1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ru đời bình yên ! .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi miss_ltd, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    [8)] ac ac ac,
    vào đây lại như trở lại cái " hội chứng buồn " hay còn gọi là "buồn lây "...mà sao lại cứ phải ủ rũ thế,,,nghe 1 bản rock cho linh hồn dc hưng phấn đi,,,warm up the cool soul ...or down to the hell.....
    Ac,,ac ,,,phải tìm 1 ngày 1 niềm vui nho nhỏ....để quên đi CS " cày ải " cả ngày đê....
    a, niềm vui hnay nè : thấy dc khuôn mặt của cô bạn ở tận HN ...sau 1 thời gian lâu chỉ bít nhắn tin,,,SG-HN ,,,hay quá....ặc, mà sao tui lại thik nghe giọng HN quá đi thôi,,,
    Nhất là lúc chiều chiều.....thậm chí lúc xỉn...hi,,quái lạ thế...=============================
    Đời là gác trọ....
    Ta lênh đênh cho đến 30....
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi Ông Trời !
    Thưa ông con tên là Thị Mẹt ạ ! Con là đứa ăn ở hiền lành, đạo đức. Điều xấu con không dám làm điều tốt lại càng không dám ạ.
    Nay con có điều ước nho nhỏ dám mong ông chiếu cố. Con chỉ xin 1 điều ước cho ngày mai thân con xẻ ra làm 4 mảnh :
    1 ở văn phòng cho sếp con sai vặt.
    1 ở xưởng lo cho xong việc xuất hàng
    1 con xin được xẻ ra để đi đòi nợ. Dạ thưa ông khách hàng của con đầu gấu lắm nên con xin ông cho gấu cả con
    Dạ cuối cùng con xin phép được xẻ ra 1 phần "tình cảm nhất " để ....hihihiiiiii...đi với anh ấy ạ .
    Chẳng có niềm vui nào ra hồn
    Chũng chẳng có nỗi buồn nào đáng để tôi phải khóc
    "
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc! bức xúc quá hay sao miss_ltd ơi ời.....Có giề chia sẻ với tớ đê, đảm bảo hết bức xúc!
    Bức xúc à! Cấm tiệt đấy! cấm đấy..........
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sáng, chiều, tối, đêm - đủ bốn phần rồi nhé
    Buck
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cấm cấm nỗi buồn ở quanh tớ đấy nhé!!!
  7. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến phát giận bản thân
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Buồn đến phát giận bản thân
    Cậu đóng học phí nhé ! Đóng đi rồi send mess cho tớ. Đảm bảo là đáng đồng tiền bát gạo .
    Đùa 1 chút thôi ! Cậu buồn thế ư ? Đừng tự giận mình nữa sao cậu không nhắn tin cho mình nhỉ ? Mong tin !
  9. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đúng là SÁNG-TRƯA-CHIỀU -TỐI !
    "THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM 4 ĐƯỢC THÌ VIỆC NÀO CÓ BẤY NHIÊU
    THÔI "
    Không dám than thở kẻo lại bảo em phạm luật của chính em nhưng hôm nay em khổ lắm cơ. Khổ thật đấy Khổ muốn chết được. Đấy các bác xem
    SÁNG : Uống càphê với anh ... đến 10giờ mới lê lết đến công ty . ( có lý do chính đáng à nghe , tại anh ta về quê nên đến để
    chúc tết sớm đó thôi )
    TRƯA : ăn bát cơm cũng không ngon với sếp .
    CHIỀU : đúng là khổ trần ai. Đi đòi nợ mướt mồ hôi mà không dám " đầu gấu " với con nợ của mình . ghét muốn chết , tức muốn chết vẫn nhăn nhăn nhở nhở . TỨC QUÁ ! TỨC QUÁ
    TỐI : tăng ca làm thêm đến 11 giờ mới về đến nhà . Mệt ngoài !
    Thôi thôi mai còn cả 1 ngày dài .
  10. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hic, ai giúp đc tớ đây, tớ muốn thoát ra khỏi cảnh này, tớ sống 1 mình, đã buồn lại cô đơn, tự tớ gây ra chuyện này nên chả dám trách ai, chỉ tớ cách thoát ra cảnh này đi

Chia sẻ trang này