1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ đi chơi hơn 3 lần rồi chưa lần nào được cả , có nên tiếp tục rủ em đi chơi uống nước ko .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pingll9, 02/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic mà nghe lời bác này thì mất cả chì lẫn chài đấy ạ
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ko nên đặt nặng tình cảm ngay từ đầu thường làm các em sợ và làm khổ mình. Hãy coi như mời vui vẻ và vô tư thôi. Chứ bác dính em nó sâu quá đến lúc nó ko thích mình thì khổ lắm ạ
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà giật mình thon thót ko hiểu anh này có phải là nhân vật trong cái topic " Làm sao để lảng tránh" của em hồi trước ko
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Nó có bồ rồi, nó dek thích lằng nhằng với chủ topic. Thế thôi. Té đê, đỡ mất thời gian. Kưa con có bồ mệt lắm.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có phần đúng đấy .Đầu tiên cứ con cà con kê vui vẻ đã rồi mời từ từ đừng có bụp ngay như anh em mình là gây cảm giác ko an toàn và tự tin cho con Cáo,làm sao cho Cáo thấy buổi đi chơi là ko có ý gì cả hoàn toàn là vui vẻ thôi
  6. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hii, chủ topic kiên nhẫn nhỉ. Theo như tớ cũng đã từng từ chối lời mời của ai đó thì có nghĩa là...tớ k thích...và càng mời thì tớ...càng ghét!
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với em này Đẹp trai không bằng chai mặt
    Cứ quyết tâm, kiên trì đến cùng đi. Mất mát gì đâu, cùng lắm thì cô ta ghét bạn, mà thực việc "ghét" với "không yêu" bạn thì cũng chả khác nhau gì mấy. Mưa dầm thấm đất, việc muốn làm thì phải theo đuổi đến cùng chứ
  8. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cố lên ông ơi, nếu chỉ thích vớ vẩn thì cứ từ từ, rồi sẽ okay. Còn nếu để yêu thật thì chịu khó chai mặt kiểu gì 1 hay 2 năm mời chẳng đi.
  9. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    Nghe con gái tư vấn thì mất cả chì lẫn chài đấy
  10. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    té đi ông ơi, nó ko thick thì cố làm éo gì, giá ngon đầy kia thiếu giề , lo giề

Chia sẻ trang này