1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0

    haizz

    a sợ chó lắm chú ak.

    nhất là nhưng con nào màu xanhxanh lòe loẹt ấy


    Biết thì thưa thốt,ko biết dựa cột mà nghe, biết thì nhắc,ko biết thì ngậm ...ặc mà nghe!

    thế ai k biết thì phải làm giống như 2 cái đen đen kia ak

    chú hunter91 vs sp của chú ấy nhớ làm theo nha

    Ngu ko có thuốc chữa, cỡ mày thì suốt đời làm con dog hoặc thằng osin,
    con dog với thằng osin 2 loài khác nhau mà.

    thế chú là loài gì thế

    cầm giấy đi chùi .ít cho gái chứ làm được mè gì mà "tôm mò":))

    uk a định nhét vào cái mõm chú đấy. ;))
  2. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay! Giờ chủ thớt bốc máy gọi cho gái:
    Chủ thớt: Ôla...a lô...Cáo à?..có việc gì thế e?
    Gái: Ơ...Dạ...có việc gì thế anh?
    Chủ thớt: À, anh quên...hi...em rủ anh tối nay đi chơi đi
    Gái: Dạ vâng...anh ơi, tối nay đi chơi với em được ko?
    Chủ thớt: Uhm`...tập thể hay solo hả em?
    Gái: Dạ, với em thôi, được ko anh?
    Chủ thớt: Uhm`...được rồi, có gì tối anh gọi lại nhé!
    Gái: Dạ vâng ạ! Em chào anh Gà ạ
    Chủ thớt: Chào em!


    =))
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ý của chú hunter là khác cơ a ak

    ntn mới đúng ý chú ấy này


    Gái: Alo a Cáo ak
    Chủ thớt: Uk a đây Gà iu
    Gái: Anh ơi, tối nay đi chơi với em được ko?
    Chủ thớt: Uhm`...nhưng a sợ e ăn thịt a lắm
    Gái: Thôi e năn nỉ anh đấy đi chơi với e đi
    Chủ thớt: Uhm`...được rồi, nhưng đi 2 ng cứ nguy hiểm kiểu gi ý.
    Gái: e k dám làm gi đâu ak. a đi chơi với e đi mà huhu:(( e cầu xin a đây
    Chủ thớt: đươc rồi hứa là k đc làm gì đâu đây. tối khi nào đi thì gọi cho a nhé
    Gái: Dạ vâng ạ! Em nhớ rùi.


    =))
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đơn thuốc đã có rồi, chú nên vào viện đục đẽo xin quả đơn 7love đi là vừa,Anh bảo rồi, đụng thể loại này thì vả cho nó vêu mồm ra, may ra còn giữ được tí thể diện. Chú và nó không phải là một kèo cân đâu!
  5. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    THỊT ? em nghĩ ko phải cáo nào cũng biết từ này đâu
    SỢ BỊ THỊT ? các bác nghi xem trong đầu cáo đang nghĩ về cái gì ?

    vấn đề là cáo đã biết những trò củ chủ top ? cách giải quyết là tạo cho cáo càng bất ngờ, càng nhiều ? càng tốt vì để làm nhiễu sóng của cáo

    em nghĩ bác cứ nt nc đều đều , yêu cầu cần đạt đc là tn nc có chất lượng làm gái cười và nghĩ trong đầu " tên gà này cũng chém gió ko tệ, co như nghe truyện hài vậy " . Trong quá trình nt nc thì hãy tìm ra đoạn cáo đang vui mà chủ động kết thúc cuộc trinh phạt. nên chú ý số lượng tn thời gian nc mà cáo rành cho chủ top mà bắt sóng tắt đài trước khi gái kêu lỗi mang thì lại đúng ý cáo là hỏng

