1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ đi chơi kiểu này đểu không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anne1001, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anne1001

    anne1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà rủ con trai đi chơi thế này thì có làm con trai bực mình không?

    XX: " Ngày mai cậu rảnh không?, tớ đã hứa là tuần này sẽ đi chơi với cậu, nên ngày mai cậu đi được không?"
    XY: " Để xem công việc thế nào đã"
    XX: "Cậu phải trả lời hôm nay nhé, vì nếu không thì tớ sẽ có kế hoạch khác "
    XY: " Cậu có nhiều lịch hẹn vậy sao? mỗi ngày bao nhiêu lịch hẹn"
    XX: "Không, mai tớ đi chơi xa với bạn thôi. Nên cậu phải trả lời hôm nay"
    XY: (im lặng 1 hồi)
    XX: "Nếu khôg thì tớ cancel nhé"
    XY: (Cười duyên dáng)
    XX: Cậu trả lời hôm nay nhé
    XY: Để tớ nghĩ đã...




    Cả nhà cho tớ hỏi là hỏi kiểu này thì có đểu không ạ? Con trai sẽ nghĩ gì khi con gái mời kiểu " không có anh thì e có bao nhiêu kế hoạch khác"
    Thực sự là mình không có ý đó, chỉ muốn hỏi thẳng vậy thui, vì cũng cần phải sắp xếp ngày nghỉ của mình cho nó...tối ưu nhất chứ...
  2. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Trong cái 3N thì em này đủ hai cái rồi. Thêm cái ngon nữa thì các anh bu vào đuổi ko hết =))
  3. botthieugia

    botthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là ai cũng có việc riêng của mình cả, nếu là mình thì mình sẽ sắp xếp lịch làm việc để đi chơi với XX đó:)) nếu muốn biết rõ hơn thì bạn có thể hỏi: Nếu mình cancel thì cậu đi chơi với ai, có thể cho tớ biết dc k??
    Mình thấy không bực chút nào vì ai cũng có những mối quan hệ xã hội riêng.(ý kiến của riêng mình!)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con trai nghĩ "đểu hay không đểu" là do bản lĩnh của người ấy thôi.

    Ngày xưa tôi toàn có trò gọi, giọng hể hả, Anh nè, em gọi đến anh là ng thứ 4 (hoặc 1 số nào đó) trong danh sách của em rồi. Em bị cancel đi chơi tối nay. Anh có rảnh không, đi với em nha! Nha, nha, nha. Đừng để em phải gọi đến ng thứ 5 nha. Bao giờ anh đi làm về? Ghé em nha! Đi đi mà, hí hí, đi đi anh. Lâu rồi anh em mình k gặp nhau. Đi mà, em khổ lắm anh à, chuẩn bị đi chơi xong hết rồi thì lại bị cancel, giờ em biết đi đâu bây giờ =(( Anh, đi đi anh, đi đi mà anh! Anh qua trễ hả, không sao hết, qua đi anh :D Hí hí, okay, qua đi nha anh.

    Còn nếu bị từ chối? Thì tôi tìm đến số tiếp theo mà gọi. Thời chân còn ham đi chơi, tôi không ở nhà tối nào hết, gọi k đc ng này thì gọi ng kia. Ai gặp tôi cũng phải là mấy tháng / năm rồi k gặp, nên khi gặp tôi thì họ đều hể hả một buổi tối. Tôi cũng không nghĩ có anh bạn nào, cô bạn nào của tôi nghĩ là tôi rủ đểu cả, mà họ đều biết là tôi vô cùng thật tình...thiếu ng đi chơi, và nếu họ sắp xếp đc thì họ sẽ đi cùng tôi ngay.

    Nếu bạn là ng thẳng tính thì bạn bè của bạn cũng sẽ là những ng thẳng tính. Nếu bạn là ng hay để bụng thì bạn cũng sẽ chơi thân với những ng hay để bụng, và cả 2 bên sẽ vô cùng ý nhị dò hỏi ý tứ của nhau trước và sau khi nói bất cứ điều gì.

    Tôi cứ thẳng thắn mà nói, ai thấy ấm ức thì đừng đi chơi với tôi. Tôi lại gọi ng khác và đi chơi chung, vậy thôi. :D Được đi chơi với tôi là một sự thoải mái, vui vẻ, ai không đi thì thiệt, chỉ có vậy thôi. :D
  5. anne1001

    anne1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo các quan sát viên xung quanh mật báo cho tớ, và theo cảm nhận của tớ, thì bạn ý rất thích tớ, liên tục gợi ý rủ tớ đi chơi, nhưng tớ không đi. Tìm cớ này cớ kia để buộc tớ phải mời bạn ý đi chơi. Và tớ đã hứa là sẽ đi chơi với bạn ý. Và tới hôm nay, khi tớ quyết định mời cậu ý đi chơi như đã miêu tả ở trên.....thì cuối ngày bạn ý đã trả lời " Không"

    Ôi, tớ thực sự không hiểu nữa.......có phải tớ mời kiểu không nhiệt tình à, mời kiểu này có đểu không?
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thú vị, hai bên đang rình rập như chuẩn bị ăn thịt nhau ấy.
    Tại sao em không làm buổi hẹn hò trở nên nhẹ nhàng hơn và không khô ráp kiểu ép buộc?
    Và Nếu đấy là đúng gì em thích thì em hãy đừng hỏi tại sao, vì kết quả là như vậy đấy :)
  7. anne1001

    anne1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Là sao ạ? là bạn ấy không đi vì cách mời của mình ư.....
    Hy vọng là vì cách mời không phù hợp, chứ không phải là do ghét mình....[:D]
    Xấu hổ quá....không biết phải đeo gì vào mặt...
  8. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này có vẻ như " ép " người ta rồi còn j`...

    Ra vẻ " hờ hững" đúng như " Không có anh thì em cũng có kế hoạch khác" .... nhưng sự tình bên trong thì " bối rối và lo lắng" chết đi được..
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nghiêm túc nè:
    1) đây là tư vấn tình yêu. Nghĩa là xx thích xy nên rủ đi chơi ?
    2) trong trí nhớ tồi tàn của tôi thì tôi chưa bao giờ nghe thấy, đọc được, đôi trai gái nào yêu nhau mà gái lại chủ động rủ nhiệt tình như thế cả. Thông thường, phản ứng của xy sẽ là sợ mà chạy đấy.
    3) Nếu sau buổi đi chơi, mà bạn tự tin có thể làm xy chết đứ đừ ko thể ko theo thì cứ coi như đây là lùi một bước, tiến hai bước sau khi thấy rằng trai này đúng là dùng cách thông thường ko thể hẹn nổi. GL.[r2)]
  10. anne1001

    anne1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như không đọc không hiểu chuyện của mình.

Chia sẻ trang này