đỡ sao được!). Mà với bản chất gà chưa thoát xác, trong giai đoạn bơ phải kiềm chế cảm xúc thì lúc này càng như tức nước vỡ bờ => đang xoắn thường thành xoắn quẩy.

    2 - Cáo khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm: Loại này thông minh, ham học hỏi, đọc sách nhiều nên phần lớn cũng đoán được bài "bơ" của cáo. Được cái cáo này ko giở nhiều trò mèo như cáo thành tinh nên gà thích bơ thì cứ bơ thôi, cáo chả xoắn đâu mà sợ. Bơ mãi chả ra làm sao thì đến lúc gà phải tự xoắn lại. Lúc đó để quay lại tình trạng trước lúc bơ thì vị thế của gà đã giảm đi rất nhiều.

    3 - Cáo không ưa Gà từ đầu => Càng bơ càng lơ tơ mơ


    Để không phải tiếp tục nghe những câu giả định hoặc nghi vấn của cáo như "Em sợ bị anh thịt lắm" hoặc "anh định thịt em đấy à?" thì chỉ có duy nhất 2 cách: 1 là giải tán hoặc 2 là ....thịt luôn cáo. Vậy chủ thớt sẽ chọn cách nào?

    Hi vọng sau chiều nay thì cụm tử đo đỏ sẽ đổi ngược vế cho nhau. :))
  8. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Em vừa mới gọi cho cáo với tinh thần đơn giản, dễ hiểu của các bác và mặc dù cáo vẫn chơi bài cũ nhưng đã đồng ý tối đá solo với em, nhưng vẫn cài một câu " tối có gì em gọi cho anh:-w" .
    =D>:)>-
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Sao ng nói câu ấy k phải là bác nhỉ? Bị nó vờn rồi lại cứ để nó chủ động. Tối nay nó lại diễn bài cũ cho xem.
  10. Torres9

    Torres9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mới mọc ở đống C... nào ra cái thằng ko cha mất dạy,sủa bậy thế này? Mày mới bị chó dại cắn à?
    Biết thì thưa thốt,ko biết dựa cột mà nghe, biết thì nhắc,ko biết thì ngậm ...ặc mà nghe!
    Ngu ko có thuốc chữa, cỡ mày thì suốt đời làm con dog hoặc thằng osin, cầm giấy đi chùi .ít cho gái chứ làm được mè gì mà "tôm mò":))!

Chia sẻ trang này