    việc rủ đi chơi theo thiển ý thì nhằm hôn luôn cho cáo về mà ??? luôn... còn hôn nhẹ nhàng hay đè cáo ra hôn thì lại nhờ cao thủ có kinh nhiệm hơn chỉ bảo
  6. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    "Tình hình hôm nay mưa ta hoãn lại hôm # nhé", mẹ kiếp như trêu người ,đây là lần thứ 3 kiểu này rồi các bác ah`, cứ đi chơi là cái thằng thiên lôi nó dở chứng, ko đỡ được[r37)]
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    nó hoan la có lý do của nó đấy chứ. Hết cách rủ nó đi chơi rồi thì đến chỗ nó chơi. Nếu cảm thấy nó không hào hứng với việc chú đến chơi thì nghỉ hẳn đi
  8. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    9 trang rồi nên ngại lật lại, đọc đỏ thì thấy chủ thớt nên hãm lại rồi nhìn nhận vấn đề theo câu chốt của dim9 thì mới xanh 9 đc
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đừng lóng. Nhìn xuống dưới chân đi. he he!

    Tớ đã nói rồi. Phi thẳng đến nhà nó chơi, thấy nó rảnh không phải cọ toalet, nấu cám lợn, bế em thì lôi nó đi. Tớ thấy e này cũng ko phải là thuộc dạng khó tính đâu. Đối thoại trực tiếp hơn gián tiếp ở chỗ mình kiểm soát được hành vi và các biểu hiện cảm xúc của nó, mình sẽ chủ động hơn. Nó có muốn văn vở cũng dễ bị bắt bài hơn.

    Mà, chú từng nói là nói chuyện ở ngoài thì thấy nó cũng dễ đỡ, vậy sao ko đến trực tiếp mà lôi đi. Dự cảm của tớ vụ này chú đánh trực tiếp, nốc ao là ăn được. Trừ khi có bọn đằng sau gái bơm vá lung tung thì ko biết đâu mà lần (vớ vẩn lại loằng ngoằng từ con bạn cáo, nhiều khi hay thế lắm). Nắm tay được rồi mà ko triển khai tiếp được thì giải tán cho nhanh
    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng đấy! Đến tận nơi mà ko thấy nó hào hứng nữa thì nghỉ đi cho đỡ mệt. Nhưng tớ tin mọi chuyện sẽ khác hơn thế!
  10. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em cũng thấy là cáo cũng có tình cảm với em, ngoài nhưng lúc đá xoáy nhau, còn lại khi nói chuyện nghiêm túc cáo rất tôn trọng em. Nhưng lần hẹn mà không đi được thì luôn có lý do chính đáng( với lại em học theo các bác là ko níu kéo, và cố làm thế nào cho cáo thấy tiếc dù ko đi được).

    Và hôm nay cũng vậy, sau một số pha ghi điểm và dê rắt tương đối khéo ( không hiểu sao hôm nay em làm cái gì cũng thắng các bác ah`, đi làm thì được khen sáng dạ, về nhà giặt quàn áo thì "nhặt đươc" trong cái quần lâu ngày ko mang ra mặc 500k ,sướng như được xx lần đầu, đi đá bong hôm nay thì solo qua 4 ku đội bạn rồi chuyền cho đồng đội dứt điểm vào gôn chống, được cả đội khen đá như messi, fê lòi:)>-) em có hẹn cáo mai đi xem phim cáo cũng nhiệt tình lắm (lạ một điều lần này rủ ko những cáo ko chơi bài cũ, còn hỏi " anh thích đi đâu", "mai em được nghỉ ", đâm ra làm em lại nghĩ đến kế " để chống thành":-ss), nói chung mai kể cả mưa thì cũng vẫn cứ đi. Và lần này mà không thành em cũng rút lui ko phải vì em nản mà vì có lẽ mình quá thấp so với trình của cáo( thấp đến nỗi mình vẫn thấy mình cao^:)^), hoặc là cái duyên số giữa em và cáo ko có --> rút lui về tuyệt tình cốc, lại luyện công đọc sách hàng ngày:-bd

Chia sẻ trang này