1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ đi chơi hơn 3 lần rồi chưa lần nào được cả , có nên tiếp tục rủ em đi chơi uống nước ko .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pingll9, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi chơi hơn 3 lần rồi chưa lần nào được cả , có nên tiếp tục rủ em đi chơi uống nước ko .

    Em nhớ là 4 lần rủ nàng đi rồi mà ko lần nào nàng đi cả ( còn lý do là có việc bận ko đi được ) . Em đến nhà nàng chơi và vẫn nhắn tin nói chuyện với nàng thường xuyên .
    -
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Rủ nốt lần cuối , cho cô ấy chọn thời gian .
    còn nếu tiếp tục từ chối với lý do không có thời gian ,
    thì gút-bai , đừng tiếp tục nữa , người ta chỉ tiếp chuyện vì phép lịch sự thôi chứ không muốn tiến xa hơn .
  3. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.
  4. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Chưa ăn thua.
    Tớ còn quyết tâm chai mặt rủ đến 5 lần.
    Em bận (2), nhà em có việc đột xuất (1), con bạn em hẹn đến nhà lấy tài liệu gấp (1), bạn em bị tai nạn (1). Đủ thứ trò diễn ra, trong khi nói chuyện, nhắn tin thì vẫn ngọt ngào như là đang yêu rồi ---> cú ---> làm phát chốt hạ, rình một hôm đến tận nhà ---> kéo ra ngoài ---> Em ntn? Anh như thế lọ như thế chai, bla bla...
    ---> Ép em phải ngửa bài ---> Xong, đỡ khổ.
    Kinh nghiệm: Nếu ko kéo đc một cô gái ra khỏi nhà thì đừng có nghĩ đến chuyện tán tỉnh, kưa cẩm
    Nếu cô ta chưa sẵn sàng ---> ko đi chơi
    Nếu cô ta ko thích cậu ---> ko đi chơi
    Nếu cô ta bận thật sự ---> ko đo chơi
    Nói chung là tuỳ tình hình thôi, liệu xem thế nào mà chiến đấu ko thì đánh bài ngửa giống tớ mà kiếm mối khác.
  5. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng không có nghĩa là kéo được con gái ra khỏi nhà là có thể tán tỉnh được
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đến chơi thường xuyên thì sao ? Nt nói chuyện ntn? Chả bít uan hệ của chú và nàng thế nào ? Nhưng bận kô đi đc thì có vẻ là lý do muôn thủa khi Cáo chưa .. thik
    Hãy tạo ra những cơ hội gặp Cáo ở bên ngoài .... 1 sự tình cờ !
    Và hãy bắt đầu hỏi rằng tán Cáo ntn ? Chứ kô bít chú kưa kẩm thế nào mà cứ rủ đi chơi lắm thế ? Và lại bị từ chối nhiều thế ?
  7. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thôi luôn đi.Không mời , không đến nhà chơi , không nt xem phản ứng thế nào rồi tính tiếp.Vui vẻ thoải mái như không có chuyện gì xẩy ra.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đến được nhà chơi mà em kia còn ngại à ? thế thì chắc là bận thật.
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên có xu hướng đổ tội kiêu hoặc thiếu lịch sự hay những thứ tương tự cho bạn gái khi bị từ chối nhiều lần như vậy.
    Hãy nhìn lại mình đã. Có phải là mình mời như thế là quá vội vã trong khi tình cảm còn chưa nhiều? Hay người ấy có lý do phải từ chối (thông thường con trai hay để lộ mình thích cô ấy quá sớm làm đối phương ngại, mất tự nhiên ), hoặc cách bạn mời không khéo léo? Ngay cả địa điểm đi chơi cũng cần cân nhăc tuỳ theo mức độ tình cảm của hai người. Khi nào thì có thể đi xem phim, đi ăn, đi mua sắm, hay đến những chỗ lãng mạn dành cho đôi lứa. Phải cân nhắc, đừng để người ta thấy ngại nhé.
    Khi mời người ta đi, đừng nói toẹt ra kiểu như " thứ 6 này đi chơi ... với tớ nhé ". Không hiểu bạn có biết không nhưng nói chuyện với con gái nên tế nhị và hơi ... lòng vòng một chút. Chẳng hạn để nói câu trên thì nó phải có hẳn một đoạn như thế này
    "Sắp tết đến nơi rồi, không khí tết dễ chịu quá. Hồi bé chỉ thích tết để được đi chơi "
    " Mọi người đi chơi trông thích nhỉ "
    " Bạn có hay đi chơi không"
    " Tớ thích đi ... nhưng lâu lắm không đi vì đi một mình thì cũng ngại "
    " Vậy lúc nào bạn rỗi chúng mình đi nhé "
    Xen kẽ vào đó là cười, chỉ chỏ, nhìn ngó lung tung... nói chung là tất cả những hành động để che đi cái mục đích rủ nàng đi chơi để câu chuyện nó có vẻ tự nhiên và ... trong sáng
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi, cố lên! Trong vấn đề này cần dày mặt 1 tí

Chia sẻ trang này