1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ đi chơi, gái bảo" sợ bị a ăn thịt lắm"-->toi chưa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 123456aa, 19/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ nhà chú giàu nhể, anh chỉ cần vét túi mà được it tiền đủ mua bao vila về nhà khói là sướng như bắt được tiền rồi cần *** gì đến 500k. Cáo là cáo, ta là ta. Nó không ưng cái bụng thì ta lại kiếm mối khác luyện tập mài dao cho nó bén. Chú cứ để cái đầu lạnh toát vào, không cay cú, khắc cảm thấy cáo nó tầm thường thôi. Càng cay cú, càng thấy cáo nó phi thường.
  2. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    A thấy chú mày đương phởn nên cũng không muốn ném đá, nhưng a chỉ bày cho 1 chiêu để gái yêu nhanh ở tình huống này thì 2 chấm xuống dòng:

    - TỐi mai, Dù là trời trong hay đêm sáng, khi gái đã nhận lời à ơi của chú thì điều cần phải làm để t.cảm nó sang 1 trang mới là, 2 dấu xuống dòng tiếp

    -- Hẹn 19h qua đón nó thì 18h45 làm cái tn thế này: " A co viec ban, hom khac a dua e di sau "

    Để ....... sẽ còn viết tiếp nếu chú mày chịu khó làm theo, a ngủm đây:))
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế thì oke rồi...mai đi cứ thế...cứ thế....Nếu thành công thì tổ chức off rủ anh em làm trận.

    Còn nếu mai cáo lại giở trò kêu ko đi được nữa thì cũng chính hợp ý ta. Đây chính là cái bẫy giăng ra mà cáo không thể ngờ tới. Đây mới là lúc có cơ hội mở túi gấm để sử dụng một loạt các chiêu trò dẫn đến thành công ngoài sức tưởng tượng. Lúc đó là dịp để sử dụng liên tiếp hàng loạt các bí kíp kinh điển nhất tạo thành một trận đánh ghi danh vào sử cốc. Vụ này sẽ là một vụ thật kinh điển của cốc ta đó!
    >:D<
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hê quên không dặn chủ topic, mai mà nó lại lấy cớ đến kỳ nguyệt san không đi nữa thì khuyến khích chủ topic văng tục chửi bậy với nó: DCM, Đồ Cho, Nói chung tùy hứng chửi nó một cách phũ phàng nhất là được
  5. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí khuyến khích vừa chửi vừa gào khóc, cần thiết thì lăn cả ra đất giãy đạp cho nó sợ một mẻ! Cho biết thế nào là pố náo [r23)]
  7. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Làm gì nghiêm trọng thế bác, chẳng qua em bị thịt nhiều nên bây h , cái tâm lý nó cũng ko máu mê nên cũng chán kiểu lằng nhằng, chứ cáo em thấy ngây thơ và ngoan lắm, chắc là ko thế đâu, cơ mà mai ko đi em đến tận nhà chốt hạ chứ ý ạ( ko chốt kiểu này thì chốt kiểu khác), =))
  8. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cáo nào nhìn cũng ngây thơ vô số tội cả.
  9. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này hài gớm, đọc mà tâm trạng anh như thời trẻ trâu vậy
    Giống gái của anh thế? Nhưng đẹp (ở tính cách, tâm hồn) lúc nào cũng có gai

    Thứ nhất, bỏ cái tư tưởng bơ lác với tự tin "ảo tưởng" đi, trò trẻ ranh đó ko tác dụng tốt với gái đàng hoàng đâu, càng ko có tác dụng với gái 2 lửa trở lên. Nếu chú ko tin, thì cứ dùng rồi gián tiếp hoặc trực tiếp chú sẽ nhận được câu "thằng nhóc điên, hãm thật". Khi gái thốt ra được câu đó, dù chỉ là gái tự thốt lên khi đang một mình nghe đt đi nữa, là hết thuốc chữa

    Thứ hai, phải sáng suốt nhìn nhận ra cục diện ở thực tế đau lòng: Gái nó đang đong đưa với chú thôi, chưa có tí ti tình cảm nào đâu. Có chăng là nó cảm thấy vui khi đong đưa với chú mà thôi, chả có gái nào thích chú mà nó đi khất hẹn hết lần này đến lần khác cả
    Chú có tự hỏi, tại sao lại vui mà ko là thích? Bởi vì nó tự cho là chú chưa đủ trình với nó, "tự tin, bơ lác" là nó đi ruốc trong bụng chú rồi! Dỡ mấy chiêu "cao thủ" võ cua võ còng ra múa trước mặt nó, nên nó cảm thấy vui mắt, muốn xem. Cũng chính vì là võ cua võ còng nên nó ko thể thích được, càng ko thể có ý định nghiêm túc hay lâu dài với 1 thằng nhóc

    Chú cần 1 câu khẳng định: địch mạnh, ta yếu. Gái cần liều thuốc mạnh hơn
    Nên hiểu, yếu tức là yếu, chứ ko chỉ yếu ở gọi đt, sms.. Nếu nghĩ rằng face to face là chú mạnh, là chú đang dớt dát chút sỉ diện của thằng đàn ông thôi, gái nó ko nỡ dìm hàng khi mặt đối mặt với thằng vai 5 tấc rộng đâu, chẳng may nó búa cho phát thì nhập viện à?

    Vậy, khi đối đầu với kẻ mạnh hơn, thì cần phải chấp nhận cửa dưới, thẳng thừng đối mặt chỉ mất sỉ diện thôi;
    Chú ngồi liệt kê ra các sai lầm của gái đối với chú
    - Khất hẹn nhiều lần
    - Dùng từ thô tục: "thịt" vì anh đây là con nhà gia giáo, tâm hồn trong sáng [:D]
    .. vv (chú cứ tìm tiếp, cố gắng chú sẽ tìm ra)

    Bằng cách gì đó mà gặp mặt được gái, nơi thích hợp để ngồi nói chuyện mà ko bị phiền
    Cứ bình thường như mọi khi, chém gió gặt bão gì đấy. Cho đến khi nào gái đá đểu hay chọc gậy thì bắt đầu kịch bản: giọt nước làm tràn ly
    Bắt đầu hài tội, từ nhẹ cho đến nặng đô nhất, mặt hầm hầm nghiêm túc như uống phải nước thải thằn lằn ị, vd:
    - Em nè, mình nói chuyện với nhau hợp nhỉ, em thấy vui ko?
    - Ừ, em cũng thấy vui
    - Nhưng em nghĩ a là gì mà nc thô tục với a vậy? anh đâu phải thằng bán vé số đầu đường hay cu li ngoài bến xe mà em dùng tự "thịt" nc với a?
    - ...ú ớ ếch biết chuyện gì đang xảy ra
    - Kiểu gì thì a cũng lớn hơn em một vài tuổi, nhưng điều đó ko qtrọng, a đùa, vui với e nhưng a rất tôn trọng e, a cảm giác như e giống mấy đứa bán hàng rong ngoài bến xe khách vậy
    - A nói ếch gì vậy?.. (Phân bua, giải thích.. gái nó điên máu lên rồi, nhưng đừng để gái giải thích gì hết)
    - Chưa đâu, để a nói hết đã. A thấy em vui vẻ, a quí e lắm, điển hình là mấy lần mời em đi với a, mục đích là để mình hiểu nhau hơn.. Nếu em ko thích thì từ chối ngay từ đầu, đàng này "ừ" rồi lại hủy nhiều lần, a chưa thấy đứa con gái nào như e cả: chả ra gì, cứ như mấy đứa chụp giật ngoài bến xe ko hơn ko kém. A xin lỗi vì nói quá lời, nhưng e đang cho a thấy, e là đứa con gái như vậy đấy.
    - *&^^%$)%F# (nói gì kệ mợ nó)
    - Tiểu nhị, ký sổ, mai trả tiền

    Đoạn trên, ko được văng tục và ko nói những câu kiểu như "anh hối hận khi làm bạn với e" hay "mình dừng lại ở đây" hoặc "mình chia tay" hoặc "vĩnh biệt em" Tại sao chú biết ko? Chỉ con gái mới dùng những câu đó, đàn ông ko cần phải nói mà chỉ cần làm, là 1 điều mà phụ nữ rất cần ở đàn ông. Mặt khác, có quay lại ko phải ngượng
    Chỉ cần hài tội, xong đùng đùng bỏ về ko cần nghe giải thích gì cả. Gọi ko nghe, sms ko reply

    Làm được thì a vấn tiếp [:D]

    Trước đây, a gặp trường hợp tương tự rồi làm theo bản năng như trên đã viết. Nghĩ rằng chửi xả stress xong rồi biến luôn, nhưng kết quả lại khác
    Gái call đt, sms a ko nghe, ko reply. Trong đêm đó, a để đt ở chế độ im lặng, sáng ra xem hơn 40 sms, nội dung là chửi anh, rồi xin lỗi, rồi lại chửi, rồi chào vĩnh biệt..vv Nói chung là nhiều cung bậc của cảm xúc..
    Sau này, gái thuộc về anh. Mà thật, gái chua ngoa đanh đá mà chinh phục được thì rất thú vị, khó tìm
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Như vậy sau khi họp hội nghị Riên Hồng, các bô lão đều đồng thanh hô: CHỬI! CHỬI! CHỬI!

    Còn chú nào đứng ngoài đang bóp cam thì vào hô nốt nào
    =))

    Vụ này hay, đi ngủ cái, mai vào hóng! [:D]

Chia sẻ trang này