1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ru đời bình yên ! .


    Này nhè ! không phải là tớ lên gân đâu nhưng ...nỗi buồn cũng như bệnh truyền nhễm vậy. Nói mãi , nghe mãi , đọc mãi , chìm đắm mãi trong nỗi buồn thì ... tiêu Buồn ư ? Có quá nhiều rồi ! Không cần thêm nữa đâu. Tớ chỉ cần những niềm vui nho nhỏ thôi.
    Này nhé ! Từ chiều qua đã đặt đồng hồ hẹn mình "7 am" sẽ dậy đi uống càphê truớc khi đi làm . Ấy vậy mà 8 giờ kém mới lồm cồm bò dậy . Không sao , không sao cả ! chỉ hơi "khét " 1 tí thôi ăn vẫn được . Sáng nay Sài Gòn trời không nắng tẹo nào làm mình hơi nhớ Hà Nội. Thế thì alo cho đỡ nhớ 1 tí nhỉ . Bạn HN à ! Tớ nói thật nhé ! Tờ thích đôi mắt cậu lắm đấy . Đôi mắt cậu thật hiền và đẹp nữa . Ừ thì đã nói thật thì thật luôn vậy nhé . Tờ hơi hơi thích cậu . Tớ mà ở ngoài đấy là bạn HN "chết" với tớ . Nhớ lại khuôn mặt cậu, nhớ lại ánh mắt cậu giác quan "thứ 6" của tớ nói cậu có thể là của tớ nếu ...tớ ở HN . khì khì ... hơi chủ quan 1 chút nhưng chả sao cả tớ thấy vui khi nghĩ về cậu là được rùi chứ gì.
    Tối nay làm việc đến 8 giờ (hihiiii bù cho việc 9 sáng giờ mới đến cty ) mệt ngoài. Alo cho cậu bạn ,cậu ta nghe cái giọng hết hơi vì mệt của mình lại khen hay " sao hôm nay nhu mì thế ? buồn chuyện gì hả ? " Buồn cái con khỉ ! Mệt chết thì có .
    Đi lòng vòng phẩm bình thiên hạ trên đường . Cậu bạn bảo " nè chua ngoa nó vừa thôi " Đâu có đâu . Mình nói đúng đấy chứ , có dám nói xấu ai đâu . Thích nghe khen nên hỏi " lão thấy tôi thế nào ? " " Bà ấy à ?........ " Thế là vui rồi . Thôi ngủ đi .

    Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui ...
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Hì hì, bạn cấm hả, tôi đố bạn cấm được đấy, càng cấm càng buồn tợn, phải không? Vậy thì cứ việc buồn, nhỉ, để sau đấy chỉ cần một niềm vui nho nhỏ, bạn đã thấy giá trị của nó rồi. Tớ đang buồn đây này, và tớ cũng buồn ngủ nữa. Tớ sẽ ngủ một giấc thật say, để ngày mai dậy, tớ sẽ quên đi và cười toe, bạn tớ bảo thế và tớ cũng nghĩ thế. Ơ, nhưng mà bây giờ cũng đã là ngày mới rồi mà, vậy thì tớ phải cười toe một cái đã
    Buồn vui là 2 thái cực nhưng luôn đồng hành, bạn nhỉ.
  3. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thế từ buồn có dẫn tới đau đớn được k đồng chí, tớ từ buồn lạnh lùng tới buồn đau đớn, làm thế nào để vượt qua sự đau đớn đây
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Cậu này hay nhỉ ! Tớ đã nói cấm cậu, cấm tớ được buồn mà sao cậu dám... .... muốn chết hử ?
    Nói cậu nghe này như tớ đây từng buồn đến nỗi ngồi trên máy bay nghĩ giá mà nó nổ cái BÙM thì tớ còn cám ơn lắm lắm. Lúc đó nghĩ " không có mình mẹ cũng làm được thôi. Không có mình mấy đứa em mình sẽ sống tốt hơn .Không có mình không biết anh ta có buồn 1 tẹo không ? " . Ơn trời tớ vẫn còn sống để hiểu mẹ sẽ đau lòng ra sao nếu tớ buồn khổ . Ơn trời là tớ hiểu ra anh ta có buồn 1 tẹo nhưng chỉ 5 phút thôi.
    Chính là mẹ tớ đấy . Mẹ tớ rất lo lắng cho tớ khi thấy tớ đau lòng và thế là CẤM BUỒN . Tớ không muốn mẹ thấy tớ buồn. Đã hiểu chưa nào cậu đồng chí ?
    Điều gì làm cậu buồn đau đến mức đó ? Ai làm cậu buồn đau ? Liệu cậu cứ mãi đau buồn có giải quyết được vấn đề gì không ? Liệu có điều gì ngăn cản cậu vui hơn không ?
    Nè ! đừng trả lời với tớ . Cậu tự hỏi mình rồi giải quyết cho dứt điểm đi nhé . Chúc cậu gặp nhiều niềm vui !
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Ừ, tớ cũng nghĩ thế, người sẽ buồn nhất khi mình đau đớn là Mẹ, vì thế tớ không bao giờ để Mẹ tớ thấy tớ đau đớn dù lắm lúc tớ cũng đau đến ... không còn cảm giác. Nhưng tớ không biết buồn đến đau đớn hay đau đớn nên buồn nữa ... tớ chỉ biết rằng khi buồn quá, tớ thường ngồi một mình và tìm hiểu nguyên nhân của nó để sau đó thấy rằng: nó chẳng đáng cho mình phải buồn đâu, vứt quách nó đi cho nhẹ đầu. Thế rồi lắm lúc tớ vẫn bị triền miên trong nó. Thế đấy bạn ạ, tớ cũng không biết làm thế nào để chấm dứt nỗi buồn, để thoát khỏi sự đớn đau.

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn cũng là một thứ Hạnh phúc
    Trịnh Công Sơn
  7. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán nhỉ, khi buồn có mấy ai được sáng suốt mà nghĩ tới bố, mẹ, con cháu chắt...đâu, cố gắng thông minh để nghĩ rằng ngày mai là 1 ngày mới, để rồi 1 sớm mai thức dậy vẫn thấy nỗi buồn treo lủng lẳng trong đầu, chắc chỉ còn cách đi tìm người/cái/con đã gây nỗi buồn đau đớn cho mình mà tổng xỉ vả mất
  8. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ấy ah! bây giờ thì đúng là tớ đang thấy buồn thật, ấy có cấm cũng chẳng được nữa rùi, hic hic. Ấy biết không, tớ cũng cấm tớ buồn, cấm nhiều lắm, thế mà vẫn cứ buồn , nhưng chỉ dám buồn một mình thôi, chẳng dám phiền đến ai cả, cũng chẳng dám "tổng xỉ vả" ai giống như ấy nào đó nói ở trên ấy, tớ sợ làm phiền mọi người, mọi người đều có cuộc sống riêng, mình không làm họ vui được thì thôi lại còn than ngắn thở dài với họ, cái cảm giác ấy chỉ làm tớ thấy nặng nề hơn thôi.
    Chị tớ bảo, có lúc thấy em vui như tết, lúc thấy ỉu xùi như bánh đa nhúng nước. Anh tớ thì bảo con gái thất rắc rối. Mẹ tớ thì bảo tớ dở dở ương ương, chỉ có mỗi bọn t rẻ con là còn thấy tớ người nhớn !
    xin lỗi ấy nhé! chắc là tớ kém tuổi ấy, nhưng mà tự nhiên tớ không thích gọi anh, chị xưng em nữa, thỉnh thoảng phá cái kiểu gò bó ấy, tớ thấy nhẹ nhõm hơn. hi`
    tớ vẫn đồng ý với ấy là CẤM BUỒN ! Tớ cũng muốn vui lắm.......
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. Các bác lắm nỗi "buồn" nhẩy.
    "Buồn" thi giải toả đi các bác ơi. Chỗ em còn nhiều giấy cuộn An An lắm, chùi mỏi tay không hết. Mà lại cực kỳ mềm nhé, dùng sưỡng cực. He he... Có bác nào có nhu cầu không? Cứ PM cho em, em sẽ gửi cho vài cuộn xài dần
    ( Chà chà, không khéo mình mang tiếng là thằng buôn giấy VS mất...)
    Đùa vậy thôi, chứ buồn làm gì các bác nhẩy. Hãy kiếm một việc gì đó để làm. Nỗi buồn sẽ tự qua đi. Nếu không có việc gì để làm thì tụ tập bạn bè uống rượu cũng vui lắm
    Chúc các bác cấm tiệt được nỗi buồn
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22-1-2006
    Lúc 23:29:25

    Bạn nhắn tin :
    "CÓ MỘT SỰ THẬT DÙ NÓI THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ NÓ VẪN LÀ SỰ THẬT : ANH RẤT SỢ PHẢI GẶP EM . ĐIỀU ĐÓ CŨNG DỄ HIỂU THÔI ! ANH SỢ MÌNH LẠI CÓ TÌNH CẢM VỚI EM "
    Đây được gọi là niềm vui hay nỗi buồn nhỉ ?
    Này này các cậu các cô đang chán đang buồn đang đòi sống đòi chết vì tình ơi !
    Muốn hết buồn tớ đây chỉ cho 1 cách . Chỉ cần các cậu các cô làm theo nhất định sẽ suốt ngày chỉ chuời toe toét . Đảm bảo công hiệu , không hiệu quả tớ đây đền cho . Được chứ ?
    Đóng học phí đê.....

Chia sẻ trang